• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 tôi sẽ hẹn hò với cậu nếu cậu tỏ tình với tôi 100 lần

Độ dài 894 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-13 18:45:06

“Tôi sẽ hẹn hò với cậu nếu cậu tỏ tình với tôi 100 lần.” 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tháng mười, là lúc bắt đầu học kì hai cũng là lúc nên bắt đầu ôn bài để  chuẩn bị cho kì kiểm tra giữa kì. Đó là điều tôi nghĩ khi chuẩn bị về nhà và bắt đầu học bài cho kì kiểm tra. 

Sau giờ học, tôi bị gọi ra sau trường và câu đó là lời mở lời đầu tiên của cô ấy. 

Tôi không thể hiểu được được cô ấy đang muốn nói gì. Có hàng tấn dấu chấm hỏi trên đầu tôi. 

Sau một vài giây im lặng, tôi phỏng đoán. 

...Ah, thì ra là như vậy. 

Chắc tôi chỉ nghe lầm thôi. 

Tôi hằng giọng và mở miệng. 

“Cô có thể nói lại được không? Tôi nghĩ hôm nay lỗ tai tôi chưa được thông cho lắm.” 

“Tôi nói tôi sẽ hẹn hò với cậu nếu cậu tỏ tình với tôi 100 lần.” 

 ...Oh! 

Hãy vận dụng kiến thức từ những bộ romcom manga để hiểu tình huống này này. 

Nghe có vẻ khó tin nhưng mà có vẻ cô gái này đang thổ lộ tình cảm của cô với tôi ngay lúc nào. 

“Um, cô thích tôi à?” 

“H-hả? Cậu đang nói cái gì thế? Cậu bị ấm đầu à? Ai lại đi thích một người như cậu chứ? Cậu đã từng nhìn vào gương bao giờ chưa?” 

Cô gái này... 

Do lí do nào đó mà cô ta sẵn lòng hẹn hò với tôi với điều kiện phải tỏ tình với cô ta 100 lần. 

Nhưng tôi không hiểu được, thậm chí cô ta còn chẳng thích tôi. 

“Tôi, vậy thì... à thì, tôi cũng chả thích cô, tôi đoán chúng ta hợp ý nhau đó.” 

“Cái quái gì thế? Cậu phải thích tôi chứ!” 

Cô ta thật kiêu căng. 

Tại sao tôi phải thích cô ta? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà. 

À thì chúng tôi học chung trường nên có lẽ chúng tôi đã đi ngang qua nhau ở hành lang. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng tôi nói chuyện trược tiếp với nhau. Nói chung là đây chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. 

“Tại sao tôi phải thích cô?” 

“Sao cậu không tự tìm hiểu với cái bộ não ngắn hạn của cậu đi?” 

“Cái gì đấy? Cô gọi tôi ra đây mà không cho tôi một lời giải thích nào. Cô tính gọi tôi ra để....? Oh phải rồi, You*be?! Chết tiệt, Tôi đang bị ghi hình! Cô không được cho phép để quay phim tôi, nhưng dù sao cô cũng đã quay rồi! Cô định đăng nó lên với tiêu đề [ Tôi nói với một chàng trai kém hấp dẫn rằng tôi sẽ hẹn hò với cậu ta nếu cậu ta tỏ tình tôi 100 lần, sau đó thì LOL] à. Cô đối xử với tôi như một thú vui để tăng lượt xem phải không? Là thế sao?” 

“Không, không!? Tôi không hề làm video You*be nào cả, cậu đang thật sự hiểu nhầm đó.” 

Tôi thở dài rồi lắc đầu [yare yare]. 

“Cô không thích tôi. Tuy vậy, cô đang đưa ra một điều kiện nếu tôi tỏ tình với cô 100 lần thì chúng ta sẽ hẹn hò, nó làm tôi không thể hiểu nổi. Và trên hết là chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây. Sau khi gom lại những điều trên tôi đã đoán như thế. Và You*be cũng có những trò chơi khăm, nhưng cô chỉ đang lừa tôi vì trò chơi trừng phạt hay thứ gì tương tự phải không?” 

“C-cậu nhầm rồi! Nó không phải là trò chơi trừng phạt, tôi đang nghiêm túc đó!” 

“Kể cả khi cô không hề thích tôi?” 

“P-phải đó, tôi không thích cậu. Hơn hết tôi rất rất ghét cậu.” 

“Vậy cô muốn trở thành bạn gái của người mình không hề thích?” 

“À thì chỉ có một cách để biết điều đó.” 

“Cô bị điên à?” 

“Rất nhiều.” 

“Được rồi. Tôi sẽ ngừng nghĩ theo cách bình thường.” 

Dường như đầu của cô gái này bi thiếu một con ốc vít thì phải và não của cô ta cũng bị lấy ra. 

Tôi không thể hiểu cô ta đang nghĩ những gì. Đó là lí do tôi từ bỏ. 

Cô ngưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình lên và chỉ ngón trỏ vào mặt tôi.  

“Cậu phải tỏ tình với tôi 100 lần rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” 

“Được rồi~~ Quý cô điên.” 

“Ai điên hả? Tôi có tên đàng hoàng đấy, là Kiriya Karen.” 

Kiriya...? 

Nghe rất quen nhưng tôi không hề nhớ nó. 

“Nếu cô nó thế tôi cũng có tên của mình. Kyujo Kanata.” 

“H-hmmm, nhưng cậu là cậu. Thật khó để phát âm cả tên lẫn họ của cậu.” 

“Không, tôi nghĩ nó dễ phát âm mà. Nhưng Kiriya, tôi không hiểu và tôi cũng không quan tâm đến điều cô vừa nói.” 

“Cậu nên quan tâm đến nó. Không phải cậu đang tò mò muốn chết sao?” 

Má tôi đang co giật. Bình tĩnh nào. Nó mình mà mất bình tĩnh thì sẽ thua mất. 

Tôi lấy một hơi dài để khiến bản thân bình tĩnh. 

Tôi nhìn chằm chằm vào Kiriya. 

Đôi mắt Kiriya chạm ánh nhìn của tôi nhưng cô ấy hoảng hốt quay mặt đi. Tôi cuối gập người chín mươi độ và đưa tay phải của mình ra... 

“Làm ơn hãy hẹn hò với tôi, Kiriya. Xin hãy làm bạn gái của tôi.” 

Đó là lời tỏ tình đầu tiên đáng nhớ. 

---------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook