• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 4: Chuyển sinh vào thế giới khác (thể chất).

Độ dài 1,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:56:35

Chapter 4: Tái sinh vào thế giới khác (thể chất).

"Xin lỗi, ta đã để cậu chết trong một sự cố. Như một lời xin lỗi, cậu sẽ được trao một cơ hội để tái sinh-"

Cậu trai tương thẳng vào mặt ông lão!

"Hự!!!"

"Ý ông "trong một sự cố" là thế quái nào hả?! Trước khi ông có ý định chuyển sinh tôi đi đâu đó, cứ trả tôi về cuộc sống cũ đi, lão già thần linh gì đó"

Chàng trai tàn nhẫn tsukkomi ông già đang chặn máu cam lại.

Giới trẻ ngày nay dễ mất bình tĩnh quá.

Không, nó giống như là, giới trẻ ngày nay lạnh nhạt và thảnh thơi hơn, trong khi người già thì dễ mất bình tĩnh. Nhưng ổn thôi, thời đại nào cũng có "giới trẻ hiện nay", vậy nên tốt hơn không nên đào bới quá kĩ.

"Dù biết ta là thần mà cậu vẫn dám đánh ta sao?! Cậu không biết ta có thể ban cho cậu cheat chuyển sinh sao?!"

"Ổn thôi, tôi không muốn nó, vậy nên để tôi đấm ông phát nữa"

"Trời ạ! KHÔNGG!"

Vị thần nói điều gì đó mang ý đe dọa, nhưng nó lại kích động chàng trai theo một hướng khá sai lầm, và đã làm chàng trai thể hiện vài kĩ năng đấm bốc.

Rõ ràng chàng trai này là một võ sĩ quyền anh lúc còn sống.

Nếu chuyện này còn tiếp diễn, cuộc sống của vị thần sẽ bị đe dọa.

"Ta thấy cậu là loại người suy nghĩ nghiêm túc về việc trở nên mạnh hơn, đúng chứ? Cậu có muốn nó không, một cheat chuyển sinh. Nó sẽ là loại khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn thông quá luyện tập."

"Mu..."

Những lời của vị thần khiến chàng trai ngừng đấm và bắt đầu suy nghĩ.

Vị thần mỉm cười khi thấy cậu ta dễ bị lừa thế nào.

Phản ứng của ông ấy hoàn toàn đáng để nhận thêm một đấm vào mặt.

"Chờ một chút về việc chuyển sinh đó!!"

"Eh?!"

Nhưng ngay trước khi chàng trai được dỗ ngọt, một giọng nói vang lên trong không gian trắng tinh mà chỉ có mặt hai người họ.

"Tên ta có thể khiến cậu nghĩ đến thần sấm sét, nhưng ta thực sự là thần sấm sét! Rất vui được gặp cậu, ta là Takemikazuchi!”

(T/N: Takemikazuchi là thần sấm sét. Kí tự cuối cùng trong tên ông trong hệ chữ kanji có nghĩa là "sấm sét".)

"Ngươi-ngươi là ai?"

Người đàn ông mặc đồ trắng đột nhiên xông vào.

Vị thần đầu tiên tsukkomi sự xuất hiện của người mới đến, nhưng vì đã giới thiệu mình, Takemikazuchi-sama lờ đi nó.

"Chàng trai trẻ, cậu không nên dễ dàng đồng ý chuyển sinh đến thế giới khác. Nếu cậu làm vậy, tổng số linh hồn ở thế giới này sẽ bị giảm, Izanami-sama, người cai trị Yomi sẽ tức giận, và sự căng thẳng của các vị thần khác sẽ tăng lên với tốc độ mach."

"Ông có chắc ông là Takemikazuchi??!?"

Chàng trai không thể không tsukkomi trước những lý do quá lâm ly bi đát của Takemikazuchi-sama.

Điều này cũng có lẽ là một hậu quả tiêu cực của việc internet xâm nhập vào Takamagahara.

Đây là một ví dụ điển hình về lý do tại sao Omoikane-sama nghiêm túc cân nhắc việc cài đặt tường lửa.

“Nn? Nếu ông là Takemikazuchi, thì ai ở đằng kia?”

“!?”

Vị thần già rùng mình khi chàng trai trẻ chỉ vào ông.

Phản ứng gần như đã đủ để xác nhận một việc làm tội lỗi. Cũng là lẽ thường khi mà ánh nhìn của chàng trai chuyển sang khinh miệt.

“Ahh, đó là vị thần cấp dưới thậm chí còn không có tên. Như là, ở cấp độ đó, thực ra nó gần với linh hồn hơn là một vị thần.”

“Hah? Ngay cả một người như vậy cũng có thể tạo điều kiện cho một cuộc chuyển sinh đến thế giới khác?”

“Chà, vì cậu chỉ là một linh hồn không có cơ thể, thật dễ dàng để gửi cậu qua ranh giới. Nó dễ dàng hơn nhiều so với sự chuyển sinh. ”

“Nghiêm túc đấy, làm sao ông biết được điều đó…”

Dường như người tự xưng là thần rất đàng ngờ, cho dù đó có phải là một vị thần hay không.

Hãy cẩn thận khi bạn gặp một người tự nhận mình là một vị thần.

