Hắc Bạch Avesta
Masada TakashiG-Yuusuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giới thiệu

Độ dài 204 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:57:15

u66180-a9d46dbd-88c7-4870-89cc-f3ec8e0f9e78.jpg

“Thế giới này được chia thành Thiện và Ác ──

Xin hãy cho tôi được thấy những kỳ tích của bạn.”

Từ thủa khai thiên lập địa, những cuộc chiến không hồi kết vẫn luôn ngự trị trên khắp vũ trụ này.

Mọi sinh mệnh đều bị chia thành hai thái cực và đối đầu với nhau.

Trắng và Đen. Ánh Sáng và Bóng Tối. Hay nói cách khác, là Thiện và Ác.

Dù là dưới định nghĩa nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn chỉ có một.

Họ và chúng tôi không thể hòa hợp được với nhau.

Thế nên cả hai bên đều đồng ý rằng, trừ phi kẻ địch bị tiêu diệt hoàn toàn thì trận chiến này mãi mãi chẳng có hồi kết.

Người ta gọi nó là Chân Ngã – Avesta.

Vì nó là bản năng, là đặc tính sinh lý, và là một điểu hiển nhiên.

Xem nó là một chân lý chẳng cần bàn cãi, mọi người đều nhận thức được rằng mình phải giết chết kẻ địch.

Đây là câu truyện mà tất cả đều sa bước vào địa ngục tăm tối.

Hồi kết của Chân Ngã dẫn tới Vô Tàm ── Theo dấu bước chân của người đàn ông đi đến chốn hoang địa thảm sát.

Bình luận (0)Facebook