• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1.1

Độ dài 4,062 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:44:52

Căn phòng của Nanjou Mizuki hiện đang chìm trong hỗn loạn. Những tấm poster của tựa game gacha em ấy yêu thích [Sweet Blood World] được treo trên tường, cũng như những tấm poster khác của các trò chơi cũ hơn mà em ấy đưa lên, gói ngọc trai Mizuki đã thu thập được khi câu cá ngọc trai tại một bể cá, tờ rơi của các quán cà phê hầu gái dễ thương trong thành phố, những gói kẹo lạ mắt, mọi thứ ẻm thích đều được nằm hết ở trên tường.

Em ấy cũng từng treo những tấm ảnh của Mikado trên đó nữa nhưng mỗi khi dán nó lên thì bà chị gái của ẻm lại gỡ sạch rồi tịch thu. Ơn trời là cuốn album vẫn an toàn, vì vậy em ấy vẫn có thể thưởng thức tất cả các hình ảnh trên điện thoại của mình.

Tất nhiên không chỉ các bức tường là hỗn loạn mà còn sàn nhà, những cái kệ, và kể cả giường nữa. Những bộ đồ được cởi ra thì vứt lung tung khắp nơi, các cuốn manga đã đọc xong, gói kẹo ăn hết cũng bỏ xó khắp sàn nhà. Mặc dù người hầu đã làm việc vô cùng vất vả để làm sạch căn phòng, nhưng với một người không hề có sự cố gắng như Mizuki thì ngay lập tức căn phòng trở lại tình trạng ban đầu của nó. Bản thân em ấy cảm thấy rằng không nhất thiết phải làm cho căn phòng trở nên gọn gàng làm chi.

Ngay lúc này, nằm sâu bên trong vùng đất được che giấu là cái tổ thoải mái nhất cho bản thân Mizuki. Em ấy một lần nữa nhìn chằm chằm vào bức ảnh tự sướng của ẻm với Mikado. Khi đang lăn qua lăn lại,  cánh cửa căn phòng đột ngột được mở ra không một tiếng động và Kisa bước vào trong khiến Mizuki giật mình.

“ Onee-chan~? Thật hiếm khi thấy chị vào phòng em nhỉ ? Chị đến đây để chơi à ~?”

Mizuki hớn hở lao về phía chị mình nhưng Kisa đã nhanh chóng lùi lại. Trượt ra sau lưng và kìm hãm chuyển động của Mizuki bằng đôi tay của mình, cô ấy dí vào mặt Mizuki với một vũ khí gì đó đang giấu. Nhưng cô ấy ngay lập tức dừng lại trước khi nó dính vào cơ thể Mizuki. Khoảng cách trước nhãn cầu của Mizuki chỉ xấp xỉ khoảng 1 mili mét là một đầu mũi nhọn của tảng băng đang chĩa thẳng vào. Mizuki cố gắng thoát ra khỏi tình trạng bế tắc này nhưng em ấy không thể hy vọng có cơ hội chống lại được Kisa, người được huấn luận rất chuyên nghiệp về ám sát.

“ Onee-chan, hành động của chị thậm chí còn giỏi hơn lúc trước nữa ! Nó là gì thế, chúng ta đang chơi gì vậy ? Em nghĩ đây là trò chơi chết chóc đúng không ?”

“ Chúng ta sẽ không chơi, chị đang rất tức giận đấy !”

“Yay ! Onee-chan đang tức giận ! Em đã gây ra một hậu quả gì đó vô cùng khủng khiếp à ? Em vẫn chưa lăn giường với Mikado nữa… vậy là thứ gì đó còn khủng khiếp hơn chuyện này à ?”

 “Không có gì ngạc nhiên cả! Và nếu em đã làm chuyện đó, chị sẽ chôn em trong lớp băng vĩnh cửu của Nam Cực đấy!”

