• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 1,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-09 23:15:11

Hiệu ứng cánh bướm thật là tệ hại.

Tất nhiên là chả có gì là sai với những hiện tượng được ngụ ý ở trong cuốn tiểu thuyết.

Với những điều kiện khác nhau sẽ cho ra những kết quả khác nhau.

Tuy nhiên, việc tồn tại những hiện tượng đó cũng đã chứng minh một điều, ngay cả một sự lựa chọn rất nhỏ cũng có thể thay đổi số phận của toàn bộ con người.

"Bé yêu à."

Hiệu ứng cánh bướm thật khốn nạn, chỉ ít là đối với tôi.

Đơn giản mà nói.

Đã có rất nhiều sự lựa chọn trong đời đã khiến tôi vô cùng hồi hận.

Cái lựa chọn đã đưa tôi đến tình huồng này ngay bây giờ.

Nhẽ ra tôi không nên chơi con game đó ngay từ đầu.

[Savior Rising]

Ngắn gọn mà nói đó là một tượng game thuộc thể loại học đường. Cái thể loại mà kể về những drama tuổi trẻ, tình cảm nam nữ cùng với dàn nhân vật có chiều sâu nhưng đồng thời cũng có những nét thân quen của thể loại game này.

Nó là một con game hay.

Đó là trước khi tôi bị kẹt ở đây.

Bạn sẽ được đưa vào bên trong trò chơi chỉ vì bạn đã chơi nó? Nghe có nực cười không chứ.

Nhũng sẽ tốt hơn nếu như tôi biết tại sao tôi lại bị mắc kẹt ở đây. Ví dụ như tôi bị một vị thần nào đó đưa vào trong khi đang phàn nàn về công việc, hoặc là bởi vì tôi đã quá ám ảnh bởi nhân vật chính?

Tôi chỉ chơi nó đến đoạn kết như bao game thủ khác, chứng kiến được đoạn kết rồi gật đầu tự hào rằng đó là một trải nghiệm vui và đi ngủ.

Thế rồi qua ngày hôm sau, mở mắt dậy thì tôi thấy mình đã ở bên trong trò chơi.

Bạn đang trêu đùa tôi à, sekai?

Biến giùm tôi đi mà hiệu ứng cánh bướm.

"Bé yêu à. Em có nghe chị nói gì không?"

Tôi im lặng.

Có lẽ người đó không chủ ý đến việc tôi đang ở đây.

Uh. Mong là vậy.

"Chị biết là em đang ở bên trong đó rồi. Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn mà mở cửa."

"......"

"Tôi đã hỏi ngài Ophelia, quản lý trưởng ký túc xá. Hôm nay em không có lịch học nào đặt biệt cả."

"......"

"Vậy là em định bơ chị luôn phải không?"

Bên ngoài cánh cửa, một câu nói vang lên cùng với tiếng thở dài.

"Vậy thì chị sẽ phá cánh cửa để đi vào."

Chị ta bị điên à.

Tôi chưa kịp phản ứng, một thanh gươm đen tuyền đã đâm xuyên qua cánh cửa phòng riêng của tôi.

Cơ sở vật chất ký túc xá của học viện Hoàng gia ELfante được thiết kế để giữ an toàn cho các học sinh ngay cả khi đó là những con quái vật to lớn giận dữ đang nổi loạn.

Có nghĩa là đối với một người bình thường thì việc phá vở cánh cửa này gần như là việc không thể.

Điều đó còn có nghĩa là cô gái có thể cắt xuyên qua cánh cửa tựa như cắt một cái bìa cứng này là một người rất đáng sợ.

".....Đây không phải là vi phạm nội quy của trường sao?"

"Hội học sinh có trách nhiệm thi hành xử phạt đối với các hành vi vi phạm nội quy của trường. Thật trùng hợp, chị lại là chủ tịch hội học sinh."

Đó không phải là lạm quyền sao.

Sau đó thanh kiếm đen tuyền được trả về bao. Đó cũng là một vỏ kiếm đen rất là "tông sẹc tông" với bộ đồng phục đen.

