• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 357 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 10:47:10

Lời bạt

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Đã lâu rồi tôi mới ở đây, là tôi, Miku đây.

Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã chọn tác phẩm này. Trong tập thứ hai, quá trình chuẩn bị cho môi trường mới của Yuuya đang tiến triển khi anh ấy bước ra khỏi khu rừng ở thế giới khác. Và bản thân tôi cũng mới chuyển đến Tokyo vào tháng tư này để bắt đầu một cuộc sống mới.

Tôi đã dành bốn năm ở Osaka cho việc học đại học của mình nhưng vì bản thân hiếm khi rời nhà vì bất cứ việc gì khác ngoài lên lớp và tụ tập với bạn bè nên tôi không thực sự trải nghiệm Osaka nhiều đến vậy.

Thế nên khi một người bạn bản địa đến thăm lễ hội trong khuôn viên trường đại học của tôi, tôi đã được mời đi một tour Osaka cùng cậu ấy và đó là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy biển hiệu Glico dù tôi đã ở đây khoảng bốn năm.

Tôi đến Tokyo để theo đuổi giấc mơ của bản thân một lần nữa … nhưng tôi đã có thể nhìn thấy tương lại, nơi tôi sẽ lại hiếm khi rời khỏi nhà. Tuy nhiên tôi đến Tokyo vì lợi ích của thành phố này.

Giống như cách mà Yuuya trong câu chuyện được mời đến lâu đài hoàng gia và dấn thân vào một môi trường mới, tôi mong mình có thể tạo thêm các mối quan hệ mới trong cuộc sống ở Tokyo.

Nhân tiện, biên tập viên phụ trách dự án đã làm việc với tôi để khiến tác phẩm này tốt hơn nữa trong cuộc họp giữa hai bên. Và rồi Rein Kuwashima-sama, người đã làm cho tác phẩm trở nên hấp dẫn hơn với các hình minh họa dễ thương và thú vị.

Tôi cũng muốn cảm tới những độc giả của Kakuyomu cũng như tất cả những độc giả đã lựa chọn tác phẩm này từ nhiều cuốn sách có sẵn khác và đọc nó từ tận đáy lòng.

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi mong sẽ được gặp lại tất cả mọi người.

Bình luận (0)Facebook