• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue: Chàng trai và cô gái

Độ dài 265 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:20:33

Tuy hơi đột ngột, nhưng tôi có một cô bạn thuở nhỏ bé hơn 1 tuổi.

Con bé nói gì cũng đáng yêu.

Cả vẻ hồn nhiên trong sáng và năng động của con bé đều đáng yêu.

Dáng vẻ vô tư, vui vẻ như một đứa trẻ của em ấy cũng đáng yêu.

Cả sự nỗ lực để đạt được mục tiêu của em ấy cũng đáng yêu.

Mái tóc nâu bồng bềnh, dài đến ngang vai đang đung đưa của em ấy cũng rất đáng yêu.

Các nữ thần cũng phải hờn ghen khi đứng trước vẻ đáng yêu ấy.

Tôi đã yêu cô gái đó. Nhưng tình yêu này không thể thành sự thật.

Vì em ấy đã có người mình thích.

Cho nên, tôi──

***

Tuy hơi đột ngột, nhưng mình có một người bạn thuở nhỏ lớn hơn 1 tuổi.

Mọi điều anh ấy nói đều toát ra vẻ ngầu lòi.

Sự nhiều chuyện cùng sự tốt bụng của anh ấy cũng rất ngầu.

Cái dáng vẻ lo nghĩ về chuyện của người khác như của bản thân cũng rất ngầu.

Tinh thần trách nhiệm cao khiến anh ấy không thể bỏ người ta một mình cũng rất ngầu.

Nụ cười mềm mại trên gương mặt anh ấy cũng rất ngầu.

Đến những thiên thần còn rơi vào lưới tình khi đứng trước sự ngầu lòi ấy.

Mình đã yêu chàng trai đó. Nhưng tình yêu này không thể thành sự thật.

Vì anh ấy đã có người mình thích.

Cho nên, mình──

Cho nên tôi sẽ,

Dốc toàn lực để cổ vũ cho tình yêu của em ấy!

Cho nên mình sẽ,

Dốc toàn lực để hủy hoại mối tình của anh ấy!

Bình luận (0)Facebook