• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1: Công chúa ích kỷ thức tỉnh

Độ dài 842 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-03 13:31:57

Trans:SALTED EGG

-----

Tôi sẽ không nói cuộc đời mình trải qua thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, cuộc sống của tôi lẽ ra sẽ vẫn êm đềm cho đến khi...

Khi tôi học năm ba Trung học, trong lúc chờ đợi kết quả từ các trường Đại học tôi đã giết thời gian bằng trò chơi Otome game yêu thích của mình. Do không chú ý, khi đi qua ngã tư, tôi đã gặp tai nạn. Và cuộc đời tôi đã kết thúc theo cách đó.

... Tôi vẫn còn nhớ những ký ức từ kiếp trước của mình.

"Công chúa… Công chúa, xin cẩn thận!"

"Công chúa Pride...”

Đúng vậy, tôi đã bất tỉnh tại chỗ, đầu gục xuống gối theo đúng nghĩa đen cũng với những người hầu đang la hét xung quanh.

“Ai đó hãy hãy gọi bác sĩ ngay lập tức và báo cáo với Vương tế và Nữ hoàng!”

Đệ nhất công chúa của hoàng gia!!

Tên cô ấy là Pride Royal Ivy.

Ở tuổi lên tám, cô ấy là con gái của Nữ hoàng và là Đệ nhất công chúa của Vương quốc này.

Còn đây là thế giới trong trò Otome game  “Hướng đến tia sáng của bạn” mà tôi đã chơi trước khi chết ở kiếp trước.

Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao lại là công chúa Pride thay vì là ai khác.

Bởi vì...

Nhân vật mà tôi tái sinh vào chính là trùm cuối phản diện của game!

---

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình.

Khung cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc trần nhà lộng lẫy và các người hầu thì luôn tất bật vội vã ra vào căn phòng.

... Suy nghĩ đến tôi chỉ còn 10 năm nữa để sống...Tôi vẫn không thể tin được rằng mình có thể sẽ chết ở tuổi 18 như kiếp trước.

Càng nhớ đến những ký ức kiếp trước tôi lại càng sợ hãi. Dù sao thì điều này vẫn quá sức đối với một đứa trẻ tám tuổi.

Nhưng dù tôi có nghĩ gì về thế giới này đi nữa thì nó vẫn là thế giới trong trò chơi kiếp trước. Tất cả mọi thứ từ nhân vật cho đến thiết lập thế giới, đều giống nhau. 

Và tôi, Pride, người sẽ phá hủy đất nước này trong 10 năm nữa và cuối cùng cai trị đất nước như là trùm cuối phản diện của game.

Nó đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho các “nhân vật chinh phục”, còn đối với  nhân vật chính, họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.  

Thế giới mà tôi tái sinh chính là thế giới trong trò chơi kiếp trước “Hướng đến tia sáng của bạn”. Trò chơi này có nhiều phần, và thế giới này chắc chắn là phần mở đầu của seri game đó.

Những người yêu thích game này gọi nó là “Kimihika” [note32054]. Trong kiếp trước, tôi đã biết đến nó qua anime chuyển thể phần ba, và quyết định chơi từ đầu cho đến bản mới nhất.

 "Pride…"

Trong lúc suy nghĩ, tôi nghe thấy tiếng bước chân, Cha đang mở cửa và đi đến chỗ tôi. Người đã tự mình mở của trước khi lính canh kịp hành động.

"Cha..."

Bởi vì những nếp nhăn cau mày khắc rõ nên cha thường bị hiểu nhầm mỗi khi nhìn chằm chằm vào người khác. Khi Cha nhìn tôi, có vẻ như người rất nghiêm khắc nhưng thật sự thì cha rất tốt bụng và cực kì yêu thương tôi.

Người mà tôi rất đỗi yêu quý, Vương tế của đất nước này!

“Ta muốn nói chuyện với con gái ta”. Khi nghe cha nói thế, tất cả người hầu và lính canh xung quanh tôi đều lui ra để chúng tôi riêng tư. 

"Con có khỏe không?”

"Con chỉ thấy đau đầu thôi…"

"Bác sỹ đã nói không có gì nghiêm trọng. Rosa cũng đang rất lo lắng cho con đó."

Rosa, đó là tên của mẹ tôi - Nữ hoàng của Vương quốc. Người có quyền lực nhất đất nước không phải cha mà là mẹ tôi, Rosa Royal Ivy!

Tôi hiếm khi được gặp mẹ vì bà luôn bận rộn trong công việc làm Nữ hoàng của mình.

“Mẹ con đang bận công chuyện nên không thể đến được”, cha cố gắng nói với tôi rằng mẹ thực sự rất muốn đến thăm tôi nhưng tôi biết lý do thực sự….

"Cha"

“Mm-hmm. Có chuyện gì vậy con?” Cha hỏi tôi trong khi ông ấy chăm chú nhìn tôi, người đang nằm trên giường.

"Cha, con có một em gái lên sáu tuổi phải không?”

 “!?”

Nếu đúng như trong thế giới của Otome game thì người đã luôn tồn tại, Tiara Royal Ivy - Em gái thứ hai của tôi, đệ nhị công chúa của Vương quốc và cũng là nhân vật chính của trò chơi.

Tôi mới vừa chỉ nhớ ra ký ức từ kiếp trước nhưng có vẻ như tôi đã không nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của mình...

----

Trans: Tui đã sửa lại tên các chương sang tiếng việt. Nếu mọi người có góp ý gì thêm cứ nhắn lại nhé ^^

Bình luận (0)Facebook