• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 866 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:58:48

Chap 4: Cái ngày tôi cài đặt ứng dụng kỳ lạ (phần 3) 

Khi kiểm tra mục [Tiến hóa sự sống], nó ghi rằng tôi có tự do tạo ra các dạng sự sống dựa vào những loại tài nguyên có sẵn trên hành tinh này. 

Tuy nhiên, dường như có một số khuôn mẫu nhất định trong việc tạo ra chúng. Chẳng hạn như [Kiểu hình: Thực vật 1][Kiểu hình: Thực vật 2], [Kiểu hình: Vi sinh vật 1] v.v … và chỉ có thể tạo ra các dạng sống nguyên thủy. 

Vì vậy, nếu muốn tạo ra con người ngay bây giờ thì điều đó là hoàn toàn không thể. 

Có lẽ tùy thuộc vào mức độ phát triển của hành tinh trong tương lai mà chức năng tiến hóa động vật và thực vật sẽ được thêm vào. 

Hãy đợi xem. 

"Vậy nếu mình tạo ra thật nhiều thực vật và vi sinh vật thì sao nhờ?" 

Tôi sử dụng chức năng  [Tiến hóa sự sống] mới được thêm vào và tạo ra [Thực vật 1], [Thực vật 2], [Vi sinh vật 1] …  

Mặc dù trong quá trình tạo ra sự sống sẽ có một số sinh vật cần Mana để phát triển nhưng năng lượng tiêu hao không đáng kể. Vì vậy, tôi đã quyết định tạo ra chúng mà không chút do dự. 

Có vẻ như chỉ cần thiết lập đích tiến hóa, chúng sẽ sinh sản và phát triển một cách tự động mà không cần những điều chỉnh khác. 

Và bây giờ, màu xanh của cây cối đang dần bao phủ ra khắp các hành tinh. 

Vì đây là một phần của sự kiện và không thể bỏ qua nên tôi đã phải đợi thêm một lúc nữa . 

Hiện giờ, diện mạo cơ bản của hành tinh đã được hoàn thành, vậy nên tôi quyết định thoát game và sạc chiếc điện thoại sắp hết pin của mình. 

Cuối cùng cũng có thể thư giãn. 

"Chà, giờ mà làm một cốc mì thì bá cháy." 

Đây là lần đầu tiên tôi về nhà đúng giờ sau một khoảng thời gian dài vậy nên tôi rất ít khi tự nấu ăn. Thông thường, tôi luôn dùng thức ăn nhanh vào những lúc như thế này. 

Một cốc mỳ là người bạn hoàn hảo cho một thằng đàn ông như tôi. 

Và trong khi thưởng thức món mì ly ngon lành mất đến ba phút để làm, tôi nghĩ về lịch sử của trái đất. 

Trong lịch sử trái đất, để có được sự tiến hóa của thực vật, phải có một loại vi khuẩn tiền tiến hóa gọi là vi khuẩn lam. 

Trong [Tiến hóa sự sống], không có loại vật phẩm nào như vậy. 

Mà dù sao thì đây cũng chỉ là một trò chơi nên không nhất thiết phải phức tạp giống như với Trái Đất. Dù vậy, tôi vẫn khá tò mò về điều này. 

Hoặc có lẽ nhiệm vụ của Mana là bù đắp các khía cạnh bị thiếu trong quá trình tiến hóa? 

Vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu.. 

Thứ tôi cần hiện giờ là một web chiến lược. 

Tuy nhiên, cả trang web chiến lược và trang web chính thức của trò chơi này đều không tồn tại. Vì vậy, cách duy nhất là nhìn vào [Nhật ký] để kiểm tra quá trình phát triển của trò chơi và lưu nó trên điện thoại. 

Tất nhiên, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho trò chơi. 

Nếu không có trang web chiến lược thì tôi chỉ cần làm một cuốn sách hướng dẫn của riêng mình. 

Tôi chỉ mới chơi trò này trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tôi đã nghiện nó nhiều hơn tôi nghĩ. 

Còn hiện tại, đây là tất cả các thông tin tôi có được: 

Bước 1

Để bắt đầu trò chơi, cần chọn một thiên hà cụ thể trong cụm thiên hà. 

Không rõ sẽ xảy ra chuyện gì với việc phân bổ tài nguyên nếu chọn một thiên hà khác. Nếu có thể, tôi muốn biết chắc chắn. 

Nhân tiện, không thể biết trước các thông tin của thiên hà cho đến khi chọn nó. 

Bước 2: 

Sau khi chọn một thiên hà tiếp theo là phải chọn một hệ mặt trời. 