“ Eh, chứ tại sao? Không lẽ chị giận vì lúc trước em chơi trò chơi che mắt Mikado-kun lại rồi hỏi ‘Ai đây’ à? Chị thấy đó, Mikado-kun luôn đỏ mặt như điên nếu bám lấy anh ấy như thế đó! Anh ấy thật là dễ thương quá đi mà! Em thậm chí còn nhảy lên đùi anh ấy nữa cơ, ehehe ~”

“Em muốn làm chị tức hơn nữa đúng không?!”

“Yup!”

Mizuki gật đầu hăng hái.

Thông thường, Kisa hầu như không thể hiện sự quan tâm đến em gái của mình và sẽ chỉ làm như vậy nếu cô ấy tức giận về điều gì đó.

“Gần đây, chị cảm giác thấy có một sự hiện diện kỳ lạ luẩn quẩn xung quanh. Như thể là có một ai đó đang nhìn trộm chị vậy… Thoạt đầu, chị cứ tưởng là một thằng biến thái nào đó, nhưng chị ngửi thấy mùi mĩ phẩm nên chị đoán rằng thủ  phạm là em đúng chứ?”

Kisa hỏi trong khi dồn sức vào tay đang giữ lấy Mizuki.

Nếu trả lời nhảm nhí, Mizuki sẽ phải chịu đựng đau đớn.

“Em không bao giờ làm chuyện như thế cả! Nếu muốn nhìn Onee-chan khỏa thân thì em chỉ việc đột nhập lúc chị đang tắm là xong rồi!”

“Chị chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về việc đó cả! Chị đang hỏi liệu em có đang cố gắng thu thập thông tin cá nhân của chị không thôi?”

“Không hề ~ Nếu em có thời gian cho việc đó thì thà em nhắn tin với Mikado-kun còn hơn. Gọi điện với Mikado-kun vui hơn nhiều ~ Hôm qua chúng em gọi với nhau 3 tiếng lận đó! Có vẻ như anh ấy muốn cúp máy nhưng em đã cố gắng duy trì cuộc gọi !”

Kisa nghiến răng về sự khoe khoang của nhỏ em gái.

“Tại sao em thậm chí còn thân thiết với Mikado hơn cả bạn cùng lớp là chị đây hả?!’

“Bởi vì anh ấy yêu em chăng!”

“Cậu ấy không hề!”

“Có thể bởi vì các chàng trai thường có hứng thú với các cô gái trẻ?”

“Chị cũng còn trẻ mà.”

Đôi vai của Kisa nhún lên và xuống khi cô thở mạnh. Cùng lúc đó, Mizuki bám chặt vào tay của Kisa rồi vòng tay ôm chặt cổ cô.

“Không biết tình huống này là sao nhưng mà, có cảm giác như Onee-chan đang ôm chặt em vây! Cái này người ta thường gọi là tình chị em phải không nhỉ!?”

“Có loại nấm tán nào đó đang mọc trên đầu em à …?”

Kisa lẩm bẩm trong sự kinh hoàng

Nhân cơ, Mizuki thoát ra khỏi sự khống chế của Kisa và nhảy lên giường. Bản thân Kisa cũng từ bỏ không gồng lên cho gắt nữa và ngồi xuống góc giường. Nhưng cô vẫn cầm mũi băng nhọn trên tay.

“Vậy cuối cùng là em không phải người nhìn trộm chị đúng không?”

“Tất nhiên rồi.”

“ Em thề chứ ? Nếu em nói dối, chị sẽ ném em xuống lớp phủ của trái đất luôn đấy.” (T/N: lớp phủ của Trái Đất là lớp vỏ đá dày khoảng 2.900 km (1.800 dặm Anh) chiếm khoảng gần 70% thể tích Trái Đất)

“Em thề bằng cả mạng sống của mình! Nanjou Mizuki không bao giờ nhìn trộm chị cả!” Mizuki chào với một nụ cười.

Mặc dù em ấy khá hứng với việc trở thành người đầu tiên thám hiểm lớp phủ của trái đất, nhưng đang có một sự kiện gacha trong trò chơi của em ấy nên không thể bỏ chúng mà xuống dưới đó được.

