Isekai Quest After School!
Sorano KazukiKodama Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 28,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:33:10

Translator: Inco1122

Editor: aqt169yt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm đó, Tsugami Kazaya lại dịch chuyển tới thế giới đó như thường lệ.

“Một con Orc Knight à…. Đúng như mình đã dự đoán.”

Trông nó y đúc một con lợn đứng bằng hai chân. Nó có một thanh kiếm dài ở một tay, và một bộ giáp đơn giản trên người.

Theo cái cách mà nó nhìn chằm chằm vào cậu trong khi đang thở phì phò từng tiếng thế kia, rõ ràng là nó chả thân thiện chút nào cả.

Nhưng mà, với Kazaya thì thế cũng đúng thôi. Kazaya ở đây vốn để đánh bại nó mà.

Con Orc bất ngờ di chuyển. Nó hét lên một cách hoang dã, vung thanh gươm lên quá đỉnh đầu và rồi chém mạnh xuống.

Nếu như bình thường thì nhát chém này có thể dễ dàng chẻ cậu ra làm đôi.

Tuy vậy, khi mũi kiếm của nó chạm vào đầu Kazaya, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, tiếp theo đó là hàng loạt tia lửa bắn ra.

Kiếm của con Orc khựng lại trên không, như bị chặn bởi một bức tường vô hình nào đó.

Nó khịt mũi khó chịu vài lần và ra sức ấn mạnh thanh kiếm đập vỡ bức tường đó, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

Kazaya hướng mắt lên trên, ở đó có hiện lên một thanh hình trụ lơ lửng giữa không trung. Nó trông giống hệt những thanh HP mà bạn thường thấy trong game.

Thanh này đang có màu đỏ và nó khá bé, có lẽ bạn phải căng mắt ra mới nhìn thấy được nó.

“Vô dụng thôi. Đòn tấn công như thế này sao chạm được vào ta.”

Kazaya tự tin nói, đồng thời đưa tay về phía trước

“Hỡi thanh kiếm có thể cắt đôi mọi vật, hãy xuất hiện trong tay ta – 『Azure Sky King !』” (edit tới đây)

Ngay khi cậu vừa dứt lời, hàng loạt đốm sáng bỗng xuất hiện lơ lửng trong không trung, tụ lại 1 điểm và tạo thành một thanh kiếm. Thanh kiếm còn dài hơn cả thân người cậu nữa, có thể thấy rõ sự đồ sộ và khát máu khi nhìn vào thanh kiếm.

Kazaya lấy 2 tay cầm vào chuôi kiếm rồi nhấc bổng nó lên. Dù trông nó cồng kềnh như vậy nhưng thực ra cũng không nặng lắm. Có lẽ bằng cái chuông là cùng.

Nhìn thấy cậu nhấc thanh kiếm lên, con Orc Knight bắt đầu trở nên bối rối

“Lũ quái vật các ngươi chỉ làm khổ con người mà thôi. Vậy nên ta phải có trách nhiệm trừng phạt các ngươi”

Kazaya bước tới, nhấc bổng thanh『Azure Sky King』 lên. Cậu vừa hét lớn vừa bổ cây kiếm xuống đầu con quái vật.

Theo phản xạ, con quái vật cố lấy cây kiếm của mình chặn đòn của cậu.

Hai cây kiếm va vào nhau, vang lên một tiếng chói tai Tuy vậy tiếng kêu ấy cũng chẳng tồn tại lâu, khi mà kiếm của Kazaya đập vỡ tan kiếm của con Orc rồi nhẹ nhàng cắt đôi người nó ra.

Con Orc thét lên đầy đau đớn. Nó vẫn còn cố giãy giụa một lúc trước khi hoàn toàn ngã gục.

“Việc này có lẽ là định mệnh rồi, Vậy nên đừng nghĩ xấu cho ta nhé !”

Kazaya thở dài, vứt thanh kiếm về phía sau. Ngay lập tức nó trở lại thành những đốm sáng rồi biến mất.

Cùng lúc đó một tiếng nhạc vang lên trên đầu của Kazaya, giống như âm thanh mà bạn nghe được khi lên cấp trong game RPG vậy.

Khi cậu vuốt ngón tay trong không trung thì một màn hình chữ nhật xuất hiện trước mặt cậu. Có rất nhiều thanh giống như thanh máu của cậu hiện lên trên màn hình, và một con số lớn ở chính giữa phía trên màn hình.

“Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành ! Mình đã nhận được kinh nghiệm và lên được cấp, nhưng có vẻ như muốn học được kỹ năng mới thì phải chờ thêm vài cấp nữa rồi “

Sau khi xác nhận điều đó, Kazaya vuốt nhẹ tay về phía ngược lại. Cái màn hình đang lơ lửng lập tức biến mất.

Tiếp đó, cậu với tay tới túi của mình, lấy ra một khối hình xúc xắc, mở một lỗ nhỏ trên đó và hướng nó tới chỗ con Orc Knight vừa mới chết.

Ngay lập tức, xác nó tan biến thành những đốm sáng nhỏ và bị hút hết vào trong cái hộp.

Cậu đóng cái lỗ lại và nhét nó vào túi. Và thế là mọi việc đã xong. Giờ cậu đã có thể quay về.

Tuy vậy, cậu bỗng nghe thấy một tiếng thét thảm thiết từ phía đằng xa. Rõ ràng đó là tiếng của con người.

Ở thế giới này không có người bình thường. Và nếu có người thì có lẽ cũng giống như cậu.

“Chẳng lẽ là một『Lữ khách』mới chăng … ?”

Cậu lẩm bẩm trong lúc bắt đầu chạy tới nơi có tiếng hét. Sau khi vượt qua cánh rừng, trước mặt Kazaya là một bãi đất trống.

Ở đó cậu thấy một con quái vật thằn lằn trong bộ đồ đỏ. Và trước mặt nó là một cô gái đang

sợ hãi nằm lê dưới đất.

“Một con Salamander à ….”

Nếu đối với những người có kinh nghiệm như cậu thì có thể đối phó với con quái này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nếu cậu đoán đúng thì người không may đụng phải con quái này lại là một người mới.

Kazaya nhanh chóng chạy ra trước người đang nằm dưới đất ấy, giơ tay lên và hét lớn

“ Hỡi thanh kiếm được phủ bằng bão tuyết, hãy xuất hiện đi -『Hailstorm King!』”

Những luồng sáng ghép lại, tạo nên một thanh Rapier màu xanh lục tuyệt đẹp. Cậu nhanh chóng cầm lấy nó và chĩa thằng vào người con Salamander.

Lưỡi kiếm được phủ bởi một lớp sương mỏng. Mặc dù tiết trời hôm đó khá nóng, tuy nhiên những cọng cỏ gần cây kiếm đều đã bị đóng băng. Không khí xung quanh cầu như đang trong giữa mùa đông vậy.

Con Salamander há miệng ra. Kazaya trong thoáng chốc đã thấy lửa cháy trong họng nó trước khi con Salamander khà lửa vào người cậu như một khẩu súng.

Tuy nhiên, Kazaya lập tức vung cây kiếm của mình lên. Lớp sương bao quanh cây kiếm bay ra, bao quanh ngọn lửa và nuốt trọn nó.

Và không chỉ có thế, lớp sương tiếp tục bay tới chỗ con Salamander, bao quanh người nó và rồi …..

Cơ thể nó ngay lập tức đã bị đóng băng.

“Chết đi, con rồng lửa thối tha này”

Kazaya sút vào người con Salamander, khiến nó vỡ vụn ra như tấm kính.

Cậu lại lấy cái hộp ra, mở cái lỗ trên nó vào và y hệt con Orc vừa nãy, cơ thể của con Salamander biến thành một luồng sáng bay vào hộp.

“Bạn này, bạn có sao không? Bạn không bị thương ở đâu chứ ?”

Kazaya quay đầu lại trong khi cất cái hộp vào túi

Và đúng lúc đó, khi lần đầu nhìn kỹ mặt cô gái, cậu điếng người

“... Tôi không sao. Cảm ơn vì đã cứu tôi “

Cô gái có một mái tóc dài óng ả đến chấm vai, làn da trắng không tì vết, đôi mắt hình quả hạnh và một khuôn mặt thật hoàn hảo khiến ai cũng phải trầm trồ. Có lẽ cô chính là hình tượng điển hình của nét đẹp Nhật Bản, điều mà chúng ta những năm gần đây vô cùng hiếm thấy.

Tuy nhiên vẻ đẹp của cô gái không phải là lý do khiến cậu bất ngờ.

u31550-b6cb005a-eecc-48b0-963f-f5f3ccfb3a43.jpg

Cậu biết rõ bộ đồng phục mà cô ấy đang mặc trên người.

Lúc đầu cậu còn nghĩ mình đã nhầm. Tuy nhiên, sai thế nào được. Chẳng nhẽ đây … đây chính là -

“......Mikoto-senpai ?”

Nghe thấy Kazaya nói vậy, cô gái đó, hay chính là Mikoto Chihiro, nghiêng đầu về một bên.

“ Vâng , đó là tên tôi. Vậy chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ?”

Giống như Kazaya, Mikoto Chihiro cũng là một học sinh của trường Cao Trung Bunan. Cô lớn hơn cậu một tuổi.

Và Kazaya biết ít nhất ba biệt danh của cô ở trường, đó chính là :

“Nữ hoàng băng giá “ ,“ Thánh nữ “ và “ Nữ chúa của vùng đất thánh “

Họ gọi cô như vậy là do sắc đẹp, không khí xung quanh cô và cả cách cô ứng xử nữa.

Kazaya nghe mọi người nói rằng, ngay từ khi vào trường người ta đã nhìn cô với con mắt khác hẳn người bình thường rồi. Và chưa mất đến một tháng để cô có một Fan Club ( không chính thức ) cho riêng mình.

Mà kể cũng đúng. Cô ấy đẹp tuyệt trần, đã thế lại còn đỗ và trường với điểm số kỉ lục. Hơn thế nữa, cô có khả năng vận động phi thường tới nỗi tất cả các trưởng câu lạc bộ thể thao trong trường đều phải đích thân tới mời cô vào câu lạc bộ.

Tuy nhiên dù nổi tiếng thế nhưng Chihiro lại chẳng bao giờ cười cả, cũng chính là nguyên nhân khiến mọi người gọi cô là “ Băng giá “. Hơn nữa, quanh cô luôn có một cảm giác vô cùng căng thẳng, khiến ít ai dám lại gần cô, giống như là “ Thiên thần “ vậy. Và từ đó quanh cô chính là vùng “ Thánh Địa “ , nơi mà khó ai dám làm ô uế khi tiến lại gần.

Do vậy, chẳng ai thử tiếp cận Chihiro, họ chỉ dám đứng đằng xa tôn thờ vẻ đẹp quý phái của cô thôi.

Người ta đồn rằng, cô xuất thân trong một gia đình sở hữu một tập đoàn kinh doanh lâu đời, và cha cô là một mắt xích quan trọng cả trong kinh tế lẫn chính trị. Và không khí xung quanh Chihiro có lẽ càng khẳng định tin đồn này là sự thật.

Chẳng ai biết tại sao Chihiro lại chọn vào học một trường hết sức bình thường như vậy và tới nay nó vẫn còn là một trong những bí ẩn lớn nhất của trường Cao Trung Bunan

Ngược lại, dù nhìn thế nào thì Kazaya cũng chỉ là một học sinh vô cùng vô cùng bình thường. Cậu có lẽ chính là ví dụ điển hình cho từ “ không có cả tính “ trong từ điển.

Vậy nên dĩ nhiên là cậu chẳng liên quan gì tới Chihiro, và hai người họ cũng chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

Mỗi khi nhìn thấy cô, cậu chỉ thể hiện ra những biểu cảm ngu ngốc và tự hỏi “ Sao có người như vậy trên thế giới này được nhỉ ?”

Tuy nhiên, chẳng ai nghĩ rằng số phận lại đưa họ lại với nhau như thế này.

“.... Thật không ngờ rằng Senpai cũng ở bên đây “

Kazaya vô thức nói trong khi vẫn còn đang mông lung nghĩ về đủ thứ

“Ý cậu “ở bên đây “ tức là sao ? Mà nhân tiện, chúng ta đang ở đâu vậy ?”

Chihiro hỏi cậu trong khi nhìn ngó xung quanh. Cô đã không còn nói một cách quá lịch sự nữa, có lẽ do Kazaya đã tự giới thiệu mình là đàn em của cô ở trường. Tuy nhiên giọng điệu của cô vẫn quá đỗi cứng nhắc và lạnh lùng.

Tới bây giờ cậu vẫn chưa giải thích cho cô ấy lời nào mà mới bảo cô ấy bình tĩnh đã, vậy nên có lẽ Chihiro có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu.

“Em sẽ giải thích cho chị ngay đây. Vây chị muốn hỏi gì nào ?”

“ Muốn hỏi gì à? Cậu nói tên cậu là Tsugami, phải chứ ? Vậy thì , Tsugami - “

Chihiro vốn vẫn cúi gằm mặt xuống từ nãy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi cậu với một vẻ mặt nghiêm trọng :

“Cái gì đây ?”

“Senpai, câu hỏi của chị chung chung quá “

Dù chị ấy có hỏi như vậy , có lẽ cậu cũng chỉ có thể đáp lại rằng “ chị đang muốn nói về cái gì vậy ? “

“......... Tôi đoán cậu đang có ý tưởng gì đó nhỉ. Chờ tôi một chút nhé”

Chihiro đưa tay lên trán và bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ về cái gì đó.

( Có lẽ …. Senpai chỉ đang bối rối thôi chăng ? )

Sự bình tĩnh đã quá nổi tiếng của chị ấy có lẽ đã bị dao động một chút. Tuy nếu trong hoàn cảnh hiện giờ thì như thế cũng bình thường thôi, tuy vậy Kazaya vẫn cảm thấy rằng những hành động của Chihiro thật quá bất thường.

“ Vậy hoá ra Senpai cũng có lúc bối rối ạ? Tại lúc nào quanh Senpai em cũng thấy chị bình tĩnh hết đó "

“ Tsugami này, Tôi vừa bất ngờ bị chuyển tới một nơi mà tôi không hề biết, bị tấn công bởi một con quái vật tôi chưa từng thấy bao giờ. Cậu không thấy kì là nếu một học sinh cao trung vẫn còn giữ được bình tĩnh trong tình trạng này à ? "

Kazaya cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng khi Chihiro nhỏ giọng nói trong khi nhướng lông mày lên nhìn cậu.

“À đúng , đúng rồi nhỉ ?. Cho em xin lỗi, vậy Senpai có giận lắm không ?”

“Tôi tạm tha cho cậu lần này “

Có lẽ lần này vẫn không sao, tuy nhiên cậu phải vứt ngay ý định hỏi cô ấy mấy câu tương tự ra khỏi đầu.

“ Vậy chính xác là chúng ta đang ở đâu ?”

“... Chúng ta đang ở một thế giới khác tên là Grimveria “

“ Thế giới khác, Grimveria sao ? .. Ý cậu là gì khi nói chúng ta đang ở một thế giới khác ? “

“ Đúng như em nói thôi. Đây là một thế giới mà dân số, phong tục tập quán, những định luật vật lí, kinh tế , địa lý hay vô vàn những thứ khác nữa khác hẳn với trái đất chúng ta đang ở “

“ ….. Cậu đùa tôi phải không. Đây mà là một thế giới khác á ? Sao tôi có thể tin được ?”

“ Vậy em hỏi Senpai nhé : Trên đường chúng ta đã gặp rất nhiều người, tuy vậy rõ ràng không có ai là người Nhật phải không ?”

“Thế thì sao ? Có thể là ta chỉ đang ở một đất nước khác thôi mà ? Và rõ ràng, giữa 2 ý tưởng, thì ý tưởng của tôi có tính thuyết phục hơn của cậu nhiều !”

“ Vậy nếu đây là một đất nước khác, tại sao mọi người ở đây đều nói tiếng Nhật ?”

Chihiro giật mình, môi cô khẽ hé ra. Có lẽ cô đã hiểu được tại sao cô lại có một cảm giác khó chịu từ khi tới đây.

“.... Có lẽ đúng là như vậy. Nhưng tai sao ? “

“ Trước khi giải thích tiếp, cho em hỏi chị một câu nhé. Senpai, chị có gặp ai trước khi thức dậy ở thế giới này không ?”

“ Gặp ai á ? Làm gì có ai … À mà chờ một chút “

Chihiro lại đưa tay lên trán và chững lại một lúc

“.... Cậu nói tôi mới nhớ, tôi đã gặp một người. Một người trông như đứa trẻ 6,7 tuổi gì đấy trong một nơi tối đen như mực “

“ Em cũng đã từng gặp người đó rồi. Mà đúng ra, tất cả mọi người tới đây, Grimveria, đều đã gặp cô ta rồi”

“Vậy cuối cùng cô ta là ai ?”

“ Cô ấy là thần của thế giới này”

Chihiro khẽ lườm cậu khi nghe thấy câu trả lời này. Và đúng như cái tên “ Băng giá “ của mình, cái nhìn này khiến cậu lạnh tới tận xương tuỷ.

“Tsugami-kun này. Cậu được tự do tin cái gì cậu muốn, nhưng tôi thật lòng khuyên cậu không nên không một chút do dự nói với người khác những điều này. Họ sẽ xa lánh cậu đấy “

“ Cảm ơn chị đã khuyên. Tuy vậy em không định mời chị vào Hội Thánh Đức chúa trời hay gì đâu. Người đó thật sự là thần của Grimveria đấy “

“..... Vậy cậu vẫn không chịu nghe tôi à. Được thôi, cứ giả sử như cô ta thật sự là thần đi. Vậy tại sao vị thần bé bỏng đáng kính đó lại xuất hiện trước mặt tôi và cậu chứ ? “

“ Đó là do cô ấy muốn triệu hồi chúng ta tới thế giới này… Senpai, cô ấy có nói với chị về đủ các thử không ? Về Grimveria, lý do tại sao chúng ta được triệu hồi ở đây, và sức mạnh chúng ta được trao để hoàn thành nó ? “

“ Về những thứ đó à …. ? Cô ta nói đủ thứ với tôi. Tuy vậy nói chung có lẽ cô ta muốn tôi giúp giải cứu thế giới này… Có vẻ là như vậy “

“ Đúng rồi đấy chị. Chúng ta là những chiến binh được chọn bởi thần để cứu cái thế giới tên Grimveria này. Những người ở đây gọi chúng ta là những “ Lữ khách “ “

“ Nghe có vẻ nực cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ngờ ngợ khi cậu nói về những thứ như thế. Vậy tất cả đều đúng à ? Đây thật sự là một thế giới khác sao ….?”

Có vẻ như dần dần cô cũng chịu tin cậu. Lúc đầu giọng điệu của Chihiro đầy sự nghi ngờ, tuy nhiên có vẻ như nó bắt đầu biến mất.

“ Vậy bây giờ chị đã hiểu hoàn cảnh của mình rồi chứ ?”

Nếu cô ấy không chịu chấp nhận sự thật này thì cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả .

Chihiro yên lặng một lát, và cuối cùng cũng gật đầu

“Tôi hiểu rồi . Tôi sẽ chấp nhận lời giải thích của cậu. Tuy nhiên, dù là do lý do gì đi chăng nữa thì cậu biết không, tôi đã bị dịch chuyển sang thế giới này mà không kịp chuẩn bị gì cả. Vậy sao cậu vẫn bình tĩnh được như vậy hả Tsugami ? Cậu không muốn trở về thế giới của chúng ta sao ?”

“ Senpai à, chúng ta có thể dễ dàng quay về mọi lúc chúng ta muốn. Thực tế, em thường sang thế giới này mỗi khi đi học về mà “

Chihiro bối rối chớp mắt. Cô không thể ngờ tới được câu trả lời này của cậu. Mà chính cậu khi lần đầu tiên sang thế giới này cũng cảm thấy y như cô vậy.

“Senpai, chị có thấy trong quần áo của mình có cái túi nào không ? Chị kiểm tra thử xem nào ?”

Chihiro làm theo lời cậy, đút tay vào túi áo đồng phục của cô. Sau khi tìm một lúc, nét mặt cô thay đổi, có lẽ Chihiro đã tìm thấy cái gì đó.

Chihiro đưa tay ra khỏi túi, nghiêng đầu ngạc nhiên khi thấy viên đá màu xanh lá cây trong lòng bàn tay cô

“ Đó là một viên “Đá dịch chuyển “ . Ai tới đây cũng được vị thần tặng cho 4 món đồ và đây là một trong số chúng “

“ Đá dịch chuyển à ? À đúng rồi, tôi nhớ rằng vị thần đó đã nói với tôi về nó. Nó chính là thứ kết nối 2 thế giới với nhau, phải không ?”

“Chuẩn luôn. Chị cứ nghĩ nó giống như phép dịch chuyển trong game RPG là được “

“ Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả ?”

“Senpai, chị có chơi game không vậy ? Hay đọc manga hay Light Novel cũng được ?”

Chihiro lắc đầu. Một thanh niên trong xã hội hiện đại Nhật Bản hiện nay mà không biết tới game, manga hay light novel, theo một mặt nào đó cô đúng là báu vật quý hiếm của loài người.

“ Ok. Vậy trong trường hợp này, có lẽ chị tự mình trải nghiệm sẽ dễ hiểu hơn nhỉ . Giữ chặt viên đá trong tay và tập trung nghĩ về nơi chị muốn tới. Do đây là lần đầu của chị nên ta hãy thử tới sân thượng của trường nhé “

Chihiro giữ chặt viên đá trong tay, trong khi đó Kazaya lấy một viên đá giống y hệt từ trong áo của cậu ra

“ Như thế này à ? “

Chihiro nhắm mắt lại, và ngay sau đó

Quanh cô bỗng đen kịt, tuy nhiên khi nó sáng lại cô có thể nhìn rõ ràng khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn

Cô có thể thấy những dãy núi trập trùng ở phía bên kia hàng rào, và ánh chiều tà đang in bóng những khu dân cư lên mặt đất. Chihiro có thể nghe rõ tiếng những học sinh đang tham gia vào câu lạc bộ ở phía dưới cô, và một tiếng chuông vang lên báo hiệu đã tới 5 giờ chiều.

“ …. Rõ ràng đây là sân thượng trường mình rồi “

Chihiro dẫm vào mặt sân quanh cô, như là đang muốn giải thích tại sao lại có chuyện này .

