• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Hành trình bị gián đoạn

Độ dài 3,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:59:42

Tôi hoàn toàn bị dồn vào chân tường rồi!

Phương pháp duy nhất để thoát khỏi tình huống này là sử dụng dịch chuyển tức thời. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, tôi sử dụng lần dịch chuyển cuối cùng. Theo đó, sự biến mất của cái quần lót đã trở thành một bí ẩn không có câu trả lời.

Trong nháy mắt, quá trình dịch chuyển hoàn thành, tôi quay trở lại phòng làm việc và chia sẻ thông tin mình thu thập được với Katie.

「Tôi sẽ đến đó. Chúng ta sẽ tách ra từ ngày mai. 」

Tôi thông báo cho Katie biết rằng tôi sẽ bám theo Seria và tới Vương quốc Mithmund.

Trong thời gian đó, Katie sẽ ở lại thủ đô và thu thập thông tin. Tuy trước đó tôi đã từng nghĩ tới việc mang theo người trợ lý xinh đẹp này. Thế nhưng tính nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này đã lên tầm quốc gia rồi. Trong trường hợp khẩn cấp, một mình tôi rút lui sẽ dễ dàng hơn việc phải kéo thêm một người nữa.

「Đã rõ! Về phía tôi, không có nhiều thông tin hữu ích cho lắm. Không có thông tin nào liên quan tới việc chiến tranh giữa hai nước. Tuy nhiên, dường như mấy con buôn nô lệ đang thu mua nô lệ người thú. Còn có một tin đồn nữa, mặc dụ độ tin tưởng của nó vẫn chưa được xác thực nhưng có vẻ mấy hoàng tử đang gặp rắc rối gì đó trong trận chiến tranh dành ngôi vị. Nhà thờ vừa đặt mua một tấm kính màu mới. Hai nhà Wilgant và Mark Newt lại cãi nhau. Sẽ lại có một buổi hành quyết. Quần lót công chúa Seria mặc hôm nay có màu xanh nhạt」

「Mấy con buôn sẽ không quan tâm chủng tộc nô lệ. Về người kế vị, chẳng có vấn đề đáng nói gì hết. Đơn giản là quốc vương còn đang do dự nên không công bố mà thôi. Nếu không có gì thay đổi thì Radom, vị hoàng tử thứ nhất sẽ là người kế vị. Nhà thờ thay kính là do sở thích của thánh nữ. Bất hòa giữa hai vị hầu tước đó không phải bây giờ mới bắt đầu. Vụ hành quyết thì không có liên quan gì ở đây. Tóm lại là không có thông tin đáng giá nào cả.」

“no comment” cho cái quần lót của công chúa Seria.

「Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng tranh chấp giữa hai gia đình Hầu tước đó lần này có chút đặc biệt. Có tin đồn rằng đã có người chết trong cuộc cãi vã này.」

「Cô đã xác thực chưa?」

Để điều tra được đống thông tin ấy chỉ trong nửa ngày, chắc hẳn cô ấy đã làm việc rất nghiêm túc. So với một kẻ chỉ đi nhìn lén và trộm đồ lót như tôi, nó quả là khác biệt một trời một vực.

Còn nữa, có người tử vong sao…?

「Họ đã bắt đầu đối chọi nhau một cách nghiêm túc rồi sao… Sẽ khá là rắc rối đấy nhỉ. Nhưng điều này đối với nguy cơ của công chúa Seria không có can hệ gì.」

「Chính xác. Bởi vì cô ấy không có mặt khi cuộc chiến ngôi vị lần này nổ ra. Nhưng nếu vì chuyện này mà phát sinh một cuộc nội chiến, có lẽ mọi thứ sẽ khác.」

「Nhắc tới chuyện này, Vương quốc Mithmund có động thái khá đáng ngờ. Lý do chuyến thăm của công chúa Seria vẫn chưa được xác định. Nếu lý do không tới từ trong nước, có phải hay không chuyện này là do phía bên kia dàn xếp?」

「Cậu cảm thấy thế nào? Nếu xét về quốc lực, không có quốc gia nao có thể hơn Mithmund vào thời điểm hiện tại. Có thể là có người muốn trao đổi với bên kia. Xét về độ tuổi hiện tại của công chúa, khả năng này cũng không phải là không thể.」

Cô ta đang ám chỉ điều gì? Khả năng này? Độ tuổi? Không, không, có vẻ như tôi đã suy luận thiếu sót ở đâu đó.

