• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57

Độ dài 1,379 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:56

Giờ tôi đã trở thành học sinh năm hai sơ trung.

Nhưng điều quan trọng hơn là, năm nay Ririna bắt đầu nhập học trường

Zui’ran. Vậy ra con bé đủ thông minh để để đậu trường Zui’ran hể…

Tôi cứ nghĩ em ấy thuộc dạng ương ngạnh khi nói về học tập nên tôi sẽ giữ bí mật về suy nghĩ của mình.

Con bé đã đây có nghĩa là những ngày tháng bình yên của tôi đang bị đe dọa.

Sẽ thật tuyệt biết bao nếu con bé không gây cho tôi rắc rối nào nhưng…

Với tính của con bé thì liệu em ấy kết bạn được không ta?

Tôi đã nghĩ vậy nhưng gần đây, nhờ tính cách hống hách của em ấy đã nhận thu nhận được một đống tay sai tạo nên nhóm cho riêng mình.

Tôi khá ngạc nhiên khi mà em ấy tạo cho mình chỗ đứng ở đây dù mới vừa vào học.

Em tuyệt thật đấy Ririna.

Có điều, điềm gỡ đã xảy ra.

Hình như vận may của tôi đi tong khi chuyển lớp đúng vào lớp của Enjou.

Khi tôi thấy bản danh sách lớp, đầu gối của tôi gần như ngã khuỵu, mọi thứ kết thúc rồi…

Nhưng ít nhất không phải là Kaburagi, chỉ cần tránh trở thì kẻ thì của Kaburagi thì Enjou không thành vấn đề.

Đúng vậy, không thành vấn đề nhỉ.

.

.

.

.

───Là vấn đề lớn đó má :v .

Lớp học thì quá ồn ào. Không chỉ trong lớp , cả mấy người từ lớp khác cũng tới làm loạn trong giờ nghỉ nữa. Tôi đã không có trạng thái tốt vào buổi sáng mà bọn con gái thì hét lên khiến tôi điên đầu hơn.

Tôi chưa từng ở lớp của hai người đó lần nào, tôi quen với sự bình yên và im lặng nên bây giờ thật khó chịu.

Bản thân Enjou cũng không muốn gây chú ý đến nữ sinh và cậu ta dành hầu hết thời gian với anh bạn của mình, nhưng bọn con gái cứ muốn ở gần và hú hét lên vì cậu. Cái cảnh ồn ào cũng không thực sự làm phiền tới một nhân vật nền như tôi quá, Enjou cũng chẳng vui vẻ gì chuyện này nên tôi cũng không dám ý kiến ý cò gì, mọi thứ trở nên phức tạp khi bạn quá nổi tiếng thôi.

Cũng có thời gian bạn cần yên ắng một chút, đó là lý do tại sao họ luôn ở salon. Ít nhất là nhiều hơn cả tôi.

Tôi cũng muốn trốn đến salon lắm luôn nhưng giờ thì…

Giáo viên cố gắng ép tôi làm lớp trưởng nhưng tôi từ chối. ”Không làm lớp trưởng thì ít nhất làm lớp phó được c” Nhưng tôi không dễ bị đổ vậy đâu. Đó là điều không thể.

Tôi sẽ chấp nhận nếu là lớp học bình yên mấy kì trước, nhưng cái lớp này thì tôi rõ ràng bó tay là cái chắc rồi.

Lớp của Enjou quá khó để ổn định công việc.

Chỉ việc xếp chỗ thôi cũng đủ mệt lữ rồi.

Đi bốc giấy chọn ghế ngẫu nhiên phải nói là quá mãnh liệt luôn. Hồi mấy lớp kia cũng hơi ồn ào vì chọn ra những chỗ gần người mình thích, nhưng hiện giờ mức độ đã đạt mức hoàn toàn khác.

Khung cảnh của việc giao nhiệm vụ và chọn ban cán bộ lớp cũng chẳng khác mấy. Các cô gái đều hăng hái để gây chú ý với Enjou nên rất khó để quyết định chọn ai.

Xui xẻo thay, Enjou chẳng làm chức gì cả. mọi người bắt đầu tỏ ra chán nản. Thì cũng đúng thôi, tôi quên mất là những thành viên Pivoine gần như chẳng nhận mấy công việc này, họ không làm công việc cho học sinh khác, học sinh phải làm việc cho họ. Thế tại sao tôi phải làm công việc này nhỉ…?

Mà chẳng phải Enjou từng tham gia ban điều hành lễ hội thể thao hồi tiểu học sao. Nếu Sensei có đề nghị làm lớp trưởng thì có lẽ cậu ta sẽ chấp nhận chăng?

Tôi nghĩ nếu làm thì mọi thứ chắc sẽ trôi chảy hơn khi mà giờ đây mọi sự phiền phức đều xoay quanh cậu.

