• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 125 ー Cố Thủ 2

Độ dài 1,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:39:51

Chương 125 ー Cố Thủ 2

Tôi kiểm tra lại kế hoạch trong đầu một lần nữa .

Đầu tiên , Meiya và Shia sẽ ném lựu đạn choáng từ cửa sổ tầng một ở bên phải nơi tên tội phạm đứng .

Trong khi hắn đang hoảng sợ , tôi và Snow sẽ xông vào .

Đó là áp lực để có thể kiểm soát tội phạm và giải cứu con tin .

Nếu có thiết bị radio ở đây , thì có thể dễ dàng giao tiếp và điều chỉnh thời gian hơn........nhưng rốt cuộc thì tôi chẳng có những thứ đó .

Cân nhắc trong tương lai , tôi phải nghĩ ra phương pháp để có thể giao tiếp với nhau ở khoảng cách xa .

Lúc này thời gian xông vào đã đến , Meiya và Shia hành động theo kế hoạch .

Chúng tôi đến từng vị trí đã định .

Tôi và Snow nấp đằng sau bóng của hai bên tòa nhà và chuẩn bị tư thế để có thể xông vào cửa sổ bất kỳ lúc nào .

Tôi nắm chặt lấy MP5SD trong tay .

Thiết bị an toàn đã được dỡ bỏ .

Sau đó tôi chỉ cần đợi tín hiệu.......

" ..........! "

ー Tiếng vỡ của thủy tinh !

Sau đó , âm thanh đấy vẫn tiếp tục .

Tôi và Snow , đồng thời chạy cùng một lúc như thể đá tung cả mặt đất .

Hỗ trợ cơ thể với cường hóa thể chất ! 

Vượt qua cửa sổ và xông vào phòng chưa tới 1 giây .

Tôi vào đầu tiên , sau đó là Snow .

Chúng tôi sử dụng phương thức gọi là [ Phương Pháp Đột Kích Hình Chữ X ] xông vào vẽ ra dấu [ X ] .

" Aaaaaaaaaa !!! "

Tai và mắt của tội nhân Jorum đã bị tổn thương bởi lựu đạn choáng .

Sẽ không có bất kỳ ai có thể chịu được khi nhận trực tiếp một lượng lớn 175 dB và ánh sáng chói lóa hơn 2,4 triệu Candela . [1]

Tôi nhanh chóng bắn MP5SD nhắm vào thanh kiếm đang cầm trong tay hắn .

Phụt chíu ー Âm thanh súng bắn bị giảm xuống như thế .

Kế tiếp , tôi bắn vào chân hắn .

" GyaaAaaa ! "

Viên đạn xuyên qua tay và chân , làm cho Jorum phải ngã trên sàn .

Tôi đá vào cằm khiến cho hắn ta bất tỉnh nhân sự .

Ngay lập tức , tôi buộc chặt Jorum bằng một sợi dây thừng .

" Snow ! Ở đó sao rồi ! ? "

" Ổn cả , tất cả con tin đều an toàn "

Nhìn lại thì Snow đang theo dõi tình trạng con tin .

Cùng với thủ phạm Jorum , họ cũng bị ảnh hưởng bởi lựu đạn choáng .

Sóng xung kích của lựu đạn choáng rất mạnh , đã thổi bay cửa kính , làm vỡ các đồ gia dụng và đồng hồ treo tường .

Ở trên Trái Đất , có một thành viên của đội đặc nhiệm đã ném một quả lựu đạn choáng vào trong tòa nhà nơi tội phạm cố thủ , nhưng nó đã trúng chướng ngại vật và bị văng trở lại . Kết quả là , quả lựu đạn choáng đã phát nổ ở chân anh ta và sự cố đó đã khiến cho chân anh ta bị gãy .

" Snow , con tin và tên tội phạm sẽ để lại cho những người khác , chúng ta hãy kiểm tra từng phòng ! "

" Rõ ! "

Theo như chúng tôi quan sát thì Jorum có vẻ là tội nhân duy nhất .

Tuy nhiên , có khả năng đồng phạm đang lẩn trốn ở phòng khác , thành ra tôi và Snow đi kiểm tra từng phòng một .

Tất nhiên , cùng với khẩu MP5SD .

Tôi đã hoàn thành xong việc kiểm tra toàn bộ , nhưng có vẻ không có tội phạm nào khác .

Khi chúng tôi quay lại căn phòng hồi nãy , thì các thành viên của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh đang mang các con tin bất tỉnh rời khỏi từ cửa sổ .

Jorum hiện đang chảy máu từ tay và chân đã được Shia chữa trị bằng ma thuật trong khi bị trói .

Một mình Jorum bị thương , không con tin nào chết .

".........Phù . Cuối cùng cũng làm được "

" Chúc mừng anh , Lute-kun ! "

Snow bay tới ôm tôi .

Đồng thời ngửi , ngửi , chà , nó sẽ ổn thôi .

Lần đầu tiên Peacemaker và Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh hành động cùng với nhau , đã kết thúc thành công tốt đẹp và suôn sẻ .

Tất cả những người phụ nữ đã bị Jorum bắt làm con tin sẽ để lại cho Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh .

Nếu lần này Peacemaker làm hết mọi chuyện , thì họ sẽ rất khó xử .

Nhờ vào người dân của thị trấn Kokori , thì có vẻ như Quân Đoàn Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh cùng với Peacmaker đã giải quyết sự cố này .

Sau vụ việc , để gây ấn tượng với người dân , quân đoàn Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh đã ra sức giúp dọn dẹp nhà cửa của nạn nhân và xung quanh . 

Ở khía cạnh tích cực khác ー Nó đã đóng vai trò khiến cho nhuệ khí của các thành viên tăng lên thông qua giải quyết vụ việc .

Dưới đây là , một vài lời nói hăng hái của các thành viên .

" Mặc dù không cảm nhận được trong quá trình luyện tập , nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hăng hái khi giúp đỡ và bảo vệ người dân . "

" Thông thường chỉ giải quyết tranh chấp , chỉ đường hoặc tìm kiếm trẻ lạc........mặc dù đó cũng là việc rất quan trọng , nhưng lần này lại giải quyết một sự kiện lớn như thế này , tôi tự hào mình là một thành viên của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh "

" Vào lúc xảy ra vụ việc , tôi đã chịu trách nhiệm chặn lối đi . Vào lúc đó , có giọng nói bất an vang lên từ người dân . Khi được thông báo vụ việc đã được giải quyết , tôi đã trực tiếp nghe người dân nói lời ' Cảm ơn ' hay ' Làm tốt lắm ' , vào lúc đó không hiểu sao tôi dường như đã khóc "

Người hạnh phúc nhất của vụ việc lần này là phó đoàn trưởng Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh , Rayala Lalaira .

Vào lúc đó , trách nhiệm của cô ấy cùng với Chrisse là sử dụng thị lực để theo dõi và hỗ trợ việc trợ bắn từ xa .

" Fu, Fuhi.......có nằm mơ cũng không nghĩ được một người như tôi lại có thể hữu ích.........Tôi , tôi thực sự rất hạnh phúc "

Cô ấy rơi nước mắt và mãn nguyện .

Bởi vì cô ấy thường cảm thấy mình luôn kéo chân mọi người mọi lúc và coi bản thân như một vật trang trí . Tôi thật sự vui mừng khi đã có thể giúp được một chút .

Tại sao tôi lại biết phản ứng của họ ư thì ー Sau vụ việc đó , không ai kiềm chế được các thành viên của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh , thành ra họ tự nguyện đến thông báo và cảm ơn chúng tôi .

Nhờ vậy , chúng tôi đã bắt đầu có một cảm giác khoảng cách với các thành viên khác , giờ đã hòa thuận hơn và dễ dàng chào hỏi lẫn nhau hơn .

Dẫu không chung một giàn bầu ー Nhưng thực sự tốt khi chúng tôi có thể hòa thuận được với họ như thế này . 

Tuy nhiên..........vẫn có một người đang tức giận đến mức kinh tởm trước niềm vui đó .

Lãnh đạo Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh , Lucca .

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Lucca hiện đang đi đến một địa điểm bí mất chỉ có người đứng đầu của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh mới biết . 

Ở đó có Nora , thủ phạm chính đã gây ra vụ chấn động [ Sát Nhân Ma Thuật Sư ] ở thị trấn Kokori .

Nora người đang làm việc sâu trong hang động , đáp lại một lời chào .

" Chào mừng tr ー có chuyện gì hay sao mà cô làm gương mặt đáng sợ như vậy ? "

"........Vô dụng . Chúng là lũ vô tích sự "

" Đột nhiên có chuyện gì xảy ra sao ? "

Lucca nói tóm gọn vụ việc xảy ra ở thị trấn cho Nora .

" Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh đáng tự hào lại đi vâng lời dưới quyền một quân đoàn miệng còn hôi sữa hả ! Lũ thành viên đó không hề có cái gọi là lòng tự trọng sao !? "

Cô đấm một phát đầy uy lực vào bức tường hang động .

Lucca tuyên bố với một đôi mắt đen vô hồn .

" Bọn chúng là lũ vô dụng . Không đáng làm thành viên của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh ー Hãy giết hết bọn chúng để tạo một cái mới , bằng chính đôi tay của mình , ta sẽ khôi phục lại truyền thống , danh dự và đầy uy nghi của Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh ! Đó chắc chắn là sứ mệnh của ta......! "

Thấy Lucca như vậy , Nora nói [ Aha ! ] trong khi mỉm cười hạnh phúc .

" Đúng , chắc chắn rồi . Vì Lucca là bạn thân nhất của Nora , nên tớ sẽ giúp cậu thực hiện giấc mơ đó . Hãy giết hết tất cả những kẻ làm dơ bẩn Nữ Kỵ Sĩ Đồng Trinh với chính tay của Nora "

" Đúng , giết . Hãy giết hết tất cả bọn chúng . Làm sạch linh hồn dơ bẩn của chúng ! "

Bên trong hang động .

Dưới ánh đèn ma thuật , bóng của hai cô gái đang phấn kích vạch ra kế hoach sát hại nhóm Lute .

Ghi chú

↑ //vi.wikipedia.org/wiki/Candela

Bình luận (0)Facebook