• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-2

Độ dài 796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 11:15:03

Đó là cái chết đánh dấu sự khởi đầu của game. Trong bối cảnh của trò chơi, vua của mỗi quốc gia đều lo sợ rằng họ có thể rơi vào cuộc chiến đã diễn ra hàng thế kỉ, nên đã ký một hiệp định đình chiến và hòa bình chỉ kéo dài trong 20 năm. Ngay khi họ đã quen với thời bình, thì vị vua trẻ đầy tham vọng của Vương quốc Narja khơi dậy chiến tranh. Như vậy, một cuộc chiến khác bắt đầu và Aintorian Erhin trở thành con tốt thí.

Hơn nữa, Aintorian Erhin là một tên bạo chúa. Hắn là một kẻ ham thích uống rượu, ca hát, nhảy múa, chơi gái, và tùy tiện giết người vô tội. Đó có thể là lí do mà người cận vệ và hầu gái trở nên vô cùng sợ hãi trước mỗi hành động của tôi.

Không, tại sao trong số toàn bộ những nhân vật, tôi lại là người chết đầu? Chuyện gì xảy ra nếu tôi chết trong thế giới này? Liệu tôi sẽ chết ở ngoài đời thật chứ? Trong tất cả, đó là câu hỏi lớn nhất. Nếu tôi chết, liệu tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường không? Không, khả năng là tôi sẽ chết thật luôn, bởi vì tôi cảm nhận được đau đớn trong thế giới này.

Do đó, tôi không thể hành xử bất cẩn được. Nếu chuyện này chẳng liên quan gì đến cái chết, thì lẽ ra tôi không cảm thấy đau mới phải. Cơn đau mà tôi có thể cảm nhận mỗi khi tôi vả vào má mình và khi cáu bản thân là thật. Vậy thì, xác nhận lại lần nữa rằng tôi thật sự có thể sẽ chết. Thậm chí còn hơn thế nữa, liệu Thần đã can thiệp vào ư!? Nhưng đó là chỉ khi linh hồn của tôi đã được chuyển đến thế giới game mà họ đã tạo ra. Nhỉ….

Cơn đau đầu của tôi bắt đầu trở nên tệ hơn. Tôi thật sự cảm thấy tôi sắp điên lên rồi. Ý tôi là, tôi phải trốn thoát khỏi cái chết. Liệu tôi có thể sử dụng hệ thống trò chơi không?

Trong thế giới game trên màn hình, chỉ có nhân vật chính mới có thể sử dụng hệ thống. Tất nhiên, những NPC không có hệ thống rồi. Nếu tôi, người chơi, là người duy nhất có thể sử dụng hệ thống trong thế giới game đã trở thành hiện thực này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Vậy thì, tôi có thể hy vọng nhiều hơn một chút. Đúng, chỉ khi mà tôi có một hệ thống!

Người chơi có một hệ thống cấp độ. Nhân vật chính có thể mạnh lên theo cấp số nhân thông qua hệ thống thăng cấp này mà không người nào khác có. Nếu tôi có một cái hệ thống, thì tôi có thể sống sót! Tôi tìm kiếm hệ thống trong đầu mình để xác nhận suy đoán của bản thân.

Hệ thống. Hệ thống. Chà, tôi thật sự không biết cách để sử dụng nó. Nếu nó thật sự tồn tại, thì làm cách nào để tôi sử dụng nó? Thường thì tôi sẽ sử dụng gamepad nhưng bây giờ tôi không có cái gamepad nào trên tay cả.

Hệ thống... Ông phải cho tôi hệ thống để mà hoàn thành cái Thử thách quang vinh chứ. Cho tôi một cái hệ thống đi!

[Ryuichi Hasegawa / AIntorian Erhin]

[Tuổi: 25]

[Lv.1]

[Bảng trạng thái]

[Kỹ năng]

[Trang bị]

Tôi hét lên trong lòng, và dưới sự bất ngờ của tôi, hệ thống thật sự xuất hiện. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy hệ thống, tôi cảm giác như là mình vừa gặp lại người bạn cũ, và gần như sắp bật khóc. Phải nói là tôi vui sướng đến mức nào.

Tôi nhanh chóng di chuyển ngón tay tôi tới [Bảng trạng thái]

[Võ lực:58]

[Trí lực:????]

[Chỉ huy:???]

[Danh hiệu: Lãnh chúa của Aintorian]

[Lòng dân: 10]

Khi bảng trạng thái của tôi được hiển thị. Tôi nhận ra rằng nó vẫn giống như trong game. Nhờ đó mà tôi có thể kiểm tra sức chiến đấu của Erhin.

Chỉ số võ lực của Erhin là 58. Hắn là một lãnh chúa - mặc dù là một tên bạo chúa. Hắn xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp cao và được học kiếm thuật từ nhỏ nên võ lực cao hơn hẳn so với một người lính thông thường.

Tinh thần người dân là 10. Là một lãnh chúa, danh vọng của hắn được xây dựng dựa trên nhưng yếu tố: quân đội, chư hầu và người dân của hắn ta. Nói cách khác, đó là điều tồi tệ nhất. Điều đó là lẽ dĩ nhiên vì hắn là một tên bạo chúa.

Bình luận (0)Facebook