• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 763 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:23:22

Trans: Bluepumkin

Edit: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂

◇ ◈ ◇

Chương 8

Bố già từ phía sau quầy với một đĩa thịt bít tết dày. Ông đặt chúng lên bàn và lại bắt đầu nói.

“Về cái tổ đội đã đá mày ra á…..”

“Này!”

Ông vẫn muốn quay đề cập đến chuyện đó nữa à?

Tôi nhăn mặt và liếc về phía bố già.

Ông đừng mong tôi sẽ nương tay chỉ vì Sophie đang ở đây nhá! Tôi không có để ông thoát khỏi chuyện này dễ dàng đâu.

“Từ từ đã nào, nghe tao nói hết cái đã.”

Ông ấy giơ hai tay lên đầu hàng. Tôi không hiểu ông đang cố đề cập đến chuyện gì nhưng có vẻ như chắc chắn không phải là về câu chuyện cũ đó rồi.

Ông ấy khôi phục biểu cảm trên mặt và thúc giục tôi im lặng.

“Đúng rồi, hãy cố bình tĩnh thêm tý nữa đi.”

“Tôi đang rất bình tĩnh đây!”

“Được rồi, được rồi. Câu chuyện nó cũng đơn giản thôi. Cái tổ đội của tên Licht mà đã đuổi mày ra á, họ đã thất bại khi đi chinh phục một dungeon.”

“Chẳng phải như vậy là hơi bị sớm sao? Tôi chỉ mới rời khỏi đội có vài ngày thôi mà nhỉ?”

“Nhưng đó là sự thật mà, còn có những tin đồn về sự sụp đổ của cái tổ đội đó nữa.”

Cái ngày họ đuổi tôi khỏi đội, họ đã lao thẳng vào dungeon và bị đánh bại bởi bọn quái vật nên buộc phải bỏ chạy. Ý ông ấy là tin đồn đã lan đến đây sao?

Chuyện đó cũng không hẳn là bất khả thi khi các thương gia cũng thường đi qua đây.

Tuy nhiên cái thằng Licht đó là một tên rất giỏi trong việc tấn công và phòng thủ. Trong khi Rosa rất am hiểu về phép thuật và thậm chí Eva còn có khả năng hồi phục các vết thương nặng nữa. Hơn nữa, Colette rất linh hoạt trong việc chiến đấu tầm xa bằng cung. Liệu họ có thật sự thảm bải như lồi đồn đại hay không

Tuy sức mạnh của họ đã giảm sau khi đuổi tôi đi nhưng tôi khá chắc họ không ngây thơ đến mức đi đến quyết định đó mà không tính toán cả.

Cho dù có bị đánh lén, gặp phải con quái vật dị thường hay bị cuốn vào xung đột giữa các mạo hiểm giả….. Tôi đã cố hình dung ra hàng ngàn lí do như vậy nhưng tất cả chúng đều không thực tế tí nào luôn. Họ rất mạnh mẽ và chẳng hề có lấy bất cứ hình ảnh nào về sự thất bại trong trí nhớ tôi của tôi cả.

"Bọn chúng đâu phải là loại dễ dàng bị đè bẹp như vậy đâu.… bọn chúng gặp phải chuyện gì vậy?”

“Gì thế này? Mày đã bị đuổi rồi mà vẫn muốn dính líếu đến bọn chúng à?”

“Bởi vì tin đồn đó là sự thật mà? Thế ông đã nghe được những gì?” 

“Hmmmm…. Từ những gì mà tao nghe được, bọn nó hình như gây rối với các hiệp sĩ. Hình như đã có cuộc ẩu đả bên trong một dungeon thì phải.”

Hiệp sĩ à? Để một nhóm có lòng kiêu hãnh cao và tên Licht hay xem thường người khác gặp nhau như vậy. Đúng là vấn đề lớn đấy. Tôi có thể hình dung được tình huống đấy như thế nào trong đầu rồi đây này.

Thật ra thì chúng tôi đã từng rơi vào trường hợp tương tự như vậy rồi nhưng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi khi tôi phải đi cuối đầu xin lỗi, thậm chí tôi còn phải dogeza nữa cơ.

Chà và hiển nhiên bốn người còn lại chẳng làm được như tôi rồi. Và thế là hai bên lao vào ẩu đả và bị thương nhỉ? Sau đó thì họ bị kết án và xem như là tội phạm à.

“Bọn chúng đã phạm sai lầm khi lao vào đấu đá. Cái tổ đội đó chắc chắn đi đời rồi.”

“À, thế nên mọi người mới bảo là tổ đội của bọn chúng sụp đổ nhỉ. Chẳng biết là bọn chúng sẽ bị kết án vì tội gì nữa nhưng tôi nghĩ bọn nó chẳng thể gặp lại mày nữa đâu nhỉ?”

“Ừ, đúng đấy.”

Trong khi gật gù đồng ý với bố già, tôi chẳng thể ngăng bản thân mình cảm thấy lo lắng về ánh mắt của Sophie khi cô ấy ngồi lắng nghe truyện cả.

◇ ◈ ◇

Edit: Chap này bí làm quá toẹt vời, quá nice sừ, tui méo có gì để làm cả

Bình luận (0)Facebook