• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Quên tắt mất rồi (phần 2)

Độ dài 1,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 10:15:15

“Puhaaaa!!!”

Tôi quay lại cái bàn mà tôi đã ngồi stream, cái sự mát lạnh và sảng khoái của Stozero đang chảy vào trong cơ thể. [note44236] Aaaah, Tôi không thể nói là nó ngon hay không nhưng, vấn đề ở đây là tôi không thể kết thúc một ngày của mình mà thiếu thứ này được… Ban đầu, tửu lượng của tôi không hề tốt nên tôi nhanh chóng kết thúc cuộc vui trong cơn say tí bỉ. Giá thành không cao, lại khiến cho bạn say quắc ngay lập tức, Stozero là số dách. Aaah, đã thật. Vì một vài lý do nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy thật phê pha. Cái cảm giác năng lượng đang được giải phóng ở bên trong, tôi không thể cản nó lại được.

u14999-f2384866-fc5e-464e-ad99-8dc0174396c7.jpg

“Thiệt tình, thứ này chưa bao giờ là đủ cả. Chỉ vì một lon như này thôi, tôi không ngại bỏ ra số tiền khổng lồ để xây dựng một đế chế ngầm đâu. Ka ⵔ ji-kun uống bia nhưng lại chả có một lon stozero nào ư?”

Tôi bắt đầu độc thoại với mức IQ cấp độ 3, đây không còn là một quý cô Awayuki tao nhã nữa rồi. Dô và uống không ngừng thôi nào. Cứ như vậy và lon 350ml cạn sạch chỉ trong chớp mắt. Cơ mà, tôi là người phụ nữ sẽ không thể cảm thấy đủ chỉ với chừng đấy. Vậy nên, trên tay tôi lúc này là một lon nữa vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh. Quất tiếp nào…

“Uhyaaa! Đúng như mình nghĩ, âm thanh từ lon lớn là nhất!!!”

Đúng vậy, với những ai khát cồn thì cái phát minh lỗi lạc nhất chính là cái lon lớn này đây. Yuki nốc to ừng ực một lần nữa. Thật đáng buồn nhưng, đây là người phụ nữ thường sử dụng tông giọng của một Vtuber tiểu thư quý tộc trên stream đó mọi người.

“Yossha! Cùng xem đồng nghiệp của mình đang làm gì nào~!!”

Với việc đang có tâm trạng cực tốt, tôi bắt đầu xem bản phát lại của buổi stream hôm nay từ một LIVER chung thế hệ, Matsuri Hikari-chan. Nhỏ đối xử với tôi cực kỳ tốt luôn, dù tôi chưa thật sự gặp nhỏ ngoài đời bao giờ kể từ lúc debut, thậm chí còn chẳng nổi tiếng nữa chứ. Nhỏ thực sự tốt lắm luôn ý, như một thiên thần vậy, tôi yêu nhỏ lắm cơ~. Nhân vật của nhỏ là một cô gái 16 tuổi, chiều cao khá khiêm tốn nhưng lại sở hữu “đồi núi chập chùng”, mái tóc màu nâu nhạt và gương mặt rạng ngời tràn đầy năng lượng. Hơn thế nữa, nhỏ luôn có những buổi stream cực kỳ sôi nổi cực kỳ phù hợp với tính cách của nhỏ luôn ấy. Nhỏ rất tích cực trả lời bình luận, cộng với hình tượng tốt đẹp thông qua các hoạt động Vtuber đã khiến nhỏ nổi như cồn vậy. Hiện tại thì nhỏ cứ như là trung tâm của thế hệ thứ 3 này á. Tôi đã từng collab với nhỏ vài lần, nhưng nói thế nào nhỉ, nhỏ cứ như hiện thân của một cô gái trong sáng, thuần khiết vậy đó. Điều này khiến tôi như muốn trở thành Mama của nhỏ ghê (nghiêm túc luôn á).

u14999-2ce69d16-5336-4b78-b383-e8137a6e2d13.jpg

“Tui sẽ trở thành Mama của bé!”

Có vẻ đây đã thành thói quen rồi, nhưng khi say tôi rất hay độc thoại luôn á. Hơn nữa, bao nhiêu thứ trong đầu tôi đều tuôn ra khỏi miệng mà không thèm suy nghĩ luôn. Tôi vốn là một người rất nhút nhát, nên rất hiếm khi đi uống với người khác. Vì vậy mà nó chưa bao giờ trở thành một vấn đề lớn cả, nhưng vẫn khá là nguy hiểm đấy. Nhưng dù có ra sao thì tôi vẫn không thể ngừng nốc Stozero được! Thật sự không thể ngưng được luôn đó!

“Gyahahahahahahahahahaaha!!!!”

Tôi vẫn tiếp tục cười với không chút thanh lịch nào trong khi vẫn đang coi stream. Đây là một buổi Stream chơi game. Con game mà nhỏ đang chơi là một tựa game chiến đấu mô tả một trận đánh giữa hai cây xúc xích với một cây nĩa ghim vào bọn chúng. Nó là một trong những tác phẩm mà bạn có thể cảm nhận được sự điên rồ của các nhà sáng tạo. Hơn thế, dựa vào những nội dung của tựa game này mà rất nhiều người chơi đã tạo ra các câu đùa bậy bằng tên của nó.

“Cơ mà thứ đó… wwwwwwwwwwwwwwwwwwww nó thậm chí còn chả phải là cây xúc xích nữa wwwwwwwwwww” 

Đầu tôi bây giờ đã bay lên chín tầng mây rồi, chỉ cần một trò đùa hơi vui xíu, mặc kệ nó thô tục bao nhiêu, cũng đều trở nên siêu tấu hài. Aah, vả lại, cái điều thú vị ở đây là về nhỏ streamer Hikari-chan. Nhỏ không hiểu được ý nghĩa của mấy câu đùa bậy nên thường xuyên đọc chúng lên, trừ những câu đọc phát hiểu liền. Kênh chat của nhỏ có đầy những “quý ông” thú vị như vậy đấy.

“Hả? Vậy còn về dochashiko?[note44237] Hikari-chan, Mama của bé là dochashiko đang xem stream nè, bé biết hong?”

Cứ như vậy mà tôi được trận cười hả hê đến khi stream của Hikari-chan kết thúc. Đúng như dự đoán, stream của Hikari-chan là~…..tuyệt zời nhứt! Hikari-chan quả là số dách! Tôi hiểu tại sao con bé lại nổi như cồn rồi, không có lí do nào có thể khiến cho con bé chìm nghỉm cả. Chả bù cho tôi…

“....Giờ đã trễ vậy rồi sao? Cơ mà, để ghé qua stream của Chami-chan rồi đi ngủ cũng chẳng muộn.”

Sau khi nhận ra một sự thật phũ phàng là đã 2 giờ sáng rồi, tôi quyết định xem nốt buổi stream đã được lưu lại của một LIVER cùng thế hệ với mình, Yanagase Chami. Chami-chan lại là một cô gái khá khác biệt so với những LIVER khác, nhỏ chuyên stream về các thể loại ASMR. Với cái thân hình bốc lửa và mái tóc ngắn vàng hoe, đôi mắt xanh mang phong cách của một chị gái, mấy buổi ASMR của nhỏ chất lượng không chê vào đâu được. Chất giọng khẽ khàng, thỏ thẻ của nhỏ là một thứ gì đó rất lợi hại, nó có thể tạo cho con người ta một cảm giác thư thái tột cùng và đưa ta vào cơn buồn ngủ miên man. Có vẻ hôm nay cũng là một buổi stream thỏa mãn đôi tai người nghe nè. Với tình trạng say bí tỉ của mình, tôi chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh thôi.

u14999-04e26009-8b1e-40d2-94c3-a2950eb743af.jpg

“Aaa, tệ thật, buổi stream gây nghiện này kết hợp với stozero được à nha.”

Cơn buồn ngủ xộc vào người tôi một cách nhanh chóng, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, cũng chẳng buồn để ý đến tiếng chuông liên hồi từ cái điện thoại của mình….

Bình luận (0)Facebook