“ Vậy thì…ai là người đang theo dõi mình chứ…nữ vương bóng tối…? Có vẻ như mình phải gửi Sigma để tìm hiểu rồi…”

Kisa lẩm bẩm với chính mình khi cô ấy đang suy nghĩ.

Thông tin thêm, Sigma là đội trưởng đội cận vệ nhà Nanjou.

“ Bây giờ thì hãy bỏ qua những vấn đề đó đi. Chơi với nhau một chút nào. Em đã thu thập được những bức ảnh từ camera giám sát vào ngày mà Mikado-kun với em đang hẹn hò đó, chị nhìn đi nè.

“ Điều này cốt để hành hạ chị thôi đúng không?”

“Không phải đâu ~ Nó gọi là ‘tám chuyện tình ái’ mà tất cả các cô gái đều thích thế này cả. Em còn có bức ảnh với hai chúng em cho nhau ăn nữa đấy.”

“Chị sẽ thiêu sống em! Thiêu rụi cả căn phòng này! Chúng ta có một khẩu phun lửa trong nhà kho đúng không…?”

“Với cái vũ khí kia thì cả cái nhà cũng đi luôn đó Onee-chan…”

Kisa rời khỏi căn phòng, đi dọc trên hành lang trong khi Mizuki lao nhanh như chớp ra ngoài ngăn Kisa lấy khẩu phun lửa.

***

Trở về phòng học, Mikado lén lút tiến tới chỗ của Kisa. Cậu phải cẩn thận ngay từ lúc này vì sự nghi ngờ của cha cậu – gia chủ nhà Kitamikado về mối quan hệ bất chính giữa cậu và Kisa. Cậu không có bất kỳ phương tiện nào để liên lạc với cô ấy cả. Mikado có thể hỏi Mizuki về chuyện này nhưng cậu không muốn mạo hiểm. Đứng phía sau Kisa, cậu gọi cô.

“…Kisa.”

Kisa thét lên và nhảy ra khỏi ghế. Cô lùi lại một bước sau khi quay người lại.

“C-Cậu đang nhắm đến mạng sống của tôi à?”

“Tôi là bạn cùng lớp của cậu chứ không phải là sát thủ!”

“T-Thế thì… Cậu muốn hít hà mái tóc của tôi à?”

“Ai lại muốn ngửi…tóc cậu làm gì cơ chứ!”

Mikado không thể phủ nhận ngay lập tức được.

Thành thật mà nói, Mikado thật sự rất hứng thú với nhãn hiệu dầu gội mà Kisa đang sử dụng. Nhưng nếu công khai chuyện đó sẽ mang đến sự xấu hổ cho con trai của nhà Kitamikado, vì vậy cậu đã kìm nén cảm xúc của mình lại.

“ Tôi…muốn nói chuyện với cậu,  chỉ hai chúng ta thôi.”

“ Eh, ý cậu là sao cơ…?” Mặt Kisa đỏ rực.

Cô ấy rõ ràng là đang mong đợi một lời tỏ tình từ cậu.

 Không, cậu hiểu lầm rồi đó ! Không phải là như cậu nghĩ đâu!”

“T-Tôi hiểu rồi ! Không cần phải ngại, cứ nói đi! Nếu là cậu, Mikado, cậu có thể làm được! T…Tôi đang nghe đây !”

“Cậu vẫn đang hiểu lầm rồi đó!”

Bản thân Mikado cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng như trong một ngọn lửa mạnh mẽ, và bước ra khỏi lớp. Kisa giữ một chút khoảng cách, chạy theo sau cậu. Giọng nói phô trương và vô tư thường ngày của Kisa đã biến mất đâu đó khi cô ấy mím chặt môi, ánh mắt của cô ngay lập tức đảo đi khi bắt gặp ánh mắt của Mikado.

Dễ thương. Cực kỳ dễ thương, nhưng cậu không thể tận hưởng sự dễ thương của cô ấy bây giờ được. Cậu phải kìm nén sự bối rối của mình. Trong khi làm như vậy, cậu kéo Kisa vào một phòng tài liệu không có ai. Bên trong chứa đầy giá sách và tài liệu, bụi bẩn tích tích tụ trên mắt sàn rất nhiều. Căn phòng dường như không thường xuyên được người khác lui tới, khiến nó trở thành nơi hoàn hảo cho cuộc trò chuyện bí mật này.

