• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 Nữ thần, chờ sẵn trước cửa nhà

Độ dài 691 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

(Ngày 2/9 được nghỉ đã quá, giờ tiếp tục dịch nào :) )

-----------

Ngay đêm hôm đó.

Sau giờ tan ca, tôi lết cái thân xác đầy mệt mỏi của mình về căn hộ, tất nhiên là có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia trước rồi.

Không có gì đặc biệt xảy ra trong giờ làm nhưng do chuyện đã diễn ra sáng nay mà cơ thể tôi giờ thấy vô cùng kiệt quệ

Vào một ngày như thế này, uống bia sẽ là tuyệt nhất.

Trước căn hộ tồi tàn quen thuộc, tôi tưởng tượng cảnh chất lỏng màu vàng trôi dần xuống cổ họng mình và vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Tôi bước lên cầu thang với những bước chân nhẹ bẫng. Nhưng, khi đặt chân lên hành lang tầng hai …… Tôi thở dài trước những thứ mình thấy.

Nguyên nhân là cô gái ngồi dưới ánh đèn huỳnh quang và lưng dựa vào cửa phòng tôi.

Vâng, đó là cô gái tóc bạch kim, đã đặt bẫy dây vào sáng nay.

「…… Cô, cô đang làm gì ở đây vậy?」

Tôi chán nản hỏi, nhưng không biết vì lý do gì mà biểu hiện của cô nàng kia trở nên rạng ngời lên một chút khi quay mặt sang bên này.

“Ah- Chào mừng đã về nhà.”

Đừng "Chào mừng về nhà" với tôi.

Nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng dậy và vỗ nhẹ vào bộ đồ của mình để phủi sạch bụi, tôi thực hiện vài thao tác trên điện thoại.

“Cô biết không, nếu không dừng việc này lại, tôi sẽ báo cáo chuyện này với cảnh sát đó?”

Mặc dù trước khi báo cáo, tôi muốn nói rằng sẽ khiếu nại với nhà sản xuất và tất cả các bên có liên quan.

Thấy hành động của tôi, cô gái có chút lo lắng và chắp tay lại như thể đang cầu nguyện.

“Umm, nếu nói đến chuyện đó thì, ít nhất anh phải nghe chi tiết câu chuyện trước đã chứ?”

“Nó rất phiền phức, vì vậy tôi từ chối.”

Tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu của cô nàng mà chẳng hề do dự và cố gắng bước vào phòng mình, nhưng cô ta cứ bám chặt vào eo tôi, như để ngăn lại.

“Làm ơn, chỉ một lần thôi, nghe tôi một lần thôi mà!”

Eeehhhh ~~?

Mặc dù cô ấy cầu xin tha thiết như vậy, nhưng trong đầu tôi tràn ngập sự hoài nghi.

Tại sao tôi nên lắng nghe một người đã đặt bẫy mình sáng nay?

Không, tôi đoán cô ấy chỉ làm theo chỉ dẫn của P-san thôi nhỉ? ( P-san = Producer = nhà sản xuất chương trình)

Tuy nhiên, nó không có nghĩa là ổn khi nghe những gì cô ta ngoan ngoãn nói ra.

Tìm kiếm lý do ngăn tôi lại, cô gái sửa lại tư thế của mình, và cúi đầu thật sâu.

"Làm ơn! Làm ơn đi mà!"

Kuh-! Sao, tình hình lại chuyển thành thể này? tôi là người xấu à…

Tôi thấy mình phải lắng nghe cô ta, nhưng nếu không đồng ý, cô nàng này sẽ tiếp tục chôn chân ở đây mất.

Chắc chỉ có thể gọi cảnh sát và để cho họ giải quyết thôi, nhưng dù bằng cách nào, tôi vẫn sẽ mất thời gian quý báu của mình.

Không thể tránh được. Tôi sẽ để cô ta lừa mình một chút.

Ngay khi tôi định gật đầu, đồng ý lắng nghe.

Kruuu …….

Một tiếng kêu đáng yêu phát ra từ bụng của cô nàng.

Có phải cô ta đã ở lại đây từ sáng nay?

Nếu vậy, dù cho là một dự án truyền hình, cô bé này có vẻ rất đáng thương.

Trong khi má cô ta nhuộm đỏ như trái ớt, tôi nhớ lại cảm giác kiệt sức của mình. Với một tiếng thở dài, tôi đồng ý với cô nàng.

“Chà, nếu nó chỉ nghe thì tôi không bận tâm lắm. Ngoài ra, tôi cũng sẽ chia cho cô một chút thức ăn. “

“Cảm ơn- …… Cảm ơn rất nhiều ……”

Lúc tôi bước vào phòng, cô nàng ngước lên và lí nhí trong miệng.

Hahh ~ Tôi muốn điều này kết thúc thật nhanh để có thể làm vai lon bia.

Bình luận (0)Facebook