Kita no Toride Nite
Tsukasa MikuniSouchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 chương 8 : Những người còn lại của cuộc đưa tiễn

Độ dài 2,318 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-16 01:45:12

Tập 2 chương 8 : Những người còn lại của cuộc đưa tiễn

“Vậy là em ấy đi rồi.”

Sau khi tiễn bé tinh linh cáo tuyết đi rồi, Grail thì thầm trong khi đang nở một nụ cười gượng gạo.

Thật là khó để làm cái vẻ vô cảm đó với Mil, khi mà em ấy cứ tỏ ra nũng nịu như vậy.

“Tôi thấy hơi tội nghiệp cho Mil quá, nhưng dù sao vẫn rất thú vị .”

“Em ấy dễ thương quá đi mất.”

Kix và Tina thì vẫn vô tư cười phớ lớ trong khi xì xào bàn tán.

“Mau khởi hành thôi trước khi chúng ta mất dấu hoàn toàn Mil. Mà anh chàng  Chỉ Huy vẫn còn cần thêm thời gian à?”

“——Nếu cậu cần Chỉ Huy, thì anh ta đang ở đây.”

Người đáp lại Kix là một anh chàng cao to vạm vỡ, xuất hiện từ sau bóng của tòa nhà.

Anh ta trông như đã qua tuổi ngũ tuần, với lông mày rậm và những nếp nhăn trên khuôn mặt hào hoa, và mái tóc mày nâu cát được cắt tỉa gọn gàng.

Trong khi mái tóc, bộ râu ngắn cũn cỡn và những nếp nhăn cho thấy người đàn ông này đã có tuổi, thì với những cơ bắp to lớn rắn chắc, lại tạo cho anh ta ấn tượng rằng, trông anh chẳng có vẻ gì là của một ông già lớn tuổi hết.

Anh ta hẳn là có vẻ ngoài phù hợp cho người có chức vị là thủ lĩnh của Hội Kỵ Sỹ.

“Chỉ Huy Kỵ Sỹ Đoàn , anh theo dõi chúng tôi sao ? Lại còn với cả  Chỉ Huy nữa à.”

Grail quay lại và nói.

Chỉ Huy của Pháo Đài Phương Bắc Cromwell, bị kéo ra khỏi bóng của tòa nhà bởi Chỉ Huy Kỵ Sỹ Đoàn Gauss, người đang quàng vai bá cổ với anh ta.

Nhìn Cromwell mảnh mai yếu đuối thế kia, chuyện anh ta bị bạo lực lôi đi là rõ như ban ngày nếu so với Gauss, người trông to lớn không khác gì một con gấu .

Tuy nhiên, ngay cả khi khác biệt về thể chất, thì Cromwell hiện tại trong chẳng có chút kháng cự nào. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy cảnh tượng, Mil dễ thương đang đeo chiếc balo con thỏ, và khi đang nhắm mắt lại, sung sướng tận hưởng diện mạo dễ thương chết người ấy , thì anh ta đã bị Gauss lôi ra ngoài.

Dù là Grail, Kix, hãy Tina, họ đều sẽ giải vờ không nhìn thấy cái trạng thái hiện giờ của Cromwell.

“Vậy ra bé con đó là con gái của Tuyết Tinh Linh ư? Tôi đã nghe Bệ Hạ nói chuyện, nhưng đúng là cô bé đó rất dễ thương.”

Gauss nói và cười ha hả. Nếu Mil mà đang có mặt ở đây, chắc hẳn em ấy sẽ sợ hãi co rúm lại trước tiếng cười tựa như tiếng gấu đang rống lên của anh ta mất.

“Vậy, hai người đã thảo luận xong rồi à? Có thay đổi gì so với kết luận của anh tối qua không?”

Khi được Grail hỏi, Gauss nhẹ nhàng lắc cái đầu to lớn của anh ta.

