• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:44:07

.

Trong phòng thay đồ, một cặp nam nữ trẻ đang đối mắt với nhau. Bao trùm xung quanh là một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Mồ hôi lạnh úa ra sau lưng cậu trai ròng ròng như thác. 

Người con gái đứng đối diện cậu, Nanjou Kisa, là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Da cô trắng và mịn màng đến nỗi ta chỉ nhìn cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại ấy. Vòng eo nhỏ nhắn và xương quai xanh cuốn hút mang lại một vẻ duyên dáng khỏe khoắn, và cùng đồi núi trời phú ấy nữa. Những ngón tay mềm mại của cô đang chuẩn bị kéo chiếc áo mình mặc xuống.

“Kyaaa--”

“Đợi đợi đợi đã nào!!!”

Kisa vừa chuẩn bị hét lên, Kitamikado Mikado luống cuống chặn họng cô lại.

“...Đợi? Cậu có quyền ra lệnh cho tôi sao, Kitamikado-kun? Cậu Kitamikado xông vào phòng thay đồ nữ, nhìn thấy cơ thể trần trụi của người con gái trong trắng và chuẩn bị giơ máy ra chụp ảnh?”

Nghe vậy, Mikado chợt nhớ ra đúng là cậu vừa chĩa điện thoại  vào người Kisa thật.

“Không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi vừa định vào phòng thay đồ nam vừa kiểm tra lại lịch trình mà!”

Kisa nhìn Mikado trừng trừng.

“Lời bao biện hay gớm. Cậu vào phòng thay đồ nữ do nhầm lẫn sao, nghe hợp lí nhỉ?”

“Có phải bao biện đâu chứ! Với lại cũng không phải là do tôi nhầm phòng đâu! Chắc chắn là tôi đã vào phòng thay đồ nam mà! Vào đây bao nhiêu lần rồi, làm sao sai được!”

Mikado định lùi lại xem biển tên phòng thay đồ thì…

“Nếu cậu đi thêm bước nữa, tôi sẽ hét lên đấy! Âm lượng 100db luôn!”

“100db sao?”

Âm lượng tương đương với tiếng của phản lực. Như lẽ tự nhiên, Mikado khựng lại.

“Để tôi kiểm tra 1 giây thôi mà!”

“Không. Nếu cậu không muốn tôi hét lên, nghe theo những gì tôi nói đi.”

“Ugh…”

Mikado ở trong một tình thế hoàn toàn bị áp đảo. Cậu nghiến răng kèn kẹt.

“Không hợp lí gì cả….Sao cậu có thể bình tĩnh đến vậy chứ? Cậu không cảm thấy xấu hổ vì bị tôi nhìn thấy ở tình trạng bán khỏa thân này sao?”

Kisa nhún vai.

“Còn tùy người nữa."

“Tùy người? Nghĩa là tôi nhìn thì không sao?”

Nghe Mikado đưa ra kết luận hiển nhiên đó, mặt Kisa đỏ ửng lên.

“H-huh, thứ logic đó là sao? Cậu tự đề cao bản thân quá rồi đó! Sự kiêu ngạo đó từ đâu mà ra thế?”

“Ừ thì….xin lỗi.”

Dù không muốn thừa nhận, Mikado vẫn có một chút gì đó hi vọng, Nhưng nhìn thấy phản ứng của Kisa, cậu liền lập tức xin lỗi. Sự thật thì, phải thừa nhận đầy ép buộc thế này, trái tim và linh hồn của một chàng trai là cậu như bị nghiền nát vậy. Đáp lại lời của Mikado, Kisa lắc lắc ngón tay về phía cậu.

“Lí do tôi bình tĩnh đến vậy...là bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi đó! Cậu thực sự không nhầm đâu…tôi đã vào thay đồ trong phòng nam!”

“Thế hóa ra cậu mới là đồ biến thái à?”