Kisa dựa lưng vào tường trong khi nghịch mái tóc của mình.

“ Ở đây được rồi đó…cậu nói đi. Tôi sẽ nghe cậu nói, vì vậy hãy nói ra lời tỏ tình hay nhất cậu nghĩ ra được. Nhớ là phải lãng mạn nhất từ trước đến nay, chỉ có vậy thì nó mới đọng lại mãi trong tâm trí tôi được. Tôi sẽ giết cậu nếu không thành thật hay nói điều gì dở tệ đấy.”

Kisa bước vào tư thế chờ đợi. Mặc dù đó chỉ là hiểu lầm nhưng Kisa vẫn không nhận ra và gây áp lực khủng khiếp lên Mikado.

“ Trước hết… Đây không phải là một lời tỏ tình hiểu chưa?”

“ Cậu…đang nói cái quái gì vậy ?”

—Đầu cậu có bị sao không vậy? Kisa nói thêm.

“ Well, cha của tôi—gia chủ nhà Kitamikado đã gọi cho tôi. Cha có vẻ đang cảnh giác về chuyện hai chúng ta, vì vậy tôi muốn nói về bước đi tiếp theo của trò chơi…”

“Vậy là…đây không phải là một lời thú nhận sao…?

“Yeah”

“Thật thật thật thật sao ?”

“Tôi thề bằng cả danh dự của dòng họ Kitamikado.”

Khi Mikado khẳng định như vậy, đôi mắt của Kisa bắt đầu bừng lên sự tức giận mãnh liệt. Sau đó cô dậm chân lên mặt đất như một đứa trẻ nhỏ.

“Tôi không thể tin tưởng cậu được! Bắt tôi hy vọng nhiều như vậy rồi chỉ tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh ngay sau đó! Cậu có còn là một thằng đàn ông không vậy?!”

“ Cậu…hy vọng gì đó sao?”

Đôi vai Kisa co giật.

“T-Tất nhiên là không rồi! Tôi không bao giờ như thế cả! Nhưng một cô gái bình thường chắc chắn sẽ hy vọng của mình trong tình huống như thế này! Thế nên cậu là kẻ thù của phụ nữ! Là tồn tại tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại!”

“Ehhh…”

Mikado tự hỏi tại sao Kisa lại phóng đại chuyện đến như thế này khi cô ấy đánh mất hy vọng gì đó của mình. Nhưng ngay cả khi không phải vậy, trông cô ấy vẫn rất lo lắng, hay chỉ là do Mikado nghĩ vậy khi mà tai của Kisa cũng chuyển sang màu đỏ.

Mikado ho một cái để lái cuộc trò chuyện quay lại chủ đề chính của nó.

“Dù sao thì cha đang nghi ngờ sự trong sạch của tôi. Rằng tôi và cậu…um, đang trong một mối quan hệ bất chính. Cha đã tra hỏi tôi về tấm ảnh lúc trước.”

“Lúc trước…?”

Kisa nghiêng đầu bối rối.

“Cậu có biết tôi đang nói về khi nào không…Lúc mà chúng ở chùa á…”

“Có vấn đề gì về những tấm ảnh trong chuyến đi của chúng ta sao ?’

“Không phải cái đó !...Thực ra…”

Mikado đang lựa những từ ngữ phù hợp để nói. Cậu muốn nói với cô về bức ảnh  mà hai người họ một giây trước khi định hôn nhau, nhưng sẽ rất xấu hổ nếu nói to lên. Cậu tuyệt vọng tìm kiếm một cách khác để diễn đạt nó.

“Là khoảnh khắc lúc mà cậu… muốn chữa cho tôi á. Cái hành động lúc mà hai môi chúng ta sắp chạm vào nhau đấy…”

Nó thậm chí còn xấu hổ hơn cậu nghĩ. Đột nhiên Kisa cũng đỏ mặt theo.