“Yeah, Cromwell vẫn muốn tiếp tục được phụng sự ở đây, và tôi thấy anh ta hợp với cái môi trường cũng như những mối quan hệ mà anh ta đang có ở đây hơn. Và cũng phải cảm ơn cô cáo con ấy, nhờ thế mà anh ta đã……hoạt bát hơn rồi, so với khi còn ở Thủ Đô. Nhưng mà ý kiến của Bệ Hạ vẫn cần được xem xét, cũng như Sarrell cũng sẽ không chịu rút lại ý kiến của mình đâu. Thật là, đúng là một kẻ rắc rối mà.”

Trong khi bộc bạch những suy nghĩ của mình, Gauss chìa ra một mảnh giấy cho mọi người xem.

“Tôi cũng đã nói với Grail trước rồi, nhưng đây là một tin nhắn từ Công Chúa. Công Chúa muốn nói chuyện trực tiếp với Cromwell. Cho nên tôi sẽ cũng Cromwell quay lại thủ đô để làm một chuyến viếng thăm.”

Gauss cất đi lá thư của Hoàng gia và vỗ mạnh vào vai của Cromwell.

“Sau khi quay lại Thủ Đô, cậu sẽ phải có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng với cả Điện hạ và Sarrell đó. Trổ tài thuyết phục cả hai người đó mà khiến tôi không cần ra mặt giải quyết cho tôi xem đi.”

“Chỉ Huy, anh chỉ muốn tránh mặt Đại Úy Sarrell thôi, đúng không?”

Cromwell bực tức trả lời.

Gauss rất tệ khi nói chuyện đến Sarrell.

Mặc dù vậy, vì anh ấy ủng hộ Cromwell, một trong những cấp dưới của mình, nên khi mọi chuyện xảy ra, anh ấy nhất định ủng hộ Cromwell. Có điều, chỉ khi nào “chuyện đó thực sự xảy ra”, anh ta mới đích thân đối đầu với Sarrell, vì anh ta cảm thấy khó chịu khi đối phó với cái người đàn ông ấy.

“Bằng một cách nào đó, tôi thực sự không thể hòa hợp với hắn ta.”

Mỗi khi nói chuyện đến Sarrell, là Gauss lại làm cái vẻ mặt đắng nghét, y như Mil mỗi lần cô bé nói chuyện với Kix vậy.

Là một người theo trường phái “Tự Thân Vận Động”, leo lên được cái chức Chỉ Huy Kỵ Sỹ Đoàn bằng chính khả năng của mình, Gauss- một người rộng lượng nên anh ta nhiều khi không để ý đến những chuyện vặt vãnh.

Tuy nhiên, nếu đó là một trong những điểm mạnh của anh ấy, thì Sarrell có thể coi là một trong những điểm yếu của anh ấy, sự thô thiển và thiếu tinh tế. Tính cách của Gauss trái ngược hoàn toàn với Sarrell, một người thông minh, nhưng rất kén chọn và đặc biết rất hay cay cú. Vì lẽ đó, không thể tránh được hai người họ thường xuyên đối đầu nhau.

Dù Sarrell không công khai chống đối lại Chỉ Huy Kỵ Sỹ Đoàn Gauss, nhưng anh ta lại rất kiên trì chỉ trích những kế hoạch có phần hơi thô bạo của Gauss. Thành ra , việc chỉ trích đã trở thành một điều thường xuyên thấy ở những cuộc họp tại chi nhánh chính của Kỵ sỹ đoàn.

“Anh chẳng thay đổi chút nào.”

Thấy Gauss nhíu mày một cách trẻ con như vậy, Grail bất giác lại bật cười.

Grail không tiếp xúc nhiều với Sarrell, nên anh không biết đó là người như thế nào.

Nhưng cũng có vài lần anh chạm mặt với Sarrell trong quá khứ, gã trai đó cư xử một cách hoàn toàn cộc lốc đến đáng sợ với Grail, cứ như thể Grail thậm chí còn chẳng xứng đáng để xuất hiện trước mắt của anh ta vậy.

