• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 337 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-22 17:00:15

Tôi đã sống cho chính mình.

Tôi mang trong mình tài năng, và vì vậy nên tôi đã có thể sống như thế.

Sinh ra là một kẻ khốn khổ ở dưới đáy của khu ổ chuột, tôi đã lợi dụng những thứ thấp kém ở đó bằng tài năng mà tôi vô tình nhận ra.

Đó là vì tôi không muốn phải chết đói.

Vì vậy, tôi đã nuốt chửng tất cả thế lực cai trị khu ổ chuột và lợi dụng chúng.

Đó là vì để có được một ngôi nhà ấm áp chắn gió lạnh mùa đông.

Tôi đã làm một thỏa thuận tồi tệ với những kẻ mang dòng máu cao quý. Trong ngọn lửa chiến tranh nhấn chìm cả lục địa, tôi đã thỏa mãn những ham muốn thấp hèn của chúng.

Số tiền chúng có là lý do tại sao tôi liên lạc với chúng.

Khi Quỷ Vương xuất hiện trên thế giới này, tôi đã giấu mình trong bóng tối sâu thẳm mà ngay cả Quỷ Vương cũng không thể chạm tới. Tôi chỉ ẩn náu và chờ đợi cho đến khi các anh hùng đánh bại được chúng.

Như vậy, tôi đã có thể tiếp tục cuộc đời đáng thương này.

Tài năng trời phú cho tôi, điều kỳ diệu vô lý đã biến điều đó thành hiện thực.

Đó là cuộc sống mà tôi đã chà đạp vô số người, nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi về điều đó. Cuộc sống mà tôi mới có được thật ngọt ngào khiến tôi không có thời gian để rời mắt khỏi nó.

Vì vậy, tôi không muốn được thấu hiểu.

Tôi thậm chí không mong muốn sự cứu rỗi.

Tôi đã tự thề với lòng mình rằng dù có gặp phải kết cục đau khổ thì tôi cũng sẽ mỉm cười chấp nhận.

Tôi đã thề‌ Tôi sẵn sàng trả giá cho tất cả những tội lỗi mà ta phạm phải trong đời.

Đó là lý do tại sao.

“Anh tỉnh rồi à?”

Đến cuối đời, tôi đã nghĩ rằng sẽ không còn ai bên cạnh mình.

Bình luận (0)Facebook