• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Khoảnh khắc

Độ dài 510 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:26:14

“Shia…?”

“Nơi đây là điểm kết thúc mục tiêu của ngài. Em không muốn mình vô dụng mãi đâu. Em vẫn chưa làm được gì để trả ơn cho ngài cả! Với lại, em muốn chứng tỏ tình yêu với ngài!”

Shia hét lên rồi vào tư thế chiến đấu.

Em ấy dồn hết tinh thần, chặn và phản công được đòn đánh Farah bằng một phát đâm cực kỳ sắc bén.

“Kuh…!?”

Farah giật mình nhảy lùi lại.

Đòn tấn công của Shia đã rạch một đường trên má ả.

“Mày… mày dám làm bị thương gương mặt của tao… *** *** ** **************!”

Farah gầm lên giận dữ.

“Gương mặt xinh đẹp của tao! Mà mày dámmmmmmmmmmmmm!”

“... Vết thương đó có là gì. Cô là người đã phản bội ngài Chrome, rạch một vết thương không thể lành vào con tim của ngài ấy! Có chút xíu thương tích đó mà cũng…!”

“Bà mày cần quan tâm đéo gì đến tụi bay! Chỉ cần quan tâm đến mình là được! Thế thì có gì saiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Lời chê trách của Shia như đổ thêm dầu vào ngọn lửa tức giận của nữ kiếm sĩ.

“Không thể tha được! Bà phải rạch nát mặt mày, con *** **!”

Gương mặt con ả nhăn lại như quỷ cái.

Ả lao lên tấn công tới tấp không để hở quãng nghỉ cho đối thủ.

“Guu… A… ặc…”

Shia không thể nào cản thêm được một đòn nào nữa, cơ thể em ấy dần nhuộm màu đỏ máu.

“Shia, đừng cố nữa. Đủ rồi!”

Tôi hét lên tuyệt vọng.

“Ta không muốn mất em đâu! Chạy đi!”

Tôi cắn môi đến mức cảm thấy vị máu trong vòm họng.

“Xin em…!”

Lời van xin của tôi, xem ra đã chạm đến được em ấy.

“... Vâng…”

Cuối cùng Shia đã chấp nhận.

Em ấy lách sang né đòn của Farah rồi sử dụng kĩ năng.

“[Gia tốc]”

“Quá chậm -- [Gia tốc]”

Đôi giày đen của Shia phóng ra các hạt màu đen giúp em ấy tăng tốc, nhưng nào ngờ rằng Farah cũng bắt chước sử dụng [Gia tốc] ngay sau đó.

“Hả!? Kĩ năng giống nhau!?”

“Tao đã nói rồi, nhờ ngài Yuno nên tao đã mạnh hơn! Tao cũng dùng được [Gia tốc] đấy! Đưa mặt mày ra đây, con *** **! Bà rạch xong bà giết! Giết giết giếttttttttt!”

“Đừng hòng!”

Hưởng ứng lại ý chí của tôi, đám vảy đen trào ra không ngừng..

Tôi cảm giác được [Bóng tối] đang trào dâng.

Thuật này, có thực hiện được không đây--?

Tôi tự hỏi mình.

Trên lý thuyết là được.

Thế nhưng tôi vẫn chưa thể điều khiển thành thạo [Bóng tối] nên đây chẳng khác nào đánh cược.

Nhưng còn đâu thời gian để chần chừ.

Phải làm thôi, không thì Shia sẽ bị giết mất!

“Lên--”

Toàn bộ vảy đen mang sức mạnh của [Sát thương chuẩn] tập trung bay về một phía.

Giảm phạm vi kĩ năng, để tăng cường khoảng cách.

Thật may làm sao, tinh thần tôi vẫn trụ được trước sức ép của kĩ thuật này.

“Ơ…!?”

Farah lộ rõ vẻ ngơ ngác.

Vảy đen đã tràn qua tay và kiếm của ả--

“GYAAAAAAAAA!?”

Thanh kiếm hoàn toàn vỡ vụn, còn cánh tay của ả hóa thành màu đen nhánh.

Bình luận (0)Facebook