• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 173 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-17 08:00:21

Tôi là Maruyama Seiji, 30 tuổi, nghề nghiệp là SE.

Ngày qua ngày, tôi bị dồn ép bởi thời gian và nhiều thông tin khác nhau, liên tục phải làm thêm giờ, tôi thậm chí không có thời gian để kiếm bạn gái.

『Bạn có thể trở thành ảo thuật gia nếu bạn vẫn còn zin ở tuổi 30』

Truyền thuyết đó lướt qua tâm trí tôi.

『Tốt hơn là, sẽ thật tuyệt nếu có phép thuật để nhanh chóng hoàn thành công việc của tôi khi tôi trở thành một pháp sư』, bị làm chậm lại bởi những suy nghĩ tầm thường như vậy, cuối cùng tôi đã có được hệ thống sửa lỗi vào ngày hôm qua. Tôi đã hoàn thành nốt phần việc còn lại của mình vì hôm nay tôi sẽ đi thu thập số tiền dành dụm được cho kỳ nghỉ được trả lương.

Khi tôi uống cà phê trong khi mất tập trung…

Tầm nhìn của tôi trở nên trắng xóa và tôi được bao phủ trong một thứ ánh sáng trắng tinh khiết.

Bình luận (0)Facebook