• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C19. Cường hoá

Độ dài 2,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-13 14:30:21

Bây giờ đã là gần cuối tháng chín,khoảng 2 tháng sau khi vị Hiệp sĩ rời đi.Tôi đã được gần 6 tuổi.Trời vẫn nóng ,và Rodin đang cày ruộng.

Đặc biệt,trong khoảng thời gian này,mẹ tôi đã có thai đứa bé thứ 3.Tôi và bố chỉ vừa mới biết tin này,nữ hộ sinh trong làng đã nói cho tôi biết sinh nhật nó sẽ vào khoảng đầu năm sau.

Đây là lí do tại sao Rodan phải cày ruộng một mình, để cho Theresia được nghỉ ngơi trong thời kì sinh đẻ.

Mẹ tôi nói rằng bà rất muốn được đặt tên cho đứa em này của tôi.Cả tôi(Allen) và Mash đều đã được đặt bởi bố.Có vẻ như bố mẹ đã hứa với nhau là nếu đứa bé được sinh ra là con trai,Rodan sẽ có quyền đặt tên cho nó,ngược lại thì Theresia sẽ đặt tên cho những đứa con gái.Rodan đã trả lời rằng ông muốn được đặt tên cho con gái,nhưng khi tôi sinh ra thì ông đã ngay lập tức đặt tên tôi là Allen.

Allen đang nhìn chằm chằm vào cuốn Grimoire,dựa lưng vào 1 cái cây mà vỏ của nó dường như đã bị đập đi đập lại hàng ngàn lần để tránh ánh nắng gay gắt.

Trong cuốn Grimoire,ở bức thư màu vàng,có viết:

Tổng EXP [Tổng hợp] đạt 10000/10000.Level [Tổng hợp] bây giờ là 3.[Triệu hồi] đạt cấp độ 3.[Bành trướng] đạt level 2.Bạn đã nhận được kĩ năng [Cường hóa].Bạn có 1 tin nhắn 

“Yaaay~,cuối cùng cũng được~Đã mất rất nhiều thời gian và công sức để đạt được cấp độ này.Có thật nhiều thông tin ở đây,không biết mình nên bắt đầu từ đâu…”

[Nhật kí] cập nhật thời điểm [Hệ thống] đạt 10000 điểm EXP.

 (Chà….đó là 1 khoảng thời gian rất dài,đã gần 3 năm trời từ lúc mình lên 3 tuổi và bắt đầu nâng cấp [Hệ thống])

 Đây chính là thành quả của việc luyện tập cần mẫn hàng ngày,sử dụng MP liên tục vào [Sáng tạo] và [Hệ thống]. Mỗi ngày Allen chỉ có thể cố gắng tăng EXP của các kĩ năng 3 hay 4 lần,mỗi lần sử dụng hết lại mất 6 tiếng để hồi đầy MP.

1 năm 0 tháng - Nhận được Grimore,[Triệu hồi] đạt level 1, có thể triệu hồi quái thú rank H

1 năm 10 tháng - [Triệu hồi] đạt level 2,nhận được [Tổng hợp]

3 năm - Có thể triệu hồi được quái thú rank G

5 năm 11 tháng - [Triệu hồi] đạt level 3,nhận được [Cường hóa], có thể triệu hồi quái thú rank F

Hơn nữa,có rất nhiều báo cáo thú vị khác sau khi tăng cấp xuất hiện trong [Nhật kí].

Đầu tiên,tôi muốn xem các chỉ số cá nhân của mình.Mở Grimoire,các dòng thông tin trong trang 1 và 2 lần lượt xuất hiện:

   

    [Tên] Allen

[Tuổi] 5

[Chức nghiệp] Triệu hồi sư

[Level] 1

[STR](Sức mạnh) 20(40)+26

[MP](mana) 0 (20)

[ATK](Sức tấn công) 5 (10) + 26

[DEF](Sức phòng thủ) 5 (10) + 6

[AGI](Độ nhanh nhẹn) 12 (25) + 10

[INT](Trí thông minh) 15 (30) +4

[LUK](May mắn) 12 (25)

Triệu hồi <3> ; Sáng tạo <3> ; Tổng hợp <3> ; Cường hóa <1> ; Bành trướng Grimoire <2> ; Xóa ; Kiếm pháp <3> ; Ném <3> 

EXP 0/1000

Level của các kĩ năng: 

[Triệu hồi] :3

[Sáng tạo] :3

[Tổng hợp] :3

[Cường hóa]:1

EXP kĩ năng:

[Hệ thống] :0/100000

[Sáng tạo] :8786/10000

[Cường hóa] :0/1000

Các quái thú có thể triệu hoán:

[Bọ]: Rank F/G/H

[Thú]: Rank F/G/H

[Chim]: Rank F/G

[-]

[Thẻ] Đang có:

[Bọ]: 2 rank G, 2 rank H

[Thú]: 13 rank G

[Chim] : 2 rank G

[-]

(Ô! Mình vừa mở khóa 1 kĩ năng khác.Mình còn có thể triệu hồi quái vật rank F nữa.Còn dấu [-] gì thế này? Mình có phải mở khóa nó bằng cách sử sụng [Tổng hợp] như với [chim] rank G không?Không biết quái thú tiếp theo mình triệu hồi là gì? Mình muốn gọi ra 1 con rồng)

Tôi không thể ngừng phấn khích sau màn tăng cấp này.Tuy vậy,tôi cũng cố giữ bình tĩnh và suy xét điều cần kiểm tiếp theo là gì

(Hmmmm,mình vừa mới dùng hết số mana nên không thể sử sụng [Sáng tạo] hay [Tổng hợp] bây giờ…)

Tôi lật cuốn Grimoire.

!

Có thể chứa 30 [thẻ] trong Grimoire bây giờ!

Có lẽ do Bành trướng Grimoire được nâng cấp nên số thẻ mà tôi có thể chứa cũng đã tăng lên,từ 20 lên 30.Tôi nghĩ tôi có thể cảm thấy biết ơn thêm 1 chút.

Có 1 thứ bỗng phát sáng ở trang sau của cuốn sách.Huh,như lần trước,nó chắc chắn là 1 thông báo khác của Thần.

(Vậy là ông ta cuối cùng cũng chấp nhận xin lỗi à? Để xem…)

“Allen

Tôi muốn nhân cơ hội này để cám ơn bạn vì đã tiếp tục phước lành được bảo hộ của bạn.

Tôi xin chân thành xin lỗi bạn vì miêu tả không rõ ràng chức nghiệp của bạn ở buổi lễ thẩm định

Và tôi cũng rất xin lỗi trong việc chẫm trễ hồi đáp với bạn

Trước nhất,để cải thiện,chúng tôi đã thêm “Triệu hồi sư” vào danh mục các chức nghiệp trong các buổi lễ thẩm định ở tương lai.Ngoài ra,chúng tôi cũng đã tiên đoán rằng sẽ có 1 chức nghiệp khác được thêm vào Tổng giám mục.Đương nhiên,như các loại chức nghiệp khác,chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào về chức nghiệp mới này.

Tiếp theo,tôi xin phép được giải thích vì sao tất cả các giá trị khả năng của bạn đều xếp ở rank E.

Như bạn đã biết,ở thời điểm hiện tại,các kĩ năng đều phụ thuộc vào cả 2 yếu tố,là sự tăng trưởng chỉ số và tốc độ tăng level.Đặc biệt,lên level,thứ mà thế giới này gọi là “Thử thách của Chúa trời”,không được tiết lộ.Do đó,chúng tôi không thể bật mí về độ khó của thử thách,hay chế độ của nó.

Do vậy,tất cả các giá trị của kĩ năng đều sẽ không thay đổi ở rank E,do các thông số kỹ thuật được tính đến đều phụ thuộc vào cả sự tăng trưởng chỉ số và tốc độ lên level đã nói ở trên.

Tuy nhiên,cũng thật bất công cho bạn khi chỉ mình bạn không thể nắm được mức độ tăng trưởng của chỉ số.

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn tất cả giá trị khả năng của bạn khi chỉ tính trên các chỉ số được tăng thêm.Thông tin này sẽ được lưu lại ngay cả khi bức thư đã biến mất,vậy nên bạn hoàn toàn có thể kiểm tra lại nó.Xin hãy lưu ý rằng kết quả này chưa tính đến những lời chúc phúc mà triệu hồi sư nhận được 

  [Tên] Allen

  [STR] A

  [MP] S

  [ATK] C

  [DEF] C

  [AGI] A

  [INT] S

  [LUK] A

  [Chức nghiệp] Triệu hồi sư

Tất cả chúng tôi ở “Cõi của Chúa trời” đều sẽ cố gắng để tiếp tục cải thiện các dịch vụ,và chúng tôi mong bạn sẽ tiếp tục sự bảo hộ của mình.

Chúng tôi tin rằng mình đã xin lỗi cũng như chân thành nỗ lực qua hồi đáp này

Rất vui mừng nếu bạn không có những khiếu nại tương tự trong tương lai

                                                     

                                                    Từ Elmea,Vị thần của Thế giới khác”

Khi tôi đọc đến hết,bức thư bắt đầu biến mất.Tuy vậy, phần lưu trữ của Grimoire đã xuất hiện giá trị khả năng và chức nghiệp của tôi

(Hmmm,sau 5 tháng yêu cầu sự cải tiến,cuối cùng mình cũng nhận được thư phản hồi.Nhưng thuật ngữ “tiên tri” thật kì lạ,mình chưa bao giờ thấy trước đây)

Như vậy,kết quả là E,không thay đổi.Tuy thế,chức nghiệp “Triệu hồi sư” đã được viết cẩn thận rằng,nó là lời tiên tri cho Tổng giám mục.

Còn nhớ,thời tôi còn là Kenichi ở thế giới trước,tôi cũng đã nhận được những thông báo lịch sự như thế này từ nhà phát hành khi các trang thiết bị và vật phẩm trong trò chơi đột ngột biến mất.

Nhưng mà,thôi thì tôi cũng không nên tiếp tục phàn nàn than thở chỉ vì những thông báo quá dài và các từ ngữ lịch sự.Dù sao họ cũng là Thần,tôi có thể biến mất chỉ bằng 1 cú búng tay từ bọn họ.

 (Hm,giá trị khả năng của tôi,bằng 1 cách thần kì nào đó,lại giống với [Bậc thầy kiếm thuật] của Kurena,như 1 khả năng mạnh nhất.Chẳng phải các chỉ số kĩ năng đều giống nhau sao?)

Tôi đã từng so sánh chỉ số khả năng của mình với Kurena,vẫn còn lưu lại trong Grimoire.Nếu [Bậc thầy kiếm thuật] được đánh giá 3 sao,thì có nghĩa,nếu không tính những lời chúc phúc,tôi cũng có 1 chức nghiệp 3 sao-Triệu hồi sư.

(Lên level - Thử thách của Chúa trời?)

Allen đã có lần hỏi Rodan - người có nhiều kinh nghiệm trong việc săn loài Heo rừng Lớn - về việc lên cấp.Và chắc chắn cậu đã nghe được,anh ta có đề cập đến việc "vượt qua Thử thách của Chúa trời" và qua đó "gia tăng sức mạnh bản thân".

Như vậy,Allen đã tìm hiểu sơ bộ qua về lời nhắn được gửi tới cậu.Tất cả công việc còn lại là thử kĩ năng [Cường hoá], [Sáng tạo] quái vật rank F và [Tổng hợp].Và bởi vì cậu đã cạn kiệt MP,nên Allen quyết định sẽ xuống nhà ăn tối trước khi tiếp tục công việc.

 ______________

Giờ là buổi chiều muộn,sau bữa tối của gia đình Allen.Tại nhà bọn họ,bữa tối được chuẩn bị từ khoảng 4 giờ chiều,và cả nhà sẽ ăn lúc 5 giờ.Sau 1 bữa tối ngon miệng bên lò sưởi,cả nhà cùng nhau vui vẻ thư giãn trong phòng bọn trẻ.Do mẹ cậu Theresia đang mang bầu,nên Allen đảm nhận việc dọn dẹp nhà cửa và rửa bát sau bữa ăn.

Đến khoảng 6 giờ,Allen bước vào "phòng trẻ con" và thấy Mash đang vui chơi.Nó hét lên khi thấy anh trai mình bước vào:

"Anh trai! Chơi nào!"

Allen liền cùng vui đùa với đứa em.Do cả 2 đã no căng sau bữa tối,nên Mash cảm thấy buồn ngủ chỉ sau 30 phút.Đắp chăn xong cho cậu em đã ngủ say như chết,Allen thở phào khi cuối cùng cũng có 1 chút thời gian riêng tư.Vẫn còn 1 ít thời gian trước khi mặt trời lặn.

(Được rồi.Hãy xem chúng ta có gì nào.Có lẽ bây giờ mình sẽ thử kĩ năng mới [Cường hoá] trước.[Sáng tạo] rank F để mai.)

Thay vì thử tạo ra các quái thú Rank F mới với 4 loại chưa biết,Allen đã quyết định sẽ thử kĩ năng mới trước

(Cường hoá!)

Đầu tiên,cậu nghĩ đến nó.Lập tức,1 dòng chữ màu bạc xuất hiện tại trang bìa của cuốn Grimoire.

Bạn muốn cường hoá tấm thẻ nào?

(Ô,mình không nhận được thông báo cạn kiệt MP,không ngờ chỉ với 10 MP ít ỏi cũng kích hoạt được kĩ năng này)

Cậu còn nhớ,mặc dù [Sáng tạo] đã được lên cấp từ lúc Allen còn chưa đầy 2 tuổi,cậu vẫn phải đợi đến năm 3 tuổi mới có lần đầu được dùng kĩ năng này,tất cả là do MP của cậu không đủ để dùng nó.

(Dùng được à.Như vậy thì, [Cường Hoá]-[Bọ] H!)

1 tấm thẻ [Bọ] rank H đang bay lơ lửng trước mặt Allen,bỗng toả ra ánh sáng màu vàng kim

(Ohhhhhhhh!)

Allen không thể ngừng há miệng ra cười vì sự phấn khích tột độ.Ánh sáng cuối cùng cũng tắt,và tấm thẻ mang 1 màu mới.

(Cái gìiiiiii! Tấm thẻ! Có! Màu! Vàng! Ohhhhh!)

Khung cảnh xung quanh bức ảnh con châu chấu đã chuyển từ trắng sang vàng trắng.Và có thứ gì đó được viết bên dưới:

[DEF +10

AGI +10]

(Tức là các chỉ số này được cộng thêm?Ra vậy,Cường hoá là kĩ năng nâng cấp chỉ số của quái thú triệu hồi.Như vậy mình không chỉ có thể có các quái vật rank cao hơn,mình còn có thể tăng sức mạnh cho chúng nữa)

Con châu chấu trong bức tranh vẫn vậy,chỉ có nền thay đổi.Sau khi cường hoá,nó không thay đổi nhiều lắm?

(Không biết kĩ năng đó có giúp Denka to hơn không? Triệu hồi thử phát nhỉ?)

Mặc dù nhìn trong thẻ vẫn thế,nhưng biết đâu nó to gấp đôi thì sao?

"Ồ.Nó toả ra 1 luồng hào quang nhỏ.Dù vẫn giữ nguyên kích cỡ,nhưng nhìn vào nó có thể khẳng định rằng phép cường hoá đã có tác dụng"

Allen cũng chú ý rằng bức vẽ con châu chấu trên tấm thẻ có vài điểm thay đổi nhỏ,để phù hợp với phép cường hoá.

"Allen,Mash,đến lúc phải đi ngủ rồi…"

"Á!"

Rõ ràng ai đó đã nghe thấy Allen khi cậu tự độc thoại.Theresia,người bị khó ngủ,mở cửa đi vào phòng bọn trẻ.

Bà thấy con châu chấu.Bà nhìn chằm chằm vào nó.Nó cũng nhìn chằm chằm vào bà.

"Ahhhhhhhh.Bọ!Bọ! Tại sao lại có bọ trong phòng của lũ trẻ!!"

Ngay lập tức, những con châu chấu,dù đã được cường hoá hay chưa,đều bị giẫm nát,và biến mất trong quả bong bóng phát sáng.

"Uh…Chúc mẹ ngủ ngon…"

 Làm như thể không có gì xảy ra, Allen bình tĩnh giở nệm,chui vào và ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)Facebook