“Ahhh ! Là tấm ảnh lúc đó sao?! T-Tất nhiên là tôi còn nhớ rồi! Làm sao có thể quên được chứ, um !”

Kisa trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết và bắt đầu nói với giọng điệu không giống như bình thường. Như thể đang cố gắng thoát khỏi Mikado, cô áp lưng vào tường, mắt hướng đi chỗ khác. Cô bĩu môi, nhấn mạnh lời nói.

“ N-Nhưng, nó không phải là h-h-h-h-h-hôn hay gì hết! Đó chỉ là một phương thức để chữa trị cho cậu thôi! Chính là vậy đó! Để xác định xem cậu đã thực sự trở lại bình thường hay chưa thôi! Tôi phải kiểm tra cậu có bị sốt hay không nữa! Cậu biết đó, trán của tôi nhạy hơn bất cứ nhiệt kế nào trên thế giới này. Điều này thể hiện rằng tôi là một người tuyệt vời như thế nào—!!!”

Kisa tiếp tục luyên thuyên không ngừng giống như khẩu súng máy bắn thanh, liên tục không ngừng nghỉ vậy.

—Mình muốn đè cô ấy xuống và hôn ngay bây giờ luôn !

Mikado hầu như không kiềm chế được ham muốn của mình sau khi nhìn thấy những phản ứng dễ thương như vậy. Nhưng cậu không thể gục ngã ngay bây giờ. Nếu cậu để không kìm hãm ham muốn của mình và hôn Kisa, cậu sẽ thất bại trong trò chơi tình yêu và cuộc đời cậu chấm dứt từ đó. Trên hết, có lẽ toàn bộ những phản ứng này của Kisa chỉ là một mánh khóe để lừa con chuột như cậu rơi vào cái bẫy.

“Uuuuuuuu…”

Cúi mặt xuống, Kisa thốt ra một tiếng rên thảm hại và xấu hổ.

Cô ấy cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ của mình bằng đầu gối và cánh tay, trong lúc đôi vai thon thả ấy càng lúc càng run rẩy nhiều hơn.

—Không…Hình như đây không phải là diễn.

Nhận ra điều đó, Mikado rất muốn lao ra khỏi căn phòng này để che giấu khuôn mặt của chính mình. Mặc dù sáng nay vô cùng thoải mái và dễ chịu, nhưng không khí ở trường có cảm giác như đang ở giữa mùa hè nóng rực vậy.

Sau khoảng 10 phút, hai cái đầu đã nguội dần. Bản thân Kisa dường như đã bình tĩnh lại một chút rồi cô ấy vỗ vào má mình bằng đôi tay lạnh lẽo. Nhưng cô vẫn không thể nhìn vào mắt của Mikado khi hỏi cậu.

“V-Và chuyện gì xảy ra tiếp theo ? Cậu có tìm ra cách gì đó để lừa dối gia chủ nhà cậu không ?”

“Tôi đã cố hết sức. Về cái nụ hôn…v-và cả việc chúng ta không hề ngủ chung với nhau nữa.”

“Tất nhiên là chúng ta chưa đến lúc làm mấy cái chuyện đó rồi ! Ta còn chưa kết hôn nữa mà! Thậm chí còn chưa hẹn hò nữa! Thế thì sớm quá rồi! Sớm vl luôn”

“Chưa đến…?”

Không lẽ cô ấy hy vọng điều này sẽ xảy ra một khi họ hẹn hò với nhau? Hay đó chỉ là điều mà Mikado nghĩ vậy? Giờ đây tâm trí cậu chứa đầy những suy nghĩ mơ mộng thanh xuân nhưng cậu không thể tiếp tục như vậy lúc này, thay vào đó phải đưa ra biện pháp đối phó lại.

“Nhưng…Tôi đã không thể thuyết phục cha. Nếu chuyện này lặp lại lần nữa, sẽ là kết thúc cuộc sống yên bình của tôi. Ông ấy sẽ phát hiện ra được trò chơi tình yêu, và toàn bộ gia đình sẽ bị liên lụy là điều chắc chắn.”