“ Không thể tin được là trên đời lại có chuyện như thế này… Mà tôi tưởng vừa nãy cậu còn đang mặc giáp mà ? “

“À quên mất không bảo chị. Khi quay về đây, chị sẽ trở lại trạng thái khi chị xuất phát. Quá tiện phải không nào ? “

“ Tôi hiểu rồi. Đúng như mong đợi từ một vị thần. Mà dù sao đi nữa, tôi nghĩ là tôi sẽ không quay lại đó một khoảng thời gian “

“ Có vẻ như vị thần đó không ép buộc chúng ta bất cứ việc gì. Vậy nên cứ thoải mái thôi “

“ Chắc đúng là như vậy rồi. Dù thế tôi vẫn có việc cần phải lo lắng. Tsugami, sao cậu vẫn muốn trở lại thế giới đó sau khi đã về đây rồi ?”

“ Đơn giản thôi chị à. Đó là vi Grimveria là một nơi rất thú vị “

“..... Một nơi rất thú vị ư ?”

“Vâng. Em rất thích chơi game, mà thế giới đó lại cho em cảm giác như đang chơi game ở ngoài đời thực vậy. Em có thể cầm vũ khí, đánh bại quái vật và khám phá hòn đảo đó nữa. Liệu có tựa game FPS thế giới mở hay thực tế nào cung cấp một trải nghiệm tuyệt vời được như thế không ?”

“Nhưng mà nó cũng nguy hiểm, đúng chứ? Nhỡ cậu bị mấy con quái vật tấn công thì sao ?”

“ Có vẻ như vị thần đó đã tính đến việc này, cho nên chị không cần quá lo đâu. Em sẽ không giải thích chi tiết, tuy có nhiều lúc hơi thót tim nhưng về cơ bản là mạng sống của chúng ta sẽ không bị đe doạ. "

Kazaya cười và vỗ mạnh vào ngực mình

“Chúng ta tận hưởng niềm vui khám phá, còn những người dân ở Grimveria thì lại được cứu. Vậy là vẹn cả đôi đường, phải không ?”

“ Cũng đúng thôi nhưng …”

“Senpai à, mục tiêu của em là được khám phá hoàn toàn Grimveria, không chừa lại một ngóc ngách nào luôn. Nơi đó vẫn còn vô cùng nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Và ước mơ của em chính là người đầu tiên trên thế giới này được trải nghiệm chúng “

Đó chính là lý do tại sao tôi vẫn tiếp tục tới đó sau khi tan học.

Là vì nó là một trải nghiệm tuyệt vời hơn hẳn những thứ khác.

“ Nơi đó chứa đựng bao nhiêu là điều thú vị và tuyệt vời, em cứ như là được sống trong mơ vậy “

Chihiro nhìn xuống dưới và Kazaya không tài nào đoán được cô đang nghĩ gì

“Tuy vậy nhưng em nghĩ vẫn chị không nên ép bản thân mình. Như em đã nói từ trước, sự an toàn của chị không được đảm bảo tuyệt đối đâu. Và không giống như em, chị đâu có lí do nào để tới đó đâu đúng không ? Vậy nên tốt nhất chị không nên đến đó”

“Nhưng vị thần đó cũng chọn tôi mà, phải không ? Liệu có sao không nếu tôi cứ làm theo ý mình như thế ?”

“ Em nghĩ dù không đến đó thì cũng không bị phạt đâu. Có rất nhiều “Lữ khách“ giống chúng ta ở Grimveria. Em cũng đã gặp khá nhiều người, và có một người trong số đó phải tạm nghỉ vì lý do cá nhân. Một khoảng thời gian sau thì anh ấy cũng quay lại. Khi em nói chuyện với anh ấy, thì anh ấy nói rằng có vẻ như không có vấn đề gì thật sự xảy ra với anh ấy trong khoảng thời gian vắng mặt cả “

“ Có vẻ như vị thần này thật rộng lượng nhỉ “

“ À thì dẫu sao cô ta cũng cưỡng ép chúng ta để triệu hồi, phải không nào ? Vậy nên có lẽ đó là quyền tự do tối thiểu. Chúng ta không cần làm những việc mà chúng ta không muốn “

“..... Đúng là như vậy “

Sau khi nghe lời Kazaya nói, Chihiro khép mắt lại và thì thầm điều đó .

“ Tuy nhiên, nếu chị muốn, em sẽ làm theo lời chị “

Cậu nói điều đó nửa đùa nửa thật, và rồi cúi đầu xuống.

“ Thôi, giờ em phải về đây. Rất vui vì đã được nói chuyện với chị, dù là ở trong tình huống hơi kì là một chút “

“ Chị cũng vậy. Cảm ơn em vì mọi thứ “

“ không có gì đâu mà “

Kazaya đáp lại lời cảm ơn của cô, vẫy tay chào và quay lưng đi

“ Những thứ …. thú vị …. và ...tuyệt vời ….ư “

Khi cậu mở cửa cầu thang đi xuống, có lẽ cậu đã nghe thấy Chihiro thì thầm điều gì đó.

Và dù vừa mới to mồm nói rằng muốn khám phá hết Grimveria như là một chiến binh thì khi về nhà, cậu cũng chỉ là một thằng học sinh cao trung bình thường mà thôi

Ngày hôm sau, Kazaya vừa thức dậy đã phải lao ngay tới trường cho kịp giờ. Và phải cố lắm thì cậu mới vượt qua được buổi sáng hôm ấy, khi mà tiết học nào cũng buồn ngủ kinh khủng.

Đến giờ ăn trưa, Kazaya nhanh chóng mua một hộp bento để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.

“ Sao ngày nào cũng chán thế nhỉ ?”

Thằng Maesaki đằng trước cậu bắt đầu càu nhàu

Cậu và thằng này đã quen nhau từ hồi sơ trung.

“Tao cứ tưởng trường cao trung là nơi có thật nhiều gái xinh, có hội học sinh quyền lực chi phối mọi việc. Hoặc ít nhất ban đêm cũng phải có những con người lặng lẽ tiêu diệt quái vật chứ. Thế mà … “

“ Mày đọc nhiều manga với light novel quá rồi đấy “

Khi Kazaya vừa gượng gạo cười đáp lại thì có một cô gái quay sang.

Đó là Ayukawa và cậu cũng quen cô ấy hồi quen tên Maesaki kia.

“ Tớ hiểu cậu ý của cậu mà. Thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó tớ bỗng nhiên trở thành công chúa của vương quốc nào đó, rồi một anh chàng trẻ tuổi nào đó sẽ chuyển tới đây làm vệ sĩ cho tớ. Hay có thể là Ngũ Đại Mỹ Nam trong trường mình đánh nhau để giành lấy sự chú ý của tớ chẳng hạn. Là một nữ sinh cao trung, tớ cũng có những ước mơ như thế chứ !”

“Cậu cứ suốt ngày ảo tưởng như thế à ?”

“Ừ đấy, thế thì sao nào ?”

Ayukawa lập tức vặn lại. Kazaya nghĩ rằng họ đúng là bệnh thật rồi, ít nhất là bệnh hơn những người khác.

“Tại ở ngoài chẳng có gì vui cả. Mà mày có biết rằng cả ngày tao chỉ có mỗi game online làm bạn không ? Đúng là chúng vui thật, tuy vậy tao vẫn mong một ngày được tận hưởng tuổi trẻ tuyệt vời của mình “

Maesaki nhìn lên trần than thở

“Tớ đồng ý với cậu cả hai tay luôn. Mỗi ngày trôi qua và tớ cũng chỉ có thể nói chuyện với những anh chàng đằng sau màn hình mà thôi. Cũng vui đấy, nhưng trong lòng tớ vẫn luôn cảm thấy thật cô đơn“

“Cậu nói chí phải!”

Hai người họ bắt tay nhau trước mặt Kazaya.

“Vậy sao các cậu không ngừng chơi game đi ?”

“Thế thì chết mất ! “

Họ trả lời Kazaya gần như cùng lúc. Điều đó làm cậu rùng mình tự hỏi từ bao giờ mà họ đã thành như thế này

“Kể mà giờ có gì hay hay xảy ra với tao nhỉ ? Như là bỗng dưng được triệu hồi tới dị giới chẳng hạn ?”

“Hahaha, sao mà có chuyện được “

Nghe thấy Maesaki nói, Kazaya giật mình. Tuy nhiên cậu đã kịp cười lớn và lắc đầu lia lịa để che đi.

“ Ờ cũng đúng. Nhưng nhỡ mà Mikoto Senpai tự dưng tới nói chuyện với tao thì sao ? “

“Còn nohope hơn cả vụ mày bay tới dị giới nữa !”

“ Thật á ?”

Nghe thấy Kazaya nói vậy, Maesaki thất vọng gục đầu xuống bàn .

Nếu biết cậu không những được triệu hồi tới dị giới mà còn nói chuyện bình thường với cô ấy thì họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? Nhưng dĩ nhiên là Kazaya sẽ không bao giờ nói với họ về chuyện đó rồi .

“Mày lại không hiểu rồi. Mikoto senpai có thể tới đây gặp tao bất kỳ lúc nào - “

Và ngay khi thằng Measaki vừa ảo tưởng xong thì có chuyện xảy ra

Cánh cửa lớp bỗng dưng bị đẩy mạnh ra. Tất cả mọi người trong đều im lặng dõi theo

Kazaya ngó ra thì chỉ thấy Mikoto Chihiro đang đứng ở đó.

Cô nhìn quanh lớp với một ánh mắt sắc lẹm. Bỗng ánh mắt cô dừng lại tại một điểm, đó chính là nơi mà nơi mà cậu và mấy đứa bạn đang ngồi tán phét. Không chút do dự, Chihiro bước tới.

“ Thật.. Thật sao ? Em cứ tưởng là mơ, nhưng là thật sao ? Không ngờ Mikoto- Senpai lại nghĩ về em như thế … “

Maesaki vẫy tay sung sướng. Tuy vậy Chihiro chỉ nhìn vào cậu :

“ Xin lỗi nhưng tôi chẳng có gì để nói với cậu cả “

Và lạnh lùng phủ nhận .Ở bên cạnh, Maesaki đau đớn ôm lấy ngực như bị đâm xuyên bởi ánh nhìn băng giá của cô.

“ Đúng…..Đúng mà nhỉ ? Sao mà chị tới đây để nói chuyện với tên rác rưởi như em được chứ ? Nhưng có lẽ em đã nghiện cái cách mà chị nhìn em như hòn đá chắn đường rồi . Ahhhh “

Kazaya bắt đầu nghi ngờ không biết có phải thằng này có sở thích quái gở kiểu đó không, tuy vậy cậu nhanh chóng nhận ra rằng rất rất nhiều tên khác trong lớp cũng hành động ngu ngốc như vậy. Kiểu như cái lườm của Chihiro vừa gợi lên cái gì đó trong lòng chúng nó vậy.

“Tsugami này, nếu rảnh thì tan học cậu có thể đi với tôi một chút được không ? Tôi sẽ chờ cậu ở gần cổng trường “

“Eh ! À vâng . Dĩ nhiên là được rồi “

“ Vậy gặp cậu sau “

Sau khi Kazaya trả lời, cô quay lưng rời khỏi lớp, lạnh lùng hệt như lúc đi vào.

Cả lớp im bặt. Mà cũng đúng thôi .

Tuy nhiên, ngay sau đó mọi người trong lớp bắt đầu xì xầm:

“Oi, Tsugami vừa được Mikoto - senpai nhờ kìa. Là Mikoto senpai đấy, mày biết không ? Là vị thánh bất khả xâm phạm của chúng ta đấy !”

“ Không thể nào … Nữ Thần Băng Giá sao có thể hứng thú với những tên tầm thường như thế được? Cái gì vừa xảy ra vậy ?”

Và Ayukawa quay sang hỏi cậu, khuôn mặt lộ rõ vẻ hứng thú:

“ Này này này, cậu có quan hệ gì với Mikoto- Senpai vậy hả ? Là nô lệ cho cô ấy phải không ? “

“ Sao tớ lại phải làm nô lệ cho Senpai chứ …”

“Vậy thì chẳng lẽ cậu là người yêu cô ấy ư ? Không thể nào …..”

Ayukawa và mấy người khác nói như hét lên

“ Không, không phải như vậy “

Kazaya bối rối phủ nhận nhưng có vẻ cả lớp đều đã coi cậu là người yêu của senpai rồi . Tất cả, tất cả đều tò mò nhìn về phía cậu. Mà cũng chẳng trách họ được. Dẫu sao thì Nữ Hoàng Băng Giá trước đó đâu từng cố ý nói chuyện với ai bao giờ.

“ Hự… Thằng Tssssugamiiii !”

Maesaki đột nhiên đứng bật dậy tóm lấy cổ áo của Kazaya.

“Thằng chó này ! Từ bao giờ ? Chết Tiệt ! Chuyện như thế mà… “

Hắn thả Kazaya ra và tự nhủ

“ Ghen tị là không được đâu tôi ơi !Có lẽ trong trường hợp này tao chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay an ủi mọi người trong khi mày đang tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời với Senpai“

“Ahhh , Maesaki ! Cậu đúng là tốt thật đấy “

Nhìn thấy Ayukawa vỗ tay tán thưởng Maesaki, cả lớp đều làm theo cô. Đến cả Kazaya còn thấy xúc động nữa là .

“Maesaki à… Mày đúng là người tốt. Nhưng mà không như mày nghĩ đâu . Tao với cô ấy chỉ có một chút xíuuuu quan hệ với nhau thôi “

“ Mày nói thế là ý gì hả ? Thế chỗ nào bán cái “Quan hệ “ của mày? Tao muốn mua ! Bao nhiêu tao cũng trả! “

“ Maesaki bình tĩnh nào ! Cậu làm hơi quá rồi đấy “

Ayukawa ngắt lời Maesaki để làm cậu ấy bình tĩnh lại. Còn Kazaya, có lẽ cậu đã bị dính vào một mớ rắc rối rồi .

Sau đó Kazaya còn nhận được vô số câu hỏi tò mò về quan hệ giữa cậu và Mikoto-senpai từ bạn cùng lớp nhưng cậu bằng cách nào đó vẫn đánh trống lảng được.

Rõ ràng là ở đây thì chỉ tổ rắc rối thêm vì vậy Kayaza nhanh chóng cất sách đi về

“Mày đi đâu thế hả thằng Tssugamii kia ! Mày đi hẹn hò với senpai phải không ?”

Kazaya bỏ chạy thục mạng ngay khi cậu nghe thấy tiếng thằng Maesaki. Và khi tới được cổng trường thì cậu đã mệt đứt hơi rồi.

Ở đó Chihiro đã đứng đợi sẵn, và ngay khi thấy Kazaya cô hỏi :

“ Sao thế? Trông cậu mệt mỏi quá nhỉ !”

“..... Em chết lên chết xuống chỉ vì chị nói chuyện với em ở những chỗ như thế đấy Senpai ạ “

‘ Vậy tôi đã làm gì sai sao? Tôi tưởng muốn gặp cậu trong lớp là tiện nhất rồi chứ? “

“ Không phải vấn đề đấy nhưng… Senpai nên để ý vị trí của mình so với mọi người đi chứ … thôi kệ đi, không có gì đâu “

Kazaya quyết định không nói tiếp bởi vì giải thích nữa thì rất mất thời gian. Có vẻ Chihiro không biết những học sinh trong trường tôn thờ cô tới mức nào .

Nhưng trước hết họ cần di chuyển tới công viên gần đây đã. Có quá đông học sinh đang ở đây.

Và sau khi chắc chắn rằng không còn ai ở xung quanh, họ mới yên tâm ngồi xuống một băng ghế trống trong công viên.

“ …. Này Tsugami. Hôm nay cậu có định tới Grimveria không ? “

Chihiro mở lời hỏi cậu. Kazama dù hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời lại :

“Vâng , việc đó đã trở thành thói quen hàng ngày của em rồi… Chị định ngăn không cho em tới đó à?“

Kazaya khá chắc cô ấy đến đây để ngăn cậu không tới cái nơi nguy hiểm đó nữa. Dù cậu đã giải thích với Chihiro rằng thế giới đó cơ bản là an toàn nhưng có vẻ như thế thôi thì chưa đủ thuyết phục được cô ấy. Có thể cô lo lắng cho cậu chăng ?

Chihiro không nói một lời nào mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Tuy nhiên điều đó lại khiến cậu bị áp đảo một cách kì lạ. Chắc là do lúc nào quanh cô cũng tỏa ra một loại hào quang quyền lực nhất định.

(Ugh …. cô ấy chẳng làm gì mà cũng xinh quá… Nhưng tôi sẽ không thua đâu )

Kayaza tự nhủ rồi tập trung tất sự can đảm của mình lại để trả lời cô :

“Không - Senpai! Em rất vui khi được chị quan tâm nhưng thực sự Grimveria không .. “

“Cậu có thể cho tôi đi cùng được không ?”

“ Cái gì cơ ..”

Cậu giật mình hỏi lại. Kazaya không ngờ rằng cô lại hỏi vậy.

“ Tôi cũng muốn tới Grimveria nữa nhưng lại không quen với mọi thứ ở đó. Vậy nên tôi muốn được cậu giúp đỡ. Mà trước đó cậu đã bảo là nếu tôi cần thì cậu sẽ làm mà “

Chihiro giải thích rõ ràng yêu cầu của mình, có lẽ cô nghĩ Kazaya không hiểu được ý cô chăng ? Nhưng đấy không phải là điều cậu muốn nói.

“ Chờ chút đã Senpai. chị có muốn đi thật không đấy? Mà Tại Sao? “

“Đơn giản vì tôi thích thế . Chính cậu nói là ở đó rất vui mà, phải không ?”

“À thì , đúng là với em ở đó rất vui nhưng .. “

Kazaya tiếp tục nói, cố nhìn ra ý định của cô

“ Senpai, chị nói không hề có hứng thú với game hay manga phải không? Vậy em cá là chị cũng chẳng hứng thú với cái thế giới đó đâu …”

“ Tôi nói thế bao giờ ? Tôi chỉ bảo rằng không biết gì về chúng thôi mà? “

“Em hiểu rồi. Vậy chị thực sự hứng thú với chúng ư ?”

Chihiro gật đầu. Thật không thể tin nổi.Thật quá là không thể tin nổi. Điều đó khiến Kazaya cứ vô thức nhìn chằm chằm vào mặt cô .

“ …. Sao thế? “

Trước phản ứng của Kazaya, vẻ mặt của Chihiro thoáng hiện nét nghi ngờ.

“Không .. Không có gì đâu ạ. Em chỉ không ngờ rằng chị lại hứng thú với những thứ đó thôi “

“Vậy cậu muốn nói gì à ? Nếu thấy phiền quá thì để tôi đi một mình cũng được. “

Kazaya rút viên đá từ trong túi rồi đứng dậy

“ Không , em không phiền đâu. Nếu chị muốn khám phá thế giới đó thì Senpai, em rất vui được trở thành bạn đồng hành với chị “

“.... Thật à ? Thế thì tốt quá. Trông chờ hết vào cậu đấy !”

Chihiro cũng đứng lên và bắt lấy tay cậu. Khi chạm vào làn da mềm mại ấy, tim của Kazaya đập liên hồi.

“ Không … Không có gì đâu. Vậy chúng ta xuất phát nào ! “

Đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Kazaya chưa bao giờ nghĩ đến một ngày lại được phiêu lưu cùng với Mikoto Chihiro như thế này. Thật sự thì nó còn bất ngờ hơn cả lần đầu cậu được triệu hồi tới dị giới nữa.

Chihiro và Kazaya cầm viên đá dịch chuyển lên, nhắm mắt lại.

Và vậy là đã tới được Grimveria. Chỗ họ đáp xuống là một nơi vô cùng rộng rãi và thoáng đãng.

“..... Tsugami này, thế giới này khác hoàn toàn với thế giới của chúng ta, phải chứ ? Hay nói cách khác, không có bất kỳ học sinh nào của trường ta ở đây đúng không nào ? “

Chihiro thì thầm trong khi đang nhìn ngó xung quanh

“Eh ! À -à em nghĩ đúng là vậy đấy “

Kazaya bối rối chớp mắt, không hiểu cô ấy hỏi thế làm gì ?

“.....Đúng vậy …. “

Chihiro nhỏ giọng đáp lại . Cùng lúc đó cô bỗng cúi xuống, toàn thân run bật lên

“Senpai, chị sao vậy? Senpai cảm thấy không khỏe ạ ?”

Kazaya lại tiếp tục bối rối trước sự thay đổi bất ngờ của cô nhưng ngay sau đó

“Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh! Mình tự do ròiiiiiiiiiiii “

Chihiro ngửa mặt lên trời dang rộng hai tay, bất ngờ la lớn. Tiếp đó cô bám vào cả hai tay Kazaya, tiến sát lại cậu với một nụ cười tươi rói trên mặt:

“ Này ! Thế hôm nay chị em mình nên làm gì đây ? Sẽ được trải nghiệm những thứ gì nhỉ !? Cái gì.. cái gì đấy thật mạo hiểm phải không ? Hay chị em ta sẽ đi ăn trước ? Ăn bánh ngọt ở dị giới ! Một loạt những món ăn tới từ thế giới khác ! ? Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây , Tsugami - kun !? Tự do phải không ? Chúng ta được tự do làm theo ý muốn của mình ở thế giới này, đúng không ? “

“ Senpai !?? Đây…. đây có phải là chị không thế ? “

Ấn tượng về một senpai lạnh lùng trong cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Và giờ đây hình ảnh cô trong cậu chỉ còn là một nữ sinh trung học bình thường mà thôi.

“ Đúng rồi, là chị nè !! Chị chính là Senpai của em nè !! Chị là Mikoto Chihiro, rất vui được gặp em ! “

“ Không, việc đấy thì em biết ! Nhưng sao tự nhiên chị lại hăng hái vậy ? Có phải chị làm hơi quá rồi không ?“

“ Không ! Không phải do chị căng thẳng gì đâu! Mà vì đây mới chính là con người thật của chị ! “

“Thật - Thật á ? “

Rõ ràng là quá khác so với bình thường rồi ! Sao chị ấy lại thành ra như vậy được nhỉ ?

“ Cậu biết không, từ nhỏ cha chị đã hướng chị thành một người phụ nữ lạnh lùng và thông minh như những người khác trong gia đình chị. Vậy nên ở nhà hay ở trường chị luôn phải tỏ ra như là một học sinh gương mẫu. Nhưng ở đây chẳng có ai giám sát chị cả. Vậy nên xõa thôii ! “

“ Em- em hiểu rồi . Vậy hoá ra chuyện là như vậy. Có vẻ chị đã có một quãng thời gian khổ cực nhỉ ? “

“ Đúng đó ! Đúng là rất mệt mỏi ! Chị cũng muốn có một ít manga, light novel hay game nhưng cha chị lại không đồng ý . Ông ấy nói người nhà Mikoto không cần phải tiếp xúc với những thứ thô tục ấy ! Vậy nên hãy cho chị được sống thật với bản thân mình, ít nhất là ở đây? Hiểu chưa? “

“ Vâng. Em cũng không quan tâm lắm nhưng mà… Chị không sợ em sẽ nói bí mật của chị cho người khác à ?”

“..... Haaah !?”

u31550-4c247d7f-81af-424f-a3de-b012847f433c.jpg

Chihiro ôm đầu quỵ xuống

“ Vui quá nên chị cũng chưa nghĩ đến chuyện này …. “

(Chị bị ngu à ? )

Kazaya tí nữa thì nói ra câu đó nhưng may đã ngừng lại kịp thời.

“ Chị không phải lo đâu, em sẽ không nói với ai đâu mà ! Cuối cùng nó cũng chỉ khiến chị vướng vào rắc rối mà thôi “

“ Thât á ? Vậy hứa nhé ! Nếu em mà không giữ lời thì sẽ phải uống chì nóng đấy, okay ? “

“ Đừng mà, ghê quá đấy ! Có vẻ nó thực thế hơn việc phải nuốt hàng nghìn cọng mì cùng một lúc, và có khi chị sẽ bắt em làm thế thật mất !”

“Đùa thôi mà. Nhưng chị sẽ rất vui nếu em giữ bí mật chuyện này “

“Em hiểu rồi ! Chắc chắn em sẽ không nói cho ai đâu ”

“Vậy thì móc tay thề nhé !”

Chihiro đưa ngón tay nhỏ bé của cô lên. Trong khi Kazaya vẫn còn đang do dự khi chạm vào da của cô gái lớn tuổi hơn thì Chihiro chẳng quan tâm tới chuyện đó lắm. Cô cầm cả bàn tay cậu lên và quấn chặt ngón tay cô quanh nó. Khi chạm vào làn da ấy, tim cậu lại đập mạnh từng hồi.

“ …. Được rồi ! Giờ là lúc chị bắt đầu tận hưởng trọn vẹn cái nơi gọi là Grimveria này ! “

Chihiro hướng mặt về phía trước rồi mạnh mẽ bước đi

( Không ngờ rằng chị ấy có thể cười tươi đến như vậy …. )

Bình thường phải vô cùng khó thì mới tiếp xúc được với cô ấy nên hai mặt của Chihiro đúng là khác nhau một trời một vực. Khác nhau tới nỗi cậu cứ tưởng là mình đang mơ cơ.

(Tuy nhiên tính cách của cô ấy bây giờ cũng không tệ. Khá tốt là đằng khác ý chứ )

Mặc dù có rất xinh đẹp nhưng giờ cô phấn khích không khác gì một đứa trẻ. Đúng thật là đáng yêu quá đi mà !

“ Ejj, cái gì kia ? “

Chihiro bỗng dừng lại và chỉ vào một hướng. Chỗ họ đang đứng chẳng có cái nhà nào nhưng ở chính giữa lại là một bức tượng to đùng tái hiện hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp nào đó.

“ Đó là tượng nữ thần đấy “

Nghe thấy câu trả lời của Kazaya, Chihiro bỗng im lặng. Nhưng cái cách mà cô nhìn chằm chằm vào cậu thì rõ ràng hơn bất kì câu trả lời nào.

“ Yeah, em biết mà . Chị đang nghĩ nó chả giống cô ta tí nào đúng không ? Em cũng thế. Nhưng mà người dân ở đây đã gặp nữ thần bao giờ đâu “

“ Kể cả thế thì nó vẫn sai quá sai ! Chẳng lẽ những người như chúng ta chưa bao giờ nói cho họ cô ta trông như thế nào sao ? “

“ Kể cả khi chị nói với họ thì họ cũng không tin và sẽ cười vào mặt chị thôi. Có vẻ họ đã tin rằng hình dáng của nữ thần trông như thế này từ xa xưa rồi. Nữ thần đó tên là Grimveria và có vẻ thế giới này cũng được đặt tên dựa theo tên cô ta “

“Eeeeeeeh, tôi không thể cứ để như thế được . Này Tsugami-kun, hay chị em mình đi tuyên truyền cho họ về ngoại hình thật của nữ thần đi ? “

“ Đừng chị ơi. Nhỡ chúng ta bị cô ta nguyền rủa thì sao ? “

Khi Kazaya cản thì cô mới miễn cưỡng dừng lại . Có lẽ cuối cùng Chihiro cũng hiểu rằng tranh luận tiếp về bà cô Grimveria này thì cũng chẳng có tác dụng gì.

“ Mà nhân tiện thì, chỗ này có vẻ khác với nơi chúng ta sử dụng Đá dịch chuyển lần trước nhỉ ? “

“ Ah, chúng ta có thể quay về thế giới của mình ở bất cứ đâu. Tuy nhiên khi ta tới thế giới này bằng Đá Dịch Chuyển thì sẽ chắc chắn tới đây. Có lẽ họ làm thế này do nhiều vấn đề, như là nhỡ dịch chuyển đúng vào một nơi nguy hiểm thì sao ? Nó giống như là “ Save point “ Vậy “

“ Save…. gì cơ ? “

“ Save point là một điểm cố định trong game nơi chúng ta nếu muốn có thể bắt đầu lại từ đó. Nhân tiện thì ta đang ở một thành phố tên là Reancos, thủ đô của Lục Địa Chính. Nó là thành phố lớn nhất của Lục Địa này đấy “

“ Chị hiểu rồi. Mà em gọi nó là thành phố thì chắc phải có một vương quốc ở đây chứ ? “

“ Vâng, thế giới này có một vài vương quốc tồn tại. Như Reancos là thuộc Vương Quốc Heinart. Mà dù sao thì chúng ta cũng chẳng cần quan tâm lắm về mấy cái vương quốc này lắm. Giờ thì theo em nào . “

Kazaya bắt đầu đi, cậu chọn con đường chính giữa trong ba con đường mở ra trước mặt.

Có khá nhiều người đi ra vào thành phố. Họ mặc đủ loại trang phục khác nhau, từ quần áo du hành tới các loại giáp. Khá nhiều người mang theo hành lí lớn, một số ít trong số họ di chuyển bằng xe ngựa.

Có khá nhiều sạp hàng đơn giản được dựng bên đường. Các thương nhân thì thi nhau giới thiệu những món hải sản nướng, xiên hay soup được chứa trong những chiếc niêu gốm quanh đường.

“ Oh ? Hôm qua chị cũng nghĩ rằng, có vẻ thế giới này không giống với thế giới hiện đại của chúng ta. Dựa theo cách ăn mặc và di chuyển của họ có vẻ giống như là Châu Âu thời Trung Cổ vậy. Nhưng vẫn còn một số mặt không giống với thời đó cho lắm .. ..”

Chihiro tò mò nói trong khi bước sau Kazaya

“Đúng đấy chị. Nơi đây khác hẳn với lịch sử của thế giới chúng ta “

Kazaya cứ vừa đi vừa trả lời cô cho tới khi một người đàn ông nào đó gọi cậu

“ Oh , Kazaya đấy phải không ? Hôm nay thu hoạch thế nào ? “

“ Chắc là không tệ lắm đâu. Hôm nay tôi cũng đi nữa mà. Tôi sẽ mang thứ gì đó về cho anh”

“ Tôi rất mong chờ điều đó đấy. Lần nào đi khám phá đảo cậu cũng mang về mấy thứ hay ho cả. Rất cảm ơn cậu đấy ! “

Người đàn ông đó nói vậy, vẫy tay chào rồi rời đi

“ Đấy là bạn em à ? Có vẻ Tsugami-kun khá nổi tiếng ở đây nhỉ .”

“ Không , không hẳn là như vậy . Tại từ khi tới đây em đã làm khá nhiều việc mà .”

Kazaya trả lời qua loa rồi tiếp tục bước trong khi né tránh dòng người ngày càng tấp nập một cách thật điêu luyện

“Ahhh, thế này vui thật đấy! Tuy rằng chưa từng tới công viên bao giờ nhưng chị nghĩ đi tới đó cũng có cảm giác như thế này. Nếu mà không kiềm lại chắc chị sẽ cứ cười như con dở hơi ở đây mất “

“ Chị không cần phải kiềm chế đâu Senpai. Mà em cũng muốn trông xem lúc đó chị trông như thế nào “

“ Như thế là quấy rối tình dục đấy Tsugami ! “

“Eeeeeh ?”

“Chị đùa thôi “

“ Đừng đùa như thế chị ơi, em đau tim lắm đấy ! “

“Thôi mà, chị xin lỗi. Để lúc ra toà chị nói đỡ cho em nhé !”

“ Vậy là chị vẫn muốn kiện em vì tội quấy rối tình dục sao ? “

Nghe thấy Kazaya phản kháng lại Chihiro liền nở một nụ cười thật nham hiểm. Đúng là quá khác so với cô của ngày thường, cứ như là một người khác hẳn vậy. Có lẽ là do cô luôn phải đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo dày cộp ở trường.

(... Vậy nên sẽ rất tốt nếu để chị ấy hoàn toàn được tự do, ít nhất là ở thế giới này )

Nhìn thấy Chihiro được vui vẻ cậu cũng thấy thoải mái theo. Vì thế cậu sẽ đi với cô tới bất cứ đâu, dù là nơi cùng trời cuối đất. Kazaya thầm kiên quyết như vậy trong lòng

“Mà cũng lạ thật. Không tính đến tiếng nói thì ràng chị chưa bao giờ được nhìn thấy kiểu chữ như thế này. Thế mà chị vẫn có thể đọc nó bình thường như đã được học từ lâu rồi vậy “

“ Đó có lẽ cũng là quyền năng của nữ thần thôi. Cô ta làm như vậy chắc là để ta dễ dàng hòa nhập với thế giới này hơn chăng. “

Kazaya tiếp tục đi tiếp trên con phố đầy những mái nhà san sát nhau và rồi dừng lại ở một căn nhà mái đỏ.

Trên căn nhà màu đỏ ấy là một tấm biển ghi dòng chữ “Quán trọ Spring Bell “

“ Khi những nhà thám hiểm bắt đầu hoạt động tại một nơi nào đó ở Grimveria thường sẽ chọn một nơi làm đại bản doanh. Hầu hết họ đều chọn nhà trọ hoặc là quán rượu có phòng trống cho thuê. Trong số đó thì Quán trọ Spring Bell khá nổi tiếng vì phòng ốc sạch đẹp mà lại còn có nhiều đồ ăn ngon. Em cũng rất thích nơi này nên nếu lần nào có việc qua đây cũng đều ghé vào cả “

“ Vậy có lúc em ở đây qua đêm à ?”

“Còn tùy chị ạ. Nhiều người còn ở đây hàng tuần cơ “

Sau khi mở cửa bước vào thì trước mặt Chihiro là một căn phòng rộng rãi với những dãy bàn ghế đều tăm tắp. Đã có mấy tên khách quen say mặt đỏ lừ khi vừa nốc xong cái bình gốm đằng kia. Có lẽ trong bình là rượu hay bia gì đó.

Xa xa ở cuối phòng là một người đàn ông đang đánh bóng những chiếc ly .Cái giá sau lưng anh đặc kín đủ loại thức uống có cồn.

“ Ồ, Kazaya đấy phải không ? “

Trông thấy anh chủ quán dừng tay lại rồi mỉm cười, những khách hàng gần đó cũng quay sang phía cậu rồi xì xào cái gì đó.

Tuy nhiên sau khi gặp ánh nhìn của Chihiro tất cả họ đều tỏ vẻ bối rối rồi lại gục mặt xuống bàn uống tiếp.

“ Tất cả mọi người ở đây đều là mạo hiểm giả à ? “

“ Không phải tất cả nhưng phần lớn người trong này đều là Mạo Hiểm giả giống chị em mình đấy “

Khi Kazaya tiến đến, người đàn ông tên Bado nhìn Chihiro rồi chớp mắt :

“Oh ? Hình như trước đây tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ ? “

“ Đúng vậy, chị ấy tên là Mikoto Chihiro và từ hôm nay Chihiro sẽ bắt đầu tham gia khám phá hòn đảo. Và khi có việc gì thì mong anh sẽ giúp đỡ chị ấy“

“ Rất vui được hợp tác với cô “

“ Rất vui được gặp anh “

Chihiro lịch sự cúi đầu còn Bado đáp lại với một nụ cười thân thiện

“ Anh Bado này, Nina đâu rồi ? “

“ Tôi nhờ nó đi mua vài thứ rồi. Mà nếu con bé biết cậu đến đúng lúc nó đang ở ngoài thì chắc sẽ buồn lắm đấy”

“ Xin lỗi anh, lần sau khi cô bé có ở đây tôi sẽ đến. Nhân tiện cho bàn tôi 2 sinh tố hoa quả nhé “

Sau khi gọi đồ uống, Kazaya cùng Chihiro ngồi xuống một cái bàn trống gần đó

“ Nina là ai thế ? “

“ Là con gái duy nhất của anh Bado. Cô ấy cũng phụ việc trong quán này “

“Oh ? Vậy đó là bạn gái của Tsugami- kun sao ? “

“ Không , không bọn em chỉ là bạn thôi “

“ Oh, hai người từng là bạn trước khi hẹn hò sao ? “

“ Em đã bảo bọn em chỉ là bạn mà !”

“ Vậy cuối cùng em cũng sẽ hẹn hò với cô ấy đúng không ? “

“ Bọn em chỉ là bạn thôi ! Sao chị cứ phải lái cuộc nói chuyện sang theo hướng đó là thế nào nhỉ ? “

Chihiro dùng những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của mình, nở một nụ cười hứng thú

“ Tại.. Tại chị thấy nó vui mà Tsugami !”

“.....Vâng . Nhưng trước hết nếu muốn đi thám hiểm ở Grimveria này Senpai sẽ cần phải tìm hiểu thêm về khá nhiều thứ đây ! “

“ Ahhh , sao em lại nỡ bơ chị . Chán em quá đấy . “

“ Vậy nếu không bơ nó đi thì em nên làm thế nào đây, chị thử nói xem? Mà thôi, giờ chị muốn biết gì trước đây ? Nhiều thứ quá nên em cũng chẳng biết bắt đầu từ cái gì nữa “

Chihiro cúi đầu xuống suy nghĩ. Trong lúc đó Bado mang đồ uống tới và Kazaya trả tiền cho anh.

“ Cái gì đây ? “

Chihiro cầm chiếc ly sứ lên, ngó vào trong rồi hỏi cậu.

“ Đó là sinh tố hoa quả. Trong đấy là nhiều thứ nước ép được trộn chung với sữa và mật ong. Chị cứ hiểu nó là nước ép hoa quả tổng hợp cũng được “

Chihiro nhấp một ngụm nhỏ. Mắt cô bỗng mở to

“ Ngon quá ! Uống thứ này làm chị thấy như mình đang đi du lịch ở nước khác ý “

“ Không phải là nước khác mà đây là thế giới khác luôn rồi chị ơi !”

“ Đâu cần phải bắt bẻ chị thế … Mà nhân tiện thì chúng ta có thể dùng Đá Dịch Chuyển để trở về từ đâu cũng được phải không ? Vậy sao lại còn phải dùng thuyền để đi tới chỗ chị em mình gặp lần đầu nữa ? “

“ Ah, tại em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để chị tiếp xúc nhiều hơn với con người và cảnh quan ở nơi đây. Từ đó chị sẽ dễ dàng chấp nhận rằng đây là một thế giới khác hẳn so với nơi chúng ta ở “

“Ah, ra là vậy “

Chihiro gật đầu hài lòng

“ Fumu. được rồi, chị có câu hỏi cho Kazaya đây. Trước hết em hãy miêu tả xem thế giới này như thế nào đi ? “

Kazaya lấy ra một cuộn giấy bằng da nho nhỏ từ trong túi cậu rồi trải nó ra mặt bàn.

“Em hiểu rồi. Đây chính là bản đồ của Grimveria “

Tấm bản đồ có màu sắc đặc trưng của những tấm da cũ và trên nó là hình ảnh một vùng rộng lớn bị chia nhỏ ra thành những hòn đảo.

Kazaya chỉ vào một điểm trên bản đồ.

“Grimveria gồm có một phần đất liền lớn ở đây , gọi là “ Lục Địa Trung Tâm “ cùng với hàng loạt các đảo nhỏ nằm rải rác xung quanh. Những hòn đảo này chứa lương thực và vô số vật phẩm cần thiết khác. Tuy nhiên đó cũng chính là nơi cư trú của hàng loạt loài quái vật hung dữ .”

“ Giống như con mà chị gặp phải không ? Ummm…. có phải em gọi nó là “Quái Thú “ không “

“ Đúng vậy , Những mạo hiểm giả như chúng ta có nhiệm vụ đến những hòn đảo đó, tiêu diệt quái thú hoặc bảo vệ nguồn lương thực và tài nguyên rồi mang chúng về đảo lớn. Nhiều con quái vật cũng có thể được chế biến thành thức ăn hoặc vật phẩm vậy nên ta cũng cần phải đảm bảo nguồn cung từ chúng nữa “

Chihiro nghiêng đầu

“Sao chúng ta phải làm việc này? Những người ở đây thì sao ? “

“ Dĩ nhiên là vẫn có vài người đi thám hiểm. Tuy nhiên con số này là rất ít. Con người ở Grimveria khá là thân thiện và yêu hoà bình nhưng mặt khác, họ không giỏi chiến đấu. Nhiều người từ bé đến giờ còn chưa cầm vũ khí lần nào cơ, vậy nên người ta mới cần đến chị em mình “

“Chị hiểu rồi….. Vậy còn tài nguyên ở đây thì sao ?”

“Em nghe nói rằng trước đây cũng có một vài tài nguyên, tuy nhiên có vẻ như chúng đều cạn kiệt hết rồi “

“ Vậy mà họ vẫn không chịu đi thám hiểm các đảo nhỏ xung quanh sao ? Đúng là hơi - phải là quá kì lạ mới đúng “

“Em cũng nghĩ vậy. Rõ ràng là phải có lí do gì thì nữ thần mới phải mất công chọn người từ thế giới khác sang đây chứ “

Tuy nhiên cô ta chẳng nói gì với bọn họ cả. Chắc cô ta thấy nó không cần thiết, hoặc đơn giản là nữ thần này chỉ không muốn nói về chuyện đó mà thôi.

“ Okay, chị hiểu rồi. Vậy đó là lí do tại sao lúc gặp chị em lại ở trên đảo, đúng không ? “

“ Đúng vậy…. Vậy đó là tất cả những gì em muốn nói. Tuy vẫn còn rất nhiều điều chị cần học để thành một mạo hiểm giả, tuy nhiên em nghĩ chị sẽ sớm học được sau khi đi tới các đảo thôi. Mà ta còn cần phải chuẩn bị một số thứ trước đó đã, vậy nên chị em mình đi thôi “

Kazaya chống tay xuống bàn, đứng dậy rồi ra khỏi quán sau khi đã chào Bado.

Sau khi rời khỏi quán, họ tiếp tục đi bộ dọc con phố một lúc và dừng lại ở một căn nhà có tấm biển vẽ một viên đá Dịch Chuyển màu xanh lá cây treo ở trên.

“ Đây là nơi mà các mạo hiểm giả tập sự tới để đăng ký. Một khi đã được đăng ký thành công, chị sẽ nhận được một chiếc thẻ định danh. Cái thẻ này rất cần thiết trong quá trình Senpai thám hiểm vòng quanh đảo đấy.”

Sau khi mở cửa bước vào, họ thấy một người đàn ông mảnh khảnh ngồi đọc sách

“ Notto-san, bọn em tới đây để đăng ký cho Mạo Hiểm Giả mới. Là chị ấy đấy “

“Hmmmm? Ah, Kazaya à. Cũng được một thời gian rồi nhỉ. Oh, cô ấy xinh thật đấy ! Bạn gái cậu à ?“

“ Đúng vậy đó ! “

Chihiro không ngần ngại trả lời anh ta.

“Cái - Thôi nào, đáng ra chị phải phủ nhận nó chứ !!! “

“ Sao đâu, nó cũng ổn mà ? Mà nếu em không có tình cảm với Nina, thì chắc là có tình cảm với chị rồi đúng không ? “

“ Không - em không muốn nói về chuyện ấy. Nhưng bên cạnh đó chị thật sự thấy ổn khi bên cạnh một thằng như em sao, Senpai !? “

“ Dĩ nhiên rồi”

“...................”

“........ Xin lỗi. Chị chỉ muốn đùa em một chút thôi, chị không nghĩ rằng em lại nghiêm túc về chuyện đó tới vậy“

“ E- Eh !? Vừa rồi không phải là em thật sự nghiêm túc đâu ! Một chút cũng không phải ! Mà ai bày cho chị cái trò đấy thế ? Em còn chưa từng nghĩ tới chuyện đó nữa cơ !!!! Hahahaha!”

Kazaya cố gượng cười trong khi nói liến thoắng

“ Hai người đúng là một cặp thú vị đấy nhỉ. Vậy chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu đăng kí của cô. Tên của cô gái xinh đẹp là gì nhỉ ? “

“Tôi tên là Mikoto Chihiro “

Notto gật đầu, lấy ra một tờ đơn đăng ký trong ngăn kéo rồi ghi tên “ Mikoto Chihiro “. Sau đó anh lấy ra từ trong một ngăn kéo khác một tấm thẻ nhỏ làm bằng da, ghi luôn tên cô vào đó. Notto tiếp tục dùng cây nến đang cháy trên bàn nhỏ vài giọt sáp xuống tấm da rồi nhanh chóng đóng một cái niêm phong vào đó trước khi nó cứng lại. Giờ thì trên mặt sáp đã in hình của một Viên Đá Dịch Chuyển.

“Okay, xong rồi đấy. Cái này giúp chứng nhận rằng cô chính là một Mạo Hiểm Giả “

“ Cảm ơn anh rất nhiều “

Chihiro cầm lấy tờ giấy Notto đưa cho rồi cúi đầu cảm ơn anh.

“ Chúng ta chỉ cần cái này khi đi thuyền thôi à ? “

Sau khi rời cửa hàng, Chihiro hỏi cậu trong khi nhìn vào mặt sau tấm thẻ.

“ Không, tấm thẻ này còn mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cơ. Chị có thể mua giáp và dụng cụ rẻ hơn và chi phí ăn ở cũng được giảm đáng kể nữa “

“ Cứ như là phần thưởng ý nhỉ !”