Sẽ có lợi ích gì khi biến một cô công chúa không sở hữu chút quyền lực nào thành một con cờ ngoại giao? Phía sau nó sẽ là âm mưu gì?

Họ có thể tránh chiến tranh bằng cách thông hôn với Vương quốc Mithmunt?! Thậm chí thông qua cuộc hôn nhân này, hai nước có thể hình thành liên minh thật sự?! Hẳn là lý do đó?

Vẫn có nguy cơ công chúa sẽ bị bên kia bắt làm con tin, nhưng ngược lại, nếu điều đó xảy ra, chắc chắn liên minh các tiểu quốc sẽ có động thái mới. Mặt khác, không giống như hai người anh trai của mình, Seria là một cô gái thông minh. Vì lợi ích Vương quốc, cô ấy sẵn sàng làm tất cả.

Đối với cuộc viếng thăm sắp tới, có thể đoán được rằng nó là một cuộc gặp mặt cá nhân vì không có hoàng tộc khác đi cùng. Hơn nữa số lượng người đi theo cũng quá ít. Nếu vậy, ý nghĩa của cuộc họp này rất trọng đại.

Trong thế giới này, độ tuổi hôn nhân sớm nhất là 15 tuổi. Độ tuổi kết hôn thông thường sẽ vào khoảng 20. Công chúa Seria hiện đang 14 tuổi. Đó là độ tuổi hoàn hảo cho việc đính hôn.

Hiện tại, ứng viên có khả năng nhất cho vị trí này là Lion, hiệp sĩ mạnh nhất Vương quốc. Thế nhưng nếu so sánh thân phận cùng gia cảnh với hoàng tộc Mithmund, hắn ta chẳng là cái gì cả.

Dù sao thì hoàng tử Mithmund cũng có thể coi như một ứng viên. Sẽ không lạ khi mà Lion bị gạt bỏ.

Thế nhưng kẻ vạch ra kế hoạch này đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Công chúa Seria không thể bị vấy bẩn. Dù rằng đó là vì lợi ích quốc gia đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc cô ấy bị gả vào địch quốc. Có lẽ ở phía bên kia, cô ấy cũng khá nổi tiếng, thế nên người sẽ kết hôn với cô ấy rất có thể là một hoàng tử.

Ban ngày cô ấy phải chạy khắp nơi giúp đỡ những người dân trong thành phố, còn ban đêm sẽ phải dâng hiến thân thể cho hoàng tử? Seria vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy!

Ahhh… chỉ mới nghĩ về nó thôi mà tôi đã thấy điên tiết lên rồi!

「Được rồi, bằng bất cứ giá nào chúng ta phải làm chuyến thăm này thất bại. Nếu cần, tôi sẽ cắt luôn trym đối phương!」

「Tuy có hơi bất ngờ nhưng tôi nghĩ là ổn. Nếu hoàng tộc bị tuyệt tự, Vương quốc Mithmund sẽ xong đời. Sau chuyện đó, những cuộc nội chiến sẽ tự hủy hoại đất nước bọn họ từ bên trong và cuối cùng nó sẽ bị xóa sổ. Chuyện này ngoài cậu ra, sẽ không ai có thể thực hiện!」

「Đúng thế! Như thế mới tốt! Cứ chờ đấy, Mithmund! 」

Mặc dù lên đường với loại tâm trạng đó nhưng hành trình tới Vương quốc Mithmund thật là quá nhàm chán. Khí thế hừng hực trong lòng tôi đang giảm dần.

Đã hai ngày kể từ khi chúng tôi rời khỏi thủ đô. Ngoài những lúc nghỉ ngơi, cả công chúa lẫn Lululie đều tự giam mình trong xe ngựa làm tôi rất ít được ngắm gương mặt bọn họ. Mấy hiệp sĩ xung quanh chủ yếu là đàn ông, lúc nào cũng phải nhìn mấy cái gương mặt đần độn của bọn họ thực sự là đau mắt.

Chỉ có hai hiệp sĩ là phụ nữ. Thế cơ mà so với hai cô gái đang ngồi trong xe ngựa kia thì họ kém quá xa!

