• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Tin nhắn đến từ bồn tắm

Độ dài 235 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 17:45:17

Tin nhắn trên Line là từ Lydia.

“Từ bồn tắm đấy ~”

– và cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh chụp từ vai trở lên. Nghiêm túc đấy à? …… Mặc dù tôi không thể nhìn thấy phần quan trọng nhất, nhưng làn da trắng của cô ấy thật chói lóa. Người Nga có làn da trắng tinh khiết, đúng không? Giống như tuyết vậy. Ý tôi là, bạn có thể gửi cho tôi một bức ảnh như thế này không? Tất nhiên rồi, tôi rất vui vì bạn tin tưởng tôi.

Khi tôi đang bối rối, cô ấy lại đáp lại bằng “Pyoko”.

 “Hả?"

“Làm ơn đừng sử dụng hình ảnh của tôi cho mục đích kỳ lạ.”

“Tôi sẽ không sử dụng nó!”

Ý cô ấy là "chuyện kỳ lạ" à?

Trong lúc tôi đang loay hoay, thì cô ấy lại gửi cho tôi một bức ảnh khác.

“Là đùi của tớ đó~♡”

“……Hô lì sjt, đây là…”

Có vẻ như những bức ảnh ngày càng trở nên ecchi hơn. Điều này không ổn vì nhiều lý do. Do vậy, tôi đã gửi lại một nhãn dán với cánh tay khoanh lại, nhấn mạnh "Không!".

"Vâng!"

Có vẻ như nó đã dừng lại. Tôi sẽ làm gì với bức ảnh chụp khuôn mặt và đùi của Lida mà tôi nhận được đây……?

Tôi không cần phải suy nghĩ về điều đó.

―― “Đã lưu” ――

(toi thấy chap này toi làm sượng vcl, mong mn giúp đỡ)

Bình luận (0)Facebook