• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 phần 2

Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:55:59

Nhìn về phía bàn, tôi thấy Els và ông Talbot tranh nhau ăn Karaage như thể đây là đang thi đấu với người còn lại.

Els đang thi với một nét mặt vô cùng tươi tỉnh, tôi không thể không bối rối trong việc bắt chuyện sau khi nhớ lại cái nhìn ảm đạm của cậu ấy ngay trước khi bữa tiệc bắt đầu.

Ah, hai ánh mắt chạm nhau.

Els dừng tay lại. Cậu ấy nhanh chóng cho thức ăn vào đĩa và mang đến cho tôi.

Ông Talbot, người bị đẩy sang một bên trông khá cô đơn, nhưng hãy bỏ qua chuyện đó.

- Cậu cứ chào hỏi mà không ăn gì, phải không? Đây. [Els]

- Cảm ơn. Cậu thật chu đáo. [Alty]

- Chuyện đó chẳng có gì to tát cả.. Tớ cũng khá chán với những bữa tiệc như vậy. Cậu chắc đã mệt rồi, và cậu cứ phải tiếp tục chào hỏi nếu có khách tới. Nghỉ một chút đi. [Els]

Ơ_

Els vẫn luôn là cậu bé biết quan tâm thế sao?

Bản gốc cậu ấy và cậu ấy hiện tại, cả hai được cho là một cậu bé chứa đầy những suy nghĩ chỉ về kiếm trong đầu.

Thật là lạ lùng.

- Con búp bê đó, nó là người nhìn tôi vào ban ngày, phải không? [Els]

Els nhìn về phía bụng tôi hay nói cách khác là Kajero trong vòng tay tôi.

- Nó là sự thật đấy Alty. [Els]

- Vậy là cậu ta đã nhận ra. Cái khứu giác nhạy cảm đó ấy. [Kajero]

Giọng nói của Kajero như thể chứa đầy gai nhọn.

Trong thư của Kajero, Els cũng được gọi là chó bảo vệ. Cậu ấy có lẽ không hài lòng về điều gì đó về Els.

Nhưng như thể cậu ấy không chú ý hay không quan tâm về nó, Els không hề bối rối mà cứ cư xử như bình thường.

-Tớ thậm chí có thể ngửi thấy mùi mưa khi tôi đang có tâm trạng tốt. Tớ tự tin vào mũi của mình. [Els]

Cậu ấy thậm chí trông rất tự hào.

- Chà, chúng ta chưa giới thiệu về bản thân mình, phải không? Tôi là Elstat, con trai cả của công tước Rozerem. [Els]

- Tôi được gọi là Kajero. Tôi đã nghe nhiều về cậu từ Ojou-sama. Nhân tiện, tại sao chúng ta không nói chuyện bằng thần giao cách cảm vì có vẻ kì lạ khi nói chuyện với một con búp bê. [Kajero]

- Trên thực tế, tôi đã cố gắng làm điều đó, nhưng nó không được. Cậu có thể dạy tôi làm thế nào để làm điều đó? [Els]

- Được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó. Sau tất cả, tôi có một công việc cần phải hoàn thành đang dở dang. [Kajero]

- Có phải liên quan tới anh chàng có bầu không khí nguy hiểm? [Els]

- Vâng, là người khiến cậu bỏ chạy với cái đuôi sau lưng. [Kejero]

Những lời của Kajero rất khiêu khích đến nỗi nó gần như có vẻ thô lỗ.

Nếu đó là Els lúc trước, anh ấy chắc chắn sẽ cãi lại với khuôn mặt đỏ bừng.

Tuy nhiên-

-Anh ta thực sự nguy hiểm. Sẽ thật tệ nếu anh ta bắt được chúng tôi. [Els]

Cậu ấy đồng ý một cách thản nhiên.

- Hễ có vẻ tôi nên thay đổi nhận thức về cậu. Elstat-sama, tôi xin lỗi vì những lời nói thô lỗ và cách cư xử của tôi cho đến bây giờ. [Kajero]

- Đừng lo lắng về điều đó. Tôi từ ngày trước và tôi hiện tại vẫn sẽ làm điều tương tự. [Els]

- Câu nói thể hiện sự rộng lượng . Cậu nhận được lòng biết ơn của tôi. Elstat-sama này bây giờ tôi có thể phân biệt chính xác giữa những gì cậu có thể và không thể làm, và cũng như những người sẽ bảo vệ Ojou-sama, không có gì đáng tin cậy hơn thế. [Kajero]

- Cảm ơn. Nhưng mà, ngay cả khi có một cuộc chiến, như tôi bây giờ thì tôi không nghĩ mình có bất cứ cơ may nào để giúp đỡ cả.Tôi không đủ mạnh.[Els]

Tôi tự hỏi đây có thật sự là cùng một Els.

Không bận tâm về bầu không khí mà chỉ cầm thanh kiếm của mình, cậu ấy sẽ nói " Không cần tới những con búp bê này, tôi sẽ bảo vệ cậu một mình hay cậu ấy sẽ tự hào một cách vô cùng đến mức đáng hâm mộ.

- Tôi cũng có thể sử dụng phép thuật một chút, vì vậy cậu có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào nếu cần giúp đỡ.[Els]

-Tất nhiên. Nếu Ojou-sama đang ở trong tình trạng khó khăn, tôi có thể yêu cầu sự giúp đỡ của cậu một lần nữa. [Kajero]

- Có ổn không? Đó là một trách nhiệm khá quan trọng. [Els]

- Cái khứu giác nhạy cảm ấy khá cần thiết. Chúng ta có thể dựa vào đó để trốn thoát nếu có nguy hiểm. [Kajero]

- Đừng tâng bốc tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm cậu thất vọng. [Els]

- Tôi trông cậy vào cậu. [Kajero]

Đợi đã, đây là một sự phát triển đột ngột khác xa với mong đợi của tôi.

Tôi chỉ có thể ngây người nhìn Kajero trong sự ngạc nhiên khi bầu không khí khó chịu đột nhiên thay đổi như thể Els là anh em của cậu ấy trong nhiều năm. Đừng nói với tôi họ là người yêu trong kiếp trước hay gì đó. Hoặc có thể đây là những gì họ gọi là thế giới của đàn ông?

- Mặc dù vậy, cậu đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng trong thành phố . [Kajero]

Đúng như Kajero nói.

Nhắc đến Els bây giờ,cậu ấy có bầu không khí bình tĩnh hơn trước tôi tự hỏi mình tại sao cậu ấy có vẻ giống cha.

-Rất nhiều thứ đã xảy ra. Tôi chạy với tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy xung quanh thành phố bằng mắt. Trên hết, tôi hết hơi trước Alty. Tôi đã rất thất vọng đến mức tôi không thể chịu đựng được và ngủ thiếp đi, vì vậy tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn sau khi thức dậy. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc chết hơn là thừa nhận nó. [Els]

....Tôi đã không nói cho cậu ấy biết.

Trong khi tôi đang bận chào hỏi bá tước hết trái rồi phải, cậu ấy đã nghĩ tới những việc khủng khiếp.

- Tuy nhiên, đó trước là khi Solute-san đến gặp tôi. [Els]

- Hohou, cha của Altirea-sama, phải không? Tôi nghe nói rằng ông ta đã tận tụy với thanh kiếm từ khi còn trẻ. [Kajero]

- Aah, ông ấy cũng giống như tôi. Chúng tôi đã nói về rất nhiều thứ. Nhờ đó, tôi đã có thể sắp xếp cảm xúc của mình một chút. [Els]

Els, đã nói như vậy trong khi mỉm cười rạng rỡ, dường như còn trưởng thành hơn cả anh chàng 15 tuổi mà tôi biết.

Dù anh vẫn chỉ mới 8 tuổi.

...Một chút, thực sự chỉ một chút, nhưng-

Cậu ấy khá là ngầu.

Bình luận (0)Facebook