• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Tetsuya và sở thích của Thần Sáng Tạo của Thế Giới này

Độ dài 311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:17:52

Chương 5 – Tetsuya và sở thích của Thần Sáng Tạo của Thế Giới này

(Tetsuya) 「Chết tiệt.」

Tetsuya đang lẩm bẩm với chính mình trong khi rơi xuống. Giọng cậu bình tĩnh và không một chút thiếu kiên nhẫn nào. Ở trên lung cậu, có một vết thương cắt gây ra bởi ma thuật của Sato.

(Tetsuya) 「Ý thức ... đang bắt đầu phai nhạt dần.」

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Có lẽ một vài giây. Có lẽ một vài phút. Mặc dù cậu vẫn còn một chút ý thức, nhận thức của Tetsuya đang từ từ phai nhạt dần đi.

Cậu nhìn thấy ánh sáng. Một cái hồ lọt vào tầm nhìn của cậu. Hình như cậu đang rơi thẳng vào nó. Và việc Tetsuya rơi thẳng xuống hồ ......... .. đã không xảy ra.

Nhưng ngay trước khi Tetsuya rơi vào hồ, tốc độ rơi của cậu chậm lại đáng kể.

(Tetsuya) 「Tại sao ... Mình vẫn còn sống ...」

Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu khi cậu bò ra khỏi hồ trước khi cậu mất đi ý thức.

 〓Nơi ở của thần, Asura〓

「Tetsuya sẽ chết mất!!!!!」

Các tiếng hét của các vị thần vang dội trong 《Asura》vào khoảnh khắc Tetsuya đã bị ảnh hưởng bởi ma thuật của Hoshina và Satou.

(Ares)「Ông già!! Dùng lên Tetsuya ma thuật nổi!! Đồng thời cả ma thuật phục hồi nữa! Nếu ông không làm điều đó, tôi sẽ đập vỡ này kho báu AV của ông《Animal Video》! 」

(Thần khác) 「T-tôi hiểu rồi!! Do đó, Yusuke, giúp tôi! 」

(Ares) 「Dùng nó nhanh lên! Tetsuya có lẽ sẽ trở thành tro bụi nếu cậu ấy rơi vào cái hồ! 」

(Thần khác) 「Tôi biết rồi!! 《Nổi》... sau đó nó là 《Phục hồi 《Chữa lành》》. Nó sẽ làm được việc chứ? 」

(Ares) 「Nó hoạt động rồi!! 」

Vì vậy, Tetsuya đã được cứu sống, nhờ sự can thiệp của các vị thần.

Bình luận (0)Facebook