• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue - Anh hùng

Độ dài 231 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-24 22:45:14

Prologue – Anh hùng  

Cô gái nghĩ rằng đó là một lời nói dối. Cô ấy nghĩ vậy là vì chàng trai đứng trước mặt cô đang chế giễu cô ấy bởi vì cô ấy bảo rằng những lời của cậu ta nói khác xa so với nhưng gì cơ bản mà cô ấy có thể nhận thức. 

“Hahaha, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Cô không cần phải quá lo sợ về nó”. 

Cậu trai nở một nụ cười để trấn an cô gái, có vẻ như cậu ta nhìn nhầm sự nghi hoặc của cô gái thành sự lo lắng. Cho dù thế, biểu cảm của cô gái cũng chẳng khá lên là bao. Một biểu cảm u ám và đen tối, hòa vào môi trường xung quanh. Cô ấy biết. Ngay từ khi vào lớp 3, cô ấy đã hiểu rõ rằng ma thuật không tồn tại. “Anh Hùng” không nhiều hơn là một khái niệm hão huyền. 

“Tiêu hóa “tình cảm” của một ai đó thật sự rất đơn giản!” 

Nỗi đau xuất phát từ trái tim vụn vỡ của cô ấy, không ai có khả năng chữa lành. Nếu có ai  như thế tồn tại, thế thì ít nhất là đối với cô ấy, người đó sẽ trở thành một anh hùng thật sự. 

Và cứ như thế, thiếu nữ ấy, Miyama Aoi, đã gặp được người anh hùng của riêng mình. 

Bình luận (0)Facebook