“Chà, kiểu tồn tại đó giả vờ là một nhân vật quan trọng, chuyện đó xảy ra thường xuyên. Đó là cách họ lừa dối con người để đạt được đức tin và sức mạnh từ nó. Nếu linh hồn của người chuyển sinh trở nên mạnh hơn, thì số đức tin nhận được của họ cũng tăng lên.”

“Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có một chút đức tin nào ngay cả khi tôi chuyển sinh thành công.”

"Ta không nghĩ đến mức đó."

Vị thần tự xưng đang run rẩy trong một góc của không gian trắng.

Rõ ràng đó là kết quả của việc tiếp xúc với luồng khí thần thánh của một vị thần thực sự.

Ông ta đang thu mình sám hối, nên cả chàng trai và Takemikazuchi-sama đều lơ đi.

“Vậy thì, thật đáng tiếc cho những việc đã xảy ra với cậu, vậy để ta ban cho cậu một phước lành trong cuộc sống mới. Vì cậu sẽ không đi đến một thế giới khác, hiệu quả sẽ không lớn lắm đâu.”

“Tôi không có ý định đi đến thế giới khác ngay từ đầu rồi, nhưng ổn thôi. Những lựa chọn tôi có là gì?"

Hai người tiếp tục cuộc trò chuyện của họ, và đã hoàn toàn quên mất vị thần tự xưng.

Nếu ít nhất ông ta xuất hiện dưới hình dáng một bé gái, thì có thể giúp được gì đó. Nhưng đó là một ông già, vì vậy không ai quan tâm.

“Umu. Nếu cậu chấp nhận phước lành của ta, cậu—— ”

"Vâng?"

"—— có thể thực sự mạnh như sumo."

"TẠI SAO?!"

Phước lành quá cụ thể khiến chàng trai tsukkomi.

Ngay cả khi anh ta có thể mạnh mẽ hơn như sumo, với tư cách là một võ sĩ quyền Anh, bức tường mà anh ta phải vượt qua để tận dụng phước lành chỉ là quá dày.

“Cậu không biết à? Ta là người sáng tạo ra sumo. Khi ta đọ sức với Takeminakata, bọn ta đã thử với sumo. Cơ mà ta đặt vào quá nhiều sức và vô tình xé cả hai cánh tay của cậu ta ra. ”

(Takemikazuchi là một trong những thủ lĩnh chính được giao nhiệm vụ chinh phục các vị thần Trái Đất để xâm chiếm vương quốc con người. Một trong những vị thần mà anh đột kích là Takeminakata, người đã yêu cầu so tài sức mạnh. Cuộc đấu tay đôi của hai người này được coi là nguồn gốc thần thoại của đấu vật sumo.)

“Cái quái gì thế, thật đáng sợ.”

Một số lời nói rằng cánh tay của Takeminakata bị đóng băng và sau đó bị cắt, nhưng cũng không quan trọng, vì dù bằng cách nào thì nó cũng đáng sợ.

“Cậu không thích nó sao? Hừm, vậy còn khả năng phóng ra dòng điện cường độ thấp từ cơ thể?”

"Nó thì có ích gì trong thế giới hiện đại?"

Phát ra điện có vẻ hơi tiện lợi, nhưng nó có thể dễ dàng làm hỏng các thiết bị gia dụng.

Điện áp có thể rất khó kiểm soát.

“Nó không thể là thứ bình thường như may mắn hơn trong các trận đấu sao?”

"Chắc chắn là có rồi."

"Được sao?!?!"

Do tên ông, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người khi họ nghĩ về Takemikazuchi-sama là ông ta là thần sấm sét, nhưng ông cũng thực sự là một vị thần chiến tranh.

Tăng may mắn của ai đó trong trận đấu dễ dàng như uống một tách trà.

“…… Vậy hãy để tôi đi với phước lành đó.”

“Chắc chắn rồi. Vậy thì, mạnh giỏi nhé, chàng trai trẻ. Cậu sẽ mất tất cả ký ức về cuộc sống trước đây, nhưng ta sẽ không quên cậu. ”

(…… Ta muốn xóa kí ức này nhanh chóng.)

Cầu cho chàng trai trẻ biết được sự thảm hại gây sốc của các vị thần đất nước mình.

"Amaterasu-sama, tôi đã ngăn chặn thành công sự chuyển sinh đến thế giới khác ... có vấn đề gì không?"

Khi trở về Takamagahara, Takemikazuchi-sama nhìn thấy Amaterasu-sama lăn trên sàn tatami và rên rỉ.

“…… Ta bị Omoikane cấm không cho dùng Internet, nên ta đang chẳng có gì để làm đây.”

“Là… Omoikane, thật là một việc làm vô nhân đạo!”

Takemikazuchi tức giận thay cô ấy, nhưng đó là vì Amaterasu-sama đang định tổ chức một bữa tiệc wikileaks trên các bảng tin, nên không thể tránh được. (Thắc mắc wikileaks là gì thì lên đây xem nhá //vi.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks

Hiện nay, việc dùng mạng đang dần gia tăng dưới sự giám sát chặt chẽ của Omoikane-sama.

“…… À, hình như cậu cũng bị cấm dùng internet trong một thời gian đấy, Takemikazuchi.”

"GÌ?!"

Takemikazuchi-sama hét lên trong tuyệt vọng.

Hôm nay cũng vậy, Takamagahara vẫn yên bình.

Bình luận (0)Facebook