Himekishi ga classmate
EKZYoshizawa Megane
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : Tập kích và đấu kiếm

Độ dài 2,189 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:39

Ánh sáng ban trưa, xuyên qua vùng đất hoang hoa màu rộng lớn.

Khi tôi nhìn xuống từ vách đá những gì tôi thấy là một thung lũng hẹp quanh co, giống như một dòng sông khô cạn. (chắc nó như thế này)

Nếu tôi so sánh nó với thế giới trước kia thì nó thường thấy trong những bộ phim của mẽo (Mỹ).

「Không có dấu hiệu của ma thú hay vết xe ở lối vào thung lũng, Chủ nhân」

「Có vẻ như chúng ta đã đến đây trước công chúa」

Trước đó, bốn người chúng tôi đã mua một chiếc xe ngựa hai ngựa kéo để di chuyển đến thung lũng Siberia.

Sẽ thật phiền phức nếu để công chúa đi vào "Tháp Tiên Tri". Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đến đây trước, nếu chúng tôi phải đợi Sierra và những người khác đến thì có khả năng cao là chúng tôi sẽ bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất để hành động.

May mắn thay là thung lũng này có địa hình phù hợp cho việc tập kích.

Trước khi công chúa Sistina đến đây, tôi đã vạch ra một kế hoạch sử dụng nhóm của tôi cho một cuộc phục kích.

「Được rồi Nina, sử dụng trường trọng lực của em đi, hãy chặn lối thoát bằng những tảng đá lớn đằng kia. Để tránh bị phát hiện em nên đặt chúng vòng quanh những khúc cong kia」

「Em thấy rồi, đó là nơi để bẫy họ-desune」

「Tớ sẽ để việc quan sát lại cho cậu Himeno-san. Nếu cậu thấy gì đó giống như cỗ xe, hãy báo ngay cho tớ biết, trước đây cậu đã từng phục vụ cho hoàng gia nên sẽ biết biểu tượng của họ, phải không? 」

「Xác nhận ......... Này, Odamori-kun. Cậu có nghĩ là Iblis cũng sẽ nhắm tới công chúa ở đây không? 」

「Tớ không chắc . Tuy nhiên, có gì đó khiến tớ khó chịu 」

Trong khi chúng tôi di chuyển, Kirika đã miêu tả cho tôi chi tiết hơn về "Tháp Tiên Tri".

Nơi này đã không được sử dụng trong hàng trăm năm qua.

Mặc dù sự thật là có rất hiếm những người có kỹ năng thiên bẩm như Công chúa Sistina. Một lý do chính khác là nếu lời tiên tri không ảnh hưởng đến vận mệnh của vương quốc thì nó sẽ bị cấm sử dụng.

「Điều khiến tớ khó hiểu là tại sao lại dùng nó lúc này? Là do sự xuất hiện của "Slavemancer" ... .. sẽ gây một biến chuyển lớn cho vương quốc?. Hay là cô ấy đã thấy những lời tiên tri khác có thể ảnh hưởng đến vương quốc? 」

「Từ những gì tớ biết thì không ...... Tuy nhiên, Công chúa là một người rất thông minh. Trừ khi có một lý do nào đó cô ấy sẽ không bao giờ phá vỡ luật lệ của vương quốc cô ấy」

Lý do ... ..Lý do đó có thể là gì?

Điều này khiến tôi suy nghĩ một chút.

「Có thể còn có ẩn tình khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó đề nghị công chúa đi về phía "Tháp Tiên Tri" ......? Ví dụ như có ai đó muốn "nhất tiễn song điêu" bằng cách lợi dụng công chúa đồng thời cũng có được lời tiên tri 」

Gương mặt của Kirika cứng lại khi nghe thấy lời suy đoán của tôi.

「Ah ... ..! Đừng nói với tớ rằng gián điệp của Iblis đã thâm nhập sâu cung điện chứ !? 」

「Cuối cùng thì đây cũng chỉ là một trong những giả thuyết của tớ thôi. Tuy nhiên, thực tế là bây giờ Princess Knight  ưu tú nhất không còn ở bên cạnh Công chúa Sistina nữa . Đây là một cơ hội  rất lớn 」

「Chỉ vì tôi mà ........」

Himeno có một khuôn mặt đáng yêu khi cô ấy cúi đầu mình xuống trong sự xấu hổ. Chết cha, tôi quên mất là cô ấy có một ý thức trách nhiệm mạnh mẽ đối với công chúa, tôi không nên thốt ra những từ như vậy.

「Đừng lo. Chẳng phải vì cậu ở bên cạnh tớ nên đã phát hiện được mưu đồ của Ibiis đang nhắm tới công chúa hay sao? 」

「Đó là ...... đúng vậy. Chúng ta không thể để cho công chúa rơi vào tay con quỷ đó được 」

「Tốt nhất là nên như vậy」

Cô ấy gật đầu nhẹ và trở lại vẻ mặt nghiêm túc thông thường khi đi vào thung lũng.

Đột nhiên cô ấy dừng bước.

「Này ...... ..Odamori-kun. Có phải ........ cậu đang có kế hoạch biến công chúa Sistina thành nô lệ của cậu phải không? 」

「Ahh, chẳng phải tớ đã nói nhiều lần rồi sao? Đừng nói với tớ là cậu sẽ cầu xin tớ dừng lại đấy 」

Kirika hiện giờ đang là nô lệ của tôi, đó không phải là một vị trí thích hợp để có những yêu cầu bình đẳng đối với tôi.

Có lẽ cô ấy đã nhận ra sự thật là cô ấy không thể đàm phán với tôi.

「 …………Không. Tuy nhiên, tớ có một điều phải cho cậu biết 」

Một cơn gió mạnh tiến đến từ thung lũng, và mái tóc đen dài và áo choàng màu xanh của Kirika bắt đầu phấp phới.

Cô ấy có một gương mặt cương quyết nhất mà tôi từng thấy.

「Công chúa là ân nhân của tớ. Nếu cậu đẩy cô ấy đến vực thẳm của sự tuyệt vọng thì ......... Nó sẽ thêm vào danh sách những điều mà tớ sẽ không thể tha thứ cho cậu 」( tưởng làm gì ghê gớm lắm chứ ~~ )

Ngạc nhiên thật, Kirika vẫn chưa từ bỏ hy vọng sẽ thoát khỏi tôi, cô ấy vẫn tiếp tục thách thức tôi.

Cái nhìn của cô ấy làm tôi run lên. Nó không phải là sợ hãi, mà là phấn khích.

Vâng, chính là nó ...... Đây chính là lý do có Kirika bên cạnh khiến tôi rất vui.

「Ahh. Tớ sẽ ghi nhớ những gì cậu nói , Himeno-san 」

「Vâng, cảm ơn. Đó là tất cả những gì tớ cần nói 」

Cô bắt đầu đi tiếp mà không hề do dự.

Palmyra đang lơ lửng gần đó trong khi bắt chéo chân, cô ấy tiếp cận tôi .

「Công chúa Sistina này dường như là một tồn tại rất quan trọng đối với Princess Knight」

「Điều đó cũng đúng ....... Tuy nhiên, đó chỉ là tích cách siêng năng / nghiêm túc của cô ấy. Đó là tự nhiên khi cô ấy là "Lớp trưởng" 」

「Ta không thể hiểu được ngươi đang nói cái gì」

Tinh thần trách nhiệm. Từ khóa đó là từ mà bạn có thể đính kèm với người được gọi là Himeno Kirika.

Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi vui môi khi trêu chọc cô ấy, hơn nữa nó còn dễ hơn để hướng cô ấy theo một hướng nhất định.

「Bất kể trường hợp nào, Lần này tôi cũng sẽ đảm bảo rằng cô cũng phải làm việc」

「Humph, ta biết rồi. Thay vì phản kháng vô ích, lần này ta sẽ nghe theo ngươi 」

「......... Thật tốt khi cô hiểu」

Tôi đã sửa đổi kế hoạch của mình và sau đó phân tích lại chúng. Liệu kế hoạch này có thuận lợi hay không?

Sớm hay trễ, những tên chủ chốt sẽ bắt đầu di chuyển ...... Đó là khi chúng ta tìm ra.

==============================================================================

「Họ đến rồi ...... .. Không nghi ngờ gì nữa, đó là gia huy của hoàng tộc Ranbadeia」

Vào khoảng thời gian mặt trời sắp khuất bóng, một toa xe lớn màu trắng tiến vào thung lũng.

Bên trái và bên phải của toa xe, bốn tên kỵ sĩ đang đi song song với toa xe.

「Được , nghe theo sắp xếp của tôi. Mọi người, bắt đầu nhiệm vụ 」

Tooru đã nhìn thấy tình hình ở trên vách đá khi cậu nuốt nước bọt của mình trong thời điểm căng thẳng này.

Như kế hoạch đã đề ra, các tảng đá lớn xuất hiện ở cuối thung lũng đã chặn đường của họ và khiến họ phải dừng lại.

Như dự kiến, Những tên cận vệ của công chúa trở nên cảnh giác cao độ, hai tên bắt đầu kéo cung trong khi hai tên khác rút gươm ra, họ cũng nhanh chóng xoay xe lại.

Đúng vậy, đây là khoảnh khắc tôi đang tìm kiếm.

「 Ngay bây giờ! Làm đi Palmyra! 」

Bé quỷ đang bay trên những tảng đá cản đường.

Khi ma thuật của chúng tôi được liên kết,  hình xăm của sự phục tùng trên tay tôi cùng với hình xăm khắc trên trán của Palmyra sáng lên / lấp lánh.

Và rồi nó tác động lên tôi, sức mạnh ma thuật của tôi đang bị hút vào Palmyra từ khoảng cách 100 mét , nó khiến cho cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi.

「Kuu, Khó hơn mình tưởng!」

「Kufufu ......... Ta có thể cảm nhận nó, nó đang chảy vào trong ta thông qua khế ước, sức mạnh ma thuật an ủi của ngươi! 」( chính xác là đang sỉ nhục a main không phải dịch sai đâu)

Palmyra đã yếu đi do bị hạn chế bởi sức mạnh ma thuật của tôi, do đó để thi triển ma thuật cao cấp của cô ấy, tôi đã phải cung cấp cho cô ấy lượng sức mạnh ma thuật tối đa mà tôi có mặc dù nó có thể hơi nguy hiểm đối với tôi.

Cho dù các cận vệ đã nhận thấy sự tồn tại của cô ấy lúc này thì đã quá muộn!

「Bây giờ, Hãy xua tan sự phẫn nộ đang bùng phát bên trong ta! Purgatory smoldering cage .............. Violet Flame Prison : Blazing Cage !! 」( ai có tên hay chỉ với plz ~ )

Những ngọn lửa tím vây quanh chiếc xe ngựa ngay lập tức, đó là ngọn lửa bùng phát từ địa ngục.

Những tên lính đã rất ngạc nhiên trong khi họ hét lên sợ hãi.

Ngọn lửa này không thiêu đốt xác thịt, thay vào đó nó sẽ thiêu đốt linh hồn.

Các cận vệ và người lái xe ngựa đã bất tỉnh từ những cú sốc và ngọn lửa, ngay cả những con ngựa cũng đã bắt đầu ngã xuống.

Có vẻ công chúa cũng đã ngất bên trong toa xe. Trong tình huống này phương pháp từng để bắt Sierra trước đây là thích hợp nhất.

「Đừng sợ, chúng sẽ không chết đâu .........Nhiệm vụ của ta đã kết thúc」

「Làm tốt lắm, tôi chắc chắn sẽ thưởng cho ass của cô sau」

「C, cái thứ đó, ta không cần !?」

Gần đây tôi đã quên mất rằng Palmyra mạnh như thế nào. Tuy nhiên, đúng như mong đợi, một con quỷ bậc tứ đẳng không phải là một danh hiệu để cho vui. (vui cho chú thôi -_-)

Mặc dù, chúng tôi đã bắt họ một cách hoàn hảo vì thực tế là chúng tôi đã đi trước một bước và chuẩn bị kế hoạch phục kích.

Tôi nhìn về phía Kirika và ra hiệu cho cô ấy di chuyển.

「Được rồi, đến lượt của cậu, Kirika. Đó là trách nhiệm của cậu để bắt công chúa! 」

「Không cần cậu phải nhắc ......... .Haaaa !!」

Kirika rời khỏi vách núi và lao về phía toa xe vẫn đang cháy.

Sử dụng kỹ năng  Aerial Circle, các bước chân ánh sáng của cô đạp lên không khí sau đó cô ấy duyên dáng đến trước toa xe.

Bởi vì Princess Knight có lượng kháng phép cao, nên hiệu quả của "Blazing Cage" không ảnh hưởng nhiều đến cô ấy.

「Mình không thể tin được là sẽ gặp lại công chúa trong tình huống này ...」

Ngay cả khi không nhìn thẳng vào mặt cô ấy, tôi có thể nói rằng cô ấy đang gặp rắc rối với tình huống này.

Mặc dù mục đích của nó là để bảo vệ công chúa nhưng khi nhìn thấy các đồng đội cũ của mình trên mặt đất và phải bắt cóc chủ nhân cũ của mình thì thật khó chịu.

Tuy nhiên, bất kỳ nhiệm vụ nào do tôi yêu cầu thì không thể bất tuân .

Bàn tay Kirika chậm rãi tiến về phía cánh cửa của toa xe tĩnh lặng.

「Dường như mọi thứ đều như dự đoán, nhiệm vụ đã hoàn thành ........」

Ngay khoảnh khắc đó.

Cánh cửa được mở tung từ bên trong và một lưỡi gươm đâm thẳng vào Kirika!

「Cáiiii ...... !?」

Gakiinnnn !! (cuộc đụng độ)

Âm thanh vang dội của kim loại va chạm với nhau, Kirika không thể bị đâm trúng, cô ấy đã đỡ nó bằng thanh kiếm của mình ...... Thanh kiếm của đối phương có thiết kế hoàn toàn giống với thanh kiếm của Kirika.

「Ngươi đã bị lừa rồi, tên cướp! Thật là xấu hổ cho ngươi nhưng ta chỉ là mồi nhử thôi! Công chúa không có ở đây-- 」

Giọng điệu của một thiếu nữ sắc bén.

Sau khi nhận ra ai là "tên cướp", giọng của cô thay đổi thành kinh ngạc.

「Whaa, cô ......... cô chính là Kirika !?」

「Ra là cô ......... ..Cestesta! 」

Kirika đang đấu kiếm với người khác bên trong ngọn lửa .

Đó là một người khác, Woman Knight .( Đúng chức danh đấy ta ko bik đâu :v )

Bình luận (0)Facebook