• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 39 - Buổi Chụp Hình Bắt Đầu.... Và

Độ dài 756 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 20:00:25

Chúng tôi ngồi trong xe di chuyển khoảng hai giờ cho đến khi đến một trung tâm mua sắm lớn.

Hôm nay, những cảnh quay sẽ tập trung chủ yếu vào tôi và bạn diễn tham quan mua sắm.

Cả đoàn di chuyển xa tới thế vì trung tâm mua sắm này—nơi quay phim của chúng tôi—có nhiều cửa hàng liên kết thương hiệu, nên dễ dàng hơn để xin phép quay phim.

Tôi sẽ thay trang phục đã được chuẩn bị sẵn, vì vậy Kaoru-san và những người khác ra ngoài một lúc.

「Vậy thì, Yuka-chan, phải không?」

「Vâng ạ!」

「Được rồi, Yuka-chan, em có thể thử bộ này trước không?」

Cô ấy đưa cho tôi một chiếc áo blouse màu kem và một chiếc váy màu nâu.

「Chị sẽ ra ngoài. Khi nào chuẩn bị xong thì đi ra nhé.」

「Vâng!」

Tôi bình tĩnh nhanh chóng thay đồ.

Sau khi xong xuôi, tôi bước ra ngoài.

Bản thân cũng bắt đầu chuyển đổi ý thức và nhân cách.

「Xin lỗi vì để mọi người đợi!」

Khi tôi ra ngoài, tôi thấy Kaoru-oneechan và những người khác đang đứng nhìn từ xa.

Hôm nay, mọi người sẽ chỉ quan sát. Tôi sẽ cố gắng hết sức, vì vậy hãy dõi theo nhé.

---

「Hả? Yuka…chan?」

Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói, và bên ngoài, một người phụ nữ mảnh mai mặc trang phục giống hệt tôi.

「Chị biết em sao, onee-chan?」

「Biết em á? Chị là fan cứng đấy!!!」

「Hehe, em cảm ơn.」

「Ahhhhhh! Ước gì quản lý nói trước cho chị biết!!!」

「Được rồi, được rồi, Haru-chan, dừng lại một chút!」Một nhân viên lên tiếng.

「À, xin lỗi. Chị đã quá phấn khích…」

「Không sao đâu!」

「Yuka-chan ngoài đời thật…

À! Đúng rồi, chị chưa tự giới thiệu!

Chị là Haru, mọi người gọi chị là Haru-chan. Rất vui được gặp em, Yuka-chan!」

「Cảm ơn chị đã giới thiệu, onee-chan!

Như chị đã biết, em là Yuka Shirahime!

Hôm nay hãy cùng nhau có một buổi quay phim vui vẻ nhé, onee-chan!」

---

Sau phần giới thiệu ngắn gọn, cả hai bước vào trung tâm mua sắm, bắt đầu làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Ngồi trên ghế, cùng nhau thưởng thức kem, vừa ăn vừa trò chuyện.

Cả hai giả vờ do dự khi chỉ vào những bộ quần áo, tỏ vẻ phân vân.

Đôi lúc, chúng tôi nắm tay nhau, cảm giác ngại ngùng khi gần gũi thế này khiến trái tim đập nhanh hơn. Nhưng, tự nhủ sẽ cố gắng hết sức!

Chưa bao giờ cảm thấy biết ơn quản lý như lúc này, sự phấn khích dâng trào khi Yuka-chan đứng ngay trước mặt.

Buổi quay hôm nay xoay quanh chủ đề trang phục đôi chị em, với những cảnh diễn thân thiết trong bộ quần áo tương tự.

Cả hai cùng chia sẻ đồ ngọt, đi mua sắm cùng nhau và nắm tay, những khoảnh khắc đơn giản mà hạnh phúc đến lạ, khiến trải nghiệm như một giấc mơ.

Dù buổi quay quan trọng, vẫn tôi không quên duy trì ánh mắt chuyên nghiệp trước máy quay.

Yuka-chan có vẻ chưa quen, nên tôi cố gắng dẫn dắt, và cô ấy theo sát, giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Buổi quay phim diễn ra liên tục với nhiều lần thay đồ giữa chừng. Thời gian trôi nhanh, trời tối dần, và gần đến lúc phải tạm biệt.

Sau lần thay trang phục cuối cùng, cả hai chụp bức ảnh kết thúc một ngày bận rộn. Nhân viên tỏ ra hài lòng và có vẻ mọi thứ sẽ được phê duyệt dễ dàng.

Rời Akihabara với nhiều niềm vui, nhưng vẫn ước có thêm chút thời gian để trò chuyện cùng Yuka-chan.

Khi xe studio dừng lại tại trụ sở, bước vào phòng thay đồ để tẩy trang, tôi bất chợt nhận ra điều gì đó lạ lùng...

「Hả? Yuka-chan không đến sao?」

Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ đến đây để tẩy trang...

Sau khi xong xuôi mọi thứ, tôi thay lại trang phục bình thường và đeo kính.

Rời khỏi phòng thay đồ, cửa phòng thay đồ nam bỗng mở ra.

Trước mắt là một cậu bé quen thuộc, nhưng tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây?

「Có phải… Yuki-kun không?」

Tôi vô tình gọi.

---

Khi buổi quay phim kết thúc, một nhân viên hướng dẫn tôi đến phòng thay đồ nam.

Dù cảm thấy hơi ngại ngùng, tôi cố gắng nhanh chóng tẩy trang, thay đồ và chuẩn bị ra ngoài, nơi Kaoru-san và mọi người đang đợi.

Vừa mở cửa, cánh cửa phòng thay đồ nữ bên cạnh cũng bật mở cùng lúc. Tôi đoán là Haru-san đã bước ra. Nhưng khi nhìn lướt qua, tôi chợt bàng hoàng.

Tại sao… Haruka-senpai lại ở đây?

「H-Haruka-senpai?」

Bình luận (0)Facebook