Tuy mấy con giời này là kỵ sĩ hoàng gia nhưng kỹ năng của bọn họ cực kì thảm hại. Điển hình là việc tôi có thể thoải mái bám đuôi mà không cần phải sử dụng năng lực tàng hình. Chẳng có kẻ nào phát hiện ra chút lạ thường nào cả. Nếu đó là những người hộ vệ xuất sắc, tại sao không bay trên trời bằng kĩ năng bay? Tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng sau khi phát hiện phải đi trong rừng. Nhưng sau cùng thì tôi hoàn toàn thất vọng khi sự chuẩn bị của tôi hoàn toàn không cần thiết.

Lũ quái vật cản đường đương nhiên là bọn họ sẽ xử lý. Để cho đỡ nhàm chán, tôi kiếm một con goblin và tra tấn nó cho tới chết.

Chúng tôi vẫn chưa ra khỏi lãnh thổ Vương quốc Las Haal. Mấy con quái vật xuất hiện khá là yếu ớt nên không tốn quá nhiều sức để hạ gục chúng. Thế nhưng nghĩ tới thân phận của người ngồi trong xe, chẳng có lý do gì để hạ thấp cảnh giác cả.

Và đó không phải tất cả. Theo sắp xếp thì sẽ có một gián điệp cùng một hiệp sỹ tập sự luôn theo sau đoàn người. Thế nhưng bằng một cách nào đó mà 2 người họ sắp biến thành thức ăn trong miệng quái vật.

Di chuyển vào ban đêm luôn luôn là việc cực kì mệt mỏi. Dưới cơn buồn ngủ, họ bị một con rắn không mạnh lắm cắn trúng và dính độc. Cơ thể họ rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời. Nếu là bình thường, sau khi độc tính tan đi, sẽ không còn vấn đề gì quá lớn nhưng rất không may là sau đó chúng tôi bị tấn công. Từng phần cơ thể của bọn họ đang làm bạn với nhau dưới những tiếng nhai lạo xạo.

Thực quá vô dụng! Chúng ta đang di chuyển trong một khu rừng nguy hiểm, thế nên làm ơn cẩn thận cái!

Đây là một hành trình tẻ nhạt, thế nhưng ngay lúc này đây, tôi đang rất là phấn khích.

Nguyên nhân là việc đi tiểu.

Tất nhiên không phải là tôi đi tiểu nhé! Công chúa Seria sắp đi tiểu!

Thế giới này cũng tồn tại nhà vệ sinh dập nước. Người ta có thể sử dụng ma thuật để tạo ra nước hoặc đơn giản chỉ là sử dụng những cái thùng chứa. Cơ mà vì sử dụng nước nên vẫn có thể gọi nó là nhà vệ sinh dập nước được.

Nhưng mà đương nhiên trên xe ngựa thì không cướp đâu ra cái nhà vệ sinh được. Thế nên là các quý cô sẽ phải cố gắng chịu đựng cho tới khi đến một cái làng mạc hoặc một thị trấn nào đó trên đường. Ở ngày đầu tiên, bởi vì chúng tôi vẫn ở gần thủ đô nên là trên đường có khá nhiều thị trấn cũng như các ngôi làng. Thế nhưng tới ngày thứ hai, cái gì đến rồi nó sẽ đến.

Ở giữa một con đường rừng, nơi chỉ có vài gốc cây thưa thớt, trong một bụi cây đã được xác nhận là an toàn, công chúa Seria đang ngồi xổm trước một cái hố được đào nông.

Lúc này cô ấy đang “dã tiện”.

“Dã tiện” là một nghi lễ siêu phàm, nó kết nối với thiên nhiên bằng cách phơi bày phần đáng xấu hổ nhất của cơ thể con người và đẩy những thứ không cần thiết từ trong cơ thể ra ngoài.

Hôm nay, vào lúc này, công chúa Seria đang thực hiện nghi thức siêu phàm ấy.

Tôi đoán là cô ấy đã chịu đựng khá lâu rồi. Chỉ cần nhớ lại biểu hiện khi ấy của Seria là biết. Từ trên xe ngựa, cô ấy vội vàng lao ra ngoài một cách tuyệt vọng. Gương mặt cô ấy giống như bị bóp méo bởi sự bối rối. Nắm lấy cái váy bằng một tay, lưng cô ây thấp xuống, gót chân liên tục dẫm lên mặt đất.

Tư thế này của cô ấy thực sự là quá khiêu dâm rồi!

Chắc chắn mọi chuyện trong xe đã diễn ra như thế này:

Cô ấy phải chịu đựng cho tới khi không thể chịu nổi nữa, rồi cô ấy quay sang nói với Lululie rằng

「Nó sẽ ra mất...!!」

Và thế là xe ngựa dừng lại.

Chắc chắn là như thế!

Các hiệp sĩ nhanh chóng phong tỏa chỗ này. Sau khi xác nhận an toàn xung quanh, bọn họ bị Lululie đuổi ra một chỗ xa. Chỉ có hai nữ hiệp sĩ được phép ở lại với tư cách là người bảo vệ.

Mấy gã hiệp sĩ bị đuổi ra xa đang cố gắng lắng nghe. Có mấy gã còn áp chặt tai trên nền đất để nghe cho rõ ràng. Hai mắt bọn họ đỏ ngầu.

Tôi hiểu cảm giác của các anh, nhưng làm ơn hãy tự trọng một chút đi!

Ờm, tuy mấy gã đó không thể tiếp cận nhưng tôi lại là trường hợp đặc biệt. Cái lão “Kami-sama” đã ban cho tôi một năng lực có tên là tàng hình! Lướt qua đám hiệp sĩ và tiếp cận Seria đối với tôi chỉ là trò vặt.

Đó là lý do tôi đang ở chỗ này.

Cúi thấp đầu tới mức gần như chạm vào mặt đất, thay vì tiếp tục đẩy mặt mình xuống cái rãnh vừa được đào trên đất, tôi nhìn vào bên trong cái váy.[note10476]

Một góc nhìn hoàn hảo!

Công chúa Seria đang ngồi xổm, và cái chỗ quan trọng nhất của cô ấy hoàn toàn bị phơi bày trước mặt tôi.

Hở! Đây là…

Cái quần lót trắng đang treo trên đầu gối cô ấy có một vết bẩn nhỏ. Đừng nói là tôi đang tưởng tượng nhé? Chẳng lẽ… chẳng lẽ… Ừm… hẳn là cô ấy đã phải chịu đựng rất khổ sở.

Hai chân Seria đang dang rộng, theo đó cặp đùi săn chắc cùng cái âm hộ trơn láng của cô ấy hoàn toàn được phơi bày một cách tự nhiên. Chỉ mới liếc mắt nhìn một chút, đôi mắt tôi đã hoàn toàn run rẩy khi thấy một màu hồng tuyệt đẹp bên trong cái khe nhỏ hẹp ấy.

「Ư…….ưm……. 」

Khoảnh khắc kế tiếp, một thứ chất lỏng màu vàng được trào ra. Công chúa Seria vẽ ra một hình Parabol hoàn hảo từ cái khe ấy rồi rơi xuống mặt đất trước mặt tôi. Một cách chính xác, thứ nước thánh ấy rơi vào trên cái hố trên đất tạo hành một cái hồ nhỏ và tỏa ra hương thơm nồng nặc. Những giọt nước tiểu va chạm lên mặt hồ rồi bắn lên mặt tôi. Thế nhưng tôi không sợ bẩn vì tôi vẫn đang trong trạng thái tàng hình. Thành thực mà nói, ngay cả khi tôi không ở trong trạng thái tàng hình, tôi cũng không cảm thấy phiền gì khi được tắm mình dưới cái thánh dịch ấy.[note10477]

「Ha, a......」

Gương mặt công chúa dãn ra, sự thoải mái có thể thấy rõ trên nét mặt cô ấy. Đó là một vẻ mặt không chút phòng bị. Không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi đang nhìn cô ấy nhỉ. Chắc hẳn là cô ấy sẽ ngạc nhiên lắm.

「Fuu.......」

Sau khi giải quyết nỗi buồn, công chúa Seria thở ra một hơi rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cô ấy tận hưởng cảm giác thoải mái khi hòa làm một với thiên nhiên.

Kể từ hôm nay, cô ấy đã là một thành viên trong hàng ngũ những người yêu thích “dã tiện”!

「Công chúa, của người đây ạ!」

「Ừ, cảm ơn!」

Nhận lấy một chiếc khăn từ Lululie, công chúa Seria nhẹ nhàng lau sạch chỗ quan trọng của mình rồi đứng dậy. Theo hành động kéo cái quần lót lên của Seria, dịch vụ bổ mắt ngày hôm nay kết thúc.

「Nếu người đã xong, xin được tới lượt của thần.」

OHHHH, Dường như chỉ có mỗi tôi nghĩ rằng nó đã kết thúc thôi!

Sau khi đổi chỗ với công chúa, Lululie kéo chiếc quần lót xuống và ngồi xổm trước mặt tôi. Sau đó thì hai nữ hiệp sĩ cũng đi tiểu.

Nhân tiện, Lululie mặc một chiếc quần lót ren trắng. Đây mới thực sự là cấp độ tối thượng của quần lót!

Sau khi lấp cái hố lại, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Tôi hủy trạng thái tàng hình và chờ cho mấy cơn đau đầu qua đi. Lần này tôi sử dụng nó hơi quá giới hạn thời gian một chút.

Awh! Có vẻ tôi vẫn còn có chút choáng váng.

Ý, tôi có thuốc an thần cơ mà nhể!!

Lấy ra cái quần lót mà tôi vừa chôm được trong lâu đài vào ngày hôm qua, tôi đặt nó lên mũi.

*Hizzz…z.z..z*

Mùi hương khoan khoái dễ chịu theo hai lỗ mũi xộc thẳng lên não, choán ngập toàn bộ tâm trí tôi. Ý thức tôi đang dần trở nên rõ ràng. [note10478]

Mặc dù đã có vài chuyện hay ho nhưng cuộc hành trình vẫn tiếp tục bình thường.

Nhưng sự cố xảy ra sớm hơn dự kiến.

Vào một buổi chiều thứ bảy của cuộc hành trình, chúng tôi đang trên con đường núi cuối cùng trên lãnh thổ Vương quốc Las Haal.

Trời bắt đầu đổ mưa ngay lúc chiếc xe ngựa chở công chúa Seria lăn bánh lên đoạn đường đèo. Mưa càng ngày càng nặng hạt và nhanh chóng trở thành một cơn mưa lớn.

Theo như lộ trình, chỉ cần đi thêm một đoạn nữa, chúng tôi sẽ tới một pháo đài nằm giữa biên giới giữa hai nước. Chỉ cần tới được chỗ đó là chúng tôi có thể trú mưa.

Cả đoàn người vội vã bước đi trong mưa để nhanh chóng tới pháo đài. Để không bị mất dấu họ, tôi cũng phải giữ vững khoảng cách.

Vào thời điểm đó, tôi cảm nhận được phía trước có dấu hiệu tập trung ma lực. Với mức độ giao động ma lực lớn như vậy, chắc chắn phía trước có kẻ nào đó đang chuẩn bị một ma pháp ma cực mạnh. Dù khoảng cách vẫn còn khá xa nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm đang rình rập.

Có vẻ như đám hiệp sĩ ngu ngốc vẫn còn chưa biết gì cả.

Tuy có hơi lo lắng nhưng tôi vẫn quyết định tiến về phía trước để tìm hiểu.

Kích hoạt năng lực bay, tôi bay lên bầu trời. Nhờ cuộc huấn luyện mà bây giờ tôi đã có thể bay nhanh hơn cả chim. Mặc kệ những hạt mưa dữ dội rơi trên cơ thể, tôi vượt qua đoàn xe và tiến đến chỗ mà tôi cảm thấy sức mạnh ma thuật lúc trước.

Ở phía trước, ngọn núi hoàn toàn biến dạng vì sạt lở, con đường đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá. Với điều này, đoàn người công chúa sẽ không thể đi tiếp bằng xe ngựa được.

Để đảm bảo, tôi cố gắng kiểm tra nơi xảy ra lở đất nhưng không có dấu vết đặc biệt nào. Có thể là họ sử dụng một ma pháp hệ thổ. Tôi cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu của con người nhưng lại không thể tìm được chút đầu mối nào. Tên thủ phạm dường như đã trốn thoát.

