• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Vị ngọt trinh nữ

Độ dài 540 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-19 05:15:02

Ngay khi mua được nhỏ thì việc đầu tiên tôi làm là cởi ra bộ đồ một mảnh trên người của nhỏ. Cũng chả tự hào gì đâu nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tôi được làm chuyện đó. Cơ thể của tôi lúc nào cũng thèm khát những đứa trẻ, thế nên tôi mới mua nhỏ ngay từ đầu.

Mặc cho tôi đã cố gắng ép cho nhỏ phải cảm thấy ghê tởm nhưng có vẻ như nhỏ chẳng có chút để tâm nào. Chắc chắn là nhỏ đã phải quen với việc bị nhìn vì khi bị cởi quần áo thì nhỏ cũng chẳng có chút phản ứng nào đặc biệt nào cả. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ là việc nhỏ không hề mặc tí đồ lót nào.

Mà quả là “phần đó” của nhỏ hoàn hảo thật, thậm chí còn không có chút tạp chất trong đó. Và có lẽ là do suy dinh dưỡng mà xung quanh gần như không có lông luôn. Tôi nhẹ nhàng lần theo “cái đó” của nhỏ, một cảm giác mềm mại đến hư cấu truyền qua đầu ngón tay tôi.

Ở xung quanh vùng ngực của nhỏ có khá nhiều vết do thuốc lá cháy để lại, có lẽ là do việc “dạy dỗ” của nhỏ. Nhưng dù vậy thì ngực nhỏ vẫn còn trong giai đoạn mới phát triển nên vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ cần chạm nhẹ vào đó thôi mà “thằng em” của tôi đã mất bình tĩnh rồi.

Mua bán thế này đúng là hời nhất mà, từ giờ nhỏ sẽ là của tôi.

“Quý ngài đây có chút kỳ lạ khi bắt đầu kiểm tra lại hàng hóa sau khi mua đấy. Người Nhật chắc hẳn là tốt bụng lắm nhỉ, hy vọng ngài sẽ lại lui tới nữa.”

Nói rồi, Gomena đứng dậy và rời khỏi phòng.

Cùng lúc đó, tôi đang bị cuốn vào mùi mồ hôi và hương xà phòng tỏa ra từ cô gái. Mình hôn nhỏ được không ta? Nhỏ không cắn mình đâu nhỉ?

“...Biến thái.”

Chỉ có hai người chúng tôi ở đây và từ duy nhất mà nhỏ lẩm bẩm để kỷ niệm cái dịp này là “biến thái”. Nghĩ tới việc kể từ ngày mai, nhỏ sẽ nhìn tôi với cặp mắt đầy ghê tởm, sống lưng tôi run rẩy.

Không kiềm chế được nữa, tôi tì môi mình lên môi nhỏ, đè lên người và cố luồn lưỡi mình vào trong miệng nhỏ trong khi nhỏ cố lấy tay đẩy tôi ra một cách tuyệt vọng.

Cái cảm giác khi đuổi theo chiếc lưỡi nhỏ bé đang tuyệt vọng chạy trốn kia thật là phấn khích tột độ mà. Mới đầu thì tôi có hơi sợ sẽ bị nhỏ cắn, nhưng giờ thì không có vẻ gì là nhỏ sẽ làm vậy cả, có lẽ là nhỏ đã nhận thức được vị trí của mình nên mới rụt rè như vậy.

Dù thế nào thì, mắt nhỏ sau khi hôn đúng là tuyệt vời thật. Vậy nên, tôi quyết định sẽ cưỡng hôn nhỏ nếu sau này nhỏ có làm gì đó tồi tệ.

Nhân tiện thì, nước bọt của nhỏ cũng có phần ngọt và trơn như một loại siro đặc biệt vậy.

Bình luận (0)Facebook