• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Extra - Tỉ muội hẹn hò

Độ dài 342 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 11:00:05

Sau khi vừa đến giờ tan trường, Maho phóng đến phòng học năm 3 lớp A của Shisei.

“Shi~chan! Đến giờ hẹn hò rồi! Mình đi đâu đây!? Hay đến phòng em đầu tiên!? Và rồi trở thành búp bê cho em!?”

Shisei dùng lòng bàn tay giữ lấy Maho khác thường.

“Shise có chỗ muốn đi. Đi theo đi.”

“Đi chứ đi chứ~! Nếu là mong muốn của Shi~chan thì dù là nơi xấu hổ nào đi nữa em cũng đi!”

Maho quyết tâm.

Nhưng nơi mà con bé được Shisei dẫn đến là hội trường「Lễ hội buffet thịt trên thế giới」.

Những chiếc bàn dài được đặt bên trong một tầng lầu khổng lồ, với các đĩa đồ ăn được chất đầy trên đó.

Miếng bít-tết dày cộm, giò heo, nguyên cả cái đầu heo, rồi gà, dê, ngựa hay là nai.

Những loài chim không rõ loài được chiên giò và nhồi đầy trong một cái giỏ, và thịt của một loài nào đó đang được quay bên trong cái lọ kính lớn.

Một không gian tràn đầy thịt, thịt và thịt. Ngay cả yêu người thích hamburger là Maho đây cũng bị choáng ngợp.

“Waa~……Tuyệt quá, trông như sẽ no bụng lắm đây……”

“Xong cái này rồi thì tiếp theo là đi ăn buffet Ramen.”

“Hửm~……? Không phải hôm nay đâu chị ha?”

“Hôm nay đi.”

Shisei nói với vẻ mặt thản nhiên.

“Đi ăn buffet những 2 cử liên tiếp chẳng phải vô lý lắm sao!?”

“Không phải 2 cử liên tiếp. Sau khi ăn buffet Ramen xong thì đến buffet Pizza, buffet cà-ri, buffet Yakisoba, buffet đậu tương.”

“Em sẽ chết đó!?”

“Nếu như định hẹn hò với lại Shise mà không theo nổi tầm này thì sẽ khó khăn lắm. Chị đã nghĩ nếu là Maho thì có thể, nhưng mà xem như đã đánh giá cao quá rồi nhỉ?”

Shisei nghiêng đầu.

“Ư gư gư……”

Đây là thử thách từ Shisei. Nếu thua thì có khả năng hẹn hò sẽ bị hoãn.

“Em hiểu rồi! 100 hay 200 ký lô cứ mang đến đây! Em sẽ ăn hết cho xem!”

Maho nắm chặt lòng bàn tay rồi nói.

Bình luận (0)Facebook