Cô ấy mặc một bộ đồng phục đen từ đầu đến chân trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt trắng nhợt và mái tóc trắng tinh khôi dài đến lưng. Cùng với đôi mắt đỏ rực.

Và xung quanh cô ấy mang một bầu không khí quý tộc đặc trưng đã hòa quyện hài hòa với tất cả những nét nổi bật ấy.

Diện mạo đó, là thứ tôi sẽ không thể quên.

"Elnor Elinalize La Tristan. Đó là tên của chị, hãy ghi nhớ nó."

"Từ ngày hôm qua đến nay em đã nghe điều đó được 32 lần rồi."

"Chị chỉ nhắc nhở em bởi vì dường như em chả nhớ nó. Ngay từ đầu, nếu em đã nhớ rõ số lần chị nhắc em như vậy, tại sao em lại không nhớ nó chứ?"

"Chà, em sẽ ghi nhớ nó trong khi đòi chị chi phí sửa chữa."

Trong khi vừa trả lời, tôi vừa thu thập và sắp xếp lại những thông hiện ra ở trong đầu mình.

El Nore, chủ tịch hội học sinh của học viện Elfante. Tại sao tôi lại không thể nhớ tên? Dù có muốn quên đi nhưng tôi cũng ở trong tình thế khó có thể quên được.

Đó là sự kết hợp giữa Munmu và Jaesaek. Cô cũng là con gái của công tước Tristan, đồng thời là nhân vật siêu nổi tiếng của học viện cùng với bảng thành tích siêu cao ở tất cả các lớp.

Với một người như vậy, dù có nhìn như thế nào đi nữa thì việc tôi và cô ấy quen nhau là một điều không tưởng.

Nếu như nó đi đúng hướng.

"...."

Sẽ tốt hơn nếu tôi không dính dáng đến cô ấy ngay từ đâu.

Một vài hình ảnh tràn ngập tâm trí tôi.

Một số hình minh họa và CG trong "tác phẩm gốc".

Bloody Elnor. Người sử dụng một thanh kiếm đen tuyền cùng với một núi xác chết . Elnor, người chỉ huy một đội quân quỷ và quái vật với đôi mắt đỏ rực sáng dữ dội.

Thì khi nhìn vào những minh họa và CG đó chắc chắn sẽ để lại cho bạn một sự ấn tượng đúng chứ? Và tôi cũng vậy.

Cô ấy là phản diện.

Người này, cô ấy là trùm cuối của cái sekai mang tên Sera này. Nếu main của trò chơi này không ngăn cô ấy lại thì cả thế giới sẽ ngập trong biển lửa mất.

Và với một kẻ dư thừa như tôi, lẽ ra cô ấy không nên quan tâm đến chứ.

"Em biết rất rõ lý do chị tìm đến em mà đúng không."

Tuy nhiên, vào phút chót, mọi thứ đã quá muộn.

Hiệu ứng cánh bướm đã được kích hoạt và đưa tôi đến tình cảnh hiện tại.

Đôi mắt đỏ ấy nhìn tôi một cách lạnh lẽo. Bầu không khí đang dần trở nên nghiệm trọng hơn.

"Chị hỏi lại nhé, Dowd Campbell."

Một "cơn bão" được tạo ra bởi hiệu ứng cánh bướm.

"Em sẽ lấy chị chứ?"

"...."

Thật luôn.

Tôi vò đầu mình một cách điên cuồng vì dù có nghe đi nghe lại câu nói đó bao nhiêu lần thì tôi cũng không quen được.

Dowd Campbell.

Người thừa kế lãnh thổ nam tước danh dự. Là một sinh viên năm nhất của học viện. Những nhân vật vụ của thế giới này, những người mà trước đây còn không được đặt tên.

Một kẻ như vậy mà lại có thể cưa đổ được cô gái, người mà sẽ hủy diệt thế giới trong vòng vài năm nữa sao.

Bình luận (0)Facebook