• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Triệu hồi

Độ dài 1,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:42:20

(TL : Khi có hai dấu ngoặc đơn, sẽ là suy nghĩ của một người nào đó và thường là của Tetsuya.)

Sau khi luồng ánh sáng đã dịu xuống, và việc triệu hồi kết thúc, Tetsuya thấy mọi người giờ đang ở trong một nơi xa lạ. Đó là một sảnh lớn, với các vòng ma pháp được vẽ nhằng nhịt khắp mọi nơi dưới chân họ. Nhiều loại người đang có mặt sẵn ở đó. Người mang áo choàng kín người, người mặc áo giáp và một người mặc như một nàng công chúa.

( Mình đang ở đâu? À không, nghĩ việc đó sau. Đầu tiên phải xác định tình hình đã.

Mọi người đều có mặt ở đây... Cả sempai nữa. Đồ đạc của mình đâu... Không được rồi...

Không thấy điện thoại mình đâu nữa mặc dù nó đáng ra phải trong túi quần chứ. Giờ xem chuyện gì đang xảy ra đây.

Chúng ta đang ở đâu? Mình chịu.... Kiến trúc dạng này có vẻ là thời Trung cổ bên Châu Âu.

Những người đứng đằng kia là ai? Mình không biết họ.... Cô gái kia có vẻ là một công chúa nào đó, dạng mà bạn có thể nhìn thấy trong mấy bức tranh ấy nhỉ. Và còn những người mặc trang phục kia có vẻ cũng cùng thời kì này. Hình như kia phải chăng là Hiệp sĩ??

Vòng tròn pháp thuật... Giống với cái hiện ra trong lớp. Mình không nhớ được gì mấy. Mình chỉ nhớ được khoảng 10 năm trước thôi. Và đây thì có lẽ là... triệu hồi sang thế giới khác.

Vấn đề chính là có quay lại được thế giới cũ của mình không. Ừm, mình nghĩ là được...Dựa vào kiến thức qua việc đọc mấy truyện tiểu thuyết và các thứ linh tinh khác thì cách quay về thường bị thất lạc từ lâu rồi. Nhưng cho dù có quay về được không thì người anh hùng cũng toàn ở lại thế giới mới đó. Và đó là vì mấy cái cheat [TL: OP skills :v]. Khi mà con người có mấy loại sức mạnh kiểu đó thì họ sẽ thường giữ nó hơn.

Cuối cùng thì, tiếng nói đó? Phong ấn? Giọng nói đó nói thế. Và chắc do nó mà mình không di chuyển được một cách bình thường từ lúc mình xuất hiện ở đây.)

(Một người)「Cái quái gì thế!」

(Một thằng khác)「Chúng ta đang ở đâu?! Nơi này là chỗ quỷ nào?!」」

Ngay sau khi dịch chuyển tới đây, Tetsuya đã lập tức nghĩ được khá nhiều phương án trong thời gian ngắn, khi mà các học sinh cùng lớp vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn.

(Hoshina)「Mọi người! Xin hãy bình tĩnh!」

Một cậu con trai lên tiếng nhằm trấn an tình hình và tiếp tục nói.

(Hoshina)「Trước tiên, chúng ta nên bình tĩnh lại. Tớ không biết bọn mình đang ở đâu. Nhưng trước tiên, chúng ta nên nghe sự việc này từ đám người kia」

(con gái)「Nếu như Hoshina đã nói vậy thì...」

Sau khi mọi người đã dịu xuống, Hoshina tỏa ra khí chất của một tên ikemen [TL: Trai ngầu lòi]  (Tất nhiên, cậu ta vẫn còn kém xa Tetsuya hàng ngàn lần. Tuy nhiên, một ikemen thì không bao giờ kém hấp dẫn cả. Chín trên mười người sẽ nói rằng cậu ta điển trai. Nhưng cậu ta không bằng Tetsuya thôi.) [TL: nghe có vẻ tác giả định buff ngoại hình Tetsuya vãi :v]

(Hoshina)「Hân hạnh được làm quen. Tôi là Hoshina. Liệu, cô có thể chotôi biết tên cô?☆」

(Cerise)「Vâng. Tôi là Đệ Nhất Công chúa của nước Ingrassia. Cerise El Von Ingrassia.」

(À có vẻ cô ta đúng là công chúa nhỉ.)

Cerise, người con gái dịu dàng và đẹp tuyệt trần, trả lời nhẹ nhàng... Và trong khi cô trả lời, gò má hai bên cô hơi ửng hồng.

Sau đó, Cerise bắt đầu giải đáp điều mà Tetsuya đang muốn biết.

(Cerise)「Tôi xin được giải thích tình hình cho mọi người. Trước tiên, mọi người ở đây được triệu hồi là các vị Anh Hùng. Và nơi đây là thứ mà mọi người sẽ nói là thế giới khác. Tôi mong các bạn hãy tiêu diệt lũ quỷ và hạ được Quỷ Vương sau khi hắn sống lại trong vài năm tới và cứu giúp thế giới! Điều này quả thực không thể bào chữa gì khi chúng tôi triệu hồi các bạn vì lợi ích chúng tôi. Về điều này, tôi cực kì xin lỗi! Mặc dù vậy chúng tôi vẫn phải làm điều này để cứu lấy thế giới Mọi người đều đã nhận những sức mạnh như các vị Anh Hùng. Làm ơn, sử dụng sức mạnh đó thuần thục và giúp chúng tôi!」

(Hoshina)「Tôi đã hiểu! Chúng tôi phải tiêu diệt Quỷ Vương, diệt trừ lũ quỷ và cứu thế giới!」

Liền ngay sau khi Cerise giải thích xong, cô đã nhận được câu trả lời. Khi Tetsuya nghe cuộc đối thoại, cậu ta cảm thấy bối rối liền lập tức nhập cuộc chuyện.

(Tetsuya)「Chờ chút, làm ơn! Kể cả khi cô đã nói vậy...」

(Hoshina)「Kanzaki, ông! Ông tính để nhân loại của thế giới này bị tiêu diệt sao? Ông có còn là nam tử hán không hả?」

(Tetsuya)「Cái này khác, cái tôi định hỏi là...Thưa công chúa, liệu chúng tôi có thể quay về thế giới cũ của chúng tôi sau khi giúp các vị ở đây chứ?Mặc dù tôi ngờ là sẽ có thể được, nhưng tôi vẫn cần được biết. Do chúng tôi ban đầu không thuộc về thế giới này.」

Điều mà Tetsuya hỏi rất đơn giản và bihf thường trong bối cảnh của các thể loại viễn tưởng. Tuy vậy, sau khi Cerise nghe Tetsuya, cô khá là ngạc nhiên. Cô đỏ mặt đáp.

(Cerise)「Vâng ~Desu. Như bạn nói vậy Tetsuya-San. Không có cách để một người 「Tetsuya」 trở lại. Cách quay về của Tetsuya-San được nằm trong Ma Trận Triệu hồi ấy ... và...」

(Hoshina)「Gì vậy? Ý cô là sao?」

(Cerise)「Việc triệu hồi cần phải chuẩn bị trong ba năm. Và không được phép dừng hay gián đoạn trong thời gian ấy. Và chỉ một tháng trước tôi phát hiện rằng phương pháp xóa trí nhớ về mọi người từ thế giới kia đã kèm theo nó.」

(Hoshina)「Tôi hiểu, nhưng tạo sao lại không thể trở lại?」

(Cerise)「Thực ra Đệ nhất công chúa thời trước đã kế thừa phép thuật này từ đền thờ. Sau đó, phép thuật được kế truyền từ đời này qua đời khác. Và dựa theo đền thờ, những vị Anh Hùng được triệu hồi từ thế giới cao hơn. Và không thể nào có thể đi ngược từ thế giới phía dưới lên trên thế giới kia.」

Mọi người tái mặt khi nghe thấy tin này.

==============End chap 1=============

Ya~ ra rồi :))) thể loại fantasy rpg game đây mà :3 Enjoy mà mình mong nhận được nhiều đóng góp hơn nữa :3 thanks

Bình luận (0)Facebook