• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 248 - Chuyên hóa phòng ngự và Chiến lược sau đó

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-14 20:00:35

Tiến lên vòng tròn ma thuật rồi rời khỏi tòa tháp, cả hai sau đó đều cùng nhận được tin nhắn từ GM đề cập đến phước lành và phần thưởng nhận được sau khi chinh phục tòa tháp.

Là phần thưởng của việc chinh phục tòa tháp, hai người họ giành được 5 huy chương bạc.

「cộng với 5 miếng kể từ guild chiến khi trước là chúng ta có tổng cộng 10 miếng rồi」

「Chắc là chọn ngay cho nóng thôi ha」

「Phải đó. Bộ skill của mình cũng đã thay đổi phần nào rồi」

「Vậy khi nào chọn xong rồi thì cùng quay về guild nhé」

「OK~...... Cái ở dưới tầng 5 đúng chứ?」

「......Ưm」

Sử dụng 10 huy chương của mình, cả hai được đưa đến không gian lựa chọn skill.

Một lúc sau, khi Sally đến guild thì Maple cũng đã chọn skill xong và đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng hội.

「N, Maple đã xong rồi cơ à」

「Trong lúc lưỡng lự không biết nên chọn cái nào thì cái nào dễ hiểu hơn là mình chọn luôn á」

「Mà~, bản thân mình cũng có quyết sách riêng rồi」

「Ehehe, còn của mình đây nè!」

Dứt lời, Maple cho Sally xem skill mới mà mình nhận được.

【Khiên Bất Hoại】

Giảm 50% sát thương nhận phải trong 30s.

Thời gian hồi là 3 phút.

「Ra vậy ha, lần này đúng là cậu cũng bị ăn sát thương nhiều nhỉ」

「Cơ mà nếu có hẳn vô hiệu sát thương thì tốt quá……」

「Giờ thì đến lượt mình cho cậu xem nè. Của mình là skill 【Thao Thủy Thuật】 cho phép điều khiển nước đó」

「So với thủy ma pháp…… thì không giống ha?」

「Ừ thì mình thuộc dạng người chơi có thể nâng tầm skill đạt đến đẳng cấp thượng thừa mà, vậy nên skill này tính ra cũng hay lắm đó. Hơn nữa là sử dụng để đóng băng làm điểm đặt chân thì cũng quá hoàn hảo luôn」

「Mình háo hức muốn xem nó trông sẽ ra sao ghê」

Giữa câu chuyện đó, cả 6 thành viên còn lại đều quay về guild như thể muốn xác nhận xem nhóm Maple cũng đã trở về hay chưa.

Và chỉ cần nhìn vẻ mặt bơ phờ nhưng đầy phấn khích của cả hai là mọi người phần nào cũng đều đoán được lý do cả.

「Ồ! Maple và Sally à! Chúng tôi cũng xong tầng 10 rồi này!」

Chrome nói với vẻ khá vui mừng.

「Phư phư~, bọn mình cũng xong hết rồi đó」

「Chúng mình đã xoay sở để đi đúng một lần là xong á!」

「Ồ~! Tuyệt ghê đó. Chẳng phải con boss mạnh lắm sao?」

「Lửa của nó đúng kinh dị luôn!」

「Mình còn tưởng rằng bị nó đánh bại luôn rồi chứ, cơ mà bỏ dở ở đó thì tiếc lắm」

「Thế cả hai đã quyết định chọn skill nào chưa?」

Đáp lại, cả hai chỉ cho tất cả mọi người cùng xem mình mới học được skill gì. Do tầng 7 cũng sẽ sớm được mở, họ cần phải cho sáu người còn lại nắm rõ được thông tin để còn sớm đưa ra quyết định.

「Vậy thì lần kế tất cả chúng ta sẽ cùng chiến đấu để lên tầng 7 nhé!」

「......M, Maple. Cảm giác là nó sẽ lại giống hệt cái lúc ở trong tòa tháp……」

Khỏi phải nói thì họ cũng thừa hiểu rằng con boss ở tầng 6 sẽ trông ra sao.

Một dạng đối thủ khiến cho Sally hoàn toàn trở nên bất lực.

「Ưm, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá trên tầng 7 nhé?」

「Tất cả chiến đấu cùng nhau sao, như vậy thì có lẽ là sẽ đơn giản hơn kha khá ha」

「Bọn em cũng sẽ cố gắng hết mình nữa!」

「......Tất cả cùng cố gắng nào~!」

Sau khi tất cả đều đã nhất trí về mục tiêu phía trước, mục tiêu ở trước mắt sẽ chính là tầng 7.

____________________

Và một thời gian sau đó, cuối cùng cũng tới ngày tiến hành bảo trì và khai mở tầng 7.

Nhóm Maple cố gắng tập hợp sớm nhất có thể để chuẩn bị tiến hành chinh phục hầm ngục.

