• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 9

Độ dài 228 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:00:26

Translator: Paralyze

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Cô nói giả sử cô mất “cái gì đó” à, cho dù có ai bỏ rơi cô đi nữa... thì tôi, vẫn sẽ ở bên cô cho đến tận cùng mà.」

Seras Ashrain

Seras thì... đã không còn nhìn thẳng nữa. Bởi giọt lệ mà mọi thứ đều nhòe đi. Cô chỉ vâng... vâng... cứ như vậy. Cho tới khi nhận ra bản thân đang khóc nức nở, liên hồi lặp lại cùng một lời đáp. Cô chỉ vâng... rồi vâng... cứ như vậy. Cho tới khi nhận ra bản thân đang khóc nức nở, liên hồi lặp lại cùng một lời đáp. Thế rồi đến cùng dòng nước mắt giàn giụa, Seras buông ra những lời cảm ơn.

Munin

「Vậy thì mau lên, để đằng này còn thả cánh ra rồi thay trang phục thường ngày nè...」

「Khoan đã... ngài M-Munin!?」

[note45581]

+ Phía bên trái: Mimori Touka

+ Phía bên phải: Oyamada Shougo

「Ờ, đúng vậy... Mimori Touka đã sống sót đấy, Oyamada Shougo à.」

「Từ lúc đó, tới giờ... làm, làm cái quái... cái quái gì... thế hả!?」

Mục lục:

+ 003 - Phần mở đầu

+ 018 - Tái ngộ và đàm phán

+ 076 - Thức tỉnh bóng tối

+ 174 - Tới Đế Đô Luva

+ 233 - Lực lượng trắng và cuộc mở rộng ruồi đen

+ 327 - Gánh chịu toàn bộ ác ý này

+ 391 - Phần kết thúc

Minh họa: KWKM

[note45582]

Bình luận (0)Facebook