• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 576 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-08 09:30:03

Mối tình đầu của tôi là người chị họ xinh đẹp của mình.

Aijou Chizuru và em gái của chị ấy Mai, thường chơi cùng nhau và luôn đứng ra bảo vệ khi tôi yếu thế.

Thực sự tôi rất thích Chizu-nee. Nhưng hồi tiểu học, tôi đã rời xa quê hương để rồi cả hai chia ly khi mà tôi còn chưa kịp thú nhận.

Và rồi, vài năm sau…

------------------------------------------------------------------------

…Tôi đang được Chizu-nee dùng làm gối ôm.

“Chizu-nee?”

“Zzz…zzz…”

Hừm, chị ấy vẫn đang ngủ.

Tôi cố đánh thức Chizu-nee, người đã ngủ quên. Nhưng lại bị chị ấy kéo vô giường đến tận 30 phút liền.

“Chizu-nee, làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà “

Ưm~ Akira-kun, chị hông thể ăn thêm nữa đâu~”

Chizu-nee cọ mình vào tôi trong khi đang nói mớ.

Đồ ngủ của chị ấy chạm vào khuỷu tay tôi và ‘pựt!’. Cúc áo của bộ đồ ngủ bật ra, để lộ khe ngực của chị ấy.

“Chizu-nee!”

Tôi hốt hoảng hét lên, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu nào là Chizu-nee sẽ tỉnh dậy cả.

 “Ư~~”

Thay vào đó, chị ấy lại đá tấm nệm đi như để phản đối. Tấm nệm rơi xuống sàn để lộ ra một đôi chân trần dài miên man.

“...!”

Cảnh cặp đùi trắng nõn lấp ló sau chiếc quần ngủ ngắn cũn cỡn kia không khỏi khiến tôi bị kích thích.

Như thường lệ, cảnh Chizu-nee ngái ngủ là quá sức với một học sinh cao trung.

Rồi chị ấy co hai chân lại và bám sát lấy tôi.

Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng chuyện này thêm nữa.

Trong trường hợp này, tôi phải đánh thức chị ấy ngay cả khi phải ép buộc một chút đi nữa…!

“Chizu-”

“Akira. Anh mất bao lâu để gọi chị em dậy đấy hả?”

Lúc đó, cửa phòng mở ra và Mai đã xuất hiện.

“...”

Mắt Mai ngay tức nheo lại khi em ấy thấy chúng tôi đang ôm ấp nhau trên giường.

Ánh nhìn sắc bén ấy thực sự như là một lưỡi dao băng giá. Sát khí lạnh lẽo ấy khiến tôi rùng mình.

“Đợi đã Mai, xin hãy bình tĩnh.”

“Đó có phải lời trăn trối cuối của anh không?”

“Trước tiên, hãy nghe anh giải thích đã.”

Tôi đã cố câu giờ để nghĩ ra lý do cầu xin cho cuộc sống cuộc sống của mình-

“Fuwaa~...Hử? Hai em có chuyện gì thế?”

Chị Chizu dụi đôi mắt ngái ngủ của mình và nhìn mặt chúng tôi.

“Akira đã làm những chuyện dâm dê với Nee-san trong khi chị đang ngủ đó.”

“Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ.”

Tôi giải thích cho họ những gì đã xảy ra.

Khi chị Chizu nghe hết câu chuyện, chị ấy nói rằng, “Chỉ vậy thôi à…?” và ngáp.

“Chẳng phải chuyện này thường xuyên xảy ra sao?”

“Nhưng, nee-san…”

“Ổn mà, ổn mà~”

Chizu-nee an ủi Mai, người có vẻ vẫn còn hoài nghi.

“Akira là quản gia của chị, vậy nên chị không bận tâm chuyện này đâu.”

“...Chị hai lúc nào cũng dễ dãi với Akira.”

“Em biết chị mới là người được nuông chiều mà ~”

Nói vậy xong, Chizu-nee khúc khích cười. Và rồi bụng chị ấy réo ầm cả lên.

“Akira-kun, bữa sáng hôm nay có gì vậy?”

“Gần đến giờ ăn trưa rồi ạ.”

Khi được tôi chỉnh lại, Chizu-nee đỏ bừng mặt có vẻ rất xấu hổ.

Nhìn thấy khuôn mặt ấy khiến tôi không thể nhịn được cười.

Mối tình đầu của tôi, người mới đoàn tụ với tôi đã trở nên hơi luộm thuộm.

Và hiện tại chăm sóc chị ấy đã là một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi.

Bình luận (0)Facebook