• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 019: Cường hóa

Độ dài 1,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 10:15:16

Vào cuối tháng 9, khoảng 2 tháng sau khi các hiệp sĩ rời đi. Tôi đã gần 6 tuổi. Trời vẫn còn nóng và Rodan đang làm việc trên cánh đồng.

Trong thời gian này Theresia đã mang thai đứa con thứ 3. Chúng tôi biết được điều này khi người đỡ đẻ trong làng nói. Có lẽ đầu năm sau Theresia sẽ sinh con.

Đó là lý do vì sao Rodan đang làm việc một mình ở cánh đồng, vì lợi ích của Theresia.

Theresia muốn được tự mình đặt tên cho đứa con thứ 3 này vì Rodan đã đặt tên cho tôi và Mash. Có lẽ họ đã nói với nhau rằng nếu sinh con trai sẽ do Rodan đặt và con gái sẽ do Theresia đặt.

Tôi nhìn vào Grimore khi đang ngồi tựa lưng vào bóng cây.

Tôi đọc những chữ cái màu vàng ghi trên Grimore

Kinh nghiệm của kỹ năng [Tổng hợp] là 10000/10000. [Tổng hợp] hiện giờ Level 3. [Triệu hồi] hiện giờ Level 3.[Grimore Expansion] hiện giờ Level 3. Bạn nhận được 1 thông báo.

“Tuyệt vời! Cuối cùng tôi cũng đã lên cấp. Có quá nhiều thứ cần phải kiểm tra. Bắt đầu thôi”

Khi [Tổng hợp] đạt 10000 nó sẽ lên cấp

(Tôi mất khá nhiều thời gian để lên cấp nó. Tôi mất gần 2 năm chính xác là 1 năm 11 tháng để lên cấp nó khi tôi có được nó lúc 3 tuổi)

Tôi dùng sức mạnh phép thuật của mình mỗi ngày để sử dụng [Tạo] và [Tổng hợp]. Vì mana của tôi hồi phục sau 6 giờ nên tôi có thể sử dụng kỹ năng này ít nhất 3 lần/ ngày hoặc đôi khi là 4 lần nếu tôi có thời gian.

Khi 1 tuổi, tôi nhận được Grimore, [Triệu hồi] cấp 1 và mở khóa thú triệu hồi cấp H

Khi 1 tuổi 11 tháng, [Triệu hồi] lên cấp 2 và có kỹ năng [Tổng hợp]

Khi 3 tuổi, tôi mở khóa thú triệu hồi cấp G

Khi 5 tuôi 11 tháng, [Triệu hồi] lên cấp 3, có kỹ năng [Cường hóa] và mở khóa thú triệu hồi cấp F

Có nhiều thứ thú vị ở đây. Tôi muốn kiểm tra trạng thái của mình trước. Tôi mở Grimore và xem trang đầu tiên và trang thứ hai

[Tên]                               Allen

[Tuổi]                              5

[Chức nghiệp]                 Triêu hồi sư

[Cấp độ]                          1

[Sức mạnh]                     20 (40)+26

[Mana]                            0(20)

[Sức mạnh tấn công]      5(10)+26

[Thể lực]                         5(10)+6

[Tốc độ]                          12(25)+10

[Thông minh]                  15(30)+4

[May mắn]                      12(25)

Triệu hồi <3>, Tạo <3>, Tổng hợp <3>, Cường hóa <1>, Grimoire Expansion <2>, Xóa, Kiếm thuật <3>, Ném <3>

Kinh nghiệm 0 / 1.000

Trình độ kỹ năng

[Triệu hồi] 3

[Tạo] 3

[Tổng hợp] 3

[Cường hóa] 1

Kinh nghiệm kỹ năng

[Tạo] 8.786 / 100.000

[Tổng hợp] 0 / 100.000

[Tăng cường] 0 / 1.000

Có thể triệu hồi

[Côn trùng]     Cấp F, cấp G, cấp H

[Quái thú]       Cấp F, cấp G, cấp H

[Chim]            Cấp F, cấp G

[-]

Holder

[Côn trùng]     2 cấp G, 2 cấp H

[Quái thú]       13 cấp G

[Chim]            2 cấp G

[-]

(Ồ! Tôi đã mở khóa kỹ năng mới. Tôi cũng có thể triệu hồi quái vật cấp F. Bây giờ tôi có thể mở khóa [-] bằng cách [Tổng hợp] chim cấp G không? Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi muốn triệu hồi 1 con rồng.)

Tôi không thể ngừng phấn khích khi Trình độ kỹ năng của tôi đã lên cấp nhưng tôi cần bình tĩnh lại và kiểm tra những thứ tiếp theo.

(Hửm, tôi vừa hết mana. Tôi không thể sử dụng [Tạo] hay [Tổng hợp] lúc này.)

Tôi mở Grimore

Có 30 thẻ ở đó

Kỹ năng [Grimore Expansion] đã tăng số lượng thẻ tôi có thể giữ từ 20 lên 30. Tôi nghĩ điều này sẽ làm tăng chúc phúc của tôi thêm 1 ít.

(Chà, tôi đoán đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ. Những gì còn lại cần làm là đọc thông báo từ Thần.)

Trang cuối cùng của Grimore đang phát sáng. Có thể đó là thông báo của các vị thần như lần trước.

(Cuối cùng cũng chịu xin lỗi rồi phải không?. Xem nào.)

“Gửi Allen

Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ chúng tôi

Tôi xin lỗi vì đã không thể hiện rõ ràng về nghề nghiệp cũng như chức nghiệp của bạn tại lễ giám định

Ngoài ra, rất xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc trả lời

Đầu tiên, <Triệu hồi sư> sẽ được hiển thị trong mục chức nghiệp trong tương lai khi lễ giám định được thực hiện. Chúng tôi cũng đã thông báo rằng một chức nghiệp mới đã được thêm vào. Cũng như các chức nghiệp khác, chúng tôi không cung cấp bất cứ thông tin chi tiếc gì liên quan đến chức nghiệp.

Tiếp theo, tôi muốn giải thích tại sao các khả năng của bạn lại được xếp hạng E

Như bạn đã biết giá trị khả năng dựa vào trạng thái và tốc độ lên cấp. Tăng cấp trong thế giới này chúng tôi gọi là “thử thách của Thần” chúng không được tiếc lộ cho công chúng. Do đó chúng tôi cũng không tiếc lộ độ khó của các chế độ.

Do đó tất cả khả năng sẽ không thay đổi ở bậc E. Vì chúng liên quan đến chỉ số và tốc độ lên cấp

Tuy nhiên, thật không công bằng khi chỉ có bạn là không thể hiểu được sự gia tăng chỉ số.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn giá trị khả năng khi bạn được giám định chỉ số dựa trên giá trị của việc gia tăng trạng thái. Điều này được lưu trong phần ghi nhớ, vì vậy bạn có thể xem ngay cả khi bức thư này biến mất. Lưu ý, giá trị giám định không liên quan đến phước lành của người triệu hồi.

[Tên]                               Allen

[Sức mạnh]                     A

[Mana]                            S

[Sức mạnh tấn công]      C

[Thể lực]                         C

[Tốc độ]                          A

[Thông minh]                  S

[May mắn]                      A

[Chức nghiệp]                 Triệu hồi sư

Chúng tôi sẽ quyết tâm cải thiện chất lượng dịch vụ của mình và cũng mong được bạn tiếp tục ủng hộ.

Thật là tốt nếu chúng tôi không nhận được bất kỳ sự khiếu nại nào của bạn trong tương lai với vấn đề này.

Từ Elmea. Thần của thế giới khác!”

Khi tôi đọc xong, bức thư bắt đầu biến mất. Thật vậy phần lưu trữ của Grimore giờ đã cho thấy được giá trị năng lực và chức nghiệp của tôi.

(Tôi đã nhận được phản hồi sau 5 tháng khiếu nại. Nhưng tôi chưa thấy được sự cải thiện nào)

Không có gì thay đổi, mọi chỉ số vẫn là E. Tuy nhiên chức nghiệp <Triệu hồi sư> đã được thêm vào rõ ràng.

Tôi nhớ, khi tôi còn là Kenichi tôi đã nhận được 1 thông báo lịch sự tương tự từ nhà phát hành game trước khi trang bị của tôi trong trò chơi biến mất.

Tôi không nghĩ là tiếp tục phàn nàn chỉ vì thông báo quá dài và diễn đạt một cách lịch sự là ý kiến hay. Dù gì bên kia cũng là thần họ có thể dể dàng giết tôi.

(Hmmm, giá trị năng lực của tôi bằng một cách nào đó giống như Kiếm Thánh của Kurenai nhưng mà chủ yếu dùng cho việc hỗ trợ thôi nhỉ? Giá trị năng lục SABC không bằng Kiếm Thánh sao.)

Tôi đang thử so sánh giá trị năng lực của mình với Kiếm Thánh của Kurenai. Ở đây khả năng của Kiếm Thánh là 3 sao. Điều này có nghĩa là ngay cả khi không có phước lành, tôi vẫn có tài năng của một chức nghiệp 3 sao.

(Tăng cấp được gọi là thử thách của Thần?)

Tôi đã từng hỏi bố về lần lên cấp của ông ấy. Giờ nghĩ lại ông ấy đã nói gì đó về việc vượt qua thử thách của Thần và gia tăng sức mạnh của mình.

Kiểm tra xong thông báo và nội dung, đã đến lúc kiểm tra [Cường hóa], [Tạo] quái vật cấp F và [ Tổng hợp] để tạo ra [-] rồi, nhưng mà đã hết mana nên tôi sẽ tiếp tục sau bữa tối.

Bữa tối nhà tôi thường được ăn lúc 5 giờ chiều. Khi đó mọi người cùng nhau ăn tối quanh bếp lửa và thư giãn. Khi Theresia mang thai, tôi đã chủ động dọn dẹp sau bữa tối và rửa chén.

Khi làm xong đã là 6 giờ chiều. Tôi trở về phòng và bắt đầu chơi với Mash.

Tôi chơi với Mash được 30 phút và em ấy bắt đầu lăn ra ngủ. Đắp chăn cho em ấy xong tôi bắt đầu kiểm tra xem mình còn làm được điều gì.

(Đã đến lúc kiểm tra xem mình làm được gì tiếp theo. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa trước khi mặt trời bắt đầu lặng hẳn.)

(Hiện tại tôi sẽ sử dụng [Cường hóa], ngày mai tôi sẽ [Tạo] quái vật cấp F.)

Tôi quyết định sẽ thử [Cường hóa] hơn là [Tạo] quái vật cấp F. Vì có 4 lần triệu hồi tính cả những thứ chưa biết nên tôi nghĩ sẽ kiểm tra lại nó sau khi phân tích hoàn toàn [Cường hóa].

[Cường hóa]

Nói thầm trong đầu khi những chữ cái màu bạc xuất hiện trên Grimore.

“BẠN MUỐN CƯỜNG HÓA LOẠI THẺ NÀO?”

(Ồ, tôi không nghĩ rằng sẽ thành công vì tôi chỉ có 10 mana lúc này.)

Tôi nhớ rằng mình đã có [Tổng hợp] vào năm 1 tuổi 10 tháng nhưng không thể sử dụng được cho đến bây giờ vì không đủ mana.

“Xem nào.... Côn trùng cấp H”

Sau đó một trong những thẻ Côn trùng cấp H trong ‘Holer’ hiện ra trước mắt tôi và phát ánh sáng màu vàng.

“Ồhhhh”

Tôi lấy tay che miệng để anh thanh không phát ra ngoài. Khi đó tấm thẻ ngừng phát sáng và màu sắc bắt đầu thay đổi.

(whoaaaaa, viền của tấm thẻ đã được mạ vàng!)

Viền của thẻ Locust thay đổi từ trắng sang vàng và cuối cùng là trắng. Và ở viền dưới của tấm thẻ được viết..

‘Thể lực + 10, Nhanh nhẹn +10”

(Ý là tôi có thể tăng chỉ số của mình lên? Hiểu rồi, tôi có thể gia tăng chỉ số của mình. Không chỉ có thể tạo ra một thú triệu hồi mạnh mà tôi có thể cường hóa nó?)

Con Locust vẫn vậy. Không có gì thay đổi với vẻ ngoài của nó.

(Không biết kích thước của Denka có thay đổi không nhỉ? Triệu hồi thử xem nào!)

Nó sẽ được tăng gấp đôi kích thước ngay bây giờ?

(Ồ, nó phát sáng một cách mờ nhạt. Tôi có thể nói nó được thay đổi kích thước không? Không được rồi, nó vẫn như trước đây.)

Kích thước của Denka dường như không thay đổi. Tuy nhiên nó đã sáng lên khi được [Cường hóa]. Sự xuất hiện của thẻ cũng đã cho thấy rằng nó đã được gia tăng sức mạnh khi triệu hồi.

“Allen, Mash đi ngủ ngay”

“Whoaaaa”

Theresia đã thức giấc và đến kiểm tra chúng tôi.

Cô ấy bắt gặp Locust và Denka trong phòng.

“Ahhaah!! Mình ghét côn trùng. Tại sao chúng lại xuất hiện nhiều như vậy trong phòng này?”

Con côn trùng cấp H được triệu hồi bị nghiền nát dù nó đã được [Cường hóa]. Tan thành bọt biển và biến mất.

“Chúc ngủ ngon”

Làm như không có gì xảy ra, tôi giả vờ bình tĩnh chui vào chăn và đi ngủ.

Bình luận (0)Facebook