“Biến thái gì chứ! Tôi không thay đồ ở đây để bị cả lũ con trai nhìn vào. Để bẫy cậu, tôi đã đuổi tất cả bọn nó đi rồi.”

“Cậu muốn mỗi mình tôi nhìn thấy cậu khỏa thân thôi à?”

“Cậu thôi mơ tưởng đi được không?” Kisa lên giọng dữ dằn hơn.

Nhưng đúng là vậy thật. Mikado chưa gặp được ai lúc đi vào từ sảnh.  Cậu không thể tưởng tượng được cách làm điều này như thế nào, nhưng nếu đó là Nanjou Kisa thì điều đó là hoàn toàn có thể. Gia tộc Nanjou vốn là những kẻ đứng giật dây đằng sau, và thứ  bản năng điều khiển nước Nhật từ sau với những mưu đồ của mình đã ngấm vào trong máu họ rồi.

“Hiểu rồi thì lại đằng kia đóng cửa vào đi….tôi không muốn bị làm phiền.” Kisa hống hách ra lệnh.

Là một công chúa cao quý luôn được nuông chiều, không ai trên thế giới này có thể bắt cô động một ngón tay nào cả.

“Thế cậu sẽ phải ở đây một mình với tôi đấy….có sao không?”

“Eh...ổn thôi. Ý cậu là sao?” Kisa lùi lại.

“Cậu không sợ rằng tôi sẽ đè cậu ra và làm việc đó sao….và bắt cậu phải giữ im lặng.”

“Thế thì cũng không quá….”

“Không quá gì cơ?” Mikado nhướn mày.

Cậu có cảm giác mình sắp được nghe thứ gì đó không thể bỏ qua.

“Không có gì! Tôi không nói gì cả!”

“Cậu vừa định nói gì đó phải chứ?”

“Tôi không có mà! Dù sao thì, tôi tin Kitamikado-kun không phải người như vậy. Tôi cho rằng cho cậu thấy tôi khỏa thân cũng không có vấn đề gì sất!”

“...H-hiểu rồi...cậu có một lòng tin kì lạ thật đấy.”

“Cậu nên biết ơn mới phải.”

Trong khi Kisa chỉnh lại dáng điệu của mình, Mikado căng não ra suy nghĩ.

“Nhưng tôi không tin cậu đâu, nên tôi đi đây!”

“Không!!!!”

Kisa hoảng loạn và nhảy đến tay Mikado, vừa định chạy đi khỏi. Sự mềm mại cùng mùi hương quyến rũ của một thiếu nữ tấn công từng tế bào não của cậu. Thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy nữa, Mikado cứng người lại.

u49800-c3b3e11b-8fbc-42f5-95b7-383359a8fb4a.jpg

“Không được, chừng nào cậu chưa nghe tôi nói xong, đừng hòng rời khỏi căn phòng này.”

“Phiền thật đấy…..Cứ coi như chuyện này chưa xảy ra không được à?”

“Không có chuyện đó đâu….tôi cũng xấu hổ chứ bộ, cậu biết đấy, nên có thể từ bỏ việc chạy trốn đi được không?” giọng Kisa cho thấy cô thực sự cảm thấy khó chịu.

“Nếu tôi không đồng ý thì cậu định cứ bám lấy người tôi riết vậy à?”

“Bỏ mấy suy nghĩ ngu ngốc ấy ra khỏi đầu đi hộ.”

Thậm chí Mikado còn nghĩ rằng đó là một lựa chọn không tồi. Được một Nanjou Kisa chỉ mặc đồ lót bám vào người mình quả là trải nghiệm có 1-0-2 trong đời trai.

“Được rồi… lại đây đi. Không thì tôi hét lên thật đấy!”

“À-ừm.”

Mikado rời khỏi cửa, thận trọng đi theo Kisa vào giữa căn phòng.

