• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19

Độ dài 2,589 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:56:08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I’m a NEET but when I went to Hello Work I got taken to another world – Volume 1 Chapter 19

Volume 1 Chapter 19 – The Demon Lord and the Hero

(Tập 1 Chương 19 – Quỷ vương và anh hùng)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình trở lại thành phố. Tôi đang tham gia với nhóm [Dawn’s Battleaxe]. Trước khi khởi hành tôi bị Elizabeth tóm lấy. "Bởi cậu là đệ tử, cậu phải đi theo sư phụ!" là những gì cô ấy nói. Sau khi nhận được sự cho phép của hướng dẫn viên, tôi theo sau Elizabeth, nhưng đó không phải là lý do tôi muốn. Đây là cơ hội để lấy kinh nghiệm! là những gì tôi nghĩ, tuy nhiên vì chúng tôi đã trở lại cùng một đường với lúc đến, lũ quái vật đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngay cả khi chúng xuất hiện thì nhóm dẫn đầu, [Wings of Twilight], rốt cuộc cũng đánh bại chúng thôi. Có dư thời gian, nhưng chúng tôi đang hành quân nên ngay cả Elizabeth cũng không nói gì với tôi. Vào giữa giờ nghỉ giải lao, cô ấy ghé qua xem có điều gì làm tôi lo lắng không. Có vẻ như cô ấy rất vui khi có được một đệ tử.

Cô ấy có vẻ là một người kỳ cựu, 4 năm làm thám hiểm giả. Cô ấy trở thành thám hiểm giả lúc 14 tuổi và bây giờ cô ấy 17 tuổi. Cô ấy đã trải qua nhiều cảnh giết chóc. Ngay cả khi chiến đấu với rồng, cô ấy cũng không có một chút sợ hãi. Có vẻ như mục tiêu của cô ấy là trở thành một mạo hiểm giả Rank S. Khi tôi hỏi liệu xếp hạng S có phải một điều to lớn, cô trả lời "Cậu là đồ ngốc à?!". Nói cách khác, một anh hùng. Của cải và thanh thế. Trở thành một quý tộc và nhận được lãnh thổ. Đó là khát vọng của tất cả mọi người. Sau khi trở thành mạo hiểm giả, nếu không nhắm đến điều đó, thì bạn đang làm cái quái gì vậy? "Nhưng đó là một công việc nguy hiểm, phải không?" là những gì tôi nghĩ nhưng không thể nói. Cô ấy có thể giận dữ lần nữa.

Ngay bây giờ ưu tiên của tôi là:

1.- Sống sót trong 20 năm.

2.- Harem.

3. - Ngăn chặn sự hủy diệt của thế giới.

Ba điều này. Không quan trọng là một thám hiểm giả hay một Rank S. Nếu thế giới bị hủy diệt, tồn tại hay sở hữu harem cũng không thể là điều tôi nghĩ. Tôi nghĩ ít nhất tôi có thể sống sót nếu tôi sử dụng cheat một cách tự do. Khi không còn lựa nào khác, sẽ ổn thôi nếu tôi từ bỏ mọi thứ và bỏ chạy. Trong lúc này thì kiếm điểm kỹ năng trong lúc đảm bảo an toàn là trên hết. Dù thế nào đi nữa, hiện giờ tôi muốn từ chối bất kỳ cuộc chinh phục rồng nào, thứ công việc nguy hiểm. Đó là thứ tôi muốn một cách nghiêm túc.

Luyện ném dao trong giờ nghỉ trưa, Elizabeth đến bảo cô ấy sẽ cho xem vài thứ thú vị.

"Con dao này, ổn không nếu tôi làm vỡ nó?"

Tôi có 20 con dao ném. Elizabeth quay về phía cái cây gần nhất, chuẩn bị dao, bọc nó trong ma lực và ném. Trông nó không giống không có chuyên môn, tuy nhiên nó trúng cái cây và lưỡi dao ngập sâu tận cán.

"?"

Bất kể bạn nhìn nó thế nào, con dao cũng không đủ đà để xuyên vào cái cây đến tận phần gốc lưỡi dao. Nhìn tôi ngạc nhiên, Elizabeth cảm thấy hài lòng. Tôi cho cô ấy xem tôi có thể lấy con dao cắm trên cây ra. Lưỡi dao trở nên cùn.

