• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 388 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 13:45:13

Người chị cực kì yêu dấu của tôi, đã có bạn trai.

Tên tôi là Mizuno Eiji. Một nam sinh cao trung mà ban có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Nhưng tôi thừa nhận bản thân là một đứa rất siscon.

Cái thằng như tôi, ngoại trừ người ngoài nói thì chính cả bản thân còn thừa nhận là một đứa rất siscon nữa là.

Tứ hồi tấm bé tôi đã rất yêu quý chị hai……..tình cảm đó, thì đến cả bây giờ, khi tôi  thành học sinh năm nhất cao trung cũng chưa hề đổi thay.

—Nhưng rồi một này nọ.

“Onee-chan của em á, vứa mới có bạn trai rồi đó”

Sao chỉ một lời nói, mà cuộc sống cuộc sống của tôi giờ đây lại đảo lộn đến vậy.

Đên lúc này đấy, người tận tụy dành cả thanh xuân cho người chi hai, đột nhiên lại bị đuổi việc.

Cái thằng mà tôi còn chả biết tên, lại cướp đi vị trị được bên cạnh chị hai.

“Chết tiệt…….!, Tên đó rốt cuộc là kẻ nào?”

Trong đầu tôi giờ chỉ toàn là hình ảnh tên ban trai trai chị hai mà tôi không biết mặt.

Thế phải làm sao khi tên con trai đó lại là một tên có nhân cách vô cùng tồi tàn.

Nếu thằng đó định lừa dối người chị gái trong sáng của mình thì….

Lo lằng đến vậy, nỗi niểm bi thương khi người chi hai bị cướp mất, nên tôi đã hạ một quyết định.

“Em phải xem tận mắt, xem cái tên đó có tương xứng với chị hai không?”

Từ hồi tấm bé “ Em sẽ bảo vệ chi hai” đã trở thành đức tin của tôi, nên tôi đã quyết định điều tra tên đàn ông kia bằng cách bám theo chị hai rồi tỉ mỉ quan sát.

……Đúng vậy, dự định ban đầu của tôi là như thế.

Nhưng chả hiểu sao, cái hôm đầu tiên tôi theo dõi, ai mà ngờ mọi chuyện lại thành như thê.

“......Sao Mizuno lại ở đấy?”

“......Sao Hasegawa lại ở đây?”

Chuyện chị tôi có bạn trai, nhưng một người khác lại.

Tôi cũng giống cô ấy, hai bọn tôi đều định bám đuôi theo họ.

Câu chuyện về sau, bắt nguồn từ cô nàng gây ảnh hương lớn tới cuộc đời tôi.

—Mối nhân duyên với mĩ nữ cùng lớp nhưng khinh miệt đàn ông, Hasegawa Aoi.

Bình luận (0)Facebook