“...Giờ thì, cậu đang ở trong tình thế gay go đó, Kitamikado-kun à. Dù đây có là phòng thay đồ nam hay nữ chăng nữa, cậu cũng đã lén nhìn một người con gái đang thay đồ...Thế nên, cậu là tội phạm!”

“Vậy sao…”

“Chính xác. Sao chăng nữa thì bức ảnh cũng không chỉ rõ đây là phòng nam hay nữ mà.”

“Ảnh?”

Một linh cảm không lành lóe lên trong đầu Mikado. Nhìn quanh, cậu tìm thấy nó ngay lập tức….camera được giấu ở tất cả các góc trong phòng. Bóng tủ khóa, khe hở dưới sàn, tất cả những nơi cậu tưởng tượng ra được.

Kisa đưa một ngón tay lên môi, nở một nụ cười gian tà.

“Bằng chứng cậu nhìn tôi thay đồ đã được đăng tải lên máy chủ nhà Nanjou rồi. Chỉ cần cậu chống cự lại, nó sẽ được công khai cho toàn thế giới. Nếu chuyện đó xảy ra thì tương lai huy hoàng của cậu sẽ ra sao nhỉ, người gánh vác sứ mệnh tương lai của nước Nhật, Kitamikado Mikado?”

“.......!”

Máu bắt đầu chảy ra từ chỗ Mikado cắn môi. Nhà Kitamikado vốn là một gia tộc vô cùng cao quý, đứng đầu thời Minh Trị. Sản sinh ra nhiều đời thủ tướng, họ được cho là những người sẽ quyết định vận mệnh quốc gia. Từ khi được sinh ra, Mikado được giáo dục kỹ lưỡng với kỉ luật khắt khe và sẽ tiếp nối con đường gia đình. Đây sẽ là một vụ bê bối không thể chấp nhận được của cậu nếu nó lộ ra. Cậu muốn quỳ xuống xin lỗi tổ tiên quá. Dù họ bắt cậu mổ bụng tự sát cậu cũng chịu.

“Mục đích của cậu là gì? Tiền sao?”

“Tiền hả, tôi không cần thứ đó. Với số tiền gia đình Nanjou cung cấp, tôi mua được cả một quốc gia nếu thích đấy.”

“Thế là cái gì? Mạng sống của tôi?”

“Tôi không có ý định giết cậu đâu! Chỉ cần cậu chơi một trò chơi với tôi thôi mà.”

“Game? Bàn hay thẻ?”

“Cả hai đều không phải.”

“Tôi không chơi chứng khoán đâu.”

“Không phải trò tiền nong đó! Một trò chơi tình ái cơ.”

“Trò chơi tình ái?”

Mikado không hề quen với kiểu game này. Sinh ra trong gia đình Kitamikado, những thứ liên quan đến thể loại tình cảm cậu đều không được tiếp xúc. Cả phim và truyện cùng chủ đề cũng vậy. Mặc dù thấy những đứa cùng lớp chơi những trò tương tự nhưng cậu không rành gì về chúng cả.

“Nhưng đây không phải một trò bình thường. Bối cảnh là hiện thực, và chỉ có hai người chơi thôi.”

“Tôi và cậu, huh?”

“Đúng vậy. Kẻ nào đổ đối phương trước sẽ thua, phải rời bỏ gia đình đến làm nô lệ cho người thắng….Chúng ta đặt cược tình yêu của mình vào trò này đấy.” Kisa lại gần đến mức có thể chạm vào được.

Đôi mắt cô chứa đầy toan tính, ánh lên một vẻ mong chờ khiến Mikado khó lòng tránh né. Dù không tô son gì, môi Kisa vẫn có màu đỏ như máu vậy.

“Hóa ra là cậu đã lên kế hoạch phá hủy nhà Kitamikado, nhỉ?” nghe Mikado hỏi, Kisa nhún vai.

“Ai biết? Nếu cậu tham gia vào trò của tôi, vụ bê bối này sẽ không bị lộ ra. Thế còn hơn là vứt bỏ sự nghiệp cậu xây dựng bấy lâu nay còn gì?”

“Cho tôi một giây suy nghĩ đã.”

Não bộ Mikado chạy hết công suất. Cơ bản thì, những gì Kisa mong muốn là một trận chiến tâm lí. Thứ đem ra đặt cược rất lớn, nhưng chỉ cần cậu thắng là được. Lẽ tự nhiên rằng Kisa sẽ giở mọi mưu đồ đến trò bẩn của mình ra, nhưng Mikado đâu dễ bị đánh bại đến vậy. Không, là thành viên của gia tộc Kitamikado, thất bại là không được phép. Không đánh bại được tính toán của một nữ sinh cấp ba thì sao cậu tồn tại được trong cái xã hội này kia chứ.

“...Chúng ta cần một tiêu chuẩn cụ thể cho việc ‘đổ người kia’. Bộc lộ cảm xúc đối với đối phương ra bên ngoài được tính là thua thì sao?”

Nếu tình huống là vậy, Mikado thề sẽ không bao giờ thổ lộ tấm lòng mình ra ngoài.

“Nghe hợp lí đó. Chúng ta sẽ có thể tự kiểm tra được lời nói của người kia bao hàm bao nhiêu cảm xúc. Người đàn ông của công lí đến từ gia tộc Kitamikado không phản đối điều này chứ?”

“Đương nhiên là không. Chỉ sợ nhà Nanjou cố bảo mình không liên quan thôi.”

“Thô lỗ thật đấy. Thế giới ngầm cũng có quy tắc riêng chứ. Không thì hệ thống sụp đổ cả rồi.”

“Thế, quyết định vậy nhé….”

“Còn một điều nữa.” Kisa ngắt lời. “Ta phải bắt người thua thừa nhận thất bại với người thắng.”

“Thừa nhận….như thế nào?”

“Hiển nhiên mà.”

“Kiểu nếu tôi nói ‘Hẹn hò đi’ được tính là thua hử?”

“Không, không phải...thừa nhận….chỉ có một điều thôi đúng chứ?”  tiếng Kisa bỗng nghe bối rối kì lạ.

“Tôi không hiểu. Nếu cậu không nói rõ luật thì trò chơi không thể bắt đầu được đâu. Cậu muốn thêm điều kiện gì?”

Nghe Mikado hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, gò má Kisa đỏ ửng lên. Cô nắm chặt tay, nhìn Mikado trừng trừng.

“T-tôi đang nói về…..mấy thứ biến thái ý…..có cầu xin người kia để được thỏa mãn….một điều luật kiểu vậy.”

“Ý cậu là sex!?”

“Sao cậu phải hét lên bằng toàn bộ dung tích phổi thế?” mặt Kisa đỏ lên như trái cà chua.

“Ah….xin lỗi, chỉ là tôi có chút bất ngờ…..Mà điều đó có bao gồm hôn không?”

“Đương nhiên là có! Tôi chưa hôn ai bao giờ đâu đấy!”

“T-thế nên tôi hỏi xin nụ hôn đầu của cậu nhỉ?”

“...Thế nên nó mới quý giá lắm đó!” Kisa nhấn mạnh khi chằm chằm nhìn Mikado.

Với một vẻ đẹp tuyệt trần, lại còn là tuyệt tác nhà Nanjou, giá trị của Kisa ngay từ đầu là rất lớn.

“Vậy…..’cho tôi chạm vào cậu’ là bị cấm hả?”

“Tùy lúc nữa. Nếu hỏi cầm tay thì được.”

Muốn làm rõ điều kiện luật chơi, Mikado tiếp tục đặt câu hỏi.

“Thế tôi được chạm vào cậu thế nào cho phải? Thế nào là không được?”

“Uhm...tay...và đầu...tôi nghĩ vậy.”

“Thế là được phép nắm tay và xoa đầu cậu à?”

