• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Peacemaker.

Độ dài 1,274 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:38:19

Trong số các loại súng ổ xoay single action[note888] của Công ty Colt đã sử dụng ở Cựu Miền Tây Hòa Kỳ , trong đó có loại nòng dài , đạn dài với cái tên có lẽ rất nổi tiếng là [Colt Peacemaker].

[Colt Peacemaker] đã quá nổi tiếng , và nó đã tạo ra nhiều sự hiểu lầm .

[Peacemaker] nguồn gốc từ , Kinh Thánh Phúc Âm của Mátthêu chương 5 phần 9 : Peacemaker là người có phúc lành có thể kiến tạo hòa bình.

Người đó sẽ được gọi là đứa con của Chúa[note889] mọi người nói chung đều suy nghĩ rằng từ [Peacemaker] xuất phát từ đó .

Nhưng , đó lại là một sự hiểu lầm

Vợ của Samuel Colt người tạo ra nó , Elizabeth là người theo đạo , nên bị hiểu lầm rằng tên [Peacemaker] được lấy từ kinh thánh và trao cho khẩu súng .

Trên thực tế , có một người giải quyết các tranh chấp trong một quán bar , người hòa giải , được gọi là một sứ giả hòa bình , vậy đó là lý do nó được đặt tên thế Peacemaker không phải là vì " nó sẽ đem lại hòa bình cho Miền Tây", mà là "công cụ để chấm dứt cuộc xung đột ".

Khi tôi đặt tên Quân Đoàn là Peacemaker , cùng với hy vọng có thể xây dựng hòa bình , giống như nó đã được viết trong Kinh Thánh . Tuy nhiên , tất nhiên , đồng thời , tôi không hề quên nó cũng có ý nghĩa của " một người giải quyết tranh chấp ".

Cùng lúc đó , tên quân đoàn đã được quyết định .

Những gì còn lại là thiết kế lá cờ cho quân đoàn và huy hiệu , cũng như tước vị như một Kỵ Sĩ Danh Dự .

Tôi thảo luận với Snow và tất cả mọi người trong phòng khách Woodcastle đã được bàn giao cho chúng tôi .

Trong phòng gồm : tôi , Snow , Chrisse , Meiya , Shia , Lyss và Luna .

Shia cống hiến hết mình để phục trà trong bộ hầu gái .

Người dẫn dắt cuộc thảo luận rõ ràng là tôi .

" Đầu tiên , có một ý tưởng nào về tên tước vị của anh không ? "

"Em đề xuất nó có thể nơi chúng ta được sinh ra , Hoard . Thấy thế nào ?"

Snow trả lời đầu tiên .

Lute Hoard , huh ?

Hòa âm này cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ?

" Nhưng , hình như tên Hoard thuộc về tên lãnh thổ của người khác rồi ? Lấy tên lãnh thổ đã sở hữu của người khác tôi nghĩ nó không được khôn ngoan cho lắm . "

" Chắc chắn là vậy rồi . Vậy thì không xài được tên Hoard . "

Lyss chỉ ra tôi ngay lập tức đã bác bỏ tên "Hoard".

[ Sử dụng họ của cha mẹ em thì sao ? ]

Họ của Chrisse là"Vlad".

Lute Vlad , huh ?

Dường như sự hòa âm cũng không tệ , điều này dẫn đến việc trở thành người ở rể rồi ? 

Không tệ ! Không tệ lắm từ "Vlad" có lẽ nên giữ lại để khi khác .

Sau đó , giơ tay lên cao một cách mạnh mẽ....hay đúng hơn , cô ấy đứng dậy , Meiya đã đưa ra một đề nghị trong khi thở dốc .

" Vậy thì Lute-sama , họ của tôi thì sao , 'Dragoon' ? "

" Lute Dragoon huh . Không tệ nhưng đó là ...... "

Meiya đỏ mặt khi nhìn vào ánh mắt của tôi .

" Không , nó không giống như có bất kỳ ý nghĩa gì đặc biệt hoặc điều gì khác . Nó chỉ ! Nó chỉ là một đề xuất thôi ! Cho ngài biết thêm thông tin , từ khi Vương Quốc Rồng cai trị lục địa Rồng , chúng tôi lấy gì đó gần giống như tên của chúng tôi . Nói ngắn gọn ! Đó là một tên dòng họ cùng với niềm tôn trọng danh dự . Thậm chí nếu siêu thiên tài phát triển ma cụ như Lute-sama lấy cái tên đó , nó sẽ có giá trị như khoe khoang danh thế !"

" Tôi , tôi hiểu rồi . Tôi sẽ thêm nó vào danh sách ứng cử viên ngay bây giờ. "

Meiya thở dốc nói lên tất cả cùng một lúc .

Bị choáng ngợp , tôi vô thức gật đầu .

Từ phía Luna , lấy tên của các vị anh hùng từ quyển sách tranh , nhưng tôi đoán không thể sử dụng chúng được , vậy nên tôi đã từ chối . Chrisse đã chủ động đề xuất cho Luna , nhưng nó làm tôi khá lúng túng .

Chúng tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ ra cái tên nào hơn cả , vậy nên chúng tôi quyết định đưa chủ đề đó cho sau này .

Tiếp danh sách chương trình cho bữa tiệc mừng chiến thắng .

"Mặc dù tôi rất biết ơn vì đã được mời đến bữa tiệc mừng chiến thắng , nhưng tôi chưa bao giờ biết khiêu vũ . Còn mọi người thì sao ? "

" Em cũng chưa bao giờ khiêu vũ nữa . "

[Thời gian trước đây , hồi em còn nhỏ , em cũng đã học được một chút từ cha mẹ . Nhưng giờ em không có chút tự tin để có thể khiêu vũ tốt .]

Khi Snow và Chrisse nói như vậy , Meiya và Lyss ngồi ở đối diện nói .

" Là một quý cô , tôi có kinh nghiệm về nó . "

" Chị em chúng tôi thường tham dự bữa tiệc họp mặt chính thức , nên chúng tôi không có vấn đề gì cả . "

Nói cách khác , tôi và Snow còn thiếu kinh nghiệm , còn về Chrisse đã không luyện tập trong một thời gian dài .

Kể từ khi Shia tự nguyện như một người hầu ngày hôm đó , nên vấn đề không hề liên quan đến cô ấy .

" Nếu là Chrisse-chan thì hãy để cho Luna ! Hãy khiêu vũ cùng nhau ngày hôm đó có được không ?"

[ Uh , hãy chiếu cố cho mình nhá . ]

Chrisse và Luna nắm tay nhau với nụ cười trên khuôn mặt .

Đó là một cảnh thật cảm động .

" Công chúa , người có muốn dạy cho cậu chủ trẻ và Phu nhân Snow không ? "

" S-Shia !? "

Lyss lên giọng với đề nghị của Shia cùng với khuôn mặt ửng đỏ .

Meiya mạnh dạn giơ tay lên . 

" Hãy để Lute-sama cho tôi ! Môn đệ số một , cánh tay phải duy nhất này , tôi tự tin cố hết sức mình để dạy cho ngài ấy !"

" Chắc chắn , sẽ khá khó khăn nếu công chúa dạy cho hai người cùng một lúc , do đó , sẽ đựoc đánh giá cao nếu Meiya-sama giúp đỡ. "

"Được rồi . Vậy thì , Lyss , Meiya , hãy chiếu cố cho chúng tôi từ giờ . "

" Em sẽ cố gắng hết sức để học hỏi . "

Tôi và Snow trả lời hai người .

Meiya vẫn hăng hái như thường lệ , còn Lyss thì nhìn chằm chằm vào Shia với vẻ mặt trách móc , cùng với gương mặt ửng đỏ .

Người trong câu hỏi , Shia , vẫn bình tĩnh và điềm tĩnh , vậy nên tôi nghĩ không có vấn đề gì cả , nhưng .........

Mải suy nghĩ tôi nhìn vào Lyss .

Và Lyss , nhận ra ánh mắt của tôi .

[...............Uu]

Đỏ mặt và ngoảnh đi ánh mắt ra khỏi tôi .

Gương mặt của Lyss đỏ từ mặt đến tai thật rất dễ thương.

Bình luận (0)Facebook