Thuật ngữ "Hệ mặt trời" ban đầu được sử dụng để mô tả các hành tinh xung quanh Trái đất có tâm xoay quanh Mặt trời. Nhưng trong trò chơi này, dù hành tinh được tạo ra không phải là Trái đất thì vẫn được gọi là một hệ Mặt trời. 

Có lẽ nhà phát triển làm vậy là để tỏ lòng tôn trọng Trái đất hoặc điều gì đó tương tự. 

Bước 3: 

Sau khi chọn một hệ mặt trời thì sẽ mở khóa các chức năng cơ bản. 

Có bốn chức năng: [Nhật ký][Skip], [Tài nguyên] và [Mana]

Phải cẩn thận với chức năng [Tài nguyên], đặc biệt là sau khi đã tạo ra sự sống. Nếu không, thế giới sẽ kết thúc. 

Bước 4: 

Sau khi đất liền, Mặt trăng được hình thành. Chức năng [Tiến hóa sự sống] sẽ được mở khóa. Chi tiết về chức năng vẫn chưa được hiểu rõ. 

"Đó là tất cả …" 

Tôi tạm dừng việc ghi chép và nghĩ ngơi. 

Trước khi nhận ra thì đã hơn một giờ trôi quá từ khi tôi tập hợp các ghi chú và suy nghĩ về nhiều thứ. 

Tôi hoàn thành công việc lúc 19h, về nhà lúc 20h và bây giờ đã là 23h đêm. 

Mặc dù đã hoàn thành công việc của hôm nay nhưng ngày mai tôi vẫn phải dậy sớm. 

Vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh nhưng có lẽ tôi nên đi ngủ. 

Nghĩ vậy, tôi liếc sang chiếc điện thoại đang sạc pin để chắc rằng sự kiện đã kết thúc và sau đó là đi ngủ. 

Chúc ngủ ngon! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tôi thức dậy vào 6h sáng. Ngay lập tức, tôi kiểm tra chiếc điện thoại của mình. 

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc. 

"Cái gì đây?" 

Nếu bạn thấy cảnh này thì hẳn cũng sẽ như tôi. 

"Tại sao cá lại bay trên trời?" 

Trên màn hình điện thoại, hình ảnh của những con cá đang bay tự do trên bầu trời. Ngoài ra còn có những cái cây lớn mọc cao tới hơn 1000 mét so với mặt đất. 

Chuyện gì đã xảy ra? Ý tôi là, không phải những cái cây như thế này là quá cao sao? 

Những con cá cũng hoàn toàn khác về sự tiến hóa của chúng so với những con bơi dưới biển và những con bay trên không. 

Thậm chí không có sinh vật nào đáp xuống mặt đất. 

Lúc đầu, tôi đã nghĩ trò chơi này dựa trên lịch sử Trái đất. Nhưng chỉ sau một ngày, tôi đã tìm ra hàng tá thứ khác với quy luật vật lí. 

Tôi không thể không xem ngay [Nhật ký]. Rất nhiều thông báo khác đã được gửi tới. 

[Thông qua việc hấp thụ Mana, Thực vật 1 đã tiến hóa thành Thực vật 1α] 

[Thông qua việc hấp thụ Mana, Vi sinh vật 1 đã tiến hóa thành Vi sinh vật 1α] 

[Thực vật  1 đã phát triển thành Thực vật 2] 

[Vi sinh vật 1 trở nên lớn và đã tiến hóa thành Sinh vật đa bào 1] 

 Vi sinh vật 1α đó có gì khác so với Vi sinh vật 1? 

Tôi không thể hiểu nó nên quyết định tạm bỏ qua và tiếp tục đọc [Nhật ký]. 

[Các vi sinh vật 1α đã trở nên lớn hơn và tiến hóa thành các sinh vật đa bào 1α. Giờ đây, chúng đã có thể bơi trong bầu không khí có chứa Mana. Thực vật 1α đã phát triển thành Cây thế giới. Cây Thế giới là hình thức tiến hóa cuối cùng và không thể tiến hóa thêm nữa.] 

[Sinh vật đa bào 1α sẽ tiến hóa thành rồng nguyên thủy, bạn có muốn cho chúng Mana không?] 

Ồ, cuối cùng tôi cũng hiểu…. 

Rõ ràng, tôi đã sai ngay từ đầu. 

Tiêu đề của trò chơi này là “Hướng dẫn tạo ra thế giới khác” chứ không phải là “Hướng dẫn tạo ra thế giới”. 

Nói cách khác, thế giới mà tôi tạo ra là một thế giới giả tưởng. 

Sau khi nghĩ vậy, tôi lập tức trao Mana cho [Sinh vật đa bào 1α]. 

Tôi không quan tâm nữa. 

Bình luận (0)Facebook