• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Nhiệm vụ ẩn

Độ dài 1,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-07 22:00:15

"Đừng tới đây!"

 Một cô gái trẻ hét to, cô ấy đang co ro và run rẩy như thể không thể đứng dậy được.

Tuy nhiên, với một cơ thể lấp lánh đúng kiểu RPG, một con slime tiến dần về phía cô. Tốc độ của nó bằng khoảng 1/5 tốc độ đi bộ của người lớn.

Hay nói một cách đơn giản, cực kỳ chậm. Đúng như dự đoán về việc nắm giữ danh hiệu 'quái vật yếu nhất'.  Hào quang của nó hoàn toàn không thể gây sợ hãi cho bất kì ai, nhưng đối với cô gái này, nó lại là một đối thủ mạnh.

Ngay cả khi nó di chuyển chậm, hay nó chỉ có khả năng duy nhất là ăn mòn,thì nó vẫn là một con quái vật….

Trên thực tế, khả năng ăn mòn đó cũng khá mạnh với người bình thường, họ sẽ khó mà đánh lại chúng.

Đó được coi là lẽ thường trong thế giới này. Do đó, ngay cả khi nó không có gì quá nguy hiểm, thì đối với người dưới 16 tuổi thì vẫn là một vấn đề

Cô gái rơm rớm nước mắt, không thể cử động. Tôi nấp sau một cái cây theo dõi tình hình. Bởi vì nó quá chân thực nên tôi cảm thấy có một thứ gì đó đang thôi thúc tôi lao về phía trước và chiến đấu với con slime.

Nhưng tôi đã kiên nhẫn đợi sau một cái cây, thật đau lòng khi chứng kiến điều đó. Cô gái chỉ ngồi đó, run rẩy khi con slime từ từ như thể tranh thủ thời gian tiến lại gần. Tại sao tội lại làm thế à? Vì tiêu đề của nhiệm vụ này là [Bảo vệ cô gái bị tấn công bởi slime].

Ừ, bị tấn công…. Để hoàn thành nhiệm vụ này, thì phải đợi con slime thực sự tấn công cô gái. Con slime chậm chạp và cô gái không di chuyển nên là người chơi phải timing thật chuẩn xác. Nhưng dù đây vẫn là một nhiệm vụ tân thủ (ẩn) . Và vì lý do đó, xin lỗi nhé, hãy đợi thêm một chút nữa. Bởi vì phần khó chịu của nhiệm vụ là, nếu như ra ngoài và xử con slime ngay bây giờ, nhiệm vụ sẽ không xuất hiện nữa. Tôi chăm chú nhìn chờ thời điểm thích hợp. Con slime nhích dần về phía trước cho đến khi cách cô ấy khoảng hai mét rồi dừng lại. Cơ thể nó bắt đầu ngọ nguậy như thể chuẩn bị tấn công.

Chính là lúc này!

Tôi lao ra từ phía sau cái cây khi con slime sắp tấn công cô ấy.

 “Kyaaaaaaaaaaaaaaaa”

Cô gái hét lên nhưng lúc đó tôi đã ở bên cạnh cô ấy rồi.

 “Hây!”

 Tôi vung thanh kiếm đâm vào con slime và khiến hp của nó về 0. Nó biến mất khi chạm đất để lại một ít  chất nhờn. Ngay cả khi không có “Chức nghiệp”, nếu như có vũ khí, thì sẽ khó lòng thua một con slime.

《Đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn [bảo vệ cô gái bị tấn công bởi slime]》

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có thông báo trong đầu, nếu tôi làm hỏng việc thì công sức sẽ đổ xuống sống hết. Làm ơn cho tôi xin nút Save game đi mà.

 “………h,hả?”

Cô gái phía sau mà tôi vừa cứu nghe có vẻ bối rối. Ừ thì, tôi cũng bối rối vì đó là một con slime…..Một con slime thôi đó!

 "Cậu ổn chứ? Ban nãy thật nguy hiểm phải không, nhưng giờ thì ổn rồi. Mình đã đánh bại con slime.”

Tôi cũng biết là chả có gì nguy hiểm nhưng tôi cảm thấy là nói như thế sẽ giúp cô gái bình tĩnh hơn. Cô ấy  mặc dù giờ đã nhận ra mình đã an toàn nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt trống rỗng.

 Hửm? Khác với game sao?

Tôi nghĩ cô ấy đáng lẽ phải nói điều gì đó như ' cảm ơn, xin hãy dùng lọ potion này thay lời cảm ơn vì đã cứu em.'

 “Này, có nghe mình nói không?”

 “H, hả? X-xin lỗi, từ từ đã… ừmm, cảm ơn vì đã cứu mình.”

“À không, không vấn đề gì đâu.”

 Vì lý do nào gì đó, cô ấy hơi đỏ mặt.

“Mình đến để thu thập nguyên liệu làm thuốc nhưng khi bị tấn công, cứ nghĩ là xong rồi cơ.”

“Hiểu rồi, thật tốt vì mình đã tới đúng lúc.”

Tôi không thực sự quan tâm ai đang tấn công ai nữa chỉ cần nhanh lên và đưa cho tôi lọ potion đi.

 “Mình muốn cảm ơn cậu nên là, cậu có phiền nếu như đến nhà mình không? "

  "……..Hả?"

Từ từ đã nào…. Phần thưởng không phải là một lọ potion sao?

“M-Mình sống trong một tiệm giả kim nên mình chỉ nghĩ nếu cậu đến thì mình có thể thưởng cho cậu một số tiền hay gì đó. Không có ý định gì khác đâu đó!”

Vì lý do nào đó mà cô ấy bắt đầu nói rất nhanh nhưng tôi đã không còn chú ý nữa. Lúc đầu tôi cứ tưởng là lụm lọ potion rồi té, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ được mời đến nhà cô ấy, trong game đâu có đoạn này?

Mặc dù cũng có thể trò chuyện bình thường ở đây, nhưng có lẽ phiên bản thực tế hơi khác so với game nhỉ?

"Được rồi! Đi thôi nào!"

 “Đ-đợi đã, mình là người mời cậu nhưng mà đừng có hối thúc thế chứ, chờ chút đã.”

“Nếu một con slime khác xuất hiện thì sao?”

"A!"

 Vì cô ấy đang do dự vì lý do nào đó, tôi nắm lấy tay cô ấy và bắt đầu bước đi. Cô ta phát ra những âm thanh gì đó khá kỳ lạ khi tôi kéo cô ấy đi nhưng tôi phớt lờ. Thế giới này và thế giới trước đây của tôi có sự khác biệt khiến tôi càng phấn khích hơn.

Trước đây tôi cứ nghĩ mình là một chuyên gia, không có gì tôi không biết. Nhưng bây giờ,  có một số thứ không như dự tính rồi, nhưng mà như thế lại càng thú vị chứ!

Và thế là, tôi chạy vội về phía cửa hàng giả kim.

Bình luận (0)Facebook