• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Ngày quyết tâm

Độ dài 1,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-21 09:15:04

Vào ngày hôm đó, nắng hè oi bức chiếu rọi không ngừng, nhiệt độ lên đến 39 độ C, cũng chính là ngày nóng nhất trong năm. Thật khó để làm việc bên ngoài vào một ngày nóng nực như vậy.

Hơn nữa, tôi đã làm việc cả đêm trong 3 ngày liền, vậy nên tôi đang cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi.

Chà, có lẽ đó là lỗi của tôi khi đã gia nhập một công ty mà đối xử với mình tàn nhẫn đến như vậy.

Tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác, chơi bời khi còn học đại học, sau đó làm việc ở một công ty. Một cuộc sống rất tầm thường tại Nhật Bản mà bất kỳ ai cũng có thể trải qua.

Cha mẹ tôi đã qua đời và tôi không còn người thân để nương tựa.

… Vậy nên, tôi không thể nghỉ việc chỉ vì lương thấp được. Thậm chí tôi còn không có tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng. Đó cũng chính là lý do khiến tôi không có thời gian để tìm kiếm một công việc khác.

"….Kẹt xe à?"

Tôi cố gắng đánh giá những gì tôi thấy một cách lơ đãng với tâm trí mơ màng của mình. Và có lẽ đó cũng là lý do tại sao tôi không nhận thức được những tiếng la hét xung quanh mình.

Và khi tôi nhận thấy…. Có gì đó không ổn…. Thì cơ thể của tôi đã ‘bị đè bẹp’ rồi.

“Xe tải… à…”

Đầu xe tải ngay trước mặt tôi, và tôi có thể nhìn thấy tài xế bên trong… ông ta không hề cử động.

Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi đã bị đè bẹp giữa các bức tường của một tòa nhà và chiếc xe tải. Nhưng tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa.

“Chà… Không thể… cứu được rồi…”

Tôi từ từ nhắm mắt lại.

“Hãy… ngủ thôi… thật nhiều nào…”

Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ, và cuộc đời tôi đã kết thúc.

… Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện giống như thế đã xảy ra.

“Nói thế nào nhỉ… Đó là một cuộc sống không có gì đáng để nhắc đến.”

Không có gì đặc biệt xảy ra trong kiếp trước của tôi. Tôi thậm chí không thể nhận xét đúng về nó.

"Ui da!"

Không hiểu sao đầu tôi rất đau.

Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng nhìn xung quanh.

Đây là một nơi mà tôi không hề hay biết…. nhưng ở một mức độ nào đó, tôi vẫn biết mình đang ở đâu…

Phải rồi, tôi đang ở trong bệnh viện.

Tôi đã ngủ trên giường bệnh cho đến tận bây giờ.

Tại sao tôi lại ở đây ư?

Bởi vì tôi bị trượt chân và ngã cầu thang ở trường.

Đúng vậy. Chỉ vì tôi nhớ lại kiếp trước của mình, không có nghĩa là tôi đã mất ký ức mà tôi hiện đang có trong "Thế giới này".

…… Theo những gì tôi có thể nhớ, tôi bị ngã cầu thang, đập đầu vào đâu đó, và ký ức từ kiếp trước của tôi hiện về, hoặc thứ gì đó tương tự vậy… tuy nhiên, kiếp trước của tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng lẽ tất cả những điều này xảy ra là do ‘chuyện đó’?… Vì tôi không học tập chăm chỉ?…. hay vì tôi không chịu nỗ lực?

Chà, so với điều đó thì bây giờ… Không, hiện tại thì tôi cũng không nỗ lực gì cả.

Nhưng, tôi nghĩ đó là do ‘Thế giới này’.

… Tại ‘Thế giới này’, số lượng nam giới quá thấp, vì vậy đàn ông rất được ưu ái. Ở kiếp trước của tôi, điều này đơn giản là không thể tưởng tượng được.