"Đó là Wind Magic Sword (phong kiếm ma pháp). Như cậu thấy, nếu làm với một vũ khí bình thường, nó sẽ vỡ như thế. Tuy nhiên, nó trở thành bài tẩy cho một pháp sư yếu về cận chiến. "

Bởi tôi có kiếm thuật cấp 4, cận chiến là một trong những điểm mạnh của tôi, nhưng có vẻ thứ vừa nãy tôi có thể xài được.

"Khả thi với hỏa ma pháp không?"

"Tôi nghĩ cậu có thể. Cho tôi xem cậu làm nó mà không ném nó. Hình thức tương tự. "

Tôi rót Ma Lực vào con dao hỏng. Được bọc trong ngọn lửa, cắt! Cái cây bị cắt ngọt như một miếng bơ và phần cây còn lại thì bị đốt cháy. Lưỡi dao thậm chí còn cùn thêm nữa, tuy nhiên chiêu này tốt. Tôi có thể sử dụng nó!

“Thật cẩu thả. Nếu là một thanh kiếm bình thường mà cậu rót Ma Lực kiểu đó, cậu sẽ cạn Ma Lực trong một nốt nhạc đấy. "

Lần này cẩn thận để không đặt vào quá nhiều ma lực. Tôi vung con dao. Với một tiếng 'Crack' con dao vỡ ra. Vậy là chỉ với 3 lần vung?

"Các kim loại cậu có thể sử dụng kiếm ma pháp là Mythril và Hihiirokane, Orichalcum. Tuy nhiên chúng rất đắt. Tôi nghĩ một con dao nhỏ thôi cũng lên đến mười ngàn rồi. Nếu cậu định dùng nó thì chuẩn bị một vũ khí sắp bỏ đi, được chứ? "

Magic Blade (Lưỡi kiếm ma pháp)? Thật là một kỹ thuật ngập mùi chuunibyou! Nếu không có thất bại, hãy luyện tập cho đến khi nắm vững nó.

"Như mong đợi từ sư phụ. Nó là một ma pháp tuyệt vời. "

Elizabeth có một cái nhìn tự mãn như thể nói rằng "Đúng vậy, đúng vậy."

Chúng tôi đến khu cắm trại. Sau bữa tối là học ma thuật với sư phụ Elizabeth.

Không biết tại sao mà, Kreuk và Silver lại tham gia với chúng tôi. Có vẻ như họ muốn được dạy ma thuật. Elizabeth nói cô ấy không quan tâm vì vậy chúng tôi đang học ma thuật gió cùng nhau. Ma thuật gió không khác với những loại ma thuật khác. Trí tưởng tượng là cốt lõi. Chẳng mấy chốc, tôi nắm được cách dùng ma thuật gió. Đó là một cơn gió nhẹ nhanh hơn không khí từ một cây quạt, cho đến bây giờ đó là một thành công.

"Uhahaha. Hãy nhìn xem, đây là ma thuật gió! "

Kreuk và Silver đồng ý với một tiếng 'uh-huh' trong khi tôi khoe một cơn gió nhẹ với họ. Không đời nào tôi xem nhẹ những người bạn đang gặp rắc rối, tôi chỉ tốt bụng cho họ thấy ma thuật gió.

"Này Masaru, cậu không phải người có quyền nói. Sức mạnh đó thậm chí còn không đủ để giết muỗi. "

Dĩ nhiên. Ma thuật nước cũng vậy, tuy nhiên việc nâng nó đến mức thực tiễn rất khó.

"Tôi cũng muốn học Fly (bay)."

Tôi tuyên bố mong muốn với sư phụ.

"Chiêu đó, cấp độ của nó hơi cao một chút, cậu biết không? Hãy học Air Hammer (búa gió) trước. "

Có phải nó là Water Ball (cầu nước) phiên bản gió? Đầu tiên Elizabeth thực hiện nó. Mục tiêu là cơ thể tôi. Lần đầu cô ấy đánh vào cái cây, tuy nhiên tôi không hiểu nổi vì không nhìn thấy gió được. Khi tôi nói với Elizabeth vậy, cô ấy nói sẽ tốt hơn nếu nó được thử trên cơ thể tôi.

"Phiền cô? Cô có thể nhẹ tay với tôi? Thực đấy, làm ơn.

"Được rồi, để nó cho tôi."

Elizabeth cười toe toét và không có vẻ thuyết phục lắm. Cô ấy bắt đầu thi triển.

"Air Hammer!"

Một chấn động mạnh lao đến bụng tôi. Bất thình lình tôi khụy gối rên rỉ. Nó đau kể cả có giáp ... Cô ấy có thực sự nhẹ nhàng với tôi không vậy?! Tại sao những phụ nữ của thế giới này, trong khi dạy cho tôi phép thuật, họ đều phải bán hành cho tôi mọi lần vậy? Chỉ để đề phòng, tôi dùng Heal (small).

"Nếu tôi nghiêm túc thì nó sẽ không chỉ dừng lại ở đó đâu. Cậu sẽ bị thổi bay và gãy xương sườn, biết chưa hả? "

Ma thuật này tàn bạo hơn tôi nghĩ. Bởi vì nó không thể nhìn thấy, nó không thể tránh được.

"Cách tốt nhất để phòng thủ với ma thuật là gì?"

"Ngăn chặn thi triển, tránh nó hoặc ma thuật phòng thủ? Còn một cách là dùng khiên chịu lại và trang bị nặng như Levenn vậy. "

Luvenn mà cô ấy đề cập là Tank. Tường sắt Luvenn. Ngầu quá!

"Có thể tránh được? Tuy nhiên, Air Hammer không thể nhìn thấy được."

"Mặc dù không thể đối với tôi, hình như có thể tránh được nó. Bằng cách theo dõi ma lực và sự thực hiện, có vẻ là ước lượng được. Trưởng nhóm của bọn tôi có thể dự đoán và tránh nó, heh. "

"Vậy ý nghĩa của ma thuật phòng thủ?"

"Đó là. Hãy thử tấn công tôi bằng một chút ma thuật lửa yếu. "

Elizabeth đang chuẩn bị cái gì đó trong khi chỉ đũa phép của mình theo hướng này. Tôi có thể mơ hồ cảm thấy cô ấy vận ma lực. Tôi thử bắn một Fire Arrow (mũi tên lửa) yếu và có gì đó chặn nó lại ngay trước mặt cô ấy.

"Đó là Air Shield (khiên gió). Nếu là chống lại một đòn tấn công nhỏ, có thể phòng thủ được với chiêu này, ok? Nhưng cỡ mức độ hơi thở của con rồng, không chắc nó có thể chịu được.

"Với ma thuật lửa ..."

"À, nó không thể."

Phủ định nhanh quá.

"Bởi vì Fire Magic chuyên tấn công, tôi chưa nghe nói về phòng thủ. Cao nhất thì, không phải là nó giới hạn ở Fire Wall (tường lửa) sao? "

Mặc dù có chữ Wall trong tên của nó, nhưng nó chả phải thứ để phòng thủ gì cả.

" Nếu nói về phòng thủ thì nên là Earth Magic (thổ ma pháp), phải không? Với Stone Wall (tường đá), sức phòng thủ của nó thực sự cao ".

Cô ấy cũng biểu diễn chiêu này. Cô ấy có thể dựng một bức tường bùn cao khoảng 1 mét.

"Earth không phải sở trường của tôi, vì thế chỉ tới mức độ này thôi, ok? Tuy nhiên, nếu cố gắng hết sức thì cậu có thể làm cho nó cứng hơn."

Vậy, đó là Earth Magic? Như mong đợi cô ấy hoàn thành tất cả các loại ma thuật.

"Tuy nhiên, tôi khuyên cậu đừng chuyện ngu ngốc. Mặc dù tôi có thể sử dụng cả 4 loại, tôi chỉ có thể dùng Wind ở cấp cao. Nếu cậu sử dụng nhiều loại khác nhau, cậu sẽ chẳng giỏi loại nào cả. "

"Cô còn biết loại nào nữa không? Như là Spirit (tinh linh) hoặc Summoning (triệu hồi), Light (ánh sáng) và Dark (bóng tối)? "

Đừng hỏi về ma thuật không gian. Tôi sẽ chọc vào tổ ong mất.

"Tinh linh là ma thuật được các elf sử dụng. Tôi không biết về nó. Triệu hồi và bóng tối là một loại ma thuật không được hiểu rõ. Có rất ít tài liệu còn sót lại. Ánh sáng là loại do các anh hùng sử dụng, có vẻ như nó có hiệu quả chống lại undead và quỷ. Tôi muốn biết liệu linh mục tại đền thờ có biết gì về nó. "

Vừa nãy một số từ nổi trội đã xuất hiện. Anh hùng và quỷ. Có thể cũng có thứ như là quỷ vương? Với mục đích cứu thế giới khỏi hủy diệt, cái gì đó như đánh bại quỷ vương là quá khó chịu.

"Ermm, về anh hùng và quỷ ..."

"Đó là những huyền thoại. Có một quỷ vương và anh hùng đã đánh bại hắn. Đó là câu chuyện từ hàng trăm năm trước, eh? Không còn quỷ vương nữa và quỷ cũng không ra khỏi đất của chúng. Những cuộc phiêu lưu của anh hùng đã trở thành huyền thoại. Nó thực sự thú vị. Khi còn nhỏ tôi đã đọc nó nhiều lần. "

Thật là nhẹ nhõm, không còn quỷ vương. Tuy nhiên, tôi hy vọng hắn không hồi sinh, có thể không nhỉ? Tôi thấy lo lắng.

"Không còn có quỷ vương nữa?"

"Yeah, phần lớn câu chuyện của anh hùng đã được xác minh là thật, tuy nhiên những gì đã xảy ra trong vùng đất của quỷ và sự sụp đổ của quỷ vương, chỉ có anh hùng và đồng đội biết. Vì vậy, không ai ngoài họ đã nhìn thấy nó. Do đó cũng có những người nghi ngờ sự tồn tại của quỷ vương, cậu biết không? Tuy nhiên, tôi tin nó. "

Vô cùng chi tiết!

"Tôi trở thành một người phiêu lưu vì tôi ngưỡng mộ anh hùng! Pháp sư trong số các đồng đội của anh hùng là một Wind Mage (pháp sư hệ gió). Tôi muốn đi thám hiểm như trong những câu chuyện. Tôi tự hỏi liệu quỷ vương sẽ lại xuất hiện? "

Đừng nói những điều đáng lo ngại như vậy! Lúc đó những bài giảng cũng kết thúc.

Tinh linh, triệu hồi, ánh sáng và bóng tối là những loại hiếm? Tôi đã nghĩ đến việc đạt được chúng sớm hay muộn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Ngay cả khi chúng hữu ích, tôi không muốn làm người khác để ý. Điểm tiêu dùng có vẻ cao và nâng 4 loại ma thuật cơ bản trước. Tôi có 36 điểm kỹ năng, ít ra tôi cũng nên đạt được ma thuật Earth? Nhưng những chuyện như hôm qua có thể xảy ra, tôi nên chừa lại ít điểm đề phòng. Và tôi chỉ có thể sử dụng Skill Reset mỗi tháng một lần.

Điểm kỹ năng 36

Fencing Level 4 (kiếm thuật), Physical Enhancement Level 2 (cường hóa thể chất), Skill Reset, Razgrad World Standard Language

Life Magic, Clock, Fire Magic Level 4

Shield Level 2, Evasion Level 1, Spearmanship Level 1, Hand-to-Hand Combat Level 1 (cận chiến tay đôi), Stamina Recovery Enhancement (tăng cường hồi phục thể lực), Guts (can đảm)

Archery Level 1 (cung thuật), Throwing Technique Level 2 (kỹ thuật ném), Stealth Level 3 (lén lút), Presence Detection Level 2 (phát hiện hiện diện)

Magic Power Sensing Level 1 (cảm nhận ma lực), Healing Magic Level 3, Common Magic, High Speed Casting Level 5 (thi triển tốc độ cao)

Skill Reset bị tắt đi. Có nghĩa là nó không thể sử dụng, phải không? Nâng Fencing đến cấp 5 là 10 điểm. Việc phân bổ các điểm vào Fencing và Physical Enhancement sẽ nhanh và dễ dàng, nhưng nhìn vào cuộc chiến với con rồng, tôi không thể nghĩ đến việc trở thành một người tiên phong. Tôi đoán, ở đây tôi nên tiếp tục con đường bảo vệ phía sau.

Fire Magic cấp 5 mất 20 điểm. Và Agility Up (tăng nhanh nhẹn) thì sao? Có vẻ như tôi có thể di chuyển nhanh hơn nên tôi có thể né tránh tốt hơn. Tôi muốn lấy lại Ninja Walk. Và cả Earth Magic. Nếu lên đến cấp 3 sẽ mất 10 điểm. Đừng xem nhẹ các thứ. Hãy nghĩ lại một lần nữa lúc trở về. Chuyện mai thì để mai tính.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TL Note : Cảm ơn tất cả các bạn đã để lại bình luận, nhờ đó mình đã nắm đại khái ý kiến của các bạn cũng như tình hình để tiện cho việc làm bản dịch. Mong các tiếp tục giúp đỡ như vậy.

Bình luận (0)Facebook