Grail cũng giống Gauss, tự thân mình vươn đến được cái vị trí này, và nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài, trông anh có hơn đáng sợ và thô thiển, có lẽ điều đó làm Sarrell có ác cảm với anh.

Gauss nhìn Graill và nói.

“Trừ khi có phép màu nào đó thay đổi được ấn tượng của Sarrell về tôi, không thì cả đời này tôi cũng chẳng thể kết thân được với anh ta.”

Sau khi Gauss nói điều đó bằng một giọng trẻ con trong khi nhăn mặt, Kix cũng âm thầm thừa nhận chuyện ấy, thể hiện sự đồng tình của anh bằng cách gật đầu nhiều lần.

“Vậy thì, bé cáo con đó đang đến Thủ Đô để chuyển lá thư từ Snowlea , đúng không?”

“Phải, tôi không nghe được đầy đủ từ Snowlea hôm qua, nhưng khi tôi hỏi Mil thì có vẻ đúng là như vậy. Có điều tôi không rõ nội dung thư là gì….”

Grail đáp lại, trong khi nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.

Snowlea đã bí mật đến thăm Pháo Đài trong nhân dạng của bà ấy sau khi Mil đã về nhà từ cuộc đến thăm hồi chiều.

Sau đó bà ấy đã nhờ mọi người ở đó bí mật bảo vệ Mil trong chuyến đi đến Thủ Đô.

[Ta rất lo khi Mifiria phải tự mình đi chuyến này . Nếu để một bé con dễ thương như vậy tự mình bước xuống đường, nó sẽ bị bắt cóc , đúng không ? Thế nên là, ta muốn mấy người các ngươi bí mật đi theo  Milfiria. Hãy bảo vệ con bé thay ta.]

Chẳng thèm hỏi hoàn cảnh hiện tại của Grail và các đồng đội, quý bà tinh linh Tuyết xinh đẹp ấy cứ thế đưa ra một yêu cầu đột ngột như vậy đó.

Tuy nhiên, Grail vốn đã quen với sự ích kỷ của tinh linh, và thế là dễ dàng đồng ý luôn, rồi noi “ Đã hiểu. Chúng tôi sẽ bí mật theo chân em ấy.”

[Cứ làm bất cứ sắp xếp nào cần thiết .Ta đã đến nơi ở của Vua loài người để xin phép rồi .]

[Xin phép ?]

[Các ngươi đã được phép để ưu tiên hộ tống Milfiria hơn công việc ở Pháo đài này. Các ngươi không thể tự do di chuyển nếu không có lệnh đúng không? Ít nhất ta có thể làm được chuyện đó. Nhà vua cũng cho phép các ngươi dẫn theo vài người giỏi đi cùng rồi.]

Grail thực sự bất ngờ về cái cách mà Snowlea chủ động hành động. 

[Bà đang toan tính gì vậy ? Kể cả với Mil, thì Thủ đô vẫn còn ở quá xa . Em ấy sẽ phải đi qua vài thị trấn đông dân cư trên đường đến đó, và tôi chắc là bà cũng ghét để Mil phải tiếp xúc với ánh  mắt của một số người không quen biết chứ  nhỉ.]

Khi được Grail chất vấn điều ấy, Snowlea lại lấy vạt áo che miệng lại và nhìn một cách vô cảm xuống dưới đất.

[Vì nếu ta mang con bé đến một nơi gần như thế, con bé chắc chắn sẽ chạy ngược trở lại ngay lập tức.]

[……Ý bà là sao?]

[Đó là một điều không liên quan đến con người các ngươi . Ta định sẽ cho con bé khởi hành vào sáng mai, vậy nên mọi việc ta sẽ giao cho các ngươi. Ít nhất, ta chắc chắn có thể tin tưởng mấy người các ngươi.]

Và rồi, sau khi nói nốt lời chia tay, Snowlea quay lại núi.

