Hataraku Maou-sama
Wagahara SatoshiOniku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bạt

Độ dài 1,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:41

Tác giả, Lời bạt --AND YOU--

Một toà tháp ngắm cảnh mới của Nhật, Tokyo Sky Tree, vượt qua chiều cao người senpai Tháp truyền hình Tokyo của mình 333m vào cuối tháng 3 năm 2010, và mãi 3 tháng sau mới hoàn thành tầng quan sát. Vì một năm sau nó sẽ cao 624 feet, vào tháng 3 năm 2010, nên có nghĩa là toà tháp này cao thêm 300m chỉ trong một năm ngắn ngủi. Nhật Bản thật đáng kinh ngạc. Tokyo Sky Tree cũng được phát triển rất tốt nữa!

Và sau đó, trừ một vài nơi, Nhật Bản sẽ hoàn toàn bước vào kỷ nguyên tivi kĩ thuật số vào tháng bảy năm 2011.

Khi quyển sách này đến tay người đọc, lúc đó hẳn là sau tháng 6 năm 2012, lúc đó, không chỉ tivi kĩ thuật số được lên sóng một năm, mà cả Tokyo Sky Tree cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động. Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Wagahara, ở nhiều nơi, đã khoe khoang một cách rất khoác lác.

"Với thế giới của 'Hataraku Maou-sama, diện mạo thật của Nhật Bản nên được đưa vào!"

nhưng liên quan đến cái Nhật Bản mà Maou với Emi và những người còn lại đang sống trong series này thì, đối với cái năm mà Nhật được lấy làm bối cảnh, cái đấy không cụ thể.

Nên sau khi tham khảo tiến trình phát triển của Tokyo Sky Tree trước và đánh giá từ những sự kiện xảy ra ở 'Hataraku Maou-sama 5', và so sánh nó với tình hình của Thực Giới, có thể xác nhận rằng thời gian của thế giới được đặt làm bối cảm là vào 'tháng 8 năm 2010'. (Trans: Lúc đó không lầm thì mình vừa vào lớp 9 =)))))

Tuy nhiên.

Điều không thể phủ nhận là, nếu dõi ngược về bối cảnh của tập đầu tiên, có thể nhận ra rằng với những chuyện xảy ra xung quanh Maou và đồng bọn vào hè năm 2010, hầu hết chúng đều là những tình huống bất khả thi.

Bởi vì mỗi khi tôi viết mấy bộ nhiều tập, tôi sẽ phản ánh những sự việc lúc bấy giờ vào trong, ngoài ra, trước khi đệ trình với Dengeki, tôi đã viết rất nhiều bộ truyện dưới nhiều cái tên khác nhau trên mạng, cái mà sau đó trở thành nền tảng của bộ này, và một phần là do khi tôi đang viết, nó thực ra được đặt vào cái bối cảnh trước khi người ta bắt đầu thi công Tokyo Sky Tree, thành ra có rất nhiều sự không tương xứng bắt đầu xuất hiện giữa thế giới trong bộ truyện và những gì thực sự xảy ra ở Thực Giới.

Tất nhiên, vì đây là một bộ tiểu thuyết, chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước mấy cái lỗi đó và nói 'đừng câu nệ tiểu tiết làm gì', nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó, vì năm trong bộ truyện đã được xác định, nên tất cả các nhân vật trong bộ truyện phải đối mặt với một vấn đề nào đó.

Trong tập đầu tiên, Anh Hùng Emilia và bạn của cô ta, Suzuki Rika, đã nhắc về cái sự kiện lịch sử khó quên xảy ra vào năm 1995 ở Nhật.

Mặc dù cô không thể quên, nhưng nó lại khiến cô nhớ đến những kí ức đau khổ, thực sự phản ánh điều mà một trong số những người bạn của Wagahara nói. (Trans: aaaa, giờ chẳng lẽ mình quay lại trans vol 1 ta (~.~??)

Ra vẻ ta đây, rằng cái Nhật Bản mà Maou và Emilia đang sống phản ánh 'Nhật Bản thật tháng 8 năm 2010'.

Nên 7 tháng tiếp theo nữa, một chuyện đã để lại dấu ấn trong lịch sử thế giới xuất hiện. Và dù chúng ta có chờ cho quyển sách này được xuất bản, trí nhớ và ảnh hưởng hẳn cũng chưa bị mờ nhạt đi.

Nên Wagahara, là một tác giả, người dùng 'Suzuki Rika' như vai trò của một người hồi tưởng để làm phong phú bộ truyện, sẽ giải bày với toàn bộ đọc giả---

Kể từ giờ, thế giới sản phẩm trong bộ truyện mang tựa đề 'Hataraku Maou-sama, bất kể là dùng phương pháp gì, cũng sẽ không dùng trận động đất lớn ở phía đông Nhật Bản làm một yếu tố quan trọng để viết truyện.

Vì 'Hataraku Maou-sama' là một câu chuyện, nên một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ kết thúc. (Trans: sẽ ráng trans càng sát bản eng càng tốt, mất công bên jap mà end thì một đống spoil tha hồ bay nhảy ~~)

Mặc dù không biết cái thế giới bên trong bộ truyện lúc bấy giờ sẽ diễn biến đến đâu từ 'điều mà người ta nghĩ là khoảng thời gian của tháng tám năm 2010' trong quyển sách này, và cũng không thể xác nhận liệu mấy nhân vật này có ở Nhật không nữa, nhưng dù có thế nào thì cái 'thực tại' của 'Hataraku Maou-sama', trận đại động đất phía đông Nhật Bản chắc chắn sẽ không diễn ra.

Tất nhiên là chắc chắn không so sánh với tính nghiêm trọng của vụ việc xảy ra mà trận động đất Kobe được nhắc đến trong bộ truyện.

Nhưng dù là 'ghi chép' hay 'lịch sử', vụ đại động đất ở phía đông Nhật Bản là một vấn đề thuộc về 'hiện tại', và nó vẫn xa với cái khoảng thời gian mà chúng ta đuổi theo kí ức của mình, bao gồm cả cái đẹp và cái tệ, với một bộ truyện xem sự cơ nhàn như một điều quan trọng nhất, tôi đánh giá một cách cá nhân rằng đây là một tư liệu không thể dùng tuỳ tiện được.

Cái nước Nhật xuất hiện trong bộ truyện 'Hataraku Maou-sama', là một nước Nhật 'hiện đại', nơi mà những chuyện không may sẽ liên tục xảy ra sau trận động đất Kobe, nơi mà độ cao của Tokyo Sky Tree sẽ vượt qua Tháp Tokyo, một nước Nhật mà sẽ sớm tiến đến sự đồng hoá hoàn toàn của tivi kĩ thuật số, nơi mà tỉ lệ thị trường điện thoại trong tay Slimphone sẽ tăng lên, và là một nơi mà cả Ma Vương và Anh Hùng cũng cần phải làm việc với nhau để kiếm tiền mua cơm, ngoài ra thì chẳng có gì khác cả.

Tuy là trước mắt người đọc, nó cũng tương tự với nước Nhật ở thực tại, nhưng những điểm mốc lịch sử trong cái Nhật Bản này sẽ là thứ chỉ xuất hiện trong câu truyện.

Vì thế, sau ngày hôm nay, câu chuyện này sẽ tiếp tục theo cái tình trạng mà bối cảnh thời gian thực của thế giới sản phẩm là không xác định. Nhưng theo thoả thuận, tuổi của các nhân vật đã xuất hiện trong truyện vẫn sẽ tăng lên, và vì đây là chuyện xảy ra trước vụ tivi kĩ thuật số, nên sẽ có vài bối cảnh liên quan đến thời đại này, dù thế, thế giới mà họ sống là một lịch sự chỉ thuộc về họ, và nếu những vị đọc giả đã cầm quyển sách này lên cũng có thể tiếp tục bảo vệ cái giai đoạn này của lịch sử, thì sẽ thật tuyệt.

Câu truyện lần này, chẳng liên quan gì đến mong muốn mà bản thân tác giả thể hiện ra trước mắt, đây là một câu truyện về một Ma Vương và đồng bọn, những người try hard mỗi ngày để có thể ăn được những món ngon, hiếm khi có thời gian rảnh để đi mua sắm.

Tuy là cũng không đặc biệt phiền phức dù bạn có sở hữu một cái hay không, nhưng sở hữu một thứ như thế này có thể mở rộng tầm mắt. Tôi cũng là một con người bình thường, nên so với việc đi mua những vật dùng cần thiết hằng ngày cũng như giữ gìn chúng, bỏ nhiều thứ vào một phòng một cách cẩu thả rồi để chúng bám bụi thì vẫn tốt hơn.

Tuy nhiên, vì Emi cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, nên có lẽ đây là lúc để giúp mấy tên đực rựa này mua vài tấm nệm.

Đây, tôi rất mong chờ được gặp 'con người trong tương lai' của bạn, người sẽ cầm lấy quyển truyện này lên, và về những từ ngữ thô lỗ của tên Quỷ Tướng, tôi xin thành thật xin lỗi với những người có liên quan đến thể thao, tôi thành thật xin lỗi từ tận đáy lòng mình, như một lời kết của phần lời bạt này.

Hẹn gặp lại các bạn!

HatamaoV5_11

Bình luận (0)Facebook