• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05.5 - Nhật kí bí mật của Kurose Maria (2)

Độ dài 332 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-19 23:17:56

Bực mình thật… lại thua Runa nữa rồi!

Không thể tin được chị ta lại hẹn hò với Kashima Ryuuto.

Chị ta đang định làm gì? Phải chăng là đang mưu tính gì đó? Hoặc cũng có thể cậu ta thực sự là một người tốt dù ngoại hình cậu ta không mấy ấn tượng?

…Mà, lúc cậu ta chịu lắng nghe mình trông cũng ngầu phết đấy chứ.

Kể từ lúc bố mẹ li dị, đây là lần đầu tiên mình kể hoàn cảnh gia đình của mình cho người khác.

Tại sao mình lại nói chuyện đó cho cậu ta chứ, mình cũng không hiểu nổi!

Khó hiểu hơn cả… Là kể từ khi đó, mình đã luôn nghĩ về Kashima Ryuuto.

Nhưng, đó là lần đầu. Lần đầu tiên… mình gặp một người trực tiếp lắng nghe câu chuyện của mình.

Những người mình gặp trước đó, toàn những kẻ ngu ngốc, chỉ chăm chăm nhìn nụ cười giả tạo của mình mà chẳng làm được gì cả.

Bốn năm trước, cậu ta cũng là kiểu người như thế.

“Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu Kurose trở thành người con gái được yêu quý nhất, bởi một anh chàng nào đó có thể sau này cậu sẽ gặp và được tận hưởng hạnh phúc thật sự.”

Mình phải làm gì bây giờ, khi mình lỡ yêu một người đã có cô gái khác trong lòng họ rồi?

Hơn nữa, “cô gái” đó, lại là Runa…

Phải rồi!

Mình chỉ cần cướp lấy cậu ta là được!

Runa, tôi vẫn chưa tha thứ cho chị đâu!

Chuyện tin đồn thất thiệt đó đúng là lỗi của mình, và mình cũng đã xin lỗi rồi… Nhưng ngay từ đầu, đó là lỗi của chị ta vì đã cướp đi bố khỏi mình.

Tôi sẽ cướp lấy Ryuuto từ chị, Runa à!

Tôi sẽ cho chị biết cảm giác mất đi người mình yêu quý là như thế nào!

Đây là cách tôi trả thù chị.

Bắt đầu từ bây giờ, sự trả thù của tôi sẽ bắt đầu.

Cứ chờ đấy, Runa!

Bình luận (0)Facebook