Cả tám người tập trung lại tại phòng hội ở tầng 6 và rồi cuối cùng tiến đến hầm ngục.

「......Mà này, Sally có ổn không đó?」

Hiện lên trước tầm mắt Kasumi là cảnh tượng Sally đang nằm bệt trên chiếc ghế sofa, quấn khăn kín quanh đầu với khe hở để lộ ra vẻ mặt bên trong trông như hồn lìa khỏi xác.

「Thường thì lúc nào cũng toát lên vẻ mạnh mẽ lắm cơ mà nhỉ」

「Thôi thì chúng ta chỉ còn cách chinh phục thật nhanh cho xong nào」

Cả tám người tiến ra ngoài khu vực.

Ngay sau đó, Maple liền kích hoạt 【Cuồng Bạo】.

「Nào, Sally?」

「Ưm, xin nhờ cậu……」

Trông thấy Sally chui vào trong cái miệng Maple đang há ngoác ra, không thể tránh khỏi việc các thành viên khác can dự vào được.

Dẫu vậy, Sally vẫn kiên định với ý chí bản thân.

「Thà ở trong này còn hơn……」

Sally sau đó ngồi gọn vào bên trong miệng Maple.

Vấn đề còn lại là làm sao để giải quyết con boss càng nhanh càng tốt, Maple băng băng tiến qua khu vực và hướng thẳng về phía hầm ngục với sáu người còn lại trên lưng.

Và rồi, một khi mà họ đã ở trước phòng boss, toàn bộ phần còn lại cũng chẳng còn gì khó khăn nữa.

「Những đòn tấn công phi thuộc tính không có công hiệu đâu, sử dụng cái này trước đã nào」

「Chắc hẳn bữa nay cậu xoay được vài skill buff tốt nhỉ」

「Cũng nên sử dụng thêm vật phẩm nữa ha」

Tất cả đều cố để nhồi thật nhiều buff cho Mai và Yui trước trận chiến như thường lệ, sau đó làm T liệt kẻ thù dưới lớp bảo hộ từ 【Tâm Trao Yêu Thương】 của Maple.

「Thế này vẫn chưa là gì so với tòa tháp cả!」

「Vì Sally nên mọi người cố gắng hoàn thành thật nhanh nào!」

Mở cánh cửa tiến vào căn phòng boss, trước mắt họ chính là một con ma khổng lồ.

Chắc chắn con boss phải được coi là mạnh trong những khu vực bình thường này với cái vẻ ngoài đáng sợ đó. 

Dẫu vậy, nó vẫn chẳng thấm vào đâu so với bảy con người đã chinh phục thành công tòa tháp.

「Nó T liệt rồi!」

Khi con boss trở nên tê liệt dưới những nhát chém từ Kasumi, Maple lao đến với Mai và Yui trên lưng rồi đặt cả hai xuống.

「「Bọn em lên đây!」」

Và khi con boss hoàn toàn trở nên bất động, nó chỉ có thể hứng chịu những đòn tấn công đầy uy lực bổ xuống tới tấp.

Việc một con boss chỉ ở một nơi như này mà lại có thể chịu được tới nhường đó là bất khả thi. Chỉ mất có hơn một phút kể từ khi họ tiến vào phòng boss, con ma khổng lồ đã nổ tung.

「Để tôi đi nhặt mấy món rơi ra」

「Vậy thì tiến lên tầng trên thôi nhỉ…… Mà Sally, có thực sự ổn không đó?」

Thấy mọi người đều tỏ vẻ lo lắng, Maple nhả Sally ra khỏi miệng rồi giải trừ 【Cuồng Bạo】 ngay trước khi tầng tiếp theo hiện ra.

「Cậu ổn không đó」

「Mình sẽ không bao giờ đặt chân trở lại tầng 6 nữa……」

Sally đứng dậy và nhìn về phía tầng 7 ngay trước mắt với vẻ đầy lo lắng.

「Chắc hẳn là tầng trên sẽ khác thôi mà?」

「Cậu nói phải…… được rồi! Đi thôi, đi thôi nào……~!」

Khi Sally đã hạ quyết tâm, cả nhóm cùng tiến lên để xác nhận quang cảnh bên trên tầng 7.

Mở ra trước mắt họ là cả một khung cảnh thiên nhiên rộng lớn, hùng vĩ, kèm theo đó là vô số những loại quái vật đang nhung nhúc chạy quanh.

Tầng 7 này chính là đại bản doanh của quái vật.

Một trong số chúng thậm chí còn tỏ ra rất thân thiện. Hay nói cách khác, tầng 7 này chính là một nơi cho phép mọi người có thể biến quái vật trở thành bạn đồng hành.

====================

Hết Tập 7!

Bình luận (0)Facebook