“Như vậy thì giống mấy cặp đôi quá!” Kisa xấu hổ quay mặt đi.

“Công nhận….”

“Thế, cậu có muốn thử không….?” Kisa ngẩng mặt lên hỏi.

“Không….”

Đương nhiên là muốn chứ. Mikado rất muốn biết vẻ mặt của cô khi bị xoa đầu đấy.

“Ahh, chỉ cần không giống cặp đôi thì chạm vào đâu cũng được nhỉ?”

“Sao nghe giống quấy rối tình dục tôi thế?” mắt Kisa ngân ngấn lệ.

“Xin lỗi….”

Mikado có thể cảm nhận được máu đang ùn ùn đổ lên não. Xấu hổ quá.

“Và, một thêm một điều nữa đi. Kẻ thua phải chấp hành mọi mong muốn của người kia vô điều kiện.”

“Vô điều kiện, sao…?”

Về cơ bản, nếu có Kisa làm nô lệ thì Mikado muốn làm gì với cơ thể tuyệt đẹp đó cũng được. Nhưng dưới cái họ Kitamikado, cậu không thể sa vào dục vọng như thế. Cậu nuốt nước bọt cái ực.

“Thế nào, Kitamikado-san? Tham gia với tôi chứ?” Kisa nhẹ nhàng thì thầm.

Mikado đường hoàng gật đầu cái rụp.

“Tốt lắm….đằng nào cậu cũng thành nô lệ cho coi.”

“Sự tự tin đáng ngưỡng mộ đấy. Mặc dù số phận đã định cậu phải quỳ dưới chân tôi mà thổ lộ tình cảm rồi.”

“Tôi nghĩ người đó là cậu chứ, Nanjou.”

Hai người lườm nhau trừng trừng

“Làm một bản cam kết nào, để không ai ăn quịt được.”

“....Ổn thôi. In cả dấu máu vào nữa nhé.”

Cả hai viết một thứ giống như hợp đồng ác quỷ vậy. Họ xé giấy từ sổ, viết điều kiện và kí tên, in máu của mình vào. Làm xong hai bản, cả hai kẹp vào quyển vở của mình. 

“Không còn đường lui đâu.” Kisa nheo mắt lại với vẻ quyến rũ.

“Tôi biết. Và đây sẽ là kết thúc của cậu, và cả nhà Nanjou nữa.”

Mikado nhếch mép cười.

“Fufufufufu…”

“He he he he he…”

Chớp lóe lên giữa hai người họ. Đó là khoảnh khắc trận chiến tình yêu định mệnh giữa Bắc và Nam bắt đầu.

Nhìn Mikado rời đi, Kisa nhẹ nhàng gấp quyển vở kẹp bản hợp đồng vào.

“Yeah!! Mình làm được rồi!”

Không thể giữ mình được nữa, Kisa nhảy lên sung sướng. Để đạt được mục đích, cô đã chấp nhận để mình bị nhìn thấy trong tình trạng khỏa thân.

Đó không phải tất cả. 

Gọi chuyên gia sắc đẹp chăm sóc da sao cho bóng bẩy hơn thường ngày, mặc bộ đồ lót đáng yêu nhất mà mình có, tất cả đều nhằm khiến xúc cảm Mikado đạt ngưỡng cao hơn nữa. Dựng nên cái bẫy trong phòng thay đồ nam, đuổi hết mọi người khắp từ đây đến sảnh. Toàn bộ kế hoạch tốn đến tận 2 tháng. Còn lâu hơn nữa khi tính thời gian cô vào học viện Sousei nơi Mikado học. Tất cả để Mikado trở thành nô lệ của cô. Để trái tim và cơ thể cậu là của cô. Cái ngày mà Kisa hằng mong đã ở trước mắt rồi.

“Nhất định….cậu sẽ là của tôi!!!” Kisa khẽ thì thầm khi nhìn vào bức ảnh Mikado trong điện thoại.

Bình luận (0)Facebook