Chà, nếu muốn nói rằng số lượng đàn ông ở đây thấp như thế nào… .. thì so với phụ nữ, số lượng đàn ông chỉ bằng có một phần hai mươi…

Tôi của “Thế giới này” chưa bao giờ nghĩ về điều này trước đây, nhưng tôi rất ngạc nhiên rằng con người ở đây chưa hề bị diệt vong. Ừm, họ làm việc rất tốt đấy chứ.

Dựa trên lịch sử của thế giới này thì có vẻ như số lượng phụ nữ tăng nhiều hơn nam giới.

Do đó, đàn ông từ lâu đã được bảo vệ, được trả lương cao và có thể sống mà không cần làm việc trong ‘Thế giới này’. Thậm chí, còn có người nói: "Nếu bạn sinh ra là một người đàn ông,  bạn đã là người chiến thắng."

Vì vậy, những người đàn ông ở đây đã trở nên kiêu ngạo và coi thường phụ nữ.

Thực ra, tính cách của tôi trong "Thế giới này" cũng rất tệ.

Vì tôi vừa lấy lại ký ức tiền kiếp, nên tôi hiểu rằng nó tồi tệ đến mức nào. Tôi của ‘Thế giới này’ không bao giờ gọi mẹ là “Mẹ” mà luôn là “Này” hoặc “Oi”.

"Không, không có cơ hội .."

Tôi không thể không thốt ra những lời đó từ chính miệng mình.

… Vậy thì, hãy thay đổi nó.

Sau tất cả, thực sự đây không phải là thứ mà tôi, người có ý thức về những ý nghĩa của kiếp trước, có thể chấp nhận.

Cha mẹ tôi ở kiếp trước đã mất trước khi tôi tốt nghiệp đại học, vì vậy, tôi đã không thể báo đáp họ…

… Ít nhất là giờ đây, tôi đã có cơ hội thứ hai để làm điều đó, và tôi chắc chắn sẽ làm điều đó ‘tại đây’.

Ngoài ra, tôi phải học tập thật chăm chỉ. Xét cho cùng thì tôi muốn vào một trường đại học hạng nhất hơn là một trường đại học hạng ba. Bằng cách đó, tôi sẽ có thể được nhận vào một công ty tốt.

Không quan tâm tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền từ nhà nước đi chăng nữa, tôi không muốn bị thất nghiệp…

Hầu hết đàn ông trong "Thế giới này" đều không làm việc. Đó là nhờ sự hỗ trợ từ nhà nước và phụ nữ.

Nếu tôi không nhớ lại tiền kiếp của mình, chắc chắn rằng tôi của ‘Thế giới này’ sẽ không bao giờ làm việc nữa.

Nhưng bây giờ, tôi thực sự sợ bị thất nghiệp… Ngoài ra, tôi nên có một kế hoạch cụ thể về cách tôi muốn hình thành một mối quan hệ với những người phụ nữ ở đây…

‘Thế giới này’ giống với kiếp trước của tôi một cách kỳ lạ.

Có cả máy tính cá nhân cũng như điện thoại thông minh, và các bữa ăn hầu như giống hệt nhau. Nói theo cách đơn giản hơn thì có thể nói rằng tôi đã tái sinh ở một thế giới song song hơn là một thế giới hoàn toàn khác.

Tất nhiên là tên của các quốc gia đã được thành lập hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên…

… Sự khác biệt lớn là tỷ lệ giới tính, màu tóc và dung mạo của người phụ nữ!

Tóc của những người trong ‘Thế giới này’ rất sặc sỡ, có tóc vàng và đen, hồng và xanh lá cây, thậm chí là cả tóc bảy sắc cầu vồng.

Khuôn mặt của phụ nữ đẹp đến bất thường. Tôi không quan tâm về nó cho đến bây giờ, nhưng bây giờ tôi đã có lại những ký ức về cuộc sống trước đây của mình, và đó là lý do tại sao tôi có thể nói rằng…

… 'Thế giới này' đầy rẫy những người phụ nữ xinh đẹp!

Dĩ nhiên, có nhiều kiểu phụ nữ, chẳng hạn như cô gái dễ thương và cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn chung họ đều có những nét đẹp riêng.

Có lẽ từ xưa đến nay, chỉ có người đẹp mới được các đấng mày râu chọn lựa. Và trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt để có thể sinh tồn trong ‘Thế giới này’, chỉ những cô gái có ngoại hình đẹp mới được lựa chọn và có thể tiếp nối dòng dõi của họ.

… .Nếu như mọi cô gái ở đây đều xinh đẹp, ai cũng sẽ nghĩ là đàn ông ở đây cũng đẹp, phải không? Nhưng, thành thật mà nói thì… Không có nhiều trai đẹp ở đây cho lắm.

Tại sao ư?…. Không, chờ đã, thay vào đó tôi nên biết ơn thì phải. Bởi vì tôi có một khuôn mặt đẹp. Ngay cả khi so với những cô gái xinh đẹp ở đây thì nó trông vẫn ổn chán.

Vì thế nên, tôi đã xem thường mọi thứ xung quanh mình.

Tiện đây thì bây giờ tôi mới nhớ lại những gì tôi đã nói trong lúc giới thiệu bản thân khi tôi học sơ trung ở ‘thế giới này’… đó là:

『“Tất cả các người đều xấu xí, nếu như thoa thêm một chút phân ngựa, có khi khuôn mặt của mấy người sẽ tốt hơn đôi chút đấy.”』

Tin được không? Tôi đã nói điều đó. Tôi nghĩ tôi của ‘Thế giới này’ chỉ là một kẻ tự ái… ..

Hơn nữa, tôi không hề nhắc đến bản thân trong phần giới thiệu của mình, mà chỉ biết chửi rủa mọi người xung quanh.

Nghiêm túc mà nói, tôi thực sự sốc cho đến khi tôi muốn nói rằng "Hãy tôn trọng" cái quá khứ ngu ngốc của tôi tại đây!

Tuy nhiên, ngay cả một tên đàn ông mắc bệnh tâm thần như tôi của ‘Thế giới này’, tại ‘đây’, đảm bảo bạn vẫn sẽ luôn được tôn trọng chỉ bằng cách nói rằng ‘Tôi là một người đàn ông’.

Thành thật mà nói, ‘Thế giới này’ là một cuộc sống dễ dàng nếu bạn sinh ra đã là một người đàn ông. Bạn có thể nhận được tiền mà không cần phải làm gì, và những người phụ nữ ở đây sẽ làm bạn thỏa mãn.

Nhưng, đó là lý do tại sao! Tôi phải nỗ lực để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn và có một người bạn gái tốt!

Tôi biết mình cần phải làm gì để phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn trong ‘Thế giới này’.

Tôi chỉ cần học hành chăm chỉ và gia nhập một công ty tốt hoặc tự lập nghiệp… Nhưng tôi phải làm gì để có được một người bạn gái tốt? Tôi có cần phải chăm sóc da không? hay tôi nên tìm hiểu thêm về thời trang? Hay tôi nên cải thiện kỹ năng nội trợ của mình như nấu ăn chẳng hạn?

…… Hmm… Chà, có lẽ tất cả đều đúng, tuy nhiên, có một điều quan trọng hơn.

Đó chính là… Cách tôi cư xử! Phải, đúng vậy… Ví dụ, tôi cần phải có thái độ cởi mở với họ và kiểm soát họ. Đó là thứ mà tôi cần.

Ồ đúng rồi, loại người đó cũng tồn tại ở kiếp trước của tôi!

Một người phụ nữ thích điều khiển đàn ông và khiến anh ta làm mọi thứ theo ý muốn bằng lời nói của mình!

Và cô ấy đã có được cho mình một người đàn ông đẹp trai và giàu có

Người phụ nữ đó được gọi là:

“Người phụ nữ quỷ quyệt”.

Có lẽ tôi cũng nên hướng đến một thứ gì đó tương tự, chính là:

“Người đàn ông quỷ quyệt..”

u108940-18bcfaa0-c753-4e29-a55d-8355e138ba3b.jpg

Bình luận (0)Facebook