“Không tốt chút nào…Nếu cả hai gia đình đều bị liên lụy, trò chơi sẽ kết thúc mà không một người nào thắng cả.” Biểu cảm Kisa căng thẳng.

Không giống như những cô gái bình thường khác, ý chí chiến đấu và niềm tự hào của nhà Nanjou nằm trong ánh mắt ấy của cô.

“…Thực ra, tôi cũng có một số thông tin khá liên quan. Nó có thể không liên quan đến cậu nhưng tôi nghĩ nó khá quan trọng.”

“Là gì thế ?”

“Gần đây, Kawaraya-san dường như đang theo dõi tôi mọi nơi. Vì cậu ấy đã đi quá ranh giới nên đội đặc nhiệm của tôi đã phát hiện ra. Rõ ràng là cô ấy được thuê để theo dõi chúng ta.”

“Không lẽ là…cha tôi đã làm chuyện này sao ?”

Kisa gật đầu.

“Đúng rồi đó. Đội đặc nhiệm của tôi nhìn thấy hai người đó gặp nhau nói chuyện ở một địa điểm trong thành phố. Tôi nghĩ rằng họ làm việc cùng nhau để tìm ra bí mật của nhà Nanjou, nhưng có vẻ như tôi đã sai…”

“Vậy là cha tôi…đã yêu cầu cậu ấy làm vậy…”

Mikado cảm thấy ớn lạnh.

Tình hình đã chuyển sang một hướng thậm chí còn đáng sợ hơn cậu tưởng tượng. Lúc đầu, chỉ có Kisa là kẻ thù duy nhất của cậu, ngay sau đó là Mizuki và Rinka, trong khi đó mối đe dọa lớn nhất của thế giới chính trị là sự ủng hộ của gia chủ nhà Kitamikado cho đến tận bây giờ mà cậu không hề nhận ra.

“Nếu như vậy… tiếp tục trò chơi tình yêu sẽ cực kỳ nguy hiểm…”

Kisa nở một nụ cười dai dẳng.

“Thế thì…Hãy ám sát Kawaraya-san ngay thôi.”

“Cậu đang nói cái quái gì với nụ cười nguy hiểm như thế vậy ?!”

“Oh, cậu không thông à? Chà, nghe vô cùng hợp lý đấy. Mà vì mọi người khác đều không đủ trình để hiểu những lời cao siêu của tôi, thế nên tôi sẽ nói ngắn gọn lại là… hãy dụ Kawaraya-san vào một góc tối, và cắt cô ấy thành tám mảnh.”

“Ngay từ đầu tôi đã hiểu cậu nói gì rồi! Kawaraya là bạn cùng lớp đó?! Ngoài ra cậu ấy là người tốt nhất mà cha tôi có thể thuê, nên cậu ấy không phải là người đáng trách ở đây.”

Mikado cố gắng xóa suy nghĩ muốn ám sát bạn cùng lớp của Kisa, nhưng những nếp nhăn trên trán cô không hề biến mất. Thay vào đó, biểu hiện của cô ngày càng gắt hơn, khi mà cơn thịnh nộ bắt đầu tràn ra khỏi tâm trí Kisa, điều đó khiến cô như là một tàn bạo quỷ vương vậy.

“Không, cậu ấy đã phạm phải một tội lỗi nghiêm trọng. Kobayashi Issa ( Nhà thơ người Nhật) từng nói rằng…Những kẻ quấy rầy trò chơi tình yêu sẽ bị những con ngựa cắn đến chết và băm nhỏ ra.”

“Tôi chắc chắn rằng ông ấy không hề nói gì như vậy cả! Đừng có mà tự ý thêm bớt từ ngữ vào!”

