• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 – Có vẻ như tôi có thể đổi chức nghiệp

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-02 22:15:06

Tôi cần chuyển hướng nên tôi quay trở lại cánh cửa dẫn đến cầu thang. Với một cú vung kiếm của tôi, bản lề cửa gãy và văng ra, khiến cánh cửa hé mở. Một cánh cửa có bản lề gãy cũng vô dụng ngay cả khi bạn khóa nó.

Tôi lùi lại và chạy về phía giếng. Hiện tại, bọn cướp đáng lẽ đang điều động lực lượng đến cánh cửa bị hỏng và tăng cường an ninh ở các lối vào khác.

Nếu những người ở tầng hầm tập trung quanh cửa thì việc di chuyển sau khi vào sẽ dễ dàng hơn. Quả thực sẽ rất khó để lẻn vào khi cửa được canh gác, nhưng đó lại là một câu chuyện khác nếu họ không biết về lối vào cửa sau.

「 đi xuống thôi.」

Tôi nhảy xuống giếng trong khi sử dụng kỹ năng『Landing』. Nó đủ sâu để tôi không thể an toàn nếu lao xuống mà không sử dụng kỹ năng. Nhưng nhờ nó mà tôi đã xuống được an toàn.

Đáy giếng có một cái hố chỉ rộng vừa một người chui qua, quá đủ để có thể xâm nhập. Lối đi dẫn đến một lỗ thông hơi ở tầng hầm đầu tiên. Câu hỏi bây giờ là nó được kết nối với phòng nào?

Tôi đã đi qua lối đi và trước mặt tôi là đống đồ, rất có thể là của bọn cướp. Có vẻ như nơi này đang được sử dụng làm nhà kho.

Cánh cửa vẫn mở. Có lẽ họ đang vội sau khi nghe tin về kẻ đột nhập. Nếu tôi không đánh lạc hướng, họ sẽ tìm thấy tôi ngay khi tôi vừa nhảy xuống đây.

(Ồ, họ cũng có cái này.)

Trong số đó có những loại ma tuý thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện BBO. Trong trò chơi, một tổ chức tà ác đã phân phát chúng khắp vùng đất và trở thành nguyên nhân sâu xa của nhiều sự cố khác nhau.

Ma túy có lẽ là nguồn tài chính của tổ chức này. Trong phòng không có nhiều thứ nên việc đốt chúng sẽ không có nhiều tác dụng. Ngoài ra, tôi không muốn thu hút sự chú ý của một tổ chức tội phạm.

Và thật không may, tôi không thể chuyển chức nghiệp trong phòng này. Việc này chỉ có thể được thực hiện trong『Phòng Chuyển đổi Nghề nghiệp』.

Có một số thứ như vậy ở trong nhà thờ… Thực ra trong nhà thờ này, hơn một nửa số phòng sẽ là 『Phòng Thay đổi Nghề Ngiệp』. Căn phòng không có phong cách đặc biệt nào nhưng sàn nhà sẽ có màu đỏ nên không khó để bỏ lỡ.

Tôi không chắc liệu điều đó có xảy ra ở thế giới này hay không, nhưng vì bên ngoài tòa nhà giống hệt với tòa nhà trong BBO nên tôi có lẽ đúng.

Tôi chắc chắn sẽ bị phát hiện nếu thò đầu ra khỏi cửa. Nhưng tôi không đủ khả năng để đi loanh quanh ở đây. Những tên đi kiểm tra có thể sẽ quay lại sớm và tôi sẽ phải đối phó với nhiều người hơn. Đó là một cuộc chạy đua với thời gian.

Tôi che mặt bằng một ít quần áo và lén nhìn ra ngoài cửa. Tình cờ có một đội tuần tra đang ở xung quanh và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

「Kẻ xâm nhập!」

Đúng như mong đợi từ một thành viên của tổ chức tội phạm. Anh ta thậm chí không hoảng sợ khi nhìn thấy kẻ thù và nhanh chóng thông báo tình hình cho những người khác. Sẽ rất rắc rối nếu phải chiến đấu với những kẻ này.

"Giết hắn! …Hắn ta từ đâu đến vậy?!」

Một cung thủ xuất hiện và bắn một mũi tên vào tôi. Tôi chỉ có thể nghe thấy vài tiếng bước chân.

Căn phòng bên cạnh thu hút sự chú ý của tôi, sàn nhà sơn màu đỏ. 『Phòng Thay đổi Nghề Ngiệp』

Né tránh những mũi tên, tôi chui vào phòng. Tôi di chuyển một kệ sách gần lối vào để chặn cửa. Thật may mắn, chiếc kệ được làm bằng thép. Nó sẽ chịu được trong một thời gian.

『Phòng Thay đổi Nghề Ngiệp』. Để thay đổi chức nghiệp, bạn phải nhận được phước lành từ một linh mục hoặc niệm câu thần chú dành riêng cho lớp bạn muốn đổi vào.