Hai cán sự lớp được chọn đã kiệt quệ dù chỉ mới một tháng trôi qua.

Năm ngoái Miharu-chan lại cán sự lớp của Enjou. Có khi nào cô ấy phát bệnh vì cậu ta không? Cố lên lớp trưởng thiếu nữ, đây là cơ hội của cậu đấy.

Ahhh, năm nay thật là khó khăn quá đi mà…

******

“Thật mệt mỏi khi ở chung lớp với Shuusuke nhỉ.”

Aira-sama mỉm cười khi tôi nói cho chị ấy.

“Dạ thì, cũng không phải là phiền em nhưng em không quen ở chốn ồn ào mấy…”

Hôm nay bộ đôi kia không đến salon nên tôi mới có thể phàn nàn với Aira-sama được.

Giờ Aira-sama là học sinh năm ba nên bận bịu với việc học hành hơn bao giờ hết. Từ khi tôi nhận ra là chị ấy ngày càng ít khi đến đây hơn đâm ra tôi thấy hơi cô đơn.

Kaburagi cũng tương tự thế, đây là năm cuối mà Yurie-sama ở cùng với cậu ta nên anh chàng muốn dành nhiều thời gian hơn với chị ấy hơn nhưng cũng không muốn làm phiền chuyện học hành. Cậu ta hẳn đang đau khổ vì tình huống tiến thoái lưỡng nam đây mà. Hình như cậu đã giỏi hơn trong việc kiềm chế cảm xúc của mình nên tôi nghĩ cậu ta không thể hiện nó quá nhiều qua khuôn mặt.

Để liên lạc, anh bạn vui vẻ đưa chị ấy đến trường ôn thi. hãy cố gắng nhé…

(trans: prep school ám chỉ trường chuẩn bị để giúp học sinh ôn thi cao trung hay đại học)

Khi chúng tôi đang nói chuyện, Enjou đã đến salon, hiếm khi cậu ta đi mà không có Kaburagi.

“Ủa Shuusuke, có mình em hôm nay thôi sao.”

“Vâng. Chị biết là Masaya đã đưa Yurie đi rồi mà,Aira.”

Nói xong, cậu ta đến chỗ chúng tôi. Ugeh.

“Chị chỉ nghĩ là hiếm khi nào mà em đến salon một mình đó, Shuusuke. Chị cứ tưởng là em sẽ về nhà rồi.”

“Em có vài thứ cần làm sau tiết học, em giết thời gian đến lúc đó ấy mà. Ở lớp thì ồn quá.”

“Chị cũng nghe rồi. em ở cùng lớp với Reika-chan."

Uwa, đứng có nói mấy điều kì lạ chứ, Aira-sama.

Enjou nhìn tôi và mỉm cười.

“Vâng, bọn em ở cùng lớp nhưng không bao giờ nói chuyện cả.”

“Đúng vậy.”

Bởi vì chẳng có lý nào để nói cả.

“Shuusuke, đừng có làm phiền em ấy rõ chưa? Con gái quanh em lúc nào cũng xôn sáo hết lên à.”

“Em nói họ rồi nhưng khó để họ nghe theo. Chỉ cần họ không đi quá xa là được nên em mặc kệ họ luôn. Bạn có thể làm điều gì không,Reika?”

“Hở? Sao lại là mình?”

“Thì bởi bạn là lãnh đạo các cô gái mà phải không? Nếu nói ra thì họ có khi sẽ cư xử đúng mực hơn đó.”

Đừng có nói người ta như thể họ là Grand Chamberlian.

(trans: một sĩ quan vĩ đại người Pháp)

Và bên cạnh đó, đám phiền phức nhất lại là nhóm Tsuruhara-san. Tôi nghĩ nhóm bên tôi đang khá lưu ý đến đám ồn ào đó rồi.

“Mình không có quyền lực làm thế. Tại sao bạn không nói đi?”

“Mình làm rồi đó. Nhưng nếu mình quá phủ như Masaya thì họ sẽ bắt đầu khóc lóc và mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn mất.”

Enjou làm một vẻ chán nản, đó chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

“Nhắc mới nhớ, hình như bạn có một đưa em họ đúng không Kisshouin-san? Mình nghe nói gần đây con bé hay sáp lại Masaya và gây sự với nữ sinh năm 2 và năm 3”

“EHH?”

Ririna? Em làm cái trò gì thế hả!

Làm ơn đi, đừng có mấy việc kéo tôi cùng chứ.

Bụng tôi bắt đầu đau đớn lên rồi.

Năm nay sẽ là một năm rắc rối cho coi.

_______________

Trans: Có ai có ý kiến về cách xưng hô hay hơn với Reika và Enjou không? Phải nói lịch sự và thượng lưu, không quá thân mật vì main chả ưa gì anh chàng. bên valvrareteam chọn "bạn" và "mình" nên mình để vậy.

Bình luận (0)Facebook