Thêm vào đó, bản gốc của nó là từ dodoitsu (Bài tình ca không vần hay bài thơ hài hước năm câu trong mẫu âm tiết 7-7-7-5) của ông ấy: [Những kẻ làm phiền tới tình yêu của người khác sẽ bị ngựa giẫm đạp đến chết]. Mặc dù Mikado cũng cảm thấy bản gốc khá là đáng ngờ,  nhưng cậu vẫn hiểu nội dung nó nói gì. Tác giả không thể cho phép mình đánh mất người mà mình yêu thương nhất vì đó là mối quan hệ ông ấy mong muốn nhất, cảm thấy bị lạc lõng vì bị kẻ khác chen vào.

Kisa đặt tay lên eo cô.

“Thế, chúng ta có thể làm gì bây giờ?! Nếu ta có phương pháp khác ngoài việc giết ra thì tôi sẽ nghe cậu nói! Thấy chưa, làm gì có đúng không?! Đừng lo lắng, tôi kết liễu cậu ấy một cách nhanh nhất mà không có tí đau đớn nào cả!”

“Cho dù đó là bạn cùng lớp của cậu sao?”

“Tôi nghĩ là mình đã quá tốt bụng rồi vì tôi chả hành hạ gì cậu ấy cả.”

“Mức độ tử tế này không có giá trị nào cả.”

Nhưng Mikado chỉ có thể tự trách bản thân mình vì đã yêu một cô gái như vậy. Cậu là người kế thừa của nhà Kitamikado, người dẫn dắt Nhật Bản đến với những chân trời mới, vậy tại sao cậu cứ luôn nghĩ về một cô gái dễ thương như vậy? Trái tim con người thật khó mà kiểm soát được.

“C-Cuộc chiến giành sự sống với cậu thì sao nào…? Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có thể giết cậu không…?”

“Tôi chưa  nói thứ gì về chuyện giết chóc cả, và tại sao cậu thậm chí còn lo lắng thế? Nếu ta suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này, thì chỉ cần cho họ thấy chúng ta thực sự rất ghét nhau. Một cuộc chiến bằng lời nói, hoặc cậu có thể nhẹ nhàng đánh tôi, đại loại như thế.”

“ Eh…? Mikado? Cậu là thể loại đàn ông rất thích bị đánh bởi phụ nữ sao…?”

Kisa tỏ vẻ bất ngờ.

“Đừng làm nó nghe dị thế chứ !”

“ U-Uh nhỉ…thật là kỳ lạ… tự nhiên lại cảm thấy hạnh phúc vì cậu bị một cô gái nào đó đánh… Nè, có muốn được tôi dẫm lên người hong…Tất nhiên là tôi sẽ rất hoan nghênh đó !”

“Cậu nhầm rồi! Tôi không phải là loại người như thế đâu!”

“Không vấn đề gì cả. Một khi tôi trở thành Nữ vương bóng tối, tôi sẽ dạy cậu đúng cách… Và chúng ta có thể sử dụng màn diễn xuất này để thực hành ngay lập tức.”

“Nghe này! Nó chỉ là diễn thôi! Với mục đích đánh lạc hướng Kawaraya !”

Cơ thể của Mikado được nhà Kitamikado huấn luyện rất nghiêm ngặt nên chắc chắn sẽ chịu đựng được chuyện bị Kisa hành nhưng nó không giải quyết được vấn về nào cả. Chỉ gây thêm rắc rối mà thôi.

“Tôi hiểu rồi. Hãy chiến đấu như chúng ta sẵn sàng chết đi.”

“Tôi rất lo ngại về cái hiểu của cậu về chuyện này đấy…”

Mặc dù Mikado có chút hoài nghi về ý nghĩa trong lời nói cuối cùng của Kisa, nhưng cậu không cần thiết phải biết thêm chi tiết quan trọng nào nữa.

Và thế là, lần hợp tác đầu tiên giữa nhà Kitamikado và nhà Nanjou bắt đầu.

--------

Vốn dĩ hội mình bây giờ mới ổn định và bắt đầu trans được, dự định tuần này đăng full luôn nhưng thấy đóng bụi lâu quá không ổn :(( chắc tuần này full xong thì đăng hai phần còn lại.

Sorry vì để các bạn đợi lâu.

Bình luận (0)Facebook