• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 836 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 06:45:23

Không có bất kì học sinh nào của trường cao trung Sakuranomiya mà không biết đến cái tên Shizuku Natsukawa cả.

Cô ấy có mái tóc dài, đen óng mượt. Đôi mắt cô ấy trong cứ như một hạt thuỷ tinh vậy, và đôi mắt ấy thật sự rất tuyệt vời và mỗi cũng rất hồng hào.

Những nét mặt của cô ấy được tạo nên bởi những đường nét cực kì đỉnh cao cứ như được tạo bởi những người thợ thủ công vậy.

Thân hình của cô cũng phát triển rất mạnh mẽ, với những đường cong tạo nên sự khác biệt, cô ấy hoàn toàn trông chẳng giống một cô gái trẻ bình thường.

Cô ấy đích thực là một đoá hoa bất khả xâm phạm của một ngọn núi cao.

Không, không ngoa khi nói rằng cô ấy là một sinh vật ở tít trên trời mây.

Chỉ có trong 2D mới có chuyện một cô gái xinh đẹp và một chàng trai tầm thường trở thành người yêu của nhau.

–Chính tôi, Shota Komori, cũng nghĩ như thế.

Vào khoảng 3 tháng trước, tôi, là hiện thân của một tên bình thường, tầm thường, và nhàm chán, bỗng trở thành người yêu của Natsukawa-san.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đã thổ lộ tất cả tình cảm mà tôi dành cho cô ấy với một lí do quá tầm trần tục.

Cái tình huống ấy cứ như một trò chơi tra tấn vậy.

Tôi nằm ở giữa trong phân cấp lớp, và luôn bị bọn đứng trên bắt nạt, nhưng tôi vẫn luôn luôn cố gắng để sống một cuộc sống sinh viên thành công.

Đó chính là lí do vì sao tôi buộc phải đọc cái bầu không khí này, nhưng nó không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Tôi đã bị ép chơi một trò chơi và đã thua, và nó giống như một hình phạt vậy, tôi buộc phải thổ lộ với Natsukawa-san.

Natsukawa-san là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Chẳng thể biết được có bao nhiêu chàng trai muốn đến gần cô ấy.

Cô ấy vẫn luôn muốn cắt đứt những lời tỏ tình của họ.

Để tôi ví dụ với trải nghiệm thực tế của A.

Anh ta nói với Natsukawa-san rằng, “Tớ biết tớ không đủ tốt với cậu. Nhưng tớ thật sự rất thích cậu. Làm ơn hãy đi chơi với tớ đi “ trong lời tỏ tình của mình

Và cô ấy trả lời rằng,

 “Đúng là lời tỏ tình chẳng có tí giáo dục nào. Tớ sẽ mượn một từ trong truyện tranh và cho cậu biết được cậu ngu ngốc đến mức nào. ‘Đó là một món đồ có giá quá đắt đỏ, còn hoạt động thì lại kém nhưng bạn vẫn mua nó vì bạn muốn.’ Tại sao trên thế giới này lại có người ngốc đến mức đi mua một sản phẩm bị lỗi như vậy?”

Khi A nghe thấy điều ấy, anh như chết lặng.

Anh ta bị bắn thẳng vào không độ tuyệt đối ở một cự ly rất gần và có người nói là anh đã đứng hình mất vài giờ.

Khi mà đám con trai đứng đầu lớp nghe thấy điều đó, họ ôm bụng cười sảng.

Có vẻ như nỗi bất hạnh của người khác lại là mật ngọt cho bọn họ.

Khi mà ‘Băng quỷ’ của Natsukawa-san đạt có dấu hiệu, thì họ lại chọn tôi làm nạn nhân tiếp theo.

Tôi đã bị ép buộc phải tham gia cái trò chơi như được định sẵn ấy, và tôi buộc phải tỏ tình với Natsukawa-san.

Tôi thật sự rất khó chịu khi phải tỏ tình với một cô gái mà tôi không thích, nhưng thật đáng buồn, chẳng còn cách nào nữa mà tôi, một tên yếu đuối, có thể đẩy họ đi, nên tôi đã kết thúc việc này bằng việc tỏ tình một cách hờ hững để cho họ thấy vui.

Tôi nghĩ việc tôi đã làm thật sự rất kinh tởm. Tôi chẳng đếm được tôi đã câm hận chính bản thân mình bao nhiêu lần rồi nữa.

Nhưng tôi biết rõ rằng Natsukawa-san sẽ chẳng để tâm đến nó. Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Sau tất cả thì, cô ấy là người có vẻ đẹp trăm năm có một. Nên nghe được một lời tỏ tình từ người khác giới chỉ là chuyện cơm bữa.

Cô ấy có một sự khoan dung cho nó.

Và mặc dù rằng nói ra điều đó khiến tôi thật sự rất buồn, nhưng tôi chắc rằng tôi chẳng khác gì một hòn đó trên đường của Natsukawa-san cả.

Vì, giống A thôi, tôi chẳng có điểm gì đặc biệt cả.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ phất lơ tôi đến chết mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Thế nên tôi đã tỏ tình với cô ấy, và hi vọng rằng sẽ mang lại một câu chuyện cho riajus–

“Đấy chính là một tình yêu sét đánh. Tớ muốn hẹn hò với cậu!”

“Tớ cũng thế. Cùng nhau đi thôi nào.”

Câu trả lời ấy thật sự quá bất ngờ khiến tôi chết sững cả ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook