He Who Doesn’t Listen to People
Aiura Akira-相浦アキラ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

Độ dài 443 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:29:51

Trans: Midz

Edit: Vẫn là Trans

“Đúng, có một cô gái cao trung người mà tôi đã giết ngày hôm qua khi cô ta đi ngang qua tôi.”

“Mnhmm”

“Tôi quên mất là không mặc áo khoác ngoài vào, vì thế áo sơ mi của tôi thấm đẫm máu khi tôi giết xong. Tôi không để ý đến nó cho tới khi tôi về đến nhà và gần như ngã quỵ khi thấy mình trong gương,”

“Thật à.”

“Tôi thích cái áo sơ mi đó lắm đấy. Nó thoải mái lắm. Nhưng tôi không thể làm sạch vết máu trên nó được, đành vậy nên tôi vứt nó đi rồi.”

“Anh tốn bao nhiêu để mua cái áo đấy vậy?”

“Tôi nghĩ là khoảng cỡ hai mươi đô Bidden?”

“Hmm”

“Tiện thể, dạo gần đây tôi có kha khá tiền móc túi rồi đấy. Một tên mà tôi cướp được ngày hôm nó có tận hơn một nghìn đô Bidden trên người anh ta.”

“Wow. Vậy chúng ta có thể tiêu xài phung phí một chút rồi.”

“Quá tuyệt. Có một quán Bít tết ngon tuyệt vời mà tôi biết, nên hãy ăn tối ở quán đó vào đêm nay đi.”

“Mm”

“Tôi gợi ý món Bít tết đặc biệt của họ. Nó là 100 phần trăm, thịt người loại A đấy.”

“Nghe có vẻ ngon đấy.”

“Nó cũng là nơi mà tôi bán bất cứ loại thịt nào tôi kiếm được khi tôi không thể tự mình ăn nó.”

“Tuyệt vời lắm babe.”

“….Rốt cuộc anh đã làm gì trong suốt khoảng thời gian này thế?”

“Uh huh”

“Này! Anh đang làm cái quái gì vậy?”

“Ứng dụng Shogi.”

“Nó có thú vị không?”

“Yeah, tôi nghĩ là tôi có thể thắng ván này…”

“….. Tôi biết rồi.”

“Ah…! Tôi đi nhầm bước rồi!”

“Nói đến sai lầm, khi tôi cố gắng đầu độc thằng con trai mà tôi đang giam giữ nó dưới tầng hầm một vài ngày trở lại đây…”

“Im lặng! Bây giờ là giây phút rất quan trọng!”

“Xin lỗi, được chưa?”

“Ahhh…. Mẹ Khiếp! Thật đấy à….”

“…………..”

“Ahhh… Không…. Ôi chúa ơi….”

“…………..”

“Tch….. Mẹ nó! ******!”

“Xong chưa?”

“Rồi…. Ha… Tại sao…. Một cái lỗi ngu ngốc như vậy mà…..Khốn nạn…!”

“Oh, và nếu anh không muốn tôi làm thế, tôi không làm… Tôi sẽ đi giết Shohei-kun  sau khi chúng ta dùng xong bữa tại nhà hàng bít tết….”

Yeah…. Sao cũng được…. Haa… Thật đấy à…. Jeez….”

“Tôi giết anh nữa được không?”

“À ừ, nhưng dù sao thì tôi nên di chuyển sớm hơn và sử dụng cây thương để….”

“Cảm ơn! Nó sẽ là một lời hứa rồi đấy nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.”

“Ah… Được thôi. Oh, trước khi anh đi,có một vài tin tức về kẻ giết người mới lên bảng tin gần đây đấy, nên cẩn thận đi.”

Bình luận (0)Facebook