Fate:Lost Einherjar
Hikaru SakuraiShirow Miwa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

pre prologue

Độ dài 805 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-03 19:45:19

Một lễ vật được dâng lên rồng và ngọn lửa.

Từ khi nào... mà ta đã trở thành như thế này?

Ta chưa từng làm điều gì cả.

Ta chưa từng đạt được bất cứ điều gì cho riêng mình kể từ khi ta sinh ra trên thế giới này.

Vậy mà, mọi thứ đều đã được ban cho ta.

Cái này, cái kia, tất cả mọi thứ.

A, tất cả đều đã được đẩy vào tay ta.

Nhưng tại sao?

Chưa từng có lời cầu nguyện nào về chúng thoát ra khỏi môi ta.

Có phải lỗi là ở Mẹ?

Cha?

Bà hay Ông?

Hay, ôi Đấng Tối Cao trên Trời... có phải là lỗi của ngài?

Trong những giây phút cuối cùng của đời mình,

Ta thấy ánh sáng lạnh lẽo của thép nhắm thẳng vào mạng sống của ta, rồi chợt hiểu rằng:

kẻ xấu xa là ta.

Và thế là, ngọn lửa chập chờn rồi tắt.

***

Một nghi thức ma thuật cao cấp xoay quanh Chén Thánh, một vật ban điều ước toàn năng. Bảy cặp Master và Servant tham gia vào trận chiến sinh tử cho đến khi chỉ còn một cặp trụ lại – đó là Cuộc Chiến Chén Thánh.

Cuộc Chiến Chén Thánh bắt nguồn từ phương Đông xa xôi. Tại thành phố Fuyuki của Nhật Bản đã diễn ra ba Cuộc Chiến Chén Thánh chính thức với trọng tâm là Đại Chén Thánh ở núi Enzou.

Tuy nhiên, sau khi cuộc chiến thứ ba hạ màn, chiếc Đại Chén Thánh đã bị pháp sư Darnic Yggdmillenia đánh cắp và mang đến Đức Quốc Xã. Dẫn đến việc tung tích hiện thời của nó vẫn chưa được làm rõ dù đã trôi qua hàng thập kỷ. Trong khoảng thời gian chiếc Đại Chén Thánh bị đánh cắp, cơ chế của Cuộc Chiến Chén Thánh với danh nghĩa là một nghi thức ma thuật đã trở nên phổ biến với các pháp sư trên toàn thế giới.

Kết quả của sự kiện đó là các Cuộc Chiến Chén Thánh Á Chủng ra đời. Đến thế kỷ hai mươi mốt, nghi thức mới này đã được thực hiện ở nhiều nơi khác nhau. Tuy vậy, số lượng Servant được triệu hồi bị giới hạn lại còn có năm. Đương nhiên khả năng ban điều ước của thứ bản sao như Cuộc Chiến Á Chủng là không thể so sánh với Đại Chén Thánh toàn năng được. Thế nhưng...

Năm 201X sau Công nguyên, tại Scandinavia.

Dưới sự chấp thuận của trụ sở ma thuật phương Tây là Tháp Đồng Hồ lẫn được các pháp sư nổi tiếng hậu thuẫn, Hiệp Hội Pháp Sư đã cho phép phát triển và tổ chức Cuộc Chiến Chén Thánh Á Chủng hoàn toàn mới.

Đó chính là Chiến Tranh Chén Thánh Á Chủng Đôi.

Như tên gọi, đây là một Chén Thánh mới được tạo ra bằng cách kết hợp hai Chén Thánh Á Chủng. Một hệ thống cho phép triệu hồi tám Anh Linh (※) và đúng như dự đoán, việc ban điều ước vượt xa so với những gì có thể đạt được bằng một Chén Thánh Á Chủng riêng lẻ. Sân khấu được chọn cho cuộc Chiến Tranh Chén Thánh Đôi đầu tiên là Oslo, thủ đô của Na Uy ở Scandinavia.

Dưới đây là một đoạn trích chứa một số quy tắc đặc biệt do những người tổ chức nghi thức chuẩn bị:

Thứ nhất, Master không được để bị giết. Tất cả bốn Master là những người chơi điều khiển Servant từ xa như những quân cờ. Họ không thể trở thành mục tiêu của các Servant.

Thứ hai, tổng số Servant là tám. Những Servant được triệu hồi được chia thành các cặp hai mỗi phe, tạo thành các ‘cặp đôi’ chiến đấu dưới sự chỉ đạo từ xa của Master cho đến khi đội cuối cùng còn trụ lại được.

Thứ ba, ■■■■■■■■■■■■■. Các Master và Servant có điều ước được ban bởi Chén Thánh Á Chủng Đôi sẽ ■■■■■■■. Nói cách khác,

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.

Đó là tất cả.

(※ 1X năm trước,  gia tộc Yggdmillenia đã tổ chức một cuộc đảo chính ma thuật nhằm chống lại Tháp Đồng Hồ. Cuộc Chiến Đại Chén Thánh là một nghi thức ma thuật sử dụng chiếc Đại Chén Thánh được giấu ở Fuyuki và là một sự kiện quy mô lớn liên quan đến việc triệu hồi mười bốn Anh Linh. So với cuộc chiến trên thì tôi khá là ngần ngại khi gọi Cuộc Chiến Chén Thánh Đôi là 'quy mô lớn' nhưng chắc chắn sẽ không sai khi nói quy mô của cuộc chiến này cũng tầm đấy bởi nó vượt quá quy mô của các Cuộc Chiến Á Chủng thông thường. Bức màn đã khép lại trên Đại Chiến Chén Thánh cùng với sự thất bại và giải thể của gia tộc Yggdmillenia, những thứ này chắc vẫn còn khá mới trong ký ức của bạn đấy.)

Bình luận (0)Facebook