“ Theo người ở đây nói thì, đó là do cuộc sống của họ phải phụ thuộc vào chúng ta khá nhiều. “

Chihiro đồng ý gật đầu

“ Em vừa nói rằng những người có thẻ này được mua giáp rẻ hơn, vậy những người không phải mạo hiểm giả có dùng giáp bao giờ không ? “

“ Vẫn có chứ. Chị nhớ lần trước em từng bảo rằng cũng có một số ít người ở đây đi thám hiểm không? Tuy nhiên đây vẫn là một công việc quá nguy hiểm đối với họ, vậy nên những người không phải Mạo hiểm giả thường không được khuyến khích. Chính vì thế nên họ mới phải mua giáp và những thứ khác với một cái giá cao, do bán giáp cho họ về cơ bản chính là khuyến khích họ dẫn thân vào nguy hiểm mà thôi. “

“ Oh, chị hiểu rồi. Vậy người ta cố giảm số lượng những người như thế bằng cách tăng giá các loại đồ thám hiểm “

“ Đúng thế “

Kazaya đồng ý với kết luận của cô và dừng chân trước một cửa hàng có hình bộ giáp vẽ ở trước cửa.

“ Giờ thì Senpai, chị nên mua thêm một bộ giáp. Mặc dù không mặc nó thì chị cũng chẳng bị thương được nhưng ta nên phòng những chuyện bất ngờ xảy ra “.

“ Chị không mặc giáp cũng không bị đánh trúng ư ? Sao lại thế ? “

“ Em sẽ giải thích cho chị sau. - Lâu rồi không gặp nhỉ, Ruma -san “

Kazaya đẩy cửa bước vào và chào cô gái đang ngồi ở quầy thanh toán ở phía xa của cửa hàng.

“Oj, Kazaya-san . Em đến thì phải báo trước để chị còn biết đường mà chuẩn bị chứ !”

“ Sao lại thế ? “

“Nếu chị mà biết em đến thì, Kazaya-san, chị phải thay sang bộ váy khoe được nhiều ngực và chân của chị hơn chứ “

“ Chị - chị làm thế làm gì ? “

“Ufufu, sao cứ giả vờ thế, chị hiểu mà “

Ruma nở một nụ cười dịu dàng. Những lời trêu đùa của cô ấy nhiều khi khiến cậu không được thoải mái cho lắm.

“.....Ummmm, đây là Mikoto Chihiro -san . Chị ấy cũng là Mạo Hiểm Giả giống em và sẽ bắt đầu thám hiểm từ hôm nay. Mà Chihiro lại là con gái nên chị có thể chọn cho chị ấy một ít giáp nhẹ được không ? “

“Hmmmm? Chị hiểu rồi. Nhưng trước hết, nếu cậu không phiền thì cho chị hỏi một câu nhé . Chihiro -san là bạn gái cậu à ? “

“......Eh ? Ummm, sao chị lại hỏi vậy “

Sau khi lại bị hỏi như thế một lần nữa, Kazaya ngơ ngác nhìn cô.

“Chẳng phải trông quá rõ ràng sao ? Mà chị đối xử với cô ấy như thế nào cũng một phần phụ thuộc vào câu trả lời của cậu đấy“

“Eeeeeeeh, sao chị lại làm vậy ? “

“Không cần quan tâm đâu. Em cứ trả lời chị đi đã “

“ Bọn em đúng là - humpf “

Kazaya giật mình lấy tay che miệng Chihiro lại. Cậu không muốn lặp lại tình cảnh lần trước một chút nào.

“K - không, bọn em không phải người yêu đâu. Chihiro là đàn chị của em ở trường “

“Hmpfmmpf”

“Oh, có vẻ như cô gái xinh đẹp đằng kia muốn nói gì đó quan trọng kìa “

“Đấy là chị tưởng tượng ra thôi.”

Kazaya thấy lông mày của Chihiro khẽ chùng xuống. Cô hình như đang tiếc cái gì chăng ?

“ Mà thế cũng bình thường thôi mà. “Trường học “ là nơi người từ thế giới của cậu tới học đúng không ? Nếu thế thì ổn. Chị rất mong đợi vào em đấy, Chihiro - chan “

“.... Cảm ơn chị “

Chihiro cuối cùng cũng đẩy được tay của Kazaya ra ngoài. Cô quay mặt đi và trả lời lại. Và tuy Ruma không nhìn thấy nhưng trông Chihiro khá là ủ rũ.

“ Để chị vào trong tìm xem có gì cho em không. Chờ 1 chút nhé “

Ruma rời khỏi quầy, đi quanh xem xét những miếng giáp có trong cửa hàng với một dáng đi vô cùng nữ tính và quyến rũ. [note14064]

“ Senpai, sao chị cứ một mực khẳng định em là người yêu của chị thế ? “

Kazaya nói nhỏ với Chihiro

“ Chúng ta đang sống ở một thế giới khác hẳn mà. Cứ thoải mái đi “

“ Vậy xin chị đừng lôi em vào “

“....... Chị hiểu rồi ! Có một người bạn gái như chị đúng là rắc rối cho em mà , Tsugami-kun .”

“Eh? Kh- Không, ý em đâu phải như vậy. Nghe chị nói vậy làm em vui quá nhưng ….. “

“ Có những người phụ nữ xảo quyệt sẽ nói những câu như vậy để dụ dỗ những chàng trai đấy, hãy cẩn thận nhé “

“....... Ạh, vâng “

“Tốt lắm “

Chihiro mỉm cười xoa đầu cậu khi nghe được câu trả lời đó. Kazaya cứ bị cô ấy quay vòng vòng hoài mà chẳng làm gì được. Mà nghĩ lại thì, được tương tác với một cô gái theo cái cách mà cậu chưa bao giờ được thử trước đây làm Kazaya cảm thấy thật mới mẻ và thú vị.

“ Mà cái cô Ruma này đối với ai cũng vậy à ? “

“ Không, những người em quen đều bảo cô ấy vô cùng bình thường đối với những khách hàng khác. Có lẽ cô ấy với em như kiểu chị gái trêu em trai chăng, tại em kém Ruma-san tận 6 tuổi mà “

“ Cũng có thể là như vậy “

Chihiro thở dài . Và khi khoé mắt Kazaya vừa trùng xuống vì buồn chán thì -

“ Xin lỗi vì bắt các em chờ nhé. Chỗ này chắc hợp với em nhỉ ? “

Ruma đẩy một xe hàng chứa đủ thứ giáp khác nhau rồi đặt từng cái một lên quầy tính tiền .

“ Tất cả chúng đều chỉ bảo vệ hoặc ngực , lưng , cẳng chân hoặc là khuỷu tay. Tuy vậy chị thấy thế là quá thừa với một mạo hiểm giả rồi. Còn cái chị thấy hợp nhất thì ~ là đây ~ “

Mảnh giáp Ruma đưa ra là một miếng kim loại chắc che được mỗi cái ngực cộng với cái dây đai ở đằng sau. Phần dưới là một mảnh kim loại được rút gọn tới mức chỉ che được vài phần quan trọng của cơ thể thôi.

“ Trông nói thế thôi chức chắc lắm đấy, em không phải lo đâu “

“ Wow, trông nó hay thật đấy! Cái này mặc chồng lên quần áo ạ ? “

Chihiro hỏi lại trong khi xem xét kĩ bộ giáp. Ruma cười trả lời lại

“ Em nói gì thế Chihiro ? Rõ ràng là em không được mặc cái gì dưới nó rồi “

“Cái - cái gì ? Thế nó là giáp bikini à ? Không, không, không được. Senpai không mặc nó được đâu !!!!”

Kazaya không kịp nghĩ mà phản đối ngay.

“Ehhh……. Chị thấy bình thường mà. Mặc cái ngày chắc dễ di chuyển lắm “

“ Chị mà mặc cái này thì dễ thành con biến thái lắm đấy “

“ Sao mặc cái này lại dễ thành con biến thái được cơ chứ ? “

“ Tsugami-kun, chị nghĩ chị sẽ lấy cái này “

“ Senpai, đừng có thích thú thế chứ ! Không được đâu ! “

Kazaya lắc đầu lia lịa lúc thấy vẻ thích thú của Chihiro khi cầm bộ giáp hở hang đó lên.

“Ehhhh… Sao lại không ? Rõ ràng chị không được mặc cái này ở Nhật mà.”

“ Không phải mỗi Nhật mà những nơi khác cũng như vậy. Senpai không thấy xấu hổ khi mặc thứ như thế này sao ?”

“ Đúng là xấu hổ thật nhưng chị cảm thấy sẽ sớm nghiện cái cảm giác ấy thôi ! “

“ Đừng cố trở nên khác biệt thế chị ơi ! “

Cậu từ chối và gạt bộ giáp đó sang một bên.

“ Nhưng đó là cái tôi ưng nhất mà ….”

Ruma bĩu môi nhưng vẫn cất bộ giáp đó đi.

“Muuuuu, Tsugami - kun ki bo thế “

“Không phải là em ki bo …. Mà em cũng vô cùng ghét việc chị lộ da thịt của mình trước thanh thiên bạch nhật, Senpai à “

“E….. Vậy tức là chị chỉ mặc trước mặt em thôi thì không sao phải không ? “

Chihiro tự dưng đỏ mặt khiến Kazaya cũng bối rối theo

“ Kh- không, ý em không phải vậy ! ! Không, mặc dù một phần nhỏ trong em cũng cảm thấy như vậy …… Nhưng mà như thế đấy “

“...... Vậy là một phần nhỏ trong em muốn như vậy sao .”

“ Dĩ nhiên rồi ! Senpai mặc bộ đồ khiêu gợi như thế này ư ! Dĩ nhiên 100 % là em muốn ngắm rồi ! “

Kazaya lỡ mồm nói to. Chihiro nghe thấy vậy chớp mắt liên tục

“Chị - chị hiểu rồi. Ummmm…… cảm ơn em “

Chihiro hắng giọng rồi cúi đầu xuống. Giờ mặt cô đỏ ửng rồi, cả Kazaya cũng bắt đầu thấy xấu hổ nữa.

“ Oh ? Vậy hai em thật sự đang hẹn hò sao ? “

“ K- không, không phải đâu “

Ruma thích thú nhìn vào họ trước khi Kazaya phủ nhận điều đó.

“ Mà cái giáp kiểu đó cũng bảo vệ được cơ thể sao ? “

“ …… ….Không được đâu. Chắc chị Ruma giữ nó vì sở thích cá nhân thôi “

“ Tạo ra mấy miếng giáp mà không đỡ đòn được thì để làm gì chứ ?“

“ Đâu cần thiết cứ phải có ích trong chiến đấu đâu chị . Như là những việc làm vào ban đêm chẳng hạn . “

“ Làm vào ban đêm ? “

“ Không có gì đâu. Ruma-san, bọn em lấy mấy cái này “

Kazaya chỉ vào chiếc giáp ngực và đôi lót cổ tay. Chihiro chắc sẽ cảm thấy thoải mái khi mặc mấy thứ này . Ruma bắt đầu tính tiền cho họ,

“Hey, làm gì vào ban đêm cơ ? Thôi nào, nói cho chị đi mà “

“ Chị không cần quan tâm tới nó đâu. Đằng nào việc này cũng chẳng liên quan tới chị “

“ Sao mà biết trước được , đúng không ? Nhỡ sau này chị cũng làm những thứ đó với em thì sao ? “

“Không bao giờ có chuyện đó đâu! “

Kazaya thét lên một tiếng chói tai nhưng trong lòng thầm nghĩ thật tuyệt vời nếu điều đó xảy ra.

“ Cảm ơn đã đợi. Của các em hết 2 ngàn gaul “

Kazaya bắt đầu nghĩ rằng càng ở đây lâu thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Vậy nên cậu nhanh chóng lấy ra từ trong túi của cậu 2 tờ tiền rồi đặt lên quầy thanh toán.

“ Cảm ơn .. Mong sớm được gặp lại chị “

Kazaya vội vàng cầm lấy mấy mảnh giáp rồi đi ra phía cửa

“ Hey, cái tờ giấy mà em dùng để thanh toán vừa nãy ý, là tiền của thế giới này à ? “

“ Đúng vậy ạ. Chị muốn xem thử không ? “

Kazaya dừng chân lại và lấy ra một ít tiền giấy xem vẫn vài đồng xu từ trong chiếc túi bằng da của cậu.

“ Đây là loại tiền được dùng khắp Grimveria gọi là “gaul “.. Mệnh giá lớn nhất của xu là 100, còn của tiền giấy là từ 500 đến 10000. Có thể nói có gấp 10 lần đồng yên Nhật cũng được “

“ Đúng là một thế giới khác nhỉ. Tiền ở đây đúng là khác hẳn với thứ tiền ta vẫn dùng hàng ngày “

Chihiro gật gù ấn tượng rồi bất ngờ ngẩng đầu lên như vừa nhớ ra cái gì.

“ Cậu nói nó đáng giá gấp 10 lần Yên Nhật, vậy chỗ này tốn 20 nghìn yên à ? “

“ Đúng vậy đấy. Mà đây là một cái giá khá rẻ do chúng ta được giảm giá khi là mạo hiểm giả”

“ Chị hiểu rồi. Trên người chị giờ chỉ có tiền Nhật thôi nhưng để chị trả lại cho em nhé “

Kazaya thấy Chihiro lấy ví ra liền cản cô lại

“ Không sao, cứ kệ em “

“ Chị không thể để đàn em mình trả tiền được. Vả lại, sau này nhỡ cậu lấy chuyện này để ép tôi làm chuyện gì đó quá đáng thì sao. “

“Em sẽ không làm chuyện đó đâu. Chị xem em là hạng người gì vậy ? “

“ Đùa thôi mà. Nhưng nếu chỉ tốn ngần ấy tiền thì chị có thể trả ngay được “

:” Không phải là vấn đề đó …… Giờ chị cứ coi như là quà của em mừng chị thành mạo hiểm giả đi. Dẫu sao ở đây em cũng là Senpai của chị mà “

Nghe thấy thế Chihiro thoáng chút bối rối nhưng rồi cuối cùng cũng cất cái ví đi.

“ Chị hiểu rồi…. Vậy chị sẽ vui vẻ chấp nhận nó vậy ! Cảm ơn em nhé Tsugami - kun “

“ Chuyện nhỏ ấy mà chị. Mong là chúng vừa với Senpai “

Chihiro cầm lấy cái giáp cậu đưa cho . Tuy vậy người cô bỗng loạng choạng

“Uwaah, nó nặng hơn chị tưởng. Mà sao để mặc cái này bây giờ ? “

“À, đúng rồi, chị chưa biết chuyện đó “

Kazaya nhớ lại sự giúp đỡ của mọi người lúc mới bắt đầu phiêu lưu. Tuy vậy cậu vẫn phân vân nên làm gì trong tình huống này .

“ Tsugami - kun. Em giúp chị mặc cái này lên được không ? “

“.....Eh ! ? Em á !? Thật không !? “

Cậu phải hỏi lại bởi nếu làm thế thì Kazaya sẽ không thể tránh khỏi việc chạm vào cơ thể cô. Nghe vậy Chihiro khẽ chớp mắt.

“ Dĩ nhiên là thật , nhưng nếu em thấy không được thì …. Ah, em đang nghĩ về cái gì bậy bạ phải không ? Thế là không nên đâu . Onee-san đây không đồng ý đâu nhé “

Chihiro nói vậy rồi nở một nụ cười đẹp mê hồn. Mặt cô ấy đã xinh sẵn rồi, giờ còn thêm biểu cảm nữa khiến cô trông thật quyến rũ.

“E - Ehhhh? - Không, em không nghĩ về mấy cái bậy bạ đâu ! Thật đấy ! Mà em chưa bao giờ không muốn hỗ trợ chị cả ! Để em giúp chị mặc nó lên! “

“ Chị chẳng hiểu sao em lại cứ cố làm quá lên như vậy, nhưng kệ đi “

Kazaya hít một hơi thật sâu, làm nóng người lên và cầm bộ giáp từ tay Chihiro. Cậu bước ra đằng sau cô và đặt cái giáp ngực vào đúng chỗ. Những ngón tay cậu chẳng thể ngừng run khi làm vậy.

Nhưng cái móc của bộ giáp lại không vừa nên Kazaya phải đẩy nhẹ vào lưng cô trong khi cố gắng đưa nó vào . Ở đó cậu thấy cái gì đấy cứng cứng

“Ah….. Umm, Tsugami - kun . Em có thể bỏ tay ra khỏi đó được không “

“Eh? Sao lại thế ? “

“ Chỗ đó là áo ngực của chị đấy. Nó làm chị thấy hơi xấu hổ “

“Uwaaah !?”

“ Hay là em muốn cởi nó ra vì mục đích học tập cho một tương lai tươi sáng hơn ? “

Chihiro quay đầu sang nhìn cậu, khoé môi cô khẽ nhếch lên

“KhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhôngKhông, sao em dám làm thế ! “

Kazaya hoảng loạn hét lớn, cuống cuồng lắp nốt miếng giáp rồi vụt chạy ra xa. Sau đó chẳng hiểu sao cậu tự nhiên quỳ xuống đất.

“E-E -Em xin lỗi ! Giờ Kazaya này sẽ mổ bụng tự sát, mong điều đó sẽ đủ để chuộc lỗi với chị “

“H-Hey, em không cần phải như thế đâu, cứ đứng dậy đi. Mà đáng ra chị phải cảm ơn em mới đúng chứ nhỉ “

“ K- Không có gì đâu ạ ! Thế để em đeo nốt cái giáp tay này cho chị ….”

Cuối cùng Kazaya sau một hồi loay hoay cũng đã đeo được nó lên tay cô.

“.... Xong rồi đấy ạ “

Chihiro nhìn lại cơ thể mình rồi quay một vòng khiến vạt váy đồng phục của cô khẽ bay lên một cách vô cùng thanh lịch.

“ Cảm ơn . Tuyệt thật đấy! Chị vẫn không thể ngờ rằng sẽ có cơ hội được thoải mái thám hiểm trong trang phục như thế này. Bộ đồng phục của chị sẽ bị lấm bẩn, rồi có khi đồ lót của chị cũng bị lộ mất thôi. “

“ Ah, không sao đâu chị, công việc hôm nay của chúng ta cũng khá đơn giản thôi “

“Okay, lần sau chị sẽ nhớ mặc quần áo phù hợp hơn. Nhưng… đúng là vui thật đấy “

Chihiro giải thích khi thấy Kazaya bối rối nghiêng đầu.

“ Ở trường chị luôn phải giả vờ gương mẫu nên chẳng bao giờ được nói chuyện vui vẻ như thế này cả. Khi kiềm chế cảm xúc của mình, cơ mặt chị cứ căng lên. Điều đó khiến chị trông lạnh tanh làm chẳng ai dám tiếp cận chị cả. Vậy nên lúc nào chị cũng một mình “

“ Eh ? Vậy đó cũng là lí do chị hay lườm người khác sao ? “

“ ….. Chị không cố ý như vậy đâu. Nhưng khi chị tự ép bản thân phải hành xử một cách nghiêm túc hơn thì lại thành ra như vậy. Chị luôn rất buồn về điều đó “

Chihiro ôm đầu hối hận. Đúng là khi nói chuyện với Kazaya và Maesaki lần trước cô cũng thể hiện y hệt như vậy.

“Vậy mọi người có ghét chị không ? Mọi người cách xa chị là do chị đáng sợ quá ư ? “

“ K- Không, em không nghĩ như vậy đâu ! “

Thực tế là biểu cảm đó của Chihiro chỉ khiến lượng fan của cô tăng lên thôi, nhưng có lẽ bây giờ cậu chưa nên nói nó với cô.

“Um, Chị không có bạn sao ?”

“Chị vẫn giao tiếp với bạn cùng lớp bình thường nhưng chẳng thực sự thân với ai cả . Tuy là dạo này cũng quen rồi nhưng nhiều lúc chị cũng cô đơn lắm chứ bộ “

“ Đó là do Cha chị đã khiến mọi việc thành như vậy phải không ? Tệ thật đấy ! “

Nhìn thấy Kazaya nổi giận, Chihiro mỉm cười cay đắng.

“ Có lẽ là vậy. Nhưng là thành viên của nhà Mikoto, chị cũng chẳng còn cách nào khác “

Trong một khoảnh khắc, mắt Chihiro nhắm chặt lại

“ Nhưng ở Grimveria này, chị không quen biết ai mà cũng chẳng ai biết chị. Lúc được triệu hồi tới đây, chị nhận ra rằng mình có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Mọi việc ở đây, từ đi thám hiểm đến kết bạn, chị đều có thể tự do làm theo ý của mình. Thế nên chị mới dám cố tình tìm tới em mà không quan tâm tới hậu quả như vậy.”

“..... Em hiểu rồi ……. Có lẽ với chị được tới đây còn hơn cả trúng số độc đắc nhỉ ?”

“ Quá chuẩn luôn. Vậy nên chị muốn tận hưởng trọn vẹn nơi này ! Tsugami -kun, chị sẽ rất là vui nếu em có thể chỉ cho chị mọi thứ ở đây đấy ! “

“ Dĩ nhiên rồi ! Nếu chị có thắc mắc gì về Grimveria thì cứ việc hỏi em ! “

Kazaya giơ tay lên trời và hào hứng trả lời. Chihiro cũng gật đầu một cái rõ mạnh .

“ Giờ đã có giáp rồi, chị có muốn đi khám phá đảo luôn không ? “

“ Dĩ nhiên rồi !!! Chắc thú vị lắm đây !!! “

Chihiro sung sướng giơ hai tay lên trời. Niềm vui từ tận đáy lòng của cô cùng với câu chuyện về hoàn cảnh của Chihiro trước đó làm cho tâm hồn cậu như bừng sáng.

Kazaya giơ tay cậu lên đập vào bàn tay đang đợi sẵn của cô.

“ A. Thấy anh Kazaya rồi nhé ! “

Kazaya bỗng nhiên được ai đó ôm chầm lấy, nhưng khi nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai. Ngoảnh xuống dưới chân thì hoá ra là một bé gái .

Cô bé nhìn thì chắc chỉ tầm 13 14 tuổi thôi. Mái tóc vàng bồng bềnh bao quanh khuôn mặt, đôi mắt to tròn cùng với cặp má phúng phính như bánh mới ra lò khiến những người xung quanh càng ấn tượng thêm về vẻ trẻ trung của cô. Giờ cô bé đang đeo một chiếc tạp dề bên trên bộ đồ kẻ ô đi cùng với chiếc quần ngắn chắc phải ngang quần đùi.

“ Chào em, Nina. Dạo này em khỏe không ? “

“ Vâng ! Dạo này Nina ổn lắm. Đúng thật là trùng hợp khi được gặp anh ở đây

Nina ngẩng lên, nở một nụ cười tươi rói trong khi vẫn đang bám lấy người anh. Như thường lệ, cô bé vẫn trông thật là ngây thơ. Có máy túi giấy ở quanh Nina, chắc cô bé vừa đi mua đồ xong.

“ Được gặp anh ở đây Nina vui quá ! Có lẽ đây là số phận rồi !”

“ Không , chắc chắn là số phận rồi . Số phận cho hai ta luôn ở cạnh nhau dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hay nói cách khác, nó chính là đuỵnh mịnh “

“ Phải là ‘ định mệnh ‘ chứ. Có vẻ em vẫn còn nhớ mấy từ anh dạy nhỉ “

“ Tối nào em cũng ôn lại chúng trước khi đi ngủ mà ! “

“ Em giỏi thật đấy “

Được Kazaya khen làm Nina như hãnh diện về bản thân mình.

Tuy nhiên, Nina giật bắn người khi thấy Chihiro tiến lại gần Kazaya. Cô bé lập tức lùi ra xa 2 người .

“ M - Một người lạ đang đứng cạnh anh Kazaya ! ? Cô ta là ai ? “

“Chào em , chị tên là Mikoto Chihiro ! Nina- chan, rất vui được gặp em. Cho chị ôm em một cái được không ! ? “

“ Không được ! Em tên là Nina, rất vui được gặp chị ! “

Sau khi đáp lại lời chào của Chihiro, Nina quay sang Kazaya rồi chỉ tay hỏi

“ Anh Kazaya, người này là ai vậy !? Nina trước đây chưa từng gặp chị ấy bao giờ cả ! “

“ Chị ấy học trên anh một lớp ở trường. Mà chắc em vẫn nhớ trường học là cái gì , phải không ? “

“ Vâng, Nina vẫn nhớ mà ! Nhưng tại sao chị ta lại ở đây với anh ? “

“ Chị ấy cũng là Mạo hiểm giả đấy, mới được triệu hồi hôm qua xong. Từ hôm nay Chihiro cùng với anh khám phá những hòn đảo này ! “

u31550-f116b3ce-6ef1-4f88-9306-0cfa6d09e547.jpg

Nina khựng người lùi lại như bị sốc trước những lời nói của Kazaya.

“Khám phá hòn đảo cùng với Kazaya-san …. Vậy là hai người sẽ liên tục ở cùng nhau phải không ? “

“ À đúng là như thế “

“ Haaaau ! “

Nina đột nhiên hét lên, quay vòng vòng rồi ôm đầu gối khuỵu xuống

“ Thật không thể tin nổi ….. Nina, người luôn luôn dẫn đầu do làm việc trong quán trọ quen thuộc của Kazaya, giờ vị trí cô ấy đang bị lung lay ư ? Không, có khi kẻ thù lần này có khi còn vượt qua được cả cô cơ …… “

“ Nina ? Em lẩm bẩm gì đằng đó thế ? “

Kazaya cất tiếng gọi vì thấy bỗng cô bé hành xử lạ quá. Nghe thấy tiếng gọi, cô bé lại đứng dậy hướng về phía Kazaya.

“Mikoto-san ! “

“ Em cứ gọi chi là Chihiro cũng được ! Mà em có phiền không nếu chị xoa đầu em ? “

“ Có đấy chị ! Chihiro - san, chị hãy nhớ này ! “

Bỗng nhiên Nina hừng hực khí thế chỉ tay vào Chihiro

“ Nina đã chăm sóc cho anh Kazaya từ lần đầu anh ấy tới thế giới này ! Từ lúc vẫn còn là người mới, em đã dạy anh ấy đủ thứ về Grimveria ! Phải không, Kazaya - san !”

“Ừ! Anh rất biết ơn đấy “

“ Không có gì đâu anh! Vì vậy mối quan hệ giữa Nina và Kazaya -san … Nói thế nào ta …… rất là gần gũi . Đúng rồi - bọn em rất rất thân mật đấy ! “

“ Nina, lần sau đừng dùng từ lung tung như thế nhé “

Sợ Chihiro hiểu nhầm, Kazaya nhắc cô bé. Nhưng Nina nào đâu có nghe theo anh.

“ Vậy nên, dù có là senpai ở trường của anh ấy đi nữa thì, người như chị không bao giờ chen vào giữa Nina và anh Kazaya được đâu! Chi hãy nhớ lấy điều đó ! “

Sau khi nói liến thoắng một hồi, Nina chống nạnh thoả mãn. Trông cô bé tự hào như vừa chiến thắng trong một trận chiến bí ẩn nào đó

“ À ư ! Chị Hiểu rồi ! Vậy cho chị bế em lên nhé !? “

“ Em đã nói với chị bao nhiêu lần là không được rồi ! ? Sao chị từ đầu cứ cố sán gần vào Nina thế !?”

“ Tại em dễ thương quá mà ! Nhưng nghe chị này, Nina - chan. Dù em và Tsugami-kun rất thân, Nina cũng vẫn phải cảnh giác đấy ! “

“ S- sao lại thế “

“ Chị và Tsugami-kun dù thế nào cũng vẫn sẽ ở cùng nhau, dù là ở Grimveria hay ở thế giới của bọn chị ! Hay nói cách khác, thời gian bên Tsugami của chị sẽ gấp đôi em ! Mối quan hệ giữa chị và anh ấy cũng phát triển nhanh gấp đôi em luôn ! Như thế liệu em còn có cửa thắng không > “

“ Haaaaaau !?”

Nina mở to mắt và bước giật lùi lại sau khi nghe được sự thật tàn nhẫn ấy.

“Đ- Đúng vậy……….. Nina đã quá bất cẩn …..! Uwaaaah ! Anh Kazaya ! “

Nina bỗng hét lên rồi bám vào đằng sau Kazaya.

“ Cho em sang thế giới đó cùng anh đi ! Xin anh đấy “

“Không được đâu . Em biết rõ là người ở thế giới này không sang được thế giới của anh mà, phải không ? “

Viên đá dịch chuyển khi vào tay người của thế giới này thì chẳng có tác dụng gì cả. Mà kể ra cũng chẳng tốt lành gì nếu họ tới được Trái Đất cho nên có lẽ điều này là khá cần thiết.

“ Vậy anh kazaya chỉ cần mãi mãi ở thế giới này là được mà !”

“ Đừng nói mấy thứ vô lý thế chứ em …. “

“ Từ bỏ đi thôi, Nina - chan. Tsugami - kun là của chị rồi ! “

“Uwwaaaaaaahn !”

“Senpai, đừng trêu Nina nữa. Con bé ngây thơ lắm nên cái gì nó cũng tin hết á “

Kazaya nhìn vào Chihiro với một biểu cảm khó tả sau khi khẽ thở dài

“ Không, chị nghiêm túc đấy “

“Eeeh !? “

“ Tsugami-kun là người đầu tiên không phải gia đình biết được tính cách của chị đấy. Mối quan hệ của chị với em cũng rất là quý giá đấy. Vậy nên chị sẽ đối đầu với tất cả những kẻ muốn mang em đi, kể cả là một cô bé dễ thương như thế này chăng nữa ! Chuẩn bị đi, Nina-Chaaaaan ! “

“Hiiiiiiiiii, kẻ thù xuất hiện rồi ! Mạnh quá ! “

Nina sợ hãi vùi mặt vào hông Kazaya.

“...... C- Cảm ơn chị nhiều “

Còn Kazaya có vẻ đang ngượng chín mặt sau mấy câu nói của Chihiro, cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất .

“ Hmmm ? Cảm ơn chị làm gì ? Chị phải cảm ơn em mới phải đấy “

“ Không, chỉ là em không ngờ một ngày lại được chị nói về như vậy, Senpai à “

Người cậu đang nóng bừng lên rồi.

“Uuuuuu ….. Gần quá….. họ thân nhau quá … !”

Nina lẩm bẩm trong khi đang sụt sùi khóc

“Mà thôi, gác chuyện đó sang một bên. Sau này hãy thành bạn của chị nữa nhé, Nina - chan “

“Muuuuuuu…. Vâng ạ “

Sau khi nghe thấy Nina miễn cưỡng đáp lại, Chihiro liền vỗ đầu cô bé.

“ Nina này, giờ anh và Senpai sẽ đi ra cảng. Em có muốn ra đó luôn không ? “

Nina gật đầu trong khi vẫn bám lấy áo cậu.

Cứ thế, ba người tiếp dọc con đường. Cảnh biển dần dần mở ra trước mắt họ.

Cùng với đó là càng ngày càng nhiều những người mặc áo giáp giống Kazaya và Chihiro. Họ chính là những Mạo Hiểm Giả.

“ Từ lúc ở quán Bar chị đã thấy hình như hầu hết Mạo Hiểm Giả đều trông khá trẻ. Chắc Bọn họ cũng chỉ tầm 14 15 tuổi thôi nhỉ ? “

Chihiro đã đoán đúng. Đa số người được triệu hồi tới Grimveria đều nằm trong tầm tuổi ấy.

“Chắc nữ thần muốn chọn những người đang ở độ tuổi sung mãn nhất chăng ? “

“ Chắc là thế rồi . Mà em nghĩ có người nào đến từ nơi khác ngoài Trái Đất không ? Kiểu người ngoài hành tinh ý “

“ Em không biết. Cái lục địa Trung Tâm này to lắm vậy nên số người em đã từng gặp chắc chỉ là 1 phần nhỏ thôi “

Nhưng dù họ có tới từ đâu thì miễn là ở Grimveria này, họ vẫn sẽ hiểu được ý của nhau. Dù là ở hành tinh khác tới đi chăng nữa mà trông giống con người thì chắc cũng chẳng ai phân biệt được đâu.

“ Oh !? Kazaya phải không ! Cũng lâu rồi nhỉ ! Ah, cả bé Nina nữa kìa “

Một người đàn ông cơ bắp với mái tóc húi cua bất ngờ đi tới rồi đập thùm thụp vào lưng cậu. Anh ta không mặc giáp nhưng lại có một cái gì đó bằng sắt gắn vào tay phải. thiết bị này dày kinh khủng, trông như kiểu mấy cánh tay robot trong anime vậy.

“Oh , Souya à. Rất vui được gặp cậu ở đây “

“ Đừng lịch sự thế chứ, cứ gọi là Tohru được rồi! Ta là bạn mà, phải không ? Hahaha! “

Anh ta lại đập một cái vào lưng cậu

“Im đi Tohru. Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, nói gì thì bé bé cái mồm giùm tôi cái “

Cô gái trẻ đằng sau anh đang khó chịu bịt tai lại. Cô cũng mặc một miếng giáp ngực đơn giản như Chihiro nhưng hông cô lại giắt theo một con dao nhỏ.

“Oh, Kotobuki cũng ở đây à ? Các cậu định khám phá đảo cùng nhau phải không “

“ Không bao giờ có chuyện đó, Kazaya. Sao tôi lại phải đi cùng cái tên ồn ào nóng nảy não cơ bắp này “

“ Ui, đừng cay nghiệt thế chứ “

“ Hahaha! Cô ấy nói đúng thế sao tôi cãi lại được đây ! “

Tohru cười ha hả. Trông thấy anh ta như vậy có vẻ còn khiến cô gái bực mình hơn.

“Chào anh Tohru, chào chị Izumi ! “

“ Chào em , Nina “

“ Em vẫn dễ thương như vậy nhỉ “

Sau khi đáp lại, cả 2 người đều nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

“Tsugami-kun, bạn em đấy à ? “

Chihiro giật giật đằng sau áo cậu rồi hỏi.

“ Vâng, họ cũng là Mạo Hiểm Giả đấy. Tên anh ta là Souya Tohru còn cô gái kia là Kotobuki Izumi. Bọn em trước đây cũng hợp tác mấy lần mà lại còn bằng tuổi nên hợp nhau lắm. Hai người đó cũng hay đến quán trọ Spring Bell nên Nina cũng biết họ. “

“Hmmm. Vậy là họ cũng là 1 đội giống chị em mình sao, Tsugami - kun “

“ Không, vừa nãy Kotobuki nói thật đấy. Tại họ hay tình cờ đi với nhau thôi “

“ Oh, vậy Mạo Hiểm Giả hay hoạt động độc lập à ? “

“ Không, không cần thiết phải như vậy. Nhiều người làm việc theo nhóm mà, hai người họ cũng vậy đấy. Tại làm việc theo nhóm thì dĩ nhiên là sẽ dễ hơn rồi “

Trong khi Kazaya đang giải thích cho Chihiro thì Izumi nhìn về phía họ.

“Hmmmm? Người mới à ?”

“ Ừ, mình là Mikoto Chihiro! Rất vui được gặp bạn ! “

Chihiro cúi đầu chào Izumi, Izumi cũng gật đầu chào lại.

“ Yeah, rất vui được gặp bạn. Mà bạn cũng không cần để ý tới cái tên ồn ào nóng nảy não cơ bắp này đâu. “

“Oioioi, hơi quá rồi đấy Izumi ! “

“ Đã bảo là im mồm lại mà “

Tohru hét lớn ngay gần tai Izumi làm cô sút cho cậu một phát khá mạnh.

“Ouch! Đau đấy,hahaha !”

Tohru vẫn cười loạn lên như không có gì xảy ra.

“.... Trông hai người họ hay nhỉ . “

“ Vâng, họ thú vị phết “

Kazaya gật đầu đống ý rồi quay sang phía hai người kia

“ Mà hai người đang định đi đâu thế ? “

“Ah, chắc là tới đảo #1 “

Izumi trả lời nhưng Kazaya thấy là lạ thì phải.

“Đảo #1 á ? Bọn tôi cũng tới đấy nhưng chỗ đó chẳng phải cho tân thủ sao ? Liệu với hai người có dễ quá không , Kotobuki? “

“ Đúng là vậy nhưng quán rượu tôi hay tới đang cần mấy cái cây chỉ có ở đảo #1 . Và vừa nhận nhiệm vụ đó xong thì tôi gặp trên ngốc này. “

Izumi lườm Tohru đang đứng bên cạnh cô như vừa giải thích.

“ Tôi thì tới đó để hoàn thành nhiệm vụ giết mấy con quái ! Hahaha ! Izumi, có khi nào ta có duyên với nhau không ! ? “

“ Nói câu nữa là tôi giết anh đấy “

“ Hahaha ! Sợ quá cơ ! “

Kazaya nghe lời giải thích của họ trong khi đang cãi nhau như thường lệ

“ Vậy cậu huấn luyện cho cô gái ấy à ? Hiếm khi thấy cậu đi với Mạo Hiểm Giả khác đấy, Kazaya “

“ Thật á ? “

Chihiro nghiêng đầu hỏi Izumi nhưng Tohru đã trả lời hộ

“ Yeah, lúc nào Kazaya chả một mình ! Mấy lần tôi gạ nó tạo nhóm nhưng nó đều lấy lí do rồi từ chối cả “

“ Tôi cũng vậy nên chắc là do cậu ấy không muốn vào nhóm cùng với người khác “

“ Không phải đâu …. Kể cả khi chơi game online em cũng chỉ đi solo thôi mà, chắc tại phong cách đó hợp với em hơn “

Kazaya nói câu đó rồi quay về phía Chihiro

“Ah, nhưng thế không có nghĩa là em không muốn đi với chị đâu, Senpai.! Chị cứ yên tâm em hướng dẫn chị, ít nhất là tới khi Senpai có thể làm việc độc lập.”

“ Cảm ơn cậu nhé, Tsugami-kun “

Chihiro nở một nụ cười. Thấy vậy, Izumi nhún vai rồi nói.

“ Ừm, không hiểu lắm, nhưng chúc mấy người may mắn nhé. Giờ tôi phải đi rồi “

“ Tôi cũng vậy! “

“ Tohru, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần là đừng có theo tôi nữa cơ mà ! ? “

“ Nhưng mà cuối cùng ta vẫn chung đường đấy thôi ! Hahaha ! “

Vậy là Izumi đi cùng với Tohru tới bến cảng, mặc dù trên đường đi cô thỉnh thoảng lại sút cho anh ta một cái.

“Họ lúc nào cũng như thế à ? Cứ như là chó với mèo ý nhể. “

“ À thì đúng thật . Nhưng thực tế họ vẫn rất thân nhau đấy chứ. “

Kazaya nhún vai định bước tiếp, nhưng ….

“ Oh? Hey, Kazaya này ! Cậu dạo này thế nào ? Đang đi clear đảo à ? “

“ Này Kazaya. Con boss ở đảo lần trước là do cậu đánh bại đúng không ? Vẫn đẹp trai như bình thường nhỉ ! “

“Eh, đó là Kazaya sao!? Lần đầu tiên được gặp anh ấy đấy! “

“ Tôi cũng vậy. Anh ấy trông giản dị thật đấy “

Nhiều người gọi Kazaya, khi cậu đi tới đâu thì đám đông lại xì xầm về cậu tới đó. Dù có là người ở Grimveria hay mạo hiểm giả thì đều có vẻ rất hứng thú khi được nhìn thấy Kazaya.

“...... Tsugami - kun đúng là nổi tiếng thật nhỉ ? “

Chihiro bất ngờ thốt lên

“ Sao tự nhiên chị lại nói thế ? Anh ấy vốn là đỉnh của đỉnh trong những mạo hiểm giả mà ! “

Kazaya đang định trả lời thì Nina đã đáp lại trước anh.

“ Từ khi tới đây vào mấy tháng trước, anh ấy đã liên tục lập nên những kì tích lớn nhỏ, công phá hàng loạt hòn đảo vốn được cho là bất khả thi ! Mà nhờ những khoáng sản, thực phản và kho báu anh Kazaya mang về mà giờ kinh tế của Reancos tăng vọt. Còn có tin đồn là anh ấy sắp được nhận huân chương danh dự của nhà vua cơ ! “

“Oh? Tsugami -kun, tuyệt thật đấy ! “

“ Cũng không phải cái gì to tát lắm đâu ạ. Em vốn chỉ định làm cho vui mà bỗng nhiên nó lại thành thế này “

Với Kazaya thì nó cũng chỉ như làm nhiệm vụ trong game thôi. Vì vậy mà đôi khi cậu thấy khá khó chịu khi người ta cứ tâng cậu lên tận mây xanh như vậy

“ Đúng là khi nhìn thấy em trên lớp thì chị chẳng thể nào tưởng tượng ra được việc này “

“Haha. Tại em chẳng có gì nổi bật mà chị . Em chẳng đặc biệt giỏi ở lĩnh vực nào hết á “

“ Sao em lại nói thế ? Quan trọng là ở ý chí của em thôi !”

“ Em hiểu là chị đang muốn an ủi nhưng đừng cố tình hiểu sai ý của em như thế chứ.”

“..... Chị chẳng hiểu em đang nói gì cả . “

Chihiro quay mặt sang hướng khác còn Kazaya thì gãi đầu. Thực tế cậu cũng chẳng để bụng, tại sự thật nó vốn là như thế mà.

“ Nhưng em vẫn là một anh hùng trong thế giới này phải không ? Tuyệt thật đấy “

Nghe Chihiro nói vậy làm Kazaya trông ngượng quá. Dù nghe mọi người nói nhiều lần rồi nhưng rõ ràng lời của Senpai khiến cậu vui hơn hẳn.

“ Uuuuuuuuuuu”

Tuy nhiên khi thấy Nina ở bên cạnh cậu đang phồng má khó chịu thì Kazaya hướng về phía cô bé

“Nina, sao thế em ? “

“........ Không có gì đâu. “

Kazaya tới bến cảng trong khi vẫn không hiểu sao Nina lại cứ quay mặt đi như đang khó chịu cái gì đó vậy

Có khá nhiều thuyền đang đợi ở bến. Chúng chính là thứ để chở người đi tới các đảo.

“ Cuối cùng cũng tới rồi, Senpai. Chị đã sẵn sàng khám phá Grimveria chưa ? “

“ Dĩ nhiên là rồi ! “

Chihiro gật đầu cái rụp với nụ cười lớn hiện rõ trên khuôn mặt

“ Vậy Nina, bọn anh giờ phải đi rồi. Tạm biệt em nhé “

“ Vâng ! Lúc về anh nhớ phải ghé qua hàng nhà em đấy “

Chiếc thuyền bắt đầu rời bến và lướt trên mặt biển phẳng lặng.

“ Không thể ngờ rằng có ngày chị lại được đi thuyền tới một hòn đảo lạ như thế này “

Chihiro nói trong khi đang dựa tay vào mạn thuyền. Tóc cô bồng bềnh bay theo làn gió biển.

“.... Kể mà bố chị biết thì sẽ ra sao nhỉ. “

Chihiro lẩm bẩm rồi cười nhẹ. Có lẽ cô đang tưởng tượng tới lúc bị mắng chăng.

“ Nhưng rõ ràng là không thể nói cho bố chị được. Mà kể có nói thì chắc ông cũng chỉ coi chị như một con ngốc thôi . “

“ Đúng vậy, tại chỉ có những người được nữ thần triệu hồi tới đây mới đùng được đá dịch chuyển thôi “

“ Chắc thế. Nếu ai cũng sang được bên này thì rắc rối to “

“ Đấy cũng là một lý do, còn lại em nghĩ chắc là chỉ chọn những người phù hợp thôi . Triệu hồi mấy người có dã tâm sang đây thì đúng là thảm hoạ. “

“ Cũng đúng . Vậy có lẽ nữ thần sẽ chỉ triệu hồi những người vô hại sang đây nhỉ ? Nếu thế chị sẽ giữ bí mật về thế giới này, vì cả nữ thần nữa “

“ Vâng, đó là bí mật “

“ Đúng vậy…. Đó sẽ là bí mật nho nhỏ của chị em mình . “

“ Đúng vậy ….. Đó sẽ là bí mật nho nhỏ của chị em mình “

Vừa nói, Chihiro vừa lướt nhẹ ngón tay của mình dọc theo bờ môi hồng hào của cô. Hành động tinh nghịch cùng với nét trưởng thành vốn có làm cô bỗng trở nên quyến rũ lạ thường.

(“ bí mật nho nhỏ của chị em mình “, huh )

Câu nói đó cứ khiêu gợi kiểu gì ý nhỉ - Kazaya nghĩ bụng

Một lúc sau thì con thuyền đã tới được đảo.

Cái ván thuyền hạ xuống và hai người bước lên nó đi vào trong đảo .

Hàng loạt mạo hiểm giả khác cũng theo chân hai người, họ toả ra nhiều hướng khác nhau rồi nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của Kazaya.

“ Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé . Quái ở đảo này cũng khá yếu nên chị không cần quá sợ hãi, tuy nhiên đừng mất cảnh giác - “

“Tuyệt quá ! Như là đang ở resort vậy ! Wow “

Chihiro bắt đầu tung tăng chạy nhảy trên bãi biển.

“H-Hey ! Chờ đã chị ơi ! Nghe em nói đã này, Senpai “

Kazaya lo lắng đuổi theo cô. Chạy dọc theo bãi biển, họ tiến sâu vào trong một khu rừng rậm lúc nào không hay. Lá cây che kín khiến khung cảnh xung quanh âm u dù là ngày hay đêm.

“ Tsugami - kun! Mấy con quái đâu rồi ! ? Chúng hay lảng vảng ở đâu, em tiêu diệt nó như thế nào, diệt nó xong thì sao ? “

Chihiro nhìn ngó xung quanh với đôi mắt sáng rực

“ Đừng chạy lăng xăng tìm quái vật như mấy con thú trong công viên chứ chị ! “

“ Coi nào, Tsugami - kun ! Đánh mấy con thú trong công viên sẽ bị cảnh sát bắt đấy ! Sao em lại nỡ so sánh những con quái vật hùng dũng với chúng được nhỉ ! “

“ Chị lại đi bênh mấy con quái vật ư !?”

Kazaya nói như hết hơi

“ T- từ từ đã chị ơi. Em còn phải giải thích nhiều thứ nữa “

‘ Được. Chị hiểu rồi, nên nhanh lên nhanh lên nhanh lên ! Tsugami - kun, nhanh lên nào ! “

Chihiro háo hức tới nỗi không làm chủ được mình nữa rồi. Cô sốt ruột dậm chân liên tục xuống đất . Đây có còn là Mikoto Chihiro lạnh lùng mà cậu biết không ? Kể chuyện này cho mọi người thì chắc chẳng ai tin cậu đâu.

“ Em đã nói rồi, cứ từ từ đã. Senpai, chị nhớ ngày trước em nói rằng khi mạo hiểm giả khi tới đây sẽ được ban cho bốn món đồ không ? “

“ Ah, cái này chị nhớ. Một trong số đó là Đá dịch chuyển đúng không ? Vậy ba cái còn lại là gì ? “

Kazaya nhìn quanh rồi nhặt một viên sỏi ở dưới đất

“ Chị, bắt lấy “

Chihiro bắt lấy hòn sỏi. Cô nghiêng đầu, chắc không hiểu ý cậu là gì.

“ Ném viên đá này vào em. Mạnh vào chị ơi . “

“Eh, được không đó ? Chú không sợ đau à ? “

“ Được mà chị . Cứ ném đi “

Kazaya giục Chihiro. Cô lúc đầu còn do dự nhưng sau đó đưa tay ra sau lấy đà như vận động viên bóng chày chuyên nghiệp.

“ --- Uryaaaaaa! “

Chihiro hét lên rồi ném hòn sỏi về phía cậu

Vụt cái, hòn sỏi tí thì đâm vào trán cậu

Nhưng bỗng có tiếng gì đó vang lên. Có vẻ một bức tường vô hình nào đó đã chặn đứng hòn đá, khiến nó mất đà rồi rơi xuống đất.

“ Chị ném hết sức đấy, huh !? “

“ Em bảo chị làm thế còn gì ! Mà chẳng biết bao giờ chị mới có cơ hội thứ 2 nữa “

Trong khi Kazaya đang nghĩ cơ hội thứ 2 của cái gì thì Chihiro đã hướng mắt về hòn đá

“ Mà quan trọng hơn, vừa nãy là gì thế ? Chị thấy cái gì đó như bức tường bay lơ lửng ý “

“ Nó là “ Rào chắn bảo vệ “ . Kiểu như lá chắn thần thánh ý . Khi chị sắp bị đánh hay gặp tai nạn như vừa nãy thì một cái như kiểu rào chắn vô hình sẽ xuất hiện đỡ sát thương cho chị “

“ ……… Ah, hình như nữ thần nói về cái này rồi. Cô ta còn bảo có thể chỉnh cái lớp chắn này bằng cách tập trung vào nó, phải không ? “

“ Đúng vậy. Chị làm thử xem. Để dễ hơn thì Senpai cứ nghĩ là mình đang vuốt không khí xuống đi“

Nghe lời Kazaya, Chihiro nhẹ nhàng vuốt đầu ngón tay trong không trung.

Khi làm thế, một khối đa diện đỏ lòm xuất hiện ở phía trên bên phải tầm nhìn của cô.

“ Đó là độ bền, giống như mấy thanh HP ở trong game ý. Nếu thanh này tụt xuống đáy thì lớp bảo vệ của chị sẽ mất, vậy nên nhớ chú ý đến nó. “

“ Vậy nếu hết khiên thì chị sẽ bị thương như bình thường à ? “

“ Không, chị sẽ bị dịch chuyển ngược về Reancos “

Thay vì gọi là phạt, cái này kiểu như là ý tốt muốn bảo vệ mạng sống của Mạo Hiểm Giả của mấy vị thần thôi .

“ Vậy nên chị luôn luôn phải cẩn thận lúc đang đánh nhau. Lúc nào Senpai cũng phải nhớ chú ý vào thanh độ bền của khiên ấy. Đây là điều cơ bản nhất mà bất cứ mạo hiểm giả nào đều phải biết “

“ Nhớ rồi ! Mà nhân tiện thì, mỗi Mạo Hiểm Giả có lớp bảo vệ thôi à ? “

“ Chắc thế. Mấy người ở Grimveria nói là họ không dùng được “

“ Kể cả những người lạ tới đảo ? “

“ Chắc là vậy “

Kazaya gật đầu rồi tiếp tục

“ Bởi vì số người như vậy khá ít mà, tuy nhiên ta có thể thấy rõ rằng nữ thần không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người ở Grimveria một chút nào cả. “

Có khi lúc đầu nữ thần cũng chẳng muốn mang Mạo Hiểm Giả tới đây đâu, chẳng qua là tình thế ép cô ta phải làm vậy thôi.

“ - Dù sao thì, hai thứ còn lại là ‘Divine Works’ và ‘ Insect Cage ‘ . Thay vì nghe em giải thích thì có lẽ để chị tự mình trải nghiệm sẽ hay hơn nhỉ …. “

Trong khi Kazaya nói, mặt đất xung quanh bắt đầu xì xào và một lúc sau thì có gì đó xuất hiện trước mặt họ.

Nhìn thoáng qua thì trông nó như một cục thạch vứt đi vậy. Bao quanh sinh vật ấy là một màu xanh trông có vẻ độc hại, kiểu như màu thực phẩm ấy, lại còn rung rinh liên tục nữa. Tuy nhiên, nó vẫn chầm chậm lết về hướng của họ, như muốn nhắc nhở rằng nó vẫn còn sống đấy.

“Uwaah, con gì thế !? “

Chihiro nhảy ra núp sau lưng Kazaya, có lẽ vì trông nó ghê quá

“ Nó là một con quái tên là ‘Slime Jelly’. Vừa đúng lúc, đây là một con quái vô cùng hợp cho mạo hiểm giả tập sự. Senpai, chị thử lao lên đánh nó xem nào.”

“Eh, chị á ? “

“ Thế chứ em giết nó đâu có tác dụng gì đâu, phải không nào ? Hôm nay chúng ta tới đây mục đích là để giúp chị trở thành một Mạo Hiểm Gia thành thạo đấy, Senpai à “

“ Ehh … Nhưng trông nó nhầy nhầy ghê quá, quanh đây không còn con quái nào trông bình thường hơn cho chị đánh à ? “

“ Làm gì có cái thứ đó. Mọi loại quái vật chỉ có thể thuộc 1 trong 4 loại này thôi : kinh tởm, đáng sợ, tàn bạo và gây ức chế “

“ ….. Nghe ghê quá đấy. Nhưng nói thật là chị không thể xử lí được con quái này đâu “

“ Senpai là đàn chị của em trong thế giới thực, nhưng ở đây em mới là Senpai của chị. Vậy nên cứ làm đúng những gì em nói “

Kazaya nói vậy vì cậu nghĩ có lẽ nghiêm khắc một chút sẽ tốt hơn, nhưng không ngờ lại làm Chihiro bĩu môi

“ Ah, hoá ra em định chơi bài này à ? Không công bằng tí nào cả. Tsugami-kun, từ lúc nào mà em đã trở nên độc tài như vậy rồi ? Vừa nãy trông em rất thật thà và lịch sự mà, lúc nào cũng lon ton đi theo sau chị nữa “

“Đừng có bịa ra thế chứ ! … Chị mà không vượt qua được thử thách này thì không thành mạo hiểm gia chuyên nghiệp được đâu. Kiểu như loài sư tử đẩy con xuống vách núi để giúp chúng mạnh hơn vậy đó “

Sau một thoáng, Chihiro lén thở dài rồi tiến lên phía trước.

Trong lúc đó con Slime vẫn đang từ từ từ từ tiến lại gần phía họ.

“ Được rồi. Chị sẽ xử nó ! Lại đây nào ! “

Chihiro siết chặt tay lại rồi vào tư thế chiến đấu. Tuy nhiên được vài giây thì cô lại ngoảnh về phía cậu

“ Vậy chính xác thì chị nên làm gì bây giờ ? “

“ Không biết mà sao chị làm như đúng rồi thế ? “

“ Chị chỉ thuận tay thôi. Mà kệ đi, mau nói cho chị biết cần phải làm gì bây giờ. Con ‘Brine Teddy ‘ kinh tởm kia đang càng ngày càng gần rồi kìa “

“ Nó là Slime Jelly chứ làm gì có con nào là Brine Teddy ? Đừng phóng đại nó lên thành một con quái vật khủng bố thế chứ. Còn giờ ta sẽ phải dùng tới Divine Works. Chị hãy tập trung lại rồi nghĩ về việc muốn đánh bại con quái phía trước chị đi “

“ Không hiểu lắm nhưng mà … chắc như thế này nhỉ ? “

Chihiro giơ tay ra đằng trước rồi nhắm mắt lại. Không lâu sau, một loạt đốm sáng xuất hiện giữa không trung, tụ lại và định hình trong tay cô.

Đó là một cây cung. Trông không phức tạp lắm mà giống như mấy cái cung thời cổ của Nhật Bản hơn. Tuy nhiên nó lại không đi kèm theo tên.

“Wow, tuyệt quá ! Nhìn này, có gì đó hiện ra này ! “

“ Một cái cung à ? Trông hợp với Senpai lắm đấy. Vậy tên nó là gì thế ? “

“Umm ….. Hình như nó là ‘Celestial Bow’ . Cái tên này bỗng nảy lên trong đầu chị “

Vừa mở mắt ra, Chihiro lập tức giương cây cung bên tay trái lên. Cô đưa ngón tay vào giữa hai cánh cung như đang cầm 1 mũi tên vô hình rồi kéo nhẹ về phía sau.

Ngay khi làm vậy, một mũi tên được bao phủ bằng ánh sáng xuất hiện trong tay Chihiro. Có vẻ nó được tạo ra bởi một sức mạnh thần thánh nào đó để đánh bại quái vật.

“ Đúng rồi ! Giờ chị hãy thả nó ra xem nào !”

Nghe theo cậu, cô buông dây cung. Mũi tên lập tức bay vọt về phía trước như muốn cắt đôi cả không gian ra.

Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Nó bay sượt qua con Slime, không để lại một chút sát thương nào trên người con quái vật

“..... Tsugami - kun đúng là một tên lừa đảo. “

Chihiro nheo mắt nhìn về phía cậu

“ Em đâu có nói là chị sẽ bắn trúng nó đâu. Lúc đầu nó hơi khó một tí, chị hãy cố gắng lên “

“ Được thôi ! Ei !”

Chihiro bắn thêm một mũi tên nữa, tiếc rằng nó lại trật lất, rơi cắm xuống đất rồi biến mất.

“ Ei, ei, ei.ei,ei, ei ,ei, ei …. “

Hàng loạt mũi tên được cô bắn ra, tiếc rằng tất cả đều trật lất. Mà rõ ràng là con Slime không hề né đi, chẳng qua là do mấy mũi tên của Chihiro đều có đường bay rất là kỳ lạ.

“ Senpai…. Riêng về khoản này thì chị tệ thật đấy .”

Kazaya lỡ mồm nói câu đó làm Chihiro, vốn đang thở không ra hơi, đứng hình mất một lúc.

“ K-không phải là chị kém đâu! Chị mới là tân thủ thôi mà ! Rõ ràng lúc đầu sao tránh được cảnh này chứ ! “

“ Không, kể cả như vậy thì, nó có hơi…. umm, như thế nào nhể, kiểu như kĩ năng của chị có hơi dị dị thì phải “

“ Giờ em mới an ủi thì muộn rồi ! Ah, mau hướng dẫn chị cách dùng cái này xem nào “

Kazaya chỉ biết gãi đầu khi thấy Chihiro mặt đỏ bừng tức giận nhìn vào cậu .

“ Nói thế chứ em cũng có biết gì về cung đâu … Thôi thì, giờ chị cứ bình tĩnh lại rồi thử hướng mũi tên vào chính giữa mục tiêu xem nào. Với cung thật thì ta phải căn đủ các thứ như sức gió, lực cản …. nhưng với Divine Works thì không cần . Nhưng đừng cố để tâm vào chính giữa chị nhé, cứ để nó lệch lệch một tí thì tốt hơn . “

“ Thế này á !?”

Chihiro cẩn thận kéo dây cung rồi nhả ra.

Một mũi tên lại ngay lập tức được bắn ra, tuy nhiên lần này nó nhanh chóng đâm vào người con Slime. Con quái vật nhảy lên vì đau đớn, người nó run rẩy dữ dội.

Chihiro lùi lại vài bước như sợ có gì đó sẽ xảy ra nhưng không, con quái bỗng nhiên dừng di chuyển

Hoặc đấy chỉ là do cô nghĩ vậy thôi. Mấy giây sau, con quái nổ ‘đoàng’ một phát, thân người vỡ ra la liệt trên mặt đất.

“Đ- Được rồi ! Được thật rồi này ! Tsugami-kun, nhìn xem, chị đánh bại được nó rồi này ! “

Chihiro vui sướng nhảy cẫng lên rồi bay tới ôm chặt người cậu. Cái mùi thơm thơm ngòn ngọt cùng với sự mềm mại này làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

“ Á - Umm, Senpai !?”

“ Em thấy nó chứ ? Thấy rồi phải không !? Tuyệt thật đấy. Tuyệt hơn tất cả những buổi học ở trường luôn. Tsugami-kun, vô cùng cảm ơn em vì đã hướng dẫn chị cái này. Nhờ em cả đấy! “

“ K- không có gì đây. Chúc mừng chị …. “

Dù vô cùng bối rối nhưng Kazaya vẫn cố đáp lại cô, còn thì Chihiro cuối cùng đã bình tĩnh lại.

“ Oh…. Xin lỗi. Chị vui quá “

Chihiro lùi lại đằng sau, đỏ bừng mặt, mắt hướng xuống đất con tay thì bám lấy vạt váy. Phản ứng này thì đúng kiểu thiếu nữ ở tuổi của cô rồi. Điều đó làm tim Kazaya còn đập nhanh hơn nữa, cậu cũng cúi nhẹ đầu xuống.

Sau một hồi, Kazaya quyết định mở lời, xóa tan cái không khí ngượng ngùng vừa nãy của hai người.

“ Cái chị sử dụng vừa nãy là một sức mạnh đặc biệt vô cùng hữu dụng với mấy con quái đáy. Mỗi người lại có một cái khác nhau, và riêng của em thì là ‘Demonic Sword’ “

Kazaya giơ tay, một cây kiếm lập tức xuất hiện. Nó trông khá đơn giản và không hề có hoạ tiết hay trang trí nào xung quanh.

“ Mỗi khi em đánh bại một con quái, em sẽ có khả năng dùng thanh kiếm với kĩ năng của con quái đó “

“Wow, tuyệt thật đấy ! Vậy em có nhiều thanh như vậy không ?”

Chihiro ngắm nghía thanh kiếm trên tay cậu. Có vẻ cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại rồi.

“ Có chứ chị. Số kiếm ngang với số quái em đã đánh bại mà “

“ Rõ ràng là hack rồi. Chị có mỗi cái cung đây này. Đổi cho chị cái đó đi ! “

Cô không thoả mãn chìa tay ra khiến Kazaya cười nhăn nhó

“ Không được đâu. Mỗi người chỉ có khả năng dùng Divine Work họ được ban cho thôi. Mà nghe mọi người nói rằng hình như không có ai có Divine Work giống em hết, nên chắc cái này hiếm lắm đấy. Nhưng Celestial Bow của chị sau này được nâng cấp thì cũng mạnh lên mà. “

“ Nâng cấp ? “

“ Divine Work sẽ càng ngày càng mạnh nếu chị chịu khó diệt quái, và nhiều khi nó lại có kĩ năng mới nữa. Như kiểu chị kiếm kinh nghiệm rồi cộng vào kĩ năng trong game ý “

“ Được rồi ! Mặc dù chị cũng chả hiểu gì cả ! “

Chihiro giơ hai tay đầu hàng làm Kazaya không biết nên xử lí ra sao. Vì cậu khá mê game nên thường lấy chúng làm ví du, nhưng với cô ấy thì Kazaya nên giải thích sao cho dễ hiểu đây ?

“ Hmm. Kiểu như là kết quả lĩnh hội được sau một quá trình lao động chăm chỉ vậy. Luôn luôn có những mục tiêu tạm thời, và một khi tới được đó, nó lại cho phép chị tiến xa hơn nữa “

“ Ah, hoá ra là như vậy. Giờ thì chị hiểu rồi “

“ Thế thì tốt rồi. Còn quá trình em vừa giải thích thường được các mạo hiểm giả gọi là ‘Lên Cấp‘. Bây giờ chị hãy thử mở lại cái bảng độ bền vừa nãy xem nào . “

Kazaya đưa ngón tay tới phía bên cạnh mấy cái thanh hiện lên còn Chihiro thì dõi mắt theo hướng cậu chỉ .

“Chị thấy hai con số ở đây không, hai cái chồng lên nhau ý ? Một số sẽ trông to hơn hẳn số lại “

“À, chị thấy rồi. 1 và 10 … “

“Cái ở trên là cấp hiện tại còn Senpai, còn cái ở dưới hiển thị số quái chị còn phải tiêu diệt để biến số ‘1’ đó thành số ‘2‘. “

“ Vậy chị còn phải diệt 10 con nữa à ? “

“ Thế là bình thường, tuy nhiên tiêu diệt một con quái to sẽ được tính ngang giết với nhiều con quái nhỏ. Vậy nên nhiều khi chị sẽ lên cấp ngay sau khi đánh bại một kẻ thù mạnh nào đó “

“ Chị hiểu rồi “

Chihiro gật đầu rồi đóng cái cửa sổ trước mặt cô lại

“ Nếu là những người đã chơi game nhiều thì sẽ dễ thích nghi với thế giới này hơn, nhưng dần dần Senpai cũng sẽ quen với chúng thôi “

“ Chị hiểu rồi . Vậy hóa ra game là như vậy hả. Thú vị thật đấy “

Chihiro cười. Có lẽ những thứ này đã khơi dậy sự tò mò trong cô.

“ Giờ ta sẽ đến với thứ cuối cùng. Senpai, cùng với viên đá Dịch Chuyển, chắc chị cũng được cấp một cái hộp con vào lần đầu tới thế giới này, phải không ? “

“ À ừ. Cái này phải không ? Chẳng biết nó để làm gì nhể ? “

Chihiro lấy ra một khối lập phương nho nhỏ rồi đặt nó lên lòng bàn tay mình .

“ Như đã đề cập từ trước, nhiệm vụ chính của mạo hiểm giả chúng ta chính là khám phá những hòn đảo, thu thập thức ăn, nguyên liệu thô, kho báu rồi mang về Đảo Chính. Mấy thứ rớt ra từ những con quái cũng vô cùng hữu ích, vậy nên ta cũng mang chúng về luôn. Nhưng thế không có nghĩa là ta phải vác chúng về, vì như thế lúc cần đánh nhau sẽ vô cùng vướng víu “

“ Đúng thật nhỉ. Chị ghét phải mang vác đồ lắm nên mọi việc nặng sẽ trông chờ vào em đấy, Tsugami - kun à . Trong lúc đó thì chị sẽ thư giãn gân cốt một chút “

“ Đừng mà Senpai “

“ Chắc chắn là nên như vậy rồi “

“ Chị đừng nói điều đó với khuôn mặt nghiêm trọng vậy chứ. Mà dù sao thì đó chính là lúc ta cần Insect Cage. Cách dùng cũng đơn giản thôi, chị chỉ cần mở cái ngách ở bên cạnh và trỏ vào thứ chị muốn thu vào “

Chihiro mở cái lỗ ở bên cạnh Insect Cage y như lời cậu nói. Những mảnh xác còn lại của con Slime Jelly bất ngờ rung lên, chuyển thành những đốm sáng và bay cái vèo vào trong hộp

“ Wow, như cái máy hút bụi ý nhỉ . Tiện thật đấy, phải không ? “

“ Chứ còn gì nữa. Còn sau đó, nếu mở cái lỗ và nói từ ‘Release’, mọi thứ chứ bên trong cái hộp sẽ bị đẩy ra ngoài. Nhân tiện thì, nếu muốn hút cái gì đó thì chị phải đứng gần nó ít nhất là 1m . Và đó là cái cuối cùng trong 4 năng lực cơ bản của mọi mạo hiểm giả. Nhưng chúng chỉ có tác dụng trên đảo thôi, mong chị nhớ lấy điều đó”

“ Chị hiểu rồi. Mấy kỹ năng đó đúng là thần kỳ thật đấy, phải không ? Đây mà không phải là thế giới khác thì chắc chị đã nghi rằng có mẹo gì đó đằng sau chúng rồi “

Đúng là như vậy. Mà cô bé quá đỗi dễ thương, thân thiện và có chút tự phụ mà chúng tôi đã gặp như khẳng định chắc chắn thêm về điều này.

“ Được rồi, giờ phần hướng dẫn đã xong. Có lẽ chị cũng đã nhớ được tất cả, tuy nhiên có lẽ sẽ dễ hơn nếu Senpai được người có kinh nghiệm giải thích cho . “

“ Đúng là dễ hiểu thật đấy. Bây giờ chị đã biết hết kiến thức cơ bản rồi, tiếp tục khám phá thôi ! “

Chihiro càng ngày càng hứng thú, trông cô như có thể mất kiểm soát bất kỳ lúc nào.

“ Ah, chờ, chờ đã ! Hôm nay xin chị hãy đi đằng sau em. Như em đã nói lúc đầu, dù hòn đảo này thiết kế cho người mới nhưng nó vẫn có thể chứa những nguy hiểm mà ta không lường trước được “

“ Không phải một mạo hiểm giả chân chính sẽ không sợ nguy hiểm mà luôn tiến về phía trước sao !? Vậy tạm biệt em nhé !! “

Kazaya bối rối và nắm lấy cánh tay Chihiro khi cô lại định chạy đi đâu đó .

“ Chờ đã ! Em chỉ xin chị hứa với em điều này thôi. Hãy đi đằng sau em đi. Đừng có bất ngờ chạy vụt lên phía trước em như thế. Kể cả khi có thứ gì đó hay hay ở đằng trước đi chăng nữa. Mà nếu thấy cái gì là lạ rơi xuống đất thì cũng xin chị đừng có dại mà đưa nó vào miệng nhé “

“ Ah, sao em đối xử với chị như là trẻ con vậy ! Chị là Senpai của em đấy nhé ! “

“ Nếu chị nghĩ vậy thì xin hãy hành xử đúng như tuổi của chị đi ! Rõ ràng là khi tới thế giới này thì chị cư xử như là ít tuổi hơn em vậy, Senpai à! “

Nghe thấy tiếng thở dài của Kazaya, Chihiro chống tay xuông hông

“ ….. Ờm, có vẻ đúng thật là như vậy . Xin lỗi, có vẻ chị hành động hơi tự do quá rồi “

Cô nói vậy và tiến về phía sau cậu .

“ Giờ thì, trông chờ hết vào em đấy, Tsugami - kun à “

Kazaya thấy không khí như nhồn nhột khi nghe Chihiro nói với chất giọng nhẹ nhàng như vậy.

Cậu ho khan một tiếng và họ tiếp tục cuộc hành trình khám phá hòn đảo.

“ Nhân tiện thì, hôm nay chúng ta sẽ định đi tới tận đâu ? “

“ Hmm… Cứ được đến đâu thì đến vậy. Mà nếu đánh được đến boss đảo thì tốt, em sẽ giúp chị. Con boss của đảo có sức mạnh trên tất cả các loại quái khác, tuy nhiên điểm kinh nghiệm nó cho cũng rất là nhiều. Chị sẽ lên cấp vùn vụt cho mà xem “

“ Chị hiểu rồi. Nhưng thế có hơi bất công quá không ? Kiểu như gian lận …. ummm … gọi là gì nhỉ ….. lỗ hổng à ? Game thường có những cái như vậy, phải không ? “

“ Như thế này thì chưa đến nỗi gọi là lỗ hổng đâu chị. Một người chơi mới được một người chơi có kinh nghiệm kéo đi farm level là rất bình thường trong game online mà “

“ Oh, hiểu hiểu. Kiểu như mấy quy tắc trên mạng, phải không “

“ Cũng không hoàn toàn là như vậy. Mà đừng nói là đến internet chị cũng không dùng đấy nhé ? “

“...... Đ- Đúng vậy. Mà chị cũng không xem mấy cái phim đồi truỵ như em đâu, Tsugami - kun “

“ E - E - em không xem chúng, okay ! ? Em vẫn còn chưa đủ tuổi đâu!! “

Mặc dù cậu vẫn xem video về mấy cô idol nóng bỏng trên mạng nhưng Kazaya quyết giữ đó làm bí mật cho riêng mình

Trong khi họ đang nói chuyện thì một con quái khác xuất hiện trước mặt họ.

Đó là một sinh vật gầy gò với cái mũi dài và đôi mắt màu vàng vàng lờ đà lờ đờ . Trên người nó mặc độc một chiếc áo vest bẩn thỉu, còn trong tay là một thanh kiếm sứt mẻ.

Không lâu sau thì có nhiều con nữa đến đứng đằng sau con quái này. Phải đến hơn mười con, mà trông con nào cũng giống hệt nhau

“ Có quái vật xuất hiện kìa, lần này nó còn gọi cả bạn đến nữa ! “

‘ Class Goblins ‘ , huh ….

“ ‘Goblins’ huh,...... chúng hay đi theo đàn nên khó xử lí phết đấy. Nếu một Mạo Hiểm Giả mà một mình đánh bại được lũ Goblins này thì chắc hẳn cũng không phải dạng vừa đâu. “

Trước mặt lũ Goblins, Kazaya giơ tay lên trước mặt

“ Mấy con quái vật ngu ngốc không biết trời cao đất dày kia ! Hôm nay ta sẽ dùng sức mạnh của mình để dạy dỗ lại các ngươi ! Hỡi thanh kiếm tử thần có khả năng hô phong hoán vũ, hãy nghe lời kêu gọi của ta - Razor Wind King ! “

Đáp lại Kazaya, thanh kiếm xuất hiện rồi nằm gọn trong bàn tay cậu. Phần lưỡi mỏng dính như thể một cái chạm nhẹ cũng có thể làm nó nứt toác ra. Mấy con Goblin hú lên rồi lao vào đánh Kazaya. có lẽ nó đã cảm nhận được sự thù địch tới từ phía cậu.

“ Senpai, lùi xuống đi. Lần này để em xử lí cho! “

Vừa nói, Kazaya vung kiếm chém một nhát. Tiếng vung ầm ầm thể hiện rằng không khí xung quanh đã bị xáo trộn nặng nề sau nhát chém ấy.

Cùng lúc đó, sóng chấn động khổng lồ dễ dàng đánh bay hàng loạt con Goblins cùng một lúc.

“ Thế là được rồi, Razor Wind King. Hỡi thanh kiếm luôn khao khát được thiêu cháy đại tội bằng ngọn lửa địa ngục, hãy xuất hiện trong tay ta - Scorching King ! “

Nghe lời triệu hồi, Razor Wind King biến mất và lập tức có một thanh khác thế vào. Ngọn lửa sáng rực bao phủ cả phần lưỡi kiếm.

Thấy số kẻ địch đang tăng lên, Kazaya cắm kiếm xuống đất.

“ Những con quái đáng ghét kia, chết cháy đi ! “

Magma trào lên từ dưới chân bọn Goblin.Luống lửa nhanh chóng nuốt gọn cả đám, chẳng có con nào kịp phản ứng cả. Chỉ trong tích tắc, lũ quái vật bị đánh bại hoàn toàn.

“......... Tuyệt thật đấy. Đã xong rồi cơ à “

Chihiro chỉ biết chăm chăm nhìn cái cảnh tượng trước mắt mình.

“ Không, vẫn chưa xong đâu. Em đã ngừng lại để giữ chúng còn sống rồi. Tại phải chính tay chị giết quái thì mới được kinh nghiệm cơ. Senpai, kết liễu chúng đi ! “

Chihiro gật đầu, triệu hồi ‘Celestial Bow‘ lên và bắn hết con này tới con khác.

Đúng như mong đợi, cô có vẻ đã kiểm soát được cây cung. Mũi tên bay xuyên từng con một làm chúng chẳng thể nhúc nhích được nữa.

“ Thật tốt quá. Giờ chị lấy Insect Cage ra đi “

Nghe theo chỉ dẫn, Chihiro mở khối hộp ra. Thân thể của lũ Goblin lập tức bị hút hết vào phía trong .

Sau khi làm vậy, cô bỗng nghe thấy tiếng nhạc chúc mừng vang lên đâu đó xung quanh.

“ Tiếng gì thế ? Ở đâu phát ra vậy ? “

Thấy Chihiro bịt tai lại rồi ngó nghiêng xung quanh, Kazaya liền nói :

“ Không sao đâu chị . Đấy là thông báo chúc mừng chị đã lên cấp thôi. Senpai thử nhìn bảng trạng thái lên mà xem . “

Chihiro gật đầu rồi mở cửa sổ hiện điểm kinh nghiệm kiếm được. Trên cửa sổ hiện lên 2 con số ‘2’ và ‘15’ . Còn có thêm dòng chữ ‘Còn lại : 3’ nằm ở phía dưới.

“Ah, đúng thật này !.... Hmm, mà có thông báo rằng chị mới nhận được skill mới nữa kìa ! “

“Khi chị học được skill mới thì nữ thần sẽ cho chị biết kĩ năng ấy nó như thế nào. Mà nhân tiện thì, cái dòng ‘Còn lại : 3’ tức là cần 3 cấp độ nữa để học thêm kĩ Skill khác đấy “

“Oh, là vậy à. Hmm, vậy có vẻ như kĩ năng này giúp cường hóa mũi tên to và mạnh hơn 1 chút, tuy nhiên sẽ mất thêm chút thời gian “

“Một đòn đánh cần niệm à ? Hay phết đấy. Hãy tiếp tục diệt quái như vậy để tăng level nhé ! “

“ Tất nhiên rồi ! Nhưng Tsugami-kun , chị hỏi cái này được không ? “

“ Gì thế chị ? “

Kazaya trả lời cô trong khi bắt đầu di chuyển

“ Sao lúc đánh nhau em cứ hành động kiểu ngầu lòi thế ? “

Kazaya vô thức khựng lại

“ ….. E- Em làm thế á ? “

“Ừ . Em cứ lảm nhảm về mấy thứ như phản bội tổ tiên hay kinh thường chúa trời gì đấy . Rồi lúc triệu hồi kiếm ra Kazaya còn đọc cả một đoạn dài nữa, liệu nó có cần thiết không? Tại chị có thể lấy vũ khí của mình ra mà không cần nói gì mà . “

“À thì, chị thấy đấy, ummm,... nó cũng không cần thiết lắm đâu nhưng ,,,, “

(Xạo chó)

Kazaya thấy lạnh hết cả sống lưng. Có vẻ tật xấu của cậu đã bị phát hiện mất rồi

“ Không cần thiết thì còn nói làm gì nhỉ ? Liệu có lí do nào đặc biệt không ? “

“ Umm …. Tại… em chỉ muốn làm giống trong game thôi, chắc vậy “

Cậu không thể nói cho cô biết sự thật được. Không thể nào nói ra được .

( Mình không thể nói là do thích tự thoả mãn bằng cách hành động giống nhân vật trong game được. Tài vì hòn đảo này là một thế giới hoàn toàn khác và không ai nghe thấy được mình mà ! Nói thế thì chắc xấu hổ lắm ! )

“Eh ? Đừng nói với chị là em đang cố giả vờ như mình là một nhận vật trong game đấy nhá ? “

“Hiiiii ! “

Cô đã hoàn toàn đi guốc trong bụng cậu

“ Vậy hoá ra em cũng như mấy người đó, huh ? …… Mấy người trong lớp chị hôm trước cũng nói về vụ này. Về mấy người cứ thích dùng những từ ngữ lằng nhằng vô nghĩa, cố tình tự xa rời cộng đồng và ảo tưởng rằng họ có siêu năng lực ….. à đúng rồi , là chuunibyou ! “

“ Hiiiiiiiiiiiiii ! Xin chị đấy, đừng nói nữa mà ! “

Kazaya quỳ sụp xuống, lấy hai tay che mặt

“ Tsugami - kun, em có bị bệnh gì không ? Đã thử đến bệnh viện chưa ? “

“ K- không phải vậy đâu, chuunibyou không phải là bệnh thật đâu. Nói thế nào nhỉ ….. Kiểu như là một dấu hiệu của việc muốn trở thành anh hùng thôi …. Ummm, em không có bệnh gì đâu, thật đấy “

“ Em chắc không vậy? Dù nói mấy thứ kiểu ‘Thiêu cháy tội ác với ngọn lửa địa ngục’ hay ‘Hãy xuất hiện trong tay ta’ ? Tại sao ? Nói mấy câu đấy để làm gì vậy ? Có ý nghĩa gì đặc biệt đằng sau nó không? ”

“Xin chi đấy, dừng lại đi mààààààààààààààà !!”

Nghe Chihiro nói, Kazaya vốn đang lăn lóc trên sàn giờ bất lực cuộn tròn mình lại.

“.......... Tuy không hiểu lắm nhưng có vẻ như nói tiếp thì sẽ hơi tàn nhẫn nên thôi chị sẽ dừng ở đây. “

“ Cảm ơn chị nhiều …. “

Cuối cùng Kazaya cũng bình tĩnh lại và đứng lên được rồi. Chihiro nắm tay trước mặt cậu

“ Dẫu sao thì cậu vẫn đang tận hưởng Grimveria theo cách của riêng mình phải không, Tsugami - kun ? Nếu thế thì ổn thôi mà. Trước mắt chị không cần phải ngại đâu, cứ thoải mái đi ….. miễn là em thấy thích là được “

“ Chị không cần an ủi em kiểu đó đâu ! “

Kazaya mắt rơm rớm nước mắt hét lên. Tuy nhiên cậu cũng biết rõ rằng Chihiro không hề cố ý trêu nên hiện giờ cũng nên gạt chuyện này sang một bên .

Kazaya cùng Chihiro tiến vào sâu hơn bên trong cánh rừng. Nếu gặp quái thì cậu sẽ đánh yếu chùng đi trước, để lại việc kết liễu cho cô. Cứ thế, họ hạ hết con quái này tới con quái khác trong rừng.

Dù lúc đầu vẫn còn không quen nhưng có vẻ Chihiro đã có thể nhanh chóng quen với việc chiến đấu ở đây. Chuyển động của cô đã trở nên nhanh và dứt khoát hơn hẳn. Mà đây cũng là khá bình thường với thể chất của cô.

“ Senpai, ngay lúc này ! “

Ngay lúc nghe thấy hiệu lệnh của Kazaya, Chihiro lập tức bắn ra một mũi tên đã được cường hóa tới mức tối đa.

Khi nó chạm vào ‘Người cây’, một con quái vật trông giống cái cây kèm đôi mắt và mũi, trên thân nó liền xuất hiện một lỗ hổng lớn. Con quái thét lên một tiếng thật đau đớn rồi ngã gục xuống.

Sau khi thu con quái lại bằng Insect Cage, cô lại nghe thấy tiếng nhạc. Chihiro đã nghe thấy cái âm thanh này được mấy lần rồi.

“Tsugami - kun, được rồi này ! Chị lên cấp 5 rồi ! Và có vẻ như chị còn học được thêm 1 kĩ năng mới nữa. Nó cho phép chị bắn ra 2 tên một lúc, lại còn cho phép chị tự do điều khiển quỹ đạo bay của chúng nữa ! “

“ Chúc mừng chị ! Có vẻ Skill của chị rất hữu dụng đấy chứ “

Dù có cả cậu giúp đỡ, nhưng việc lên level 5 trong một ngày đúng là ngoài cả mong đợi.

“ …… Được rồi, em nghĩ giờ ta nên tìm đánh con boss. Đúng ra thì 1 2 cấp nữa sẽ tốt hơn nhưng trời sắp tối rồi .”

Nhìn lên phía trên, cậu có thể thấy rằng mặt trời đã bắt đầu hạ về phía Tây “

“ Cũng được …. Nhân tiện thì, thời gian ở Grimveria cũng bằng với thời gian ở Trái Đất à ? “

“ Vâng, có vẻ là như vậy “

“ ……… Thế thì không hay đâu, Tsugami-kun. Chị có giới nghiêm đấy. Nếu chị mà không về nhà trước 6:30 thì sẽ ăn đủ với bố cho mà xem “

Kazaya rút điện thoại ra kiểm tra. Lúc này vẫn còn chưa tới 5 giờ

“Hmm, em nghĩ sẽ ổn thôi, nếu ta bắt đầu tìm con boss ngay lập tức “

Chihiro lưỡng lự trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng quyết định tin Kazaya. Cô chỉnh lại trang bị rồi quay về vấn đề chính.

“ Thế con boss có ở một vị trí nhất định nào trên đảo không ? “

“ Dù thế nào thì con boss vẫn là một sinh vật sống. Vậy nên vùng quanh đây có vẻ là căn cứ của nó nhưng có khi nó vẫn di chuyển quanh quẩn đâu đó . “

Kazaya đang giải thích thì có cái gì đó bước ra từ trong bóng tối gần đó.

Tưởng là kẻ địch, hai người vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng hoá ra đó lại là Tohru và Izumi, cặp đôi họ đã gặp ngoài bến cảng trước đấy. Nhìn thấy họ, cậu mới nhớ ra rằng lúc đó họ cũng đang đi tới hòn đảo này.

“ Này, Kazaya ! Trùng hợp thật đấy ! Hahahaha! “

“ Hey, công việc của anh sao rồi ? “

“ Ờ, bọn tôi đã xử lí xong xuôi hết rồi ! Vậy còn việc huấn luyện tân thủ bên cậu thế nào rồi ? “

“ Nhờ mấy lời chỉ dẫn quý giá của Kazaya mà em đang dần tiến bộ rồi. “

“ Tốt thật đấy ! “

Chihiro vui vẻ đáp lời Tohru, còn anh ta thì cười lớn.

“ Nhân tiện thì, thật tốt khi gặp lại hai người ở đây. Có vẻ hai người có quan hệ rất tốt nhỉ. “

Izumi khẽ nhíu mày khi nghe thấy những gì Chihiro vừa nói

“ Chỗ làm nhiệm vụ thu thập của chị tình cờ lại gần ngay chỗ hang ổ của con quái hắn ta đang săn thôi. Mà như thế thì rõ ràng làm chung sẽ tốt hơn rồi, phải không ? Vì vậy nên giờ mới có cảnh này đây ! “

“ Oi, ngại làm gì, Izumi ! Thật ra cậu chỉ muốn đi cùng với tôi thôi phải không !? “

“ Im mồm ! Và nghiêm túc đấy, bé bé cái miệng lại, Mr ít -phần-trăm-mỡ kia “

“ Đau đấy ! “

Tohru kêu lên vì ăn nguyên cả cái cùi trỏ của Izumi, mặc dù sắc mặt anh ta chẳng tỏ ra đau đớn gì cả.

“ Mr.ít -phần-trăm-mỡ ?Thế cũng chẳng xúc phạm lắm nhỉ “

“ Thật sự thì em cũng chẳng biết là quan hệ giữa họ có tốt đẹp không nữa …. “

Kazaya và Chihiro xì xào với nhau

“ Mà bên cạnh đó, khi tôi đang ghi chú vào sổ thì Tohru chen vào và cứ hỏi đi hỏi lại rằng tôi đang viết cái gì ! “

“ Thì lúc đó tò mò thôi mà ! Tôi chỉ cần đặt bút viết một dòng thôi là đầu óc đã đau như sắp ngất rồi ! Thế nên cậu đúng là tuyệt thật đấy, Izumi à ! “

“ Nếu anh là sinh vật hạ đẳng hơn con người thì vui lòng chui sang bên kia thế giới đi ! Một lời khen từ anh không khiến tôi vui lên đâu ! Cút đi ! “

“ Cậu đâu cần ngại thế ! “

Lần này thì Izumi thọc ngón tay vào bụng của Tohru, tuy vậy anh ta chẳng có vẻ gì là xi nhê cả. lại còn ra dấu sai cho cô nữa chứ . Điều này càng khiến Kazaya thấy họ là một cặp thật là kỳ lạ.

“ Ờm thì, chuyện là thế đấy ! Hai chúng tôi về trước đây ! “

“ Tôi không nghĩ các cậu sẽ gặp rắc rối được đâu, nhưng tốt nhất đừng chủ quan đấy ! “

Tohru và Izumi đang định rời đi thì Kazaya kéo họ lại

“ Ah, chờ đã. Anh chị có biết con boss đang ở đâu không ? “

“ Hmm? À, tôi mới thấy nó xong. Chắc nó giờ đang quanh quanh ở gần hang thôi “

“ Nó đang ngủ rồi ! Có lẽ nó sẽ không dậy trong khoảng thời gian này đâu “

“ Cảm ơn mọi người “

“ Không có gì đâu mà “

Kazaya cúi đầu cảm ơn, còn 2 người họ thì vẫy tay như nói rằng chẳng có gì to tát cả. Một lúc sau, họ rời đi và sớm ra xa khỏi tầm mắt cậu

“ Hai người họ đến Grimveria cũng vì lí do giống em à, Tsugami-kun ? “

“ Không, Souya nói rằng rất ảnh thích thiên nhiên. Anh ta hình như còn ở trong đôi leo núi của trường đấy “

“ Ah, thế thì quá hợp rồi, Vậy còn Kotobuki - san thì sao? “

“Ah, mặc dù trông như thế …… mà thôi nói thế hơi không hay nhỉ. Chị ấy muốn trở thành một nhà văn, mà là nhà văn viết truyện phiêu lưu cơ. Cho nên việc này rất thích hợp cho chị ấy. Ý em là khám phá ở Grimveria ý “

“ Đúng là như vớ được vàng ý nhỉ “

“ Em cũng nghĩ vậy “

Kazaya gật đầu đồng ý với Chihiro. Nếu sử dụng những kinh nghiệm từ thế giới này, chắc hẳn cô ấy sẽ viết được một câu chuyện vô cùng thực tế về đề tài chuyển sinh sang thế giới khác cho mà xem “

“ Có vẻ như mỗi người đến đây lại có một mục đích khác nhau nhỉ . “

“ Vâng. Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của riêng mình nào ! “

Kazaya đi tới địa điểm được Tohru và Izumi chỉ .

Họ đi xuyên qua vài bụi cây, và sau một lúc thì bắt đầu nghe thấy tiếng như động đất

Kazaya đặt tay lên môi ra dấu cho Chihiro im lặng. Cậu lùi vào một góc khuất gần đó và hất cằm về phía con quái vật

Ở hướng cậu chỉ là một sinh vật kỳ lạ , nhìn qua giống như con gà trụi lông vậy.

Bên ngoài nó là lớp da sần sùi hồng hồng như da ngỗng, một cái mỏ nhọn và đôi cánh tí xíu chắc cũng chẳng dùng để bay được. Ba ngón chân nhỏ như ba cái que của nó quặp chặt lấy mặt đất.

Tuy nhiên mắt nó nhắm nghiền, chẳng hề động đậy. Có một cái cục làm bằng rơm rạ hình cái bánh donut ở gần đó, chắc chính là tổ của nó

“ Đó là ‘Panic Chicken’ , Boss của đảo này đấy “

“ Đúng là trông giống quái vật gà thật. To quá ! Không biết lúc nướng nó lên thì bao nhiêu người ăn hết được cả con nhỉ ? Chị nghĩ chắc chị sẽ ăn hết trong tầm 1 tiếng, nhưng mà to thế kia thì chắc phải lâu hơn đấy. “

“ Senpai, đừng có chuyển chủ đề sang việc chúng ta sẽ ăn nó. Mà một người thôi liệu có ăn hết nổi không ? “

“ Đừng lo, Tsugami-kun. Chị sẽ để phần cho em mà. Như là mấy cái thịt gân ý “

“ Đó là phần người ta hay bỏ đi vì dai quá mà, phải không !? Mà thôi kệ đi, chuyện đó tính sau. Như hai người nọ đã nói từ trước, có vẻ nó đang ngủ rồi. Cơ hội ngàn vàng đấy. Ta bắt đầu đánh nó thôi “

“ Eh, ta sẽ phải đánh nhau với con bự tổ chảng này sao ? “

“ Mọi con boss đảo đều to như thế này mà. Chị cứ yên tâm đi. Trông nó thế thôi nhưng không mạnh lắm đâu “

Kazaya nhỏ giọng thì thầm rồi tạo ra một thanh quỷ kiếm. Nó không hề có năng lực gì đặc biệt, và cũng là thanh cậu được cho lúc ban đầu. Kazaya thường dùng thanh kiếm này khi cần nhẹ tay với kẻ thù yếu hay thử năng lực mà chúng có.

“ Cái duy nhất chị cần chú ý là ‘ Tiếng thét ‘ của con gà này. Hay nói cách khác, nếu nó không khóc loạn lên thì mọi chuyện sẽ dễ như ăn bánh vậy. Nhớ đánh đòn kết liễu khi nó đã yếu đi đấy “

Kazaya rời đi sau khi Chihiro gật đầu. Cậu cẩn thận tiến gần tới con Boss

( Trước hết mình sẽ cắt vào họng để cho nó đỡ khóc lên. Sau đó là chém vào chân để kéo nó xuống . Vậy là xong )

Cậu đã đối đầu với con quái này vô số lần, nhiều tới nỗi cách đánh nó đã ngấm vào máu luôn rồi

Kazaya bỗng cúi người xuống. Họng con quái vật vẫn còn ở khá xa, nhưng khoảng cách này không phải là vấn đề.

Kazaya để ý thấy rằng sức mạnh thể chất của những người được triệu hồi tới Grimveria đều được tăng lên vài phần. Có lẽ để giúp họ chiến đấu dễ hơn

Đó cũng là lí do tại sao khi Kazaya đạp xuống mặt đất, người anh bắn lên trên vài mét

Giờ cổ con quái vật đã ngay trước mắt cậu. Kazaya giơ thanh kiếm lên, chuẩn bị chém một nhát dọc cổ con gà -

Tuy nhiên, ngay lúc đó, có một tiếng gào vang lên ở phía gần đấy. Khi cậu sang thì thấy một con quái đang tiến lại gần Chihiro . Nó là ‘Gran Mouse ‘, một con quái hình chuột nhưng lại to ngang ngửa con người

“ Tệ quá ! Senpai ! “

Kazaya gọi cô, nhưng có vẻ Chihiro đã có kinh nghiệm với việc này. Cô không còn hoảng hốt như lúc đầu nữa mà bình tĩnh giương cung rồi ngay lập tức bắn về phía con quái. Những mũi tên của Chihiro trúng đích, làm con chuột chết vật xuống đất

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề.

Khi Kazaya quay lại phía con boss, cậu thấy hai mắt nó đã mở hết ra. Có vẻ như nó tỉnh rồi. Kazaya lại chuẩn bị chém, nhưng có vẻ quá muộn rồi. Con quái đã ngoác cái mỏ ra -

Một tiếng kêu lớn tới nỗi phá nát tai cậu vang lên. Cứ như là kiểu có thằng nào đang mài móng vào bảng ngay cạnh tai vậy. Kazaya lập tức bịt tai lại. Tiếng kêu này chính là lí do tại sao người ta lại gọi tên con quái là ‘ Gà Sợ Hãi ‘

Ngay khi đáp xuống đất, chưa kịp làm gì, cậu đã ăn một đánh từ con boss. Lớp khiên đã bảo vệ cậu khỏi sát thương, nhưng phản lực vẫn đẩy Kazaya lùi lại .

“Tsugami- kun….!? Em có sao không “

Chihiro chạy gần đến hỏi thăm cậu

“ Nhờ có lớp chắn nên em không sao. Nhưng tai thì không chắc “

Giờ nghe tiếng của Chihiro cũng bé hẳn đi, cứ như vang từ một chỗ nào đó xa tới đây vậy

“ Giờ tình hình thế này thì không thể tiếp cận con boss được nữa đâu. Ngay khi tới gần, chị sẽ bị nó hét vào mặt “

“ Vậy chị nên làm gì giờ ? Có nên thử vận may với cây cung này không ? “

“ Cũng đúng, hãy thử xem. Nhưng bắn bình thường không có tác dụng đâu. Trông nó thế thôi chứ chạy nhanh lắm đấy, chắc nó sẽ tránh được mấy mũi tên của chị. Và …. “

Kazaya nhìn xung quanh, rồi quay lại phía Chihiro

“ - Giờ cứ chạy đi đã “

Vừa nói xong, cậu lướt về phía trước

“Eeh? Chúng ta bỏ chạy sao !? “

Kazaya trả lời Chihiro đang bám theo sau cậu

“ Đôi lúc, để giải quyết vấn đề, ta cần

Rõ ràng là con Panic Chicken đang đuổi theo họ. Có vẻ như cả người và quái đều giống nhau ở một điểm - Nổi giận khi đang ngủ mà bị đánh thức

Kazaya cố chạy qua rặng cây trong rừng một cách nhanh nhất có thể, và khi tới chỗ cây lớn, cậu rẽ về phía bên phải

“ Theo em này ! Ngày trước hồi còn là tân thủ, em tới đảo này nhiều tới mức địa hình của nó in vào não em luôn rồi !”

Một lát sau hai người đã tiến tới bìa rừng, và trước mắt họ là một con đường nhỏ nối liền 2 vách đá. Kazaya chạy về hướng đó không do dự. Tuy nhiên, đi xuống đó được một lúc thì họ gặp phải ngõ cụt. Vách đá ở phía trên thì có vẻ rất khó leo.

Kazaya quay đầu lại. Con Panic Chicken đã chen thân hình to kềnh của nó vào trong cái ngõ bé tí này. Nó đẩy người về hướng họ với một sức mạnh khủng khiếp, hai bên cọ mạnh vào hai vách đá

“ Haah - Đây đúng là cái giá của sự liều lính. Nhưng nhớ này, ta chẳng thể bị đánh bại bởi chút sức mạnh cỏn con đó đâu, và rồi cuối cùng sẽ chỉ có cái chết đau thương dành cho ngươi mà thôi . Nó giống như kiểu một tên lính quèn chống lại cả pháo đài vậy ! … Ah “

“ Không sao đâu, đừng lo. Em cứ nói tiếp đi “

“ ….. Ummmm …. Hỡi nắm đấm sắt đập vỡ được tất cả mọi thứ, hãy xuất hiện trong tay ta - Cavern King ! “

Kazaya giơ tay lên đỡ lấy cái chuôi kiếm vừa xuất hiện. Có một luồng năng lượng bao quanh cây kiếm, như là con rắn uốn mình dọc thân cây vậy.

Không lãng phí một giây nào, Kazaya cắm cây kiếm xuống đất và hô lên

“ Hãy khóc đi - ‘Pulverise’ “

Một tiếng gầm vang lên, rồi phía xa họ bỗng nhiên hiện ra một cái hố lớn

Cái hố xuất hiện ngay trước mặt con Panic Chicken, đúng chỗ nó đang bước tới. Con quái, đúng như Kazaya dự đoán, ngã tọt xuống hố. Nó cựa quậy đau đớn, nhưng rõ ràng là sẽ không thể sớm mà đi ra khỏi chỗ đó được .

“ Senpai, ngay lúc này ! “

Nghe lệnh của cậu, Chihiro ngay lập tức kích hoạt Divine Work của cô, giương cung lên và bắn một mũi tên

Cánh tên bay đúng hướng, đâm nát cổ con quái vật

Con Gà giờ khóc không thành tiếng và đôi mắt nó trợn ngược lên trên

“ Giờ nó không hét toáng lên được nữa rồi. Phần còn lại thì đơn giản thôi “

Kazaya cất thanh Cavern King đi rồi triệu hồi ra thanh kiếm đơn giản như lúc nãy

“ Chịu sự tuyệt vọng của địa ngục đi, con quái vật kia “

Kazaya tiếp cận con gà rồi chém vào người nó

Hai lần, ba lần rồi 4 lần, cậu chém lia lịa vào con quái, khiến sức chịu đựng của nó giảm đi đáng kể. Lúc đầu Panic Chicken còn quậy loạn lên, nhưng cuối cùng chuyển động của nó đã yếu hẳn đi. Có lẽ đã đến lúc thích hợp

“ Senpai, dùng đòn bắn cường hoá đi ! “

u31550-de473637-c46c-4b01-a850-4fe6a130feeb.jpg

Khi Chihiro giương cung về phía kẻ địch, ánh sáng bắt đầu xuất hiện trong tay cô. Càng ngày nó càng lớn hơn và cuối cùng là khổng lồ

“ Làm thôi - Teaaaah ! “

Khi Chihiro buông dây, nó bay xoạt qua không trung, xói tung hết cả vùng đất phía trước rồi đâm xuyên qua con gà. Sau khi rên lên đau đớn lần cuối cùng, con quái bắt đầu khập khiễng trong khi đờ đẫn nhìn về phía trước

“ Ta làm được rồi ! Chị em mình làm được rồi ! Ta hợp tác thành công rồi kìa, Tsugami - kun ! “

Sau khi hồn nhiên nhún nhảy một lúc, Chihiro tiến lại gần và mở nắp Insect Cage ra . Ngay khi thân người con quái vật biến thành một luồng sáng rồi chui vào trong hộp, cô nghe thấy một tiếng nhạc lớn

“ …… Tuyệt vời ! Chị lên liền 3 cấp nè ! “

Chihiro mở to mắt sau khi kiểm tra lại bảng trạng thái

“ Cũng đúng thôi khi xét tới việc chị vừa đánh bại một con boss. Chị làm tốt lắm, Senpai ! “

Cô nhìn về phía Kazaya, nở một nụ cười sau khi được cậu khen

“ Tsugami-kun, em đã hạ con boss này trước đây rồi phải không ? Vậy đáng nhẽ nó phải chết từ lâu rồi chứ ?”

“ Ah, Đúng vậy. Nhưng cả boss lẫn quái thường đều sẽ hồi sinh lại sau khi chết được 1 lúc “

“ Eh? Thật sao ? Vậy đánh nó cũng chẳng có tác dụng gì lắm nhỉ. “

“ Không phải đâu chị. Nguyên liệu rơi ra từ chúng rất là quan trọng, mà tiêu diệt chúng còn cho ta rất nhiều điểm kinh nghiệm để lên cấp. Những con quái trên đảo này còn yếu hơn hẳn cho tới khi con boss hồi sinh lại nữa. Mặc dù lí do tại sao thì vẫn chưa rõ “

“ Ah, được rồi. Giờ chị đã hiểu tại sao con boss lại quan trọng tới thế “

“ Vì những lí do trên nên những Mạo Hiểm Giả đánh bại boss sẽ rất được tôn trọng ở trong thế giới này. Kể cả giữa những Mạo Hiểm Giả với nhau nữa “

Đó là lí do tại sao tất cả Mạo hiểm giả đều muốn thử tiêu diệt con boss nếu có thể. Kiểu như người chơi game online cố đánh bại boss khu vực vậy

“ Dù sao thì cũng chúc mừng Senpai đã thành công chinh phục được hòn đảo đầu tiên ! “

“ Cảm ơn em ! Đúng là ta chẳng thể nào trải nghiệm cảm giác này ở trên Trái Đất được. Chị đến nghiện nó mất thôi ! Tuy vậy, chị cũng chẳng thể nào làm được gì nếu không có sự giúp đỡ của em, Tsugami-kun à “

“ Ai lúc đầu cũng thế thôi mà. Để đạt được như ngày hôm nay, ban đầu em cũng được mọi người giúp đỡ nhiều lắm đấy chứ “

“ Chị hiểu mà. Dù vậy …chị vẫn rất biết ơn “

Chihiro cúi gập người trước mặt cậu

“ Không, em đâu có làm gì đặc biệt đâu …. Mà chị có thấy vui không ? “

Chihiro gật đầu cái rụp khi Kazaya hỏi lại

“ Có, dĩ nhiên là có rồi ! Lúc đầu chị chỉ nghĩ nó như là một cái công viên thôi, nhưng hoá ra lại khác hoàn toàn ! Rất là vui và thú vị luôn ! Nó rất - chờ đã, dùng từ ‘rất’ có đúng không nhỉ ? Rất vui ? Hay là Dất ? Dất vui ? Em diễn tả cái cảm xúc này kiểu gì thế !?”

Trong khi thấy Chihiro liến thoắng nói như đang vô cùng sửng sốt, Kazaya cũng thấy đồng cảm và hoà theo cảm xúc của cô

“ Nó rất tuyệt ! Thế giới này rất tuyệt phải không !? Nó thật hơn mọi loại Game MMO. Ý em là, dẫu sao nó cũng là đời thực, vật nên thế cũng là đương nhiên. Ý em là một thế giới khác mà ta có thể trải nghiệm trực tiếp ấy ! Hệ thống thế giới thì giống như thật, tuy nhiên cấu trúc lại được xây dựng như là một game và với việc hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ cho ta cảm giác hoàn thành cái gì đó như Senpai nói. Lúc đầu em cũng rất vui khi được tới đây …. “

Sau khi nói to điều đó, Kazaya chợt nhận thấy rằng nhiều lúc mình như biến thành thằng mọt sách.

“ Ah - Xin lỗi chị, Senpai. Có lẽ em đã nói hơi nhiều “

“ Em đang nói gì vậy ? Ổn mà ! Thật tuyệt khi mà em có thể say mê nói về một điều gì đó “

Chihiro nói như thể chẳng hề khó chịu bởi giây phút bột phát của cậu

“ T -Thật sao ? Nó cũng không tuyệt tới thế đâu ạ “

Được khen là thứ cuối cùng mà cậu có thể nghĩ tới, vậy nên Kazaya giờ đang ngượng ngùng gãi má

“ Ah, như là đang mơ vậy. Nơi này thật tuyệt quá … Ở đây, chị có thể là chính mình, không cần phải đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo nữa. Hơn nữa nơi này lại còn nhiều thứ thú vị quá …. Chị thật vui khi đã nhờ em đưa tới đây, Tsugami - kun à “

Chihiro bỗng trở nên nghiêm túc, cô đưa tay lên ngực như đang chuẩn bị nói điều gì thật quan trọng vậy

“ E -Em cũng cảm thấy như vậy, được ở cùng với chị như là một giấc mơ đối với em vậy “

“ ….. Fufu. Cảm ơn “

Khuôn mặt đang nở nụ cười của Chihiro khẽ ửng hồng. Kazaya hắng giọng để cố kiểm soát những cảm xúc dâng trào trong mình.

“ Umm, giờ ta cũng nên về thôi nhỉ ? “

“ Ah, đúng vậy. Cuối cùng ta cũng đã hoan thành được những việc cần làm khi tới đây rồi “

“ Oh, vẫn chưa xong đâu. Ta vẫn cần phải hoàn thành bước cuối cùng nữa “

Chihiro khẽ nghiêng đầu khi nghe thấy câu nói nửa đùa nửa thật của Kazaya

Tiếp đó, Kazaya bắt đầu quay về chỗ họ xuất phát, nhưng lại rẽ theo một hướng khác từ bãi biển

Sau khi đi được một lúc, họ tới một nơi mà đột nhiên xuất hiện một khung cảnh thật thoáng đãng

Đó là một khu phố nhỏ được bao kín bởi những bức tường cao chót vót, cùng với đó là những ngôi nhà cao kều nằm san sát nhau

“ Mỗi hòn đảo đều có một khu phố như thế này. Đây chính là nơi mà ta đưa nguyên liệu lấy được từ trên đảo tới. Sau đó, các thương nhân có tay nghề sẽ đóng gói hàng lại cho dễ vận chuyển và xẻ thịt những con quái vật, để rồi sau đó gửi về Lục Địa Chính. Thành phố này cũng có quán rượu và chỗ trọ, vậy nên sau khi con boss đảo bị đánh bại và quái xung quanh bị yếu đi, có một số mạo hiểm giả sẽ tạm chuyển vùng hoạt động sang phố này để farm trong khoảng thời gian ấy .

“ Chị hiểu rồi. Nhưng mà họ không bị quái kéo tới đánh sao ? “

Chihiro hỏi trong khi mắt đang nhìn hàng người nối đuôi nhau trên phố

“ Hòn đảo có một vùng đặc biệt gọi là ‘Holy Land’, và vì lí do nào đấy mà boss và quái vật đều không vào được khu vực này. Đó cũng chính là tại sao khu phố này lại được xây dựng ở đây “

Trong khi trả lời câu hỏi của cô, Kazaya bước vào một cửa hàng cách con phố một quãng nhỏ

Khu đất xây cửa hàng khá là rộng rãi, mà riêng cái cửa hàng thôi cũng phải to bằng cả cái nhà thể chất của một trường học rồi

Sau khi đi vào toà nhà ấy, Chihiro đưa Insect Cage của cô cho người chủ shop đứng tuổi đang đứng tại quầy

“ Chúng tôi muốn đổi những thứ này “

“ Hey, Kazaya. Hiếm khi thấy cậu ở khu này nhể. Hôm nay thu nhập thế nào ? “

“ Vài con quái nhỏ và con boss đảo. Ngoài ra còn có vài nguyên liệu thô và hoa quả nữa. Ờ thì vì đây là Đảo #1 nên cũng chẳng thể mong có gì hiếm được “

“ Fumu. Thế chờ tôi một tí “

Người chủ cửa hàng, có vẻ là quen biết với Kazaya, lui vào trong căn phòng phía sau

“ Đây là nơi nào thế, Tsugami-kun “

“ Đây là nơi mà chị có thể đổi nguyên vật liệu kiếm được trên đảo để lấy tiền. Có vài chỗ như vậy ở trên đảo này. Ờm, cơ bản là tỉ giá cũng chẳng chênh lệch nhau là mấy đâu, nên chị chọn nơi nào cũng được”

Một lúc sau, người chủ cửa hàng quay lại và đặt Insect Cage cùng một cái túi vải lên quầy

“ Tôi đã kiểm tra lại hàng ở trong phòng phía sau cửa hàng rồi. Giờ thì chỉ cần liên hệ với một thương lái để mang hàng đi thôi, mọi chuyện từ đây để tôi lo được rồi. Chỗ này là 200 đồng “

Kazaya cảm ơn ông ta và cầm lấy Insect Cage cùng với cái túi tiền

“ Mà nhân tiện, Kazaya này, bao giờ cậu định tới khám phá mấy cái đảo bí ẩn thế ? Người quen của tôi đều trông chờ sự khám phá của ‘Kiếm sĩ tia chớp với thanh kiếm quỷ’ đấy

“ ….. H-Hahaha …. “

“ Thôi nào, không phải ngại đâu ! “

Thấy Kazaya đang ngập ngừng không nói, người chủ cửa hàng vỗ vai cậu rồi nói như vậy

“ Này, cái cum ‘ Kiếm sĩ tia chớp với thanh kiếm quỷ ‘ nghĩa là gì thế ? “

‘ A-Ah, Ummm…. Em không biết tại sao, nhưng tự dưng mọi người bắt đầu gọi em bằng nickname như thế. Có lẽ là vì em có thể giết khá nhiều quái trong một thời gian ngắn “

“ Chi hiểu rồi …. Ngầu quá đi ! Chị cũng muốn một nickname như vậy . Kiểu ‘ Chihiro, kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn ‘ chẳng hạn “

“ Sao chị lại thích một cái nickname nghe nguy hiểm thế nhể ? “

“ Ý chị là, chẳng phải nghe nó rất là mạnh sao ? Vậy còn ‘Chihiro, một mũi tên giết 2 con chim’ thì thế nào ? “

“ Thế nghe giống kiểu đại hạ giá quá ! “

“ Vậy thì sao nào ? Thế thì nghe kiểu lúc nào chị cũng có lời cả “

Chihiro nói vậy với một thái độ đầy tự hào làm Kazaya cười cay đắng như muốn ước rằng mình chưa bao giờ nói ra điều ấy

“ Dẫu sao thì, của chị đây, Senpai “

Kazaya đưa túi tiền cho Chihiro

“ Eh, em cho chị sao ? “

“ Hôm nay Senpai đã giết con boss và đa số quái còn gì “

“ Nhưng chị làm được vậy là nhờ sự giúp đỡ của em mà …. “

“ Vậy nên em mới không đưa chị tất. Em đã trừ đi một phần tiền công hướng dẫn rồi, vậy nên chị cứ cầm lấy đi “

Chihiro còn hơi do dự lúc Kazaya đẩy nó sang tay cô, nhưng cuối cùng cô cũng nhận nó

“ ….. Tiền tự mình kiếm được, huh … “

Chihiro lẩm bẩm rồi nhìn xuống túi tiền như người mất hồn. Nhưng nhìn từ phía Kazaya thì trông cô có vẻ khá vui

“ Senpai, chị chưa bao giờ đi làm thêm à “

“ Không, chưa bao giờ. Cha chị sẽ không cho đâu. Đó là lí do tại sao … chị cảm thấy thật lạ “

Chihiro nâng túi tiền lên ngực như thể nó rất quan trọng với cô vậy

“ Em hiểu rồi. Tốt lắm. Giờ ta ghé qua nhà trọ Spring Bell Inn chào mọi người rồi về thôi “

Chihiro gật đầu đồng ý trước dự định của Kazaya

Sau khi 2 người về Reancos và ghé vào nhà trọ, họ được đón tiếp bởi chủ nhà và Nina. Họ còn được mời ăn tối ở đó nữa, nhưng vì Chihiro cần về nhà trước giờ giới nghiêm nên họ đã lịch sự từ chối

Tiếp đó 2 người dùng đá Dịch Chuyển để về Trái Đất. Họ xuất hiện ngay trước cổng trường. Chihiro nhìn vào cái đồng hồ gắn vào toà nhà và thở phào nhẹ nhõm

“ Sáu giờ kém năm. Có vẻ như chúng ta về kịp rồi “

Khi Chihiro nhìn về phía cậu, cậu thấy cô đã trở nên trầm lại, như thể biểu cảm trước đấy là giả vậy. Biểu cảm của cô rất là cứng rắn, và nhìn chung thì cô như tỏa ra một luồng khí lạnh lùng

“ …… GIờ chị lại quay trở lại bình thường rồi à “

“ Về đến đây rồi thì không thể biết được có ai đang nhìn chị không, vì vậy không thể lơ là được “

“ Có vẻ chị vất vả nhỉ, Senpai “

“ Cũng không tệ tới thế đâu “

Chihiro dùng tay chải nhẹ tóc khi nói vậy. Nhìn cô bây giờ, Kazaya cảm tưởng phiên bản cậu thấy ở Grimveria như là ảo giác vậy

“ Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Hẹn gặp lại ngày mai nhé “

Khi cô vẫy tay bước đi, ánh sáng chiều tà chiếu qua tạo nên một khung cảnh đẹp rạng rỡ

So với thời gian họ đã trải qua ở Grimveria thì cái cảnh ấy đối với Kazaya giờ có vẻ không thật cho lắm

Bình luận (0)Facebook