• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 Mirei-san đang nuông chiều tôi?

Độ dài 406 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 14:00:17

“Cháu về rồi ạ.”

“Kính mừng cô cậu chủ về nhà.”

“Tôi về rồi.”

Tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được với nó. Tuy có nhiều cơ hội trò chuyện với hầu gái vì mang theo chức vụ quản gia, nhưng tôi vẫn còn khá lúng túng khi đối phương với phụ nữ.

Ngôi nhà còn vô cùng rộng lớn. Ban đầu tôi còn thường xuyên bị lạc.

“Em đã quen với nơi này chưa?”

“Vâng. Em đang dần quen thuộc với nó hơn rồi ạ.”

“Không cần nói kính ngữ.”

“Dạ? Không, nhưng...”

Tôi đang định nói là tôi là quản gia.

“Em là bạn trai chị phải không? Thế thì em không cần nói kính ngữ với chị.”

“Okay.”

“Tốt, tốt, ngoan lắm. Cứ từng chút một là ổn.”

Chị ấy xoa đầu tôi.

Mirei-san xoa đầu tôi, điều mà tôi của một tháng trước còn nghĩ là bất bất khả thi.

Tất nhiên là tôi vô cùng hạnh phúc.

“Hôm nay hầu gái nấu rồi, nhưng mai chị sẽ nấu cho em.”

“Eh!?”

Đồ ăn của Mirei-san!

“Nhưng công việc...”

“Ah, chị đằng nào cũng hoàn thành nó thôi. Chị đã yêu cầu công ty cắt bớt chia bớt việc của chị từ lúc ấy, nên khối lượng công việc của em cũng sẽ giảm bớt một chút.”

“Ra vậy.”

“Em không cần làm việc đâu nếu đang mệt được chứ?”

Cảm giác như kiểu tôi đang rất được nuông chiều.

Rồi chúng tôi thưởng thức bữa tối, và tới giờ đi tắm...

“Em muốn vào tắm cùng chị không?”

“Dạ? Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng....”

“Hôm nay thì ổn, nhưng mai, chúng ta sẽ tắm chung được chứ?”

“Vâng///”

Tôi có hơi bồn chồn, nhưng thông thường ai mà chả bất ngờ nếu đột nhiên được mời gọi như thế.

Chúng tôi gần như không thể chia cắt suốt hôm nay....

“Từ nay trở đi, em sẽ ngủ chung với chị.”

“Eh!?”

Hôm nay chị ấy đã làm tôi bất ngờ bao nhiêu lần rồi?

“Giường của chị to hơn.”

Nó tất nhiên là to hơn hẳn cái cũ của tôi.

“Em sẽ nằm bên cạnh trong lúc chị ngủ hiểu chứ?”

Chị ấy nói.

“Mirei-san, đây có phải ngủ chung không?”

“Đúng rồi đó.”

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ngủ thiếp đi khi được ôm ai đó. [note49671]

Mirei-san cao hơn tôi một chút, nên nói đúng hơn là chị ấy đang giữ lấy tôi trong vòng tay.

Ngại thật đấy ///

“Đáng yêu quá~”

Tôi cứ ngỡ mình không đời nào ngủ được trong tư thế này, nhưng bất ngờ thay, tôi an giấc ngay tức khắc vì mệt.

-

-

Bình luận (0)Facebook