Mục đích của thủ phạm là gì? Muốn giữ chân đoàn người Seria sao? Nếu đó là một băng cướp, hẳn chúng sẽ phục kích ở đây. Tuy nhiên quanh đây không có ai cả. Chẳng lẽ đây là hành động của một thế lực không muốn cho công chúa Seria tới Vương quốc Mithmund?

Mở rộng cuộc điều tra, tôi tiến tới sát pháo đài gần biên giới. Ở trước pháo đài, tôi trông thấy một con kị mã tuyệt đẹp. Phía trên nó là một gã thanh niên trẻ tuổi.

Tôi biết gương mặt của gã đó. Mclein – Hoàn tử thứ hai của Vương quốc Mithmund.

Sở hữu một mái tóc vàng cùng gương mặt rạng rỡ, hắn là một tên Ikemen chính hiệu.

Phía sau hắn còn có nguyên một tiểu đội hiệp sĩ đang xếp hàng chỉnh tề.

Tiếp cận bọn họ một cách cẩn thận, tôi nghe thấy một giọng nói:

「Công chúa Seria vẫn chưa tới?」

「Dạ. Theo dự kiến thì tối nay đoàn người công chúa sẽ tới ạ.」

「Dù là ta tới đây để đón cô ta nhưng dám khiến ta phải chờ đợi như vậy, Seria đúng là một cô gái hư. Đêm nay ta nhất định phải trừng phạt cô ta một cách nghiêm khắc. Truyền lệnh của ta, dù chuyện gì xảy ra cũng không được để bất cứ kẻ nào tới phòng của ta đêm nay!」

「Rõ thưa ngài!」

「Liệu rằng tiếng rên của Seria sẽ như thế nào nhỉ?」

「Được phục vụ ngài chính là vinh hạnh của cô ta!」

「Haha, đúng vậy! Ài, thật lề mề, sao tới giờ này cô ta còn chưa tới!」

Đã xác nhận! Thằng cha này là kẻ thù của tôi, cũng là kẻ thù của toàn nhân loại!

Awh, tôi muốn thiến hắn ta!

Không, không, phải kiên nhẫn! Vẫn chưa tới lúc!

Tôi sẽ làm thịt hắn ngay khi hắn lộ bản chất trước mặt công chúa. Hơn nữa, ma thuật chữa trị sẽ không thể phục hồi một thứ đã bị cắt nát thành mảnh nhỏ. Khi đó hắn sẽ không còn là đàn ông nữa!

Tôi tiếp tục nghe trộm nhưng chả thu được tin tức nào có ích. Đứng nghe thằng ngốc Mclein này lảm nhảm chỉ tổ điên đầu. Có vẻ như mấy gã này còn không biết gì về vụ lở đất trước đó.

Với một tiểu đội hiệp sĩ như vậy, bọn họ không thể đi qua biên giới được. Ngay cả khi bọn họ bước qua biên giới, lối đi cũng đang bị chặn lại bởi một khối lượng lớn đất cát. Có vẻ vụ sạt lở đất không phải do bọn này làm.

Cuối cùng thì tôi chẳng thể thu hoạch được chút thông tin có ích nào từ đám người này. Trên đường tới đây, tuy rằng đã xác nhận một lượt rằng không có ai xung quanh nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Nếu không có gì đáng để lưu ý, chẳng có lý do gì tôi phải tốn thời gian tiếp tục nghe tên biến thái này lảm nhảm cả. Tôi quyết định quay trở về.

Khi bay qua ngọn núi, tôi thấy đoàn xe của công chúa Seria. Có vẻ không có điều gì bất thường xảy ra trong lúc tôi rời khỏi.

Hở? Gì kia?

Hình như có một nhóm người đang tiến tới chỗ đoàn người công chúa.

Nhóm người này có số lượng khoảng 20 người. Đánh giá trên trang bị có vẻ họ là quân đội tư nhân của một quý tộc. Tất cả đều cưỡi ngựa và phi hết tốc lực dưới cơn mưa.

Hừm… chuyện này có vẻ không bình thường.

Ngay khi đám người này tiếp cận đoàn xe của công chúa, họ tấn công đám hiệp sĩ mà không có một câu chào hỏi.

========================================

DG: Thực sự thấy khó nuốt cái sự bệnh hoạn của thằng main...

Bình luận (0)Facebook