• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Hội Nghị Chống Quỷ

Độ dài 1,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:50:07

HỘI NGHỊ CHỐNG QUỶ

   Cung điện Hoàng gia Briton, Wolic. Sứ giả từ khắp các quốc gia đã tề tựu đông đủ về đây.

    Mục đích là nhằm tìm ra cách đối phó với tên tướng quỷ vẫn còn sống sau “thảm họa ác quỷ IV” vừa được phát hiện vài ngày trước.

-------Một hội nghị chống quỷ.

   Qua vô số các cuộc xung đột liên miên cùng loài quỷ, nhân loại đã đưa ra quyết định hợp tác và ký hiệp ước đoàn kết chống lại quỷ.

   Đó là nội dung của cuộc họp.

   Hoàng gia và các sứ giả đã tập trung lại đây trong tình trạng cấp bách.

   “Tướng quỷ no.2 dưới trướng Quỷ vương từ Thảm hoạ ác quỷ lần IV và thuộc hạ của hắn bao gồm 1000 tên quỷ sống sót, khoảng 100,000 sinh vật ma thuật và quái undead”.

   Người xác nhận thông tin này chính là vị vua của vương quốc Scottyard, George Đệ Tam. Con trai ông, Vincent, ngồi bên cạnh.

   “Đây là một tình huống nghiêm trọng cho nhân loại. Về quy mô, nó không thua kém gì sức mạnh của một Quỷ vương.”

   Vua Richard đệ Nhị thận trọng phát biểu.

   Lục địa Britoria là lục địa rộng lớn nhất trên thế giới. Ngoài nó ra, chỉ có số ít hòn đảo và một quần đảo.

   Một phong cách rất chi là Pangea.

(khi Trái Đất ta gom về một mối, chẳng có cái gọi là 5 châu 4 biển :)) ae mình đều là đồng hương)

   Hầu hết nhân loại sinh sống trên lục địa này.

   Về phía bắc lục địa là vương quốc Scottyard.

   Ở phía tây, là vương quốc Islando.

   Và trung tâm là vương quốc Briton.

   3 đất nước này còn được gọi là 3 trụ cột quyền lực.

   Phía đông là khu vực miền núi, cũng là nơi cư ngụ của hơn 10 nước nhỏ.

   Trong số đó có cả những vùng đất được thống trị bởi loài rồng.

   Còn phía nam là phần lãnh thổ của vương quốc Islando, vương quốc Briton và các quốc gia nhỏ khác.

   Cuối lục địa phía nam, không có bóng dáng con người nào xuất hiện ở đó.

   Lí do là bởi không một ai muốn sống ở một nơi mà loài quỷ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất kỳ chỗ nào.

   Nhiều người được phái đến từ các quốc gia và 1 pháo đài giám sát được xây dựng lên.

    Tuy nhiên nhiều thương nhân lại chống đối điều này.

   “Nếu xét về số lượng thì ngài nói đúng, nhưng phần đông trong số chúng không phải quỷ và tên kia không phải là Quỷ vương”.

   “Tên tướng quỷ này mạnh hơn Quỷ vương thường”

   “Phải đấy, hắn làm người anh hùng đã đánh bại Quỷ vương 1 năm trước phải bỏ chạy”.

    Vua Geogre đệ tam nhìn Yufilia trong khi chế nhạo cô ấy.

   Yufilia là một anh hùng, do đó cô ấy tham dự vào buổi hội nghị này. Người anh hùng đánh bại Quỷ vương  4 năm trước cũng đang ngồi cạnh cô.

   Fiona Spencer, 19 tuổi, vị anh hùng đã đánh bại Quỷ vương  Lamelept 4 năm về trước. Mái tóc màu hồng óng ả của cô ấy trải dài đến phần eo. Đôi mắt màu tím với ánh nhìn sắc bén nhìn chằm chằm vào đức vua của Scottyard với vẻ mặt không mấy hài lòng.

  Bộ ngực và bờ mông dầy đặn, nhưng với vòng eo thon thả khiến cô ấy trông như người mẫu.

   Sau khi đánh bại Quỷ vương, Fiona trở thành mạo hiểm giả và làm giảng viên tại học viện Cantabrigde.

   Cô ấy chưa bao giờ trở lại Dark Temple sau đó, và cô ấy cũng ít xuất hiện hơn sau khi đánh bại Quỷ vương.

   Vậy nên Ashtal rất ít khi kiểm tra các hoạt động của cô ấy.

   “Đừng mắc câu những lời khiêu khích của ông ta.”

   Fiona nhắc nhở Yufilia để cô ấy kiềm chế. Fiona trả lời bằng 1 cái gật đầu.

   “Chúng ta nên thành lập một mặt trận chung dựa trên hiệp ước cũ, hiệp ước Magna Carta, mọi người có đồng tình không?”

   Vua Richard đệ nhị nhìn xung quanh căn phòng. Khoảng một nữa bỏ phiếu thuận và một nữa bỏ phiếu trái.

   Dungeon Kenjian, nơi tìm thấy tên tướng quỷ Fumeless, nằm ở cực nam vương quốc Briton. Người cai trị một đất nước nhỏ về phía Đông đã nhanh chóng đồng ý.

   “Tuy nhiên, hiệp ước Magna Carta viết rõ rằng ‘Khi Quỷ vương xuất hiện thì nhân loại sẽ hợp nhất và chống lại nó'”.

   “Chính xác là như thế!”.

   “Tuy thế, nó lại không áp dụng ở thời điểm hiện tại”

   “Vậy ý ông là vương quốc Briton sẽ phải tự lực chống trả hắn ta!?”

   "Không không, tôi chỉ đang tự hỏi liệu chúng ta có cần phải kinh hãi đến vậy ngay từ đầu. Bọn chúng đã lẩn trốn suốt 400 năm. Khả năng chúng hành động ngay lập tức rất thấp."

   Yufilia phản bác lại vua George đệ tam.

   “Hắn ta nói rằng hắn đã quá mệt mỏi sau 1 thời gian dài sống trong hầm ngục và thời điểm này là 1 cơ hội tốt cho hắn”.

   “Chẳng phải cô chính là người chọc vào bụi khiến con rắn phải bò ra à?”

   “Ku?”

   Điều này làm Yufilia không thể đáp lại lời nào. Vua George đệ Tam xác nhận sự im lặng của Yufilia, ông ta đứng lên với những cử chỉ lỗ mãng và bắt đầu phát biểu.

   “Tên tướng quỷ chắc chắn là vấn đề chúng ta phải lo lắng nhưng hãy nhớ lại Thảm hoạ ác quỷ lần IV. Loài người đã trở nên nổi trội hơn loài quỷ trong những thế kỉ trước. The Seven Stars-----những vị anh hùng đã mang lại nền hòa bình này. Làm thế nào họ đã đánh bại được tên Quỷ vương hùng mạnh lúc bấy giờ? Đúng vậy, chính nhờ vào những vũ khí huyền thoại họ sở hữu. Divine Sword Krau Solas, God Spear Gungnir, Divine Sword Ridiru., Những vũ khí được ban tặng cho loài người để chống lại loài quỷ.”

   Sau đó vua George liếc Yufilia.

  “Nhắc đến chuyện này, có vẻ như hôm nay Yufilia không mang theo thanh kiếm Ridiru theo cùng nhỉ?”

   “Đó là tài sản của Hoàng gia vì thế không phải lúc nào nó cũng ở trong tay của tôi”

   “Nếu điều này là thật thì tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Thanh kiếm không bị cướp bởi tên Fumeless nhỉ?”

   Ông ta hỏi 1 câu hỏi đầy ẩn ý.

   Bị sốc vì câu hỏi, Yufilia cứng đờ người.

   Thông tin này chỉ có 1 bộ phận nhỏ của vương quốc Briton biết.

   Điều đó cho thấy ai đó đã làm rò rỉ thông tin đến tai của vương quốc Scottyard.

   “Điều….này…”

   Yufilia không thể nói nên lời.

   “Công chúa Yufilia, người luôn nổi tiếng trung thực, trong sáng và tốt bụng sẽ không nói dối trong 1 cuộc họp quan trọng thế này đâu nhỉ?”

   Đáp lại câu hỏi của vua George, Yufilia đành cắn môi trả lời.

   “Nó…đã bị cướp”

   Nghe xong câu trả lời, cuộc họp trở nên náo loạn.

   “Thanh kiếm thánh đã bị tên tướng quỷ cướp đi rồi sao?”

   “đó là 1 vấn đề lớn!”

   Thanh kiếm thánh được dùng để đánh bại Quỷ vương giờ đây được sử dụng bởi phe địch. Mối đe dọa đột ngột gia tăng.

   Vua của các nước vẫn luôn im lặng nãy giờ bắt đầu quay sang công kích Yufilia.

   “Làm ơn hãy đợi 1 chút!”

   Người vừa đứng lên và ngừng cuộc bạo động là Vicent, trưởng hoàng tử của vương quốc Scottyard.

   “Vincent, đây là không phải là nơi con được phép lên tiếng.”

   Vua George đệ Tam trách mắng con ông ấy.

   “Không, lần này con phải nói. Thanh kiếm thánh có hiệu ứng chống quỷ rất mạnh vì thế nó sẽ không nhất thiết trở thành mối đe dọa. Bên cạnh đó hẳn không kẻ nào có thể sử dụng nó.”

   Vincent quan sát mọi người.

  “Hơn nữa kể cả khi nó bị đánh cắp thì chúng ta chỉ cần làm việc đơn giản là cướp nó lại”.

   Kết thúc những gì cậu muốn nói, Vincent ngồi về chỗ của mình. ( t chỉ thấy thằng này quá nham hiểm )

  “Xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người”.

  Vua George cúi đầu xin lỗi.

  “Yufilia là người sẽ trở thành hôn thê của con. Con không thể chỉ im lặng.”

  “Ồ, điều đó làm ta nhớ rằng, ta muốn 1 câu trả lời sớm từ họ”.

  Vua George cốc vô đầu thằng bé.

  “Chúng ta không nên tranh cãi những thứ này vào lúc đang diễn ra cuộc họp”.

  Vua Richard đệ Nhị nhắc nhở trong khi kìm nén sự giận giữ.

   “Ồ, đúng vậy. Chúng ta đã bàn bạc xong rồi vì thế nên tôi đã gây ra 1 số rắc rối”

   “Chúng ta chưa bàn bạc xong đâu vì chúng ta chưa đi đến quyết định nào cả”.

   “Yeah, chúng ta đã đi đến kết luận là sẽ không làm gì cả”

   “Điều này thật lố bịch! Thế chúng ta sẽ làm gì nếu bọn chúng bắt đầu hành động?”

    “Vậy thì hãy bàn bạc thêm lần nữa khi lúc đó tới. Lần đó chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện lúc nãy!”

    Câu nói này của ông ta ngụ ý muốn tăng thêm sự ép buộc vào cuộc hôn nhân đã sắp đặt.

    “Tất nhiên, nếu bất kì quốc gia nào muốn khai hoả phát súng đầu tiên vào chúng trước thì cứ tự nhiên. Còn nếu cần tiếp viện thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chuẩn bị và cung cấp đủ.”

    Vua George kết thúc cuộc họp sau khi nói ra điều đó.

   Sau đó sứ giả từ các nước khác rời đi từng người, còn Yufilia ngồi đó trong khi nắm chặt tay với sự tức giận.

---------------

Trans: Baka_Ichijo

Edit: chàomào

Kết thúc chap này, đến cả t cũng ko hiểu cuộc họp của tụi nó có cái ý cmn nghĩa xl gì luôn :v

Ngổn ngan trước gió….

Bình luận (0)Facebook