Cần ít nhất ba mươi giây để hoàn tất quá trình. Sẽ mất mười phút nếu nó được thực hiện bởi một linh mục. Tự mình làm sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Tôi đã chọn chức nghiệp『Hiền giả』. Một Hiền nhân có thể thành thạo tất cả các loại phép thuật, từ phép thuật chữa trị đến phép thuật tấn công. Họ có thể linh hoạt trong chiến đấu, tham gia chiến đấu từ tầm gần đến tầm xa và sử dụng các kỹ năng bền bỉ như đỡ đòn. Trong số các chức nghiệp cao cấp, một Hiền nhân có sức mạnh áp đảo. Trên thực tế, chức nghiệp này được cho là phá vỡ sự cân bằng của trò chơi

Do tính hiệu quả của nó, những người mới bắt đầu cũng như những người chơi có kinh nghiệm trong BBO sẽ chọn Sage làm chức nghiệp. Thống kê thậm chí còn cho thấy 80% người chơi là Hiền nhân.

Broken Balance Online thực sự là một cái tên phù hợp cho trò chơi.

Chức nghiệp cực kỳ linh hoạt và hiệu quả, người ta có thể thành thạo bất kỳ vị trí nào từ tấn công đến chữa bệnh hoặc đỡ đòn. Không có gì lạ khi một nhóm sáu người chỉ bao gồm các Hiền nhân. Đó là lý do tại sao BBO còn được gọi là Sage Game.

Sức mạnh thực sự của Hiền nhân chỉ có thể được thể hiện khi họ ở cấp độ cao hơn, nhưng ngay cả một người cấp thấp cũng đủ mạnh. Không giống như khi còn là Người mới, tôi sẽ không phải dựa vào những chiến thuật nhỏ nhặt và kỹ thuật chiến đấu của mình. Tôi chỉ có thể bắn phép thuật một cách ngẫu nhiên và thế là quá đủ. Nếu tôi thêm kỹ năng chiến đấu của mình vào đó, tôi sẽ gần như bất khả chiến bại.

「Hỡi bậc thầy ma thuật, người cai trị Mana…」

Tôi nhanh chóng niệm câu thần chú sẽ biến tôi thành Hiền nhân. Thực sự không cần thiết phải ghi nhớ nó trong BBO, nhưng điều tốt là tôi đã làm được.

Sau khi niệm chú xong, tôi cảm thấy có thứ gì đó lao vào người, làm nóng cơ thể. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trước đây, nhưng tôi chắc chắn đó là cảm giác mà một người sẽ cảm thấy khi chuyển lớp, một cảm giác không thể cảm nhận được ở BBO.

Tuy nhiên, tôi không có thời gian để chìm đắm trong cảm giác đó. Cái kệ ở lối vào đang dần bị phá hủy bởi bọn cướp. Tôi không mong đợi có thể sử dụng sức mạnh mới đạt được của mình sớm như vậy.

"Fire ball."

Tôi niệm một câu thần chú tấn công cấp thấp trong đầu và bắn nó vào bức tường ngăn cách căn phòng này với căn phòng tiếp theo. Chỉ những người đã thay đổi chức nghiệp mới có thể sử dụng phép thuật mà không cần niệm chú. Mặc dù bây giờ tôi đã là một Hiền nhân, nhưng bộ kỹ năng của tôi bị hạn chế do tôi chỉ ở cấp năm. Tuy nhiên, thế là quá đủ để giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn này.

「Một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong!」

「Phòng bên cạnh!」

Có vẻ như họ đã nhận ra tôi đã trốn sang phòng bên cạnh. Nhưng quá trễ rồi…

"Float."

Tôi sử dụng phép thuật lơ lửng để đến được lỗ thông hơi mà tôi đã sử dụng trước đó. Sau khi đi qua lối đi hẹp, tôi quay trở lại đáy giếng.

"Float."

Sau đó tôi đã ra khỏi giếng. Phép thuật tôi sử dụng nằm trong số những phép thuật cấp thấp mà Hiền giả có thể sử dụng nhưng nó rất tiện dụng. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi chạy nhanh đến trung tâm thủ đô hoàng gia… hoặc ít nhất là tôi trông như vậy, nhưng giữa chừng tôi lại ẩn mình trong một con hẻm phía sau.

Chỉ có kẻ ngốc mới chạy thẳng trong tình huống này. Cách hành động tốt nhất là rẽ vào một con đường phụ để tăng thêm các lựa chọn về nơi bạn có thể đến.

Đáng lẽ bây giờ tôi đã mất chúng rồi…

Đột nhiên, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn và nhảy sang một bên. Một con dao đâm vào nơi tôi đang đứng, lưỡi dao rỉ ra chất lỏng màu tím. Chất độc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu dịch chưa có kinh nghiệm nên bám khá sát bản goodgle dịch. 

Mình dịch để tăng khả năng T.Anh để chuẩn bị thi toeic để ra trường

Bình luận (0)Facebook