[À đúng rồi. Từ ngày mai, cấm không được lên núi. Tốt hơn là không nên đến gần điện thờ ở gần chân núi. Ta sẽ không đảm bảo an toàn tính mạng nếu các ngươi không nghe lời cảnh báo của ta. Nhớ báo cho người dân ở dưới thị trấn nữa. Ta sẽ không yêu cầu bất kỳ lễ vật trong thời gian tới.]

Anh không biết Snowlea nghĩ gì, vì bản thân tinh linh không nói chi tiết vấn đề của bà ấy, và anh cũng không dám hỏi nhiều hơn. Nếu anh cứ cố gắng hỏi và làm tâm trạng bà ấy xấu đi, có khả năng anh sẽ nhận luôn một trận bão tuyết trái mùa mất.

Snowlea sẽ không tấn công Grail và các đồng đội trừ khi họ hành động cực kỳ thiếu suy nghĩ, nhưng mà anh cần phải lưu tâm hơn khi nói chuyện với một tinh linh có ý thức khác về giá trị cuộc sống. Mà càng phải lưu tâm hơn nữa khi nói về những chuyện quan trọng.

“Vậy những người sẽ đến Thủ đô cùng chúng tôi là Grail cùng hai người đó hả?”

Gauss bất giác hỏi Grail khi anh đang  mải hồi tưởng lại chuyện cũ.

“Phải, đó là Kix và Tina. Phó Chỉ huy và Chỉ Huy cũng sẽ đến Thủ đô, vậy cả năm chúng ta hãy cùng khởi hành thôi.”

Grail liếc nhìn  Cromwell, anh ta cũng mạnh mẽ gật đầu. Anh ta thực sự cũng rất lo lắng cho Mil.

Nếu anh đằng nào cũng phải đến Thủ Đô, thay vì đi cùng với cái gã to con như con gấu này, thì đi cùng một bé cáo đáng yêu hẳn phải thú vị hơn rồi.

“Vậy chúng ta sẽ đóng vai trò làm tùy tùng cho Chỉ Huy Pháo Đài, cũng như làm hộ tống cho Mil. Nhưng nếu cả Chỉ Huy và Phó Chỉ Huy cũng đi, ai sẽ chăm sóc pháo đài.?”

Khi Kix bắt chéo tay sau đầu và hỏi, Gauss liền đáp lại.

“Tôi đã mang Vista và Orpheus đến đây cùng, nên cũng không cần lo lắng chuyện đó. Tôi chắc là một người trẻ như cậu cũng đã nghe qua tên họ trước đây. Vista lớn tuổi hơn tôi, nhưng anh ta là một Kỵ Sỹ dày dặn kinh nghiệm, và cũng từng là Chỉ Huy các chi nhánh con trước đây. Orpheus cũng có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng cũng tốt. Nên mọi người không cần phải lo về pháo đài đâu.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thật tuyệt! Khó mà nói được các kỵ sỹ ở đây sẽ làm gì khi không có Chỉ Huy và Phó Chỉ Huy ở đây.”

“Đó là điều anh thực sự nên nói à , Kix? Tôi dám chắc anh đây là tiền bối của mấy tên “trai hư” đó’.”

Ngay khi Tina đáp trả lại Kix, thì Cromwell đã nắm lấy dây cương của Ilus.

“Mấy người chuẩn bị xong chưa? Nhanh chóng lên đường thôi.”

Để tránh sự chú ý của mình nhiều nhất có thể, Cromwell đã mặc một chiếc áo choàng bên ngoài bộ đồng phục kỵ sỹ màu xanh làm của mình. Grail, Kix và Tina cũng mặc y như vậy.

Gauss đã chuẩn bị xong xuôi để quay lại Thủ đô .

“Chúng ta phải nhanh lên trước khi mất dấu  Mil.”

Grail vừa nói vừa thúc cương con ngựa của mình .

Và như vậy, bốn người tại Pháo Đài Phương Bắc, bắt đầu khởi hành trở lại Thủ đô cùng Chỉ Huy Kỵ Sỹ Đoàn Gauss.

__END Volume 2 Chapter 8__

__Trans : Flame Soul__

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook