• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Status có gì đó Lạ Lạ

Độ dài 1,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:46:59

Đôi lời muốn nói: Chương này có sự xuất hiện của bảng Status (mình làm hơi tốn diện tích một tẹo), mấy bạn trên PC thì không nói gì nhưng mấy bạn đọc Hako bằng trình duyệt hoặc app trên Phone thì có thể bị lỗi này lỗi nọ (mong mấy bạn thông cảm).

◆◇◆◇◆◇

Sau tầm khoảng 30 phút bộ hành, Haruna cuối cùng cũng đến được cổng vào Thị trấn.

Được vây quanh bởi những bức tường thành hùng vĩ với cái tên All Sac[note12355], nội trong khu vực này là một Thị Trấn tương đối lớn. Dân số được ước chừng khoảng 2000 dân hoặc ít hơn thế một chút. Dọc theo lộ tuyến chính dẫn đến Thị trấn là những Người lữ khách cùng với các Thương nhân trên đường đi buôn.

Bởi Thị trấn nằm ở sâu trong tường thành nên hiển nhiên là sẽ có một nhóm lính gác canh tại cổng.

「Chu choa ơi! Cô nàng kia đang khoác trên mình nguyên một bộ da Sư tử luôn này!」

Haruna thực chất đang mặc một chiếc áo với cả khuôn mặt gầm gừ, dữ tợn của Sư Tử in trên đó.

Vì chưa bao giờ trông thấy phong cách thời trang mới lạ này nên cả nhóm lính gác cổng đã xem cô như một Chiến binh dựa trên vẻ ngoài hoang dã của bộ y phục.

「Đây chắc hẳn phải là một vị Dũng sĩ Kỳ cựu……」

「Cô ấy thật là tràn trề tự tin……」

『Thổi phồng tôi hơi quá rồi đó~ Vào cái lần tôi bị giật túi xách bởi một tên cưỡi xe đạp trong quá khứ, tôi đã phải rượt theo hắn một khoảng kha khá đấy. Lúc bị bắt thì tên giật đồ như suýt khóc tới nơi luôn ấy. Bộ hắn ta là đồ mít ướt à? Khi chính bản thân bị trộm cướp một cách lộ liễu thì hiển nhiên là chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo tên thủ phạm. Một khi đã bắt đầu chạy thì đâu thể nào dừng lại giữa chừng, trừ khi đã tóm được mục tiêu. Nếu mấy cậu là nạn nhân trong vụ việc trên, mấy cậu có đuổi theo tới cùng giống như tôi không?』

Mặc dù không hiểu rõ nội dung của câu truyện, nhưng họ vẫn ra sức thán phục và coi đó như lời nói được tích lũy từ những kinh nghiệm xương máu của một vị Dũng sĩ Kỳ cựu.

「Rất hân hạnh được đón tiếp cô, xin mời vào trong…… À không, cho phép tôi hộ tống cô đến Guild Mạo hiểm giả」

『Gì đây, cậu muốn hộ tống tôi đấy à? Cảm ơn nhiều nha~ Dáng dấp của một Mỹ nữ đôi khi cũng hữu dụng phết~』

Cả một rừng đàn ông cùng những bản mặt đáng sợ đang tụ tập thành bầy ở trong Guild, người nào người nấy cũng hối hả bận rộn.

「Tại sao lại có khuôn mặt Sư tử trên cái áo đó vậy……?」

「Bộ cô ấy là một Nữ Chiến Binh à……?」

「Cô ta còn không hề mang theo Vũ khí nữa kìa!」

「Một thợ săn Báo sẽ khoác trên mình bộ da của chính con mồi đã săn được, có mấy lời đồn đại tương tự như vậy đấy……」

Dường như trong văn hóa của họ, Y phục mang họa tiết Sư tử được xem như là một điềm xấu.

Thông thường khi có một cô gái trẻ xuất hiện ở Guild, một số người sẽ ăn nói thô tục nhằm chế giễu cô ấy. Nhưng hiện tại thì không một ai dám làm như vậy.

『Chỗ này ngột ngạt thật đấy…… Chắc mình phải cởi bớt một lớp áo mới được』

Bên dưới lớp áo Sư tử đó là cả một chiếc áo với khuôn mặt của Báo hoa mai[note12356]. Ở trong thế giới các loài động vật thì loài Báo được xem là một hình mẫu cổ điển. Vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao nhưng các mặt hàng mang họa tiết Báo lại rất đắt hàng ở Tỉnh Saitama.

「Nghiêm túc đấy à!?」

「Cô nàng này thật quá nguy hiểm!」

「Cô ta là một Sát Thú đấy!」

『Gì vậy trời! Sao toàn mấy người thô lỗ không thế này! Đâu đâu cũng xì xào bàn tán lung tung, chưa kể là còn ngay trước mặt nạn nhân nữa chứ』

default.jpg

Haruna quyết định làm ngơ những lời bàn tán và bước đến quầy tiếp tân. Ở đó là một cô gái đáng yêu cùng với một thân hình thon gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng quả đầu Bob[note12357] dễ thương . Đây quả là sự tương phản hoàn toàn đối với tính cách oai hùng của Haruna.

default.jpg

(Quả đầu Bob thần thánh)

『Này, cô tiếp tân, tôi muốn hỏi chút việc』

「Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách, tôi là Loofah từ quầy tiếp tân của Guild, tôi có thể giúp được gì cho cô vào ngày hôm nay……?」

『Quanh đây có ga tàu nào không vậy?』

「Ga tàu ư? Ý của cô là trạm giữ ngựa phải không ạ?」

『Không, không. Hanshin hay Nankai chẳng hạn. Làm ơn hãy dẫn tôi đến ga tàu gần đây nhất』

Nội trong vùng Kansai, Osaka được kết nối với những thành phố khác bởi hàng loạt các tuyến đường sắt tư nhân[note12358], tiêu biểu như Kansai, Kintetsu, Hankyu, Hanshin, Nankai và Keihan.

「Etou…… Dựa trên y phục của cô thì có lẽ quý cô đây là một người đã được Tái sinh(Tensei)……」

『Tuyến Tensei nằm ở đâu vậy? Sao tôi chưa nghe qua bao giờ. Aa! Hình như có một tuyến đường tên Keisei và được kết nối với Tokyo thì phải. Đâu đó ở sân bay Narita phải không? Vậy ra chỗ này là ga Nippori[note12359] đấy à?』

「Nippoli là gì thế ạ?」

『Hay là ở Ueno[note12360] ta? Nơi có nhiều Gấu trúc trong sở thú ấy, mặc dù không nhiều như ở tỉnh Wakayama[note12361]. Nghe bảo là cô còn có thể trông thấy Gấu trúc khi ở trên núi đấy』

「A, anou…… Dường như cô vẫn còn khá mơ hồ trong nhiều chuyện nên tôi xin mạn phép giải thích tường tận mọi thứ về nơi này!」

Loofah đã quyết định rằng bản thân cô phải từ tốn giải thích cho cô nàng thiếu hiểu biết trầm trọng trước mắt một cách cẩn thận. Bởi cô không thể để mặc một người như vậy bước chân ra khỏi Guild, và ra thế giới bên ngoài trong tình trạng như thế này……

◆◇◆◇◆◇

Tại một căn phòng khác, Loofah đã trình bày tất tật mọi thứ về Thế giới này.

『Vậy là, nơi này không hề bán Takoyaki[note12362], cũng chả có Tigers[note12367], mấy nhà hàng, cửa tiệm Fugu[note12366] cũng không cố nốt?』

default.jpg

(Takoyaki)

default.jpg

(Tigers)

「Đúng vậy ạ…… Anou Haruna-san, dường như cô không hề có người thân ở đây, tôi khuyên cô nên trở thành một Mạo hiểm giả. Cô cũng đã có thể dùng tay trần để diệt Orc, chỉ cần vậy thôi đã trên mức tiêu chuẩn rồi đấy ạ」

『Mạo hiểm giả à? Vậy tóm lại là, tôi chỉ cần đăng ký ở đây thôi phải không? Sao nghe như dụ dỗ con người ta thế này?』

「Tuy nhiên, một người tứ cố vô thân[note12363] như cô thường sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tìm được cho mình một công việc ổn định.」

『Nhưng mà, khi tôi ghé thăm Nishinari[note12365], tôi có thể thuê cả một căn phòng mà không cần dùng đến Chứng minh thư đấy. À mà, hình như nơi đó đối đãi khách hàng có chút đặc biệt…… Rồi thì, phí đăng ký là bao nhiêu vậy?』

「Phí đăng ký là hai Xu Bạc. Dù sao thì đây cũng là giá tiêu chuẩn rồi đấy. Mọi thủ tục sẽ được hoàn tất nhanh chóng một khi thu phí xong」

『Tôi có mang theo mấy viên Đá quý nè. Bé Heo tặng cho tôi đó』

Haruna lấy những viên Đá quý từ trong túi và bày chúng lên bàn. Cặp mắt của Loofah như mở to ra khi liếc nhìn chúng.

「Đống này cũng được kha khá ấy! Tầm 50 đến 60 Xu Vàng lận. Guild của chúng tôi còn có cả gói dịch vụ chuyển đổi tiền tệ nữa đó, hãy tận dụng khi có thể」

『Được rồi, tôi sẽ thanh toán sau vậy~ Nhân tiện thì hồi nãy cô nói là hai Xu Bạc phải không?』

「Vâng, đúng vậy ạ」

『Bớt tí đi được không, tầm một Xu Bạc thôi?』

Haruna thử mặc cả giá xem như thế nào.

「Hawawawa!? Tôi sẽ gặp rắc rối đấy ạ!」

『Có gì to tát đâu. Nồi nào úp vung nấy[note12364] mà. Ít nhất thì chúng ta đều là những ả tố nga với nhau』

「Tôi hiểu rồi…… Vậy thì một Xu Bạc thôi vậy」

Loofah không hề quen với việc phản biện lại sự mặc cả, cô đã phải quy phục trước Haruna.

「Còn một việc nữa, cô có thể kiểm tra Status của mình bằng việc niệm Open Status. Theo nguyên tắc thì chỉ có cô mới thấy được Status của bản thân. Ngoài ra, chỉ khi nào cô có ý nguyện chia sẻ bảng Status của mình cho người khác xem thì người đó mới có quyền nhìn vào bảng Status của cô. Tôi xin mạn phép xác nhận qua số liệu của cô.」

『Vậy thì kiểm tra dùm tôi đi nhé. Open Status!』

╔══════∘°❉°∘══════╗

╚═════Haruna═════╝

╔══════ Level 84 ══════╗

-Thể lực: 638

-Ma lực: 457

-Sức tấn công: 525

-Sức phòng thủ: 487

-Nhanh nhẹn: 516

-Trí lực: 235

-Khiêm tốn: 3

-Boke: 739

-Tsukkomi: 262

╚══════════════════╝

╔════════ Kỹ Năng/Ma Pháp ════════╗

-Hỏa Ma Pháp

-Phong Ma Pháp

-Ma Pháp Trị Liệu

-Benishouga Tempura Ma Pháp

-Ma Pháp Kiến Tạo Umeda Dungeon

-Dễ dàng Điều khiển Không Gian

(Mấy thứ như Kẹo, v.v…… có thể được lấy ra từ túi)

╚════════════════════════════╝

╔════════════ Khác ════════════╗

-Sự Bảo hộ của Billiken-san[note12375]

-Vô hiệu hóa Độc

-Vô hiệu hóa Tê liệt

-Anti Người Khổng Lồ

(Luôn ra đòn Chí tử khi công kích Người Khổng Lồ)

╚═══════════❉°∘❉∘°═══════════╝

default.jpg

(Billiken)

Sau khi nhìn vào dòng Status không tưởng này, Loofah đã bất động như đá.

Một sức mạnh kinh hồn. Một sức hủy diệt áp đảo. Tựa như những cơn ác mộng vĩnh hằng. Hay đúng hơn là, thị trấn này sẽ bị tận diệt nếu như cô gái này nổi điên lên. Dù đã làm việc cho Guild trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng cô tiếp tân Loofah chưa bao giờ trông thấy số liệu nào khủng khiếp như thế này. Các Mạo hiểm giả hùng mạnh nhất cũng xấp xỉ Level 30 là cùng……

Chưa kể, đập vào ánh mắt của cô là những số liệu mơ hồ, chưa có tiền lệ nào trước đây.

「Benishouga[note12371] Tempura[note12372] Ma Pháp là gì vậy ạ?」

default.jpg

(Benishouga)

default.jpg

(Tempura)

default.jpg

(Benishouga Tempura)

『Tôi cũng không biết nữa, chắc là một loại Ma Pháp gì đó thôi』

Dạo gần đây món Benishouga Tempura đang ngày càng phổ biến và xuất hiện rộng rãi ở nhiều Tiệm Mỳ Soba[note12376] ăn Đứng ở Tokyo.

default.jpg

(Soba)

default.jpg

(Udon)

「Gạt vấn đề đó qua một bên vậy, cơ mà cái Ma Pháp Kiến Tạo Dungeon còn kỳ lạ hơn gấp mấy lần kìa!! Chỉ có Ma Vương mới có Kỹ Năng này! Mà Ma Pháp đó là gì vậy ạ?」

『Đúng là có rất nhiều người hay ví Khu phố ngầm Umeda[note12373] như một Mê Cung(Dungeon) đó』

「Với lại, Boke[note12368] và Tsukkomi[note12369] trên bảng Status là sao vậy ạ? Chúng không bình thường chút nào hết!」

『À mà, nãy giờ Loofah-chan đóng vai Tsukkomi khá chuẩn đó. Chúng ta trình diễn Manzai[note12370] được luôn rồi ấy』

「Tó-tóm lại là, cô mạnh quá đi thôi! Sức mạnh vượt ngưỡng thế giới luôn đấy ạ!」

『Vượt ngưỡng thế giới? Quả nhiên là cô đang diễn Manzai mà! Định nhắm đến M-1 Grand Prix[note12377] à?』

Mặc dù cuộc trò chuyện về sau chả đi đâu về đâu nhưng Haruna cũng đã dần hiểu ra được tình hình.

『Nhân tiện cho tôi hỏi, gần đây có quán trọ nào không?』

「Để chút nữa tôi hướng dẫn cho cô. Giờ thì lo cho xong việc quy đổi mấy viên Đá quý thôi nào」

Sau khi quy đổi xong, tổng số tiền mà cô ấy nhận được là 65 Xu Vàng.

Và hiển nhiên là cùng với số tiền này, Haruna có thể sống yên ổn trong một khoảng thời